1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn Độ và người Ấn nào (Tầng 7 - tám, tám nữa, tám mãi ^o^/)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi Louise, 10/08/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. janiloveyou

    janiloveyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2008
    Bài viết:
    1.125
    Đã được thích:
    0
    Sau khi về phòng trọ của tớ, chàng hỏi tớ có muốn thấy quà chàng tặng tớ hông? Gì chứ quà là mắt tớ sáng lia lịa, chớp chớp mấy cái với chàng là tớ khoái lắm đó. Chàng kéo cái va li lại gần và lôi ra một đống quần áo salwa kameez mà mẹ chàng đã cất công ngày đêm may tặng. Ui phải nói là đẹp kinh dị. Chàng nói là tớ nên mặc mấy bộ này vì chàng hổng quen nhìn con gái mặc quần zin áo thun ở nước chàng. Tớ nói em mà mặc người ta tưởng em bị mad sao (nhưng mà sau này cũng mặc, chỉ mặc cái áo thui để làm đẹp lòng chàng đó muh). Nhưng mà lúc đó tớ cũng xúc động lém vì chính tay mẹ chàng may đồ tặng tớ.
    Mà tớ phát hiện là va li của chàng, ngoài mấy bộ đồ salwa kameez tặng tớ ra thì chàng chỉ có mấy bộ đồ nằm xẹp lép ở dưới. hic hic Tội nghiệp!
    Rùi, tới cái chỗ này mới hồi hộp nè.
    Nghỉ giải lao mấy phút...
  2. janiloveyou

    janiloveyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2008
    Bài viết:
    1.125
    Đã được thích:
    0
    Nhà mình ai chưa điểm danh nhà mới thì vô điểm danh nhé, tớ hổng dám xí đất nữa đâu. Nhường lại cho cả nhà. Tớ đi nghỉ giải lao đây. hè hè hè
  3. yla_bakala

    yla_bakala Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2006
    Bài viết:
    1.035
    Đã được thích:
    0
    Tớ rất muốn để giành đất cho các nàng khác nên im lặng từ sáng đến giờ nhưng mà đến đoạn này bức xúc quá phải lên tiếng thôi.
    Đề nghị nàng Jani không được chơi xấu, quảng cáo giật gân để tớ hồi hộp ==>> đau tim rồi bỏ đi lãng xẹt như thế nhá, thay mặt mọi người (những ai hóng chuyện giống tớ) đề nghị nàng kết thúc đoạn gay cấn nhất đê, trí tưởng tượng của tớ làm việc quá công suất, đứt bây giờ .
    Được yla_bakala sửa chữa / chuyển vào 10:45 ngày 11/08/2008
  4. vivian48

    vivian48 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2008
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0
    hoàn toàn đồng í với sis Yla. (đọc mà íu tim chít đi đc, hic)
    tối qua giờ hok dám up bài sợ tranh đất của mọi người. chúc cả nhà tuần mới vui vẻ. mau mau vô nhà mình xây nhà đi nè!!!
  5. linh0110

    linh0110 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2007
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    @VH: Lâu rồi L cũng ít vào nhà hơn trước vì bận,nhưng vẫn vào nhà đọc bài thường xuyên.
    Chuyện của L thì vẫn ok.Lần rồi đã sang wa nhà nói chuyện với ba mẹ L về chuyện hai đứa và dự tính của hai đứa trong thời gian tới rồi nên bây giờ nói chung là hai đứa đang cố gắng từ từ thực hiện theo dự định thôi.
    Chúc H và anh chàng sớm cho cả nhà ăn kẹo mừng nha.
    @Jani: đúng là làm mọi người cụt hứng thiệt, kể chuyện tới đó rùi ngưng hả???
  6. janiloveyou

    janiloveyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2008
    Bài viết:
    1.125
    Đã được thích:
    0
    Sorry mọi người nha
    trùi ui đừng có đau tim mà tớ mang tội lớn muh
    tại sếp tớ vô rùi, đang quần tớ té khói như vịt đây nì
    chiều tớ kể tiếp
  7. sicilen

    sicilen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2008
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Wow wow wow!
    Mấy bữa k vô mà nhà mình xây nhanh khủng khiếp wá, cuối cùng k chen vị trí nào đẹp cả hu hu.
    Nhìn hình Jani, VH thích wá k biết khi nào tới lượt mình đây mà k biết có ngày đó k nữa.
    @ To Kirstan: ấy đang ở Ấn hả, khâm phục wá còn kiếm việc làm ở đó được nữa chứ. Đọc tới đoạn Kirstan nói về câu con ngựa chạy trên đường đua ấy sao thấy giống mình wá, có lần hắn cũng nhắn tin câu đó, he he k biểt copy ở đâu mà giống thế nhỉ.
  8. sicilen

    sicilen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2008
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Không bít nhà mình còn ai chưa gặp mặt anh Ấn nhỉ, các ấy quen bao lâu thì gặp nhau. Nhiều lúc không bít chuyện của mình sao nữa, chat 4 năm chưa có ý định ji chắc chắn khoảng 2 năm nữa rồi tính, 2 bên chưa có điều kiện để nghĩ đến tương lai.
    Ba má mình lúc trước có biết sơ sơ nhưng mình nói k có jì chỉ bình thường thui, nói chung 2 gia đình chưa bít jì cả.
    Nhiều lúc mình cũng k rõ đó có phải là Ty k, cả tuần chỉ chat 2 tiếng đồng hồ vào chủ nhật, nhắn tin lai rai trong tuần. Mà tuần này vui vẻ thì tuần sau cũng có chuyện gây nhau, giận nhau. Tự nhiên jờ thấy bình thường k nhớ nhung như trước nữa.
  9. sicilen

    sicilen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2008
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Bùn wá, ngồi chờ đài phát thanh mà chưa dò đúng đài, k bít đài Jani đi đâu rùiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
    Vô nhà tự nhiên thấy có thêm chút dũng khí bước tiếp con đường phía trước, hy vọng là đi tới cuối con đường.
  10. kirstan

    kirstan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2007
    Bài viết:
    638
    Đã được thích:
    0
    Jani đề nghị nàng tối nay kể trọn bộ tất cả các tập nhớ cho dù nàng có gục lên gục xuống khóc lóc than van tớ cũng hông tha hé hé, mòn mỏi chờ nàng từ ... tuần trước ôi 7 ngày ... "7 thế kỷ" (ai nói dzậy ta )
    từ từ rồi sẽ tới phiên nàng VH hí hí
    @tàma: trên đầu hắn là ... cục đất với mấy lá trầu, đợi ... vài năm nữa tớ đọc về đạo Hindu tớ nói nàng nghe lí do tại sao nha mà hắn nhà nàng chắc cũng Hindu hở??? còn bản mặt tớ nó đã xấu lại còn bị bắt cột tóc nên đã xấu càng thêm xấu hic hic nên không dám chường ra
    mà lúc nào cũng phải cột tóc, gắn bindhi, không họ bảo nhìn mình giống "pros" à lại còn không được vuốt tóc nữa, bad sign tớ hơi điên vụ mê tín này rùi
    @sunny: cảm ơn nàng, nếu nàng qua, mời nàng quá bộ đến hyd chúng ta cùng đàm đạo
    @sablinh: ừ hơi "gợi cảm" hí hí, chỉ quấn vải thui, thế có "nguy hiểm" không chứ
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này