1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn Độ và người Ấn nào (Tầng 7 - tám, tám nữa, tám mãi ^o^/)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi Louise, 10/08/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kirstan

    kirstan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2007
    Bài viết:
    638
    Đã được thích:
    0
    Tiếp cũng ở Hi tech city
    Infotech
    [​IMG]
    BaskingIT
    [​IMG]
    [​IMG]
    Cyber Tower
    [​IMG]
    SVĐ Gachibowli
    [​IMG]
    ILABS
    [​IMG]
    Indian School of Business ISB
    [​IMG]
    TCS
    [​IMG]
    Microsoft IDC Campus
    [​IMG]
    Satyam Campus
    [​IMG]
  2. kirstan

    kirstan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2007
    Bài viết:
    638
    Đã được thích:
    0
    Còn đây là classical beauty, Salajung Museum, hắn hứa dẫn tớ tới đây chắc cũng hai chục lần rùi , đi ngang có địa vô rùi, tớ thích mấy vẻ đẹp cổ điển này
    [​IMG]
    Toà Án tối cao của bang:
    [​IMG]
    [​IMG]
    hết òi , còn Charminar biểu tượng của Hyd nữa, mà tớ chưa có hình
  3. vivian48

    vivian48 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2008
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0
    dạ em học ở BK. (nhà tù của em á, lết mãi mới ra được )
    cái hôm Vik lên tàu đi, gọi điện thoại qua nói đủ thứ, nào là không muốn đi, rùi 2 đứa ngồi khóc như mưa nữa chứ, nào là 10 ngày nữa sẽ có ID trên tàu, sẽ send mail về (qua satellite), cơ mà tới giờ thì vẫn bặt vô âm tín, chưa thấy cái ID nào ráo, lâu lâu cập cảng nào thì mới mail Yahoo em đc tí . chắc lúc đó bồng bột, nói thía. .
    thật tình là em không thể nào kiểm soát được, chỉ có trust thui, hichic . phiêu quá!!
    Red area ở Amstedam nổi tiếng về ***, bên đó strip show diễn hà rầm, còn dọc phố đèn đỏ đó thì các cô ăn mặc mát mẻ (nhìu khi hok có j) đứng trong các ***g kiếng, tha hồ cho các ông, các anh lựa. em cũng mún qua đó coi thử 1 lần (hehe, tò mò), chứ khu đèn đỏ ở Sing hok có thix chút nào, do người Việt nhìu quá. hichic.
    tội anh nhà sis quá. chắc là nôn lấy vợ quá nên bịnh. . chỉ tội cho sis tui phải chạy đôn chạy đáo, lo lắng, chăm sóc.hok sao đâu sis, qua thứ 4 là hết, thứ 5 lại khỏe hơn bình thường ấy chứ, . sis nhớ chụp hình nhìu vào sis nhá! .
  4. vivian48

    vivian48 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2008
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0
    coi hình Hyderabad thix quá, thax sis đã share nhé. níu em có dịp qua đó, sẽ ghé thăm sis Kirstan (hy vọng, hy vọng )
    Được Vivian48 sửa chữa / chuyển vào 18:27 ngày 19/08/2008
  5. vivian48

    vivian48 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2008
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0

    nhà mình sao dạo này ít người viết bài thía nhỉ? Vivivan mong cho tới đầu tuần để đc coi hình của Moocgi. (cám ơn Moocgi nhìu nhé), và để nghe Jani kể chiện nữa chứ bộ, sao mà hok thấy tăm tích truyện dài tập của Jani đâu hết vậy nà??
    Jani úi ùi ui, kể chiện típ đi nà .
  6. kirstan

    kirstan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2007
    Bài viết:
    638
    Đã được thích:
    0
    dzậy giờ bé V đi học SĐH hả ?
    trời vụ đèn đóm nghe ghê wá hà, V canh hắn cập cảng đêm hôm nhắn tin bảo em lo wá sợ anh không control được, anh đừng làm em khóc blah blah cho hắn stop lại
    cảm ơn bé V nhìu V dễ thương wá
  7. kirstan

    kirstan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2007
    Bài viết:
    638
    Đã được thích:
    0
    ừ chả ai chịu mở đài hết, chắc vẫn đang "bận" ủa hình của Moocgi là hình gì dzậy, sao mình không bít ta
  8. kirstan

    kirstan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2007
    Bài viết:
    638
    Đã được thích:
    0
    theo tớ bản thân mình chấp nhận được bao lâu thì hôn nhân nó tồn tại bấy lâu, chính sách của mấy anh là không thêm thì thôi chớ sao lại phải bớt trừ phi mụ vợ quá đáng lắm xúc phạm lòng tự trọng nặng nề thì mấy anh mới bỏ
    đàn ông sau khi cưới 100% thay đổi, lí do thì các "chị Hạnh Dung" nói nhiều lém rùi, nên đơn giản mình phải dẻo sao cho cả hai đều vui vẻ, có thể là nói thì dễ làm mới khó, nhưng mà khi mình đã muốn thì chả có gì là quá khó
    đúng là khó mà sống thiếu tình yêu, thú thật là có những đêm tớ nghĩ lan man về S mà rớt nước mắt, tớ hiểu S lắm, tuy nhiên bất cứ hoàn cảnh nào, lạc quan vẫn là tốt nhất
  9. vivian48

    vivian48 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2008
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0
    dạ 24 này em thi toefl (nhưng mà giờ hok có ai đốc thúc học ---> lười!), em định đi học thêm về Quản lí j đó, chứ không học master hóa nữa, ngán hóa lắm ùi..
    em cũng có nói cái vụ control này rùi. kiu không biết kiềm chế lại, về sẽ bị ăn fạt nhá. xong cái Vik hỏi fạt j. "hình fạt này rất ư là êm ái. em sẽ lột hết đồ anh ra, trói tay, trói chân anh lại, (khúc này em í khoái chí lắm) , thoa mật ong lên, rùi... để đó cho kiến cắn điên lun" (xin lỗi mọi người, hình fạt của em nó hơi bị ***y quớ ). chu cha, em í cười rũ rượi, cười như chưa đc cười ấy, kiu "chỉ có em mới nghĩ là hình fạt này"... (nghe phạt mà sao vui thía nhỉ?)
    cái hôm còn ở New Delhi, đang packing, Vik kiu "chết rùi, a quên vài thứ, để chạy ra chợ mua, em mua j hok?" (nói cho có mà) "a mua cho e 2 thứ nhá... hủ mật ong với dây thừng". em í cũng fá lên cười thía..."có cần mua thêm ants không e?". "mua 2 cái đó thui, rùi anh đem theo, để đầu giường ấy, nhìn thấy nó mà hok dám hó hé j mới đc, control urself lại đc.". (khúc này hơi sến tí, hôm nay iem cao hứng nên kể chiện... vui cho cả nhà nghe ). "e đừng lo, ngày nào a cũng thấy dây thừng hết á, thế nào cũng nhớ tới e mà hok dám lơ là j đâu" (hơhơ, lời nói gió bay, nhất là của Vik nhà em ).
    ui, nhà mình có 2 chị em mình song ca àh, . ảnh Moocgi là ảnh hôm off với VH và K á sis.
  10. vivian48

    vivian48 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2008
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0

    thấy VH đang vào nhà mà hok bít là VH hay Kamran. thui hỏi đại VH . hihi, lười đánh tiếng Anh quớ.
    cho hỏi 2 người chừng nào đi Cambodia thía? để Vivian hô hào off mời 2 ngưòi đi ăn
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này