1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn Độ và người Ấn nào (Tầng 7 - tám, tám nữa, tám mãi ^o^/)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi Louise, 10/08/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vivian48

    vivian48 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2008
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0

    nghe sis Kirstan kể chuyện bên đó mà em thấy vui lây. vì nào giờ cứ sợ là sis quá đó sống cực khổ, í em không phải là cực khổ về vật chất, cái quan trọng hơn là khổ về tinh thần, tình cảm, vì lo là nhà bên ấy không tốt với sis, rùi còn họ hàng nữa, dù lời chúc phúc của họ không mấy quan trọng nhưng mà những lời bàn ra tán vào đôi khi gây không ít rắc rối. nhất là đối với xã hội Ấn.
    nhưng mà chuyện hôm nay sis kể làm em yên tâm . giờ chỉ lo mà ngủ ngon, chờ ngày qua mau, tới thứ 5 mau mau, hìhì...
    bên đó dạo này thời tiết thía nào hả sis? SG mưa tầm tã, mưa suốt ngày, ui, ngòai giờ đi học ra, em chỉ có mà trùm chăn ngủ. sướng! thía nên ngày sẽ mau qua thui, ôi thứ 5 hạnh phúc.
  2. kirstan

    kirstan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2007
    Bài viết:
    638
    Đã được thích:
    0
    hu hu bé V nói nghe thương quá hà cảm ơn V nhiều thời tiết rất là đẹp không nắng ít mưa, man mát giống cuối năm ở SG, hắn nhà V đi tàu vậy hai người không liên lạc lun hả, tò mò tí
    tò mò tí nữa là V học hoá ở mô BK hay TN?
  3. kirstan

    kirstan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2007
    Bài viết:
    638
    Đã được thích:
    0
    hmmm đi vi vu dzậy sao wản lí được bé V nói lựa mấy em trong ***g kiếng là sao
    hắn nhà tớ bị cảm nặng rùi hic, sốt mấy ngày liền, tớ nhìn bữa ăn của hắn mà muốn rớt nước mắt, chỉ có cơm không chan với samba, mà samba có gì đâu toàn nước lõng bõng vài miếng cà chua và mấy thứ bột masala bỏ vô, rồi vài muỗng cà ri chay, vậy sao đủ chất hả trời
    bữa ni là thứ ba, hì hì đang nghĩ đến cảnh sáng 5 giờ dậy pha cà phê nấu bữa sáng bữa trưa bỏ hộp đem đi làm rồi ba thứ lằng nhằng nữa mà .. ngán quá ông ơi
  4. kirstan

    kirstan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2007
    Bài viết:
    638
    Đã được thích:
    0
    hắn còn lo học master mà nên tàn tàn dzậy, mà để coi, chàng đi học rùi có lơ là hông, nếu ở đất Mỹ mà vẫn một hai đòi cưới sablinh thì cũng xứng đáng nhẩy
  5. saiyyan

    saiyyan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2007
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    @Kir : tớ ở châu Âu, các chàng có số của tớ đều biết tớ ở đâu. Có lẽ vì thế mới khóai cái vụ cưới xin để hy vọng được sang định cư ở bển.
    Nhưng với các chàng tớ là Hoa nữ, tớ chưa bao giờ nhận là người Việt để khi xấu tính thì có thêm một người nữa ghét mr. Tàu.
    Ở Việt Nam chơi ( như mấy ngày này ) thì tớ vẫn dùng số châu Âu ( roaming ) nếu muốn giữ liên lạc, còn không thì tắt máy cho đỡ tốn xìn.
    Hâm mộ chuyện tình của VH và Kamran, bây giờ hâm mộ thêm chiện tình của Kir nữa. Các bạn là người có nội lực thâm hậu và big heart. CHắc chắn những người bạn đời của các bạn sẽ luôn xứng đáng với các bạn, vì những người như các bạn có sức mạnh cải hóa môi trường xung quanh.
    Hai, ba tháng nữa , có lẽ tớ cũng sẽ làm đám cưới với 1 anh mắt xanh nữa. Chàng cầu hôn rồi, nhưng thú thật tớ cũng không có tâm trạng lắm. Nói thật nhé, trong khi các anh Ấn khóai ba cái vụ cưới xin thì mấy anh mắt xanh này độc lâp chủ quyền cao lắm, không thích cưới mấy đâu. Nên có người hỏi cưới là tự nhủ chớ bỏ lỡ cơ hội. .
    Đằng nào cũng vậy thôi, sống 1 mình cũng chán mà sống với chồng một hồi rồi cũng chán. Vậy thì ta phải lựa cái ít chán hơn một chút.
    Nhưng suy cho đến cùng, không biết cái nào chán hơn cái nào
  6. kirstan

    kirstan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2007
    Bài viết:
    638
    Đã được thích:
    0
    bữa ni cũng rảnh nên tiếp thị Hyderabad nè, có ai chịu coi hông
    Hồ Hussan Sagar, hồ tự nhiên rất lớn, ngăn giữa hai TP sinh đôi (twin city) là Hyderabad (old city) và Secunderabad (new city), tối tối các nam phụ lão ấu, các cặp ra đây hóng mát ăn bắp nướng, kem lạnh. Mọi người có thể mướn thuyền ra tượng Phật giữa hồ. Tớ nghe đồn có 50Rs / người thui, khoảng 20,000đ
    [​IMG]
  7. kirstan

    kirstan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2007
    Bài viết:
    638
    Đã được thích:
    0
    cái này là nhìn cảnh hồ từ trên cao, con đường cong cong bao quanh hồ gọi là necklace road, hắn hay chở tớ đi shopping ở Sec''bad qua con đường này, rất là thơ mộng, đường khá dài vài cây số
    [​IMG]
  8. kirstan

    kirstan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2007
    Bài viết:
    638
    Đã được thích:
    0
    đây là cận cảnh của necklace road
    [​IMG]
  9. kirstan

    kirstan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2007
    Bài viết:
    638
    Đã được thích:
    0
    Birla Temple, gần hồ, toàn bộ là white marble, thờ rất nhiều thần Hindu, ai dzô cũng được, kể cả đạo Hồi, tên đồng nghiệp đạo Hồi bảo hắn tới đây nhiều lần rùi, rất đẹp
    [​IMG]
  10. kirstan

    kirstan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2007
    Bài viết:
    638
    Đã được thích:
    0
    Khu CNTT Hi tec City, các đại gia đều có chi nhánh ở đây, làm trò gì ở trỏng thì mình hỏng rõ
    Microsoft
    [​IMG]
    Infosys
    [​IMG]
    [​IMG]
    IBM
    [​IMG]
    DELL
    [​IMG]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này