1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn Độ và người Ấn nào (Tầng 7 - tám, tám nữa, tám mãi ^o^/)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi Louise, 10/08/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kirstan

    kirstan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2007
    Bài viết:
    638
    Đã được thích:
    0
    @vivian: he he đúng là có bé V mới nghĩ ra hình phạt này, hai V này nói chuyện nghe dzui quá thi toefl ibt hả V? định học QL là học bằng 2 í hả (sao mình bà tám dzậy nè ) nếu học bằng 2 thì ban ngày đi làm hả
  2. vivian48

    vivian48 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2008
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0
    sis đừng lo, giờ có 2 chị em mình song ca thui. hìhì.
    dạ em thi ibt, đuối với nó lun, khó kinh khủng. chắc là em học bằng 2 nhưng đi làm part-time thui, em định đi Úc học, bên đó điều kiện đi làm dễ hơn ở Sing. (em vẫn đang xin mama, với papa, 2 người mà hok cho tiền đi học là ở nhà lun)
  3. yla_bakala

    yla_bakala Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2006
    Bài viết:
    1.035
    Đã được thích:
    0
    ^__^ Mấy hôm liền bận bịu tối mặt tối mũi, đến nay cũng cố mò vào post vài câu không mọi người lại tưởng mình mất tích cũng nên . Tình hình là hai chị em nhà kia buôn bán hơi bị sôi nổi, mình chỉ có cách lặng im ngồi nghe thôi , hai chị em cứ buôn tiếp đê.
    Hầy, tình hình học belly dance vui lắm, tớ (chắc nàng Sunsight cũng thế) ngồi mắt chữ A, mồm chữ O nhìn cô giáo và vũ đoàn lượn qua lượn lại trong tiếng nhạc, không hiểu làm sao họ lại lắc qua lắc lại, nhấc lên nhấc xuống nhịp nhàng thế nhỉ, mình thì . Tình hình cụ thể chắc để nàng Sunsight miêu tả sinh động hơn, tớ dốt khoản làm văn lắm .
  4. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    cả hai đứa tớ đều đang vào (đọc chung), mà bọn tớ chưa đi campuchia nữa, à mời đi ăn thì bọn tớ chịu ngay ăn ở ngoài đường càg tốt vì vui và rẻ, đỡ túi tiền cho chủ xị hen hehehe
    Hôm nay bọn tớ đi giang điền chơi, hơi buồn vì vắng người
    tớ post vài cái hình nha.
    @Kirstan: về làm dâu vậy là quá sướng rồi nha kirstan Được ba mẹ chàng thương thì còn gì bằng, nhớ cho bọn tớ xem hình lehnga choli nhé
    [​IMG]
    Kamran làm trò nè
    [​IMG]
    [​IMG]
    Cái thác nhìn là muốn nhảy xuống rồi cơ mà lúc nhảy rồi thì sợ nên ngồi thu lu một đống hehehe
    [​IMG]
    [​IMG]
    Thác to
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  5. sunny1983

    sunny1983 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    1
    Ảnh của Việt Hương đẹp lắm, mình rất tiếc ko xách hộ đồ đc cho bạn, vì đồ toàn sách nặng quá, xém tí nữa nộp thêm 800$ tiền quá cân. vứt vứt tứ tung đồ... dẫu sao vẫn may gặp đc nhiều ng tốt, ko thì chắc toi rồi. Kỉ niệm cuối cùng về India, về chuyến đi dựa vai anh ấm áp.
    Giống Saiyan yêu gật đầu lấy 1 anh mắt xanh chỉ vì đằng nào cũng chán, thôi ta chọn cách đỡ chán hơn. tớ cũng theo nàng thôi. Tớ ko muốn mình phải hối tiếc gì về những chuyện đã qua, nên tớ muốn sống hết mình vì hiện tại, có điều j còn ẩn khuất, m` muốn rõ ràng để không bao h phải sống hối hận... giá mà, ước gì... nhưng tớ muốn là một chuyện còn nửa kia muốn cái khác xyz thì không thể ngăn đc.
    1 ngày mệt mỏi với lời từ chối 2 nơi giục nhận , đã đắn đo, đã suy nghĩ thật kĩ, thấy mình ngồi chơi nhàn rỗi hư thân, nhưng có những con đường đã đi thì nên tránh ngõ hẹp . h 11rưỡi đêm tớ quyết định cho lựa chọn cuối cùng. Nơi ấy tình yêu bắt đầu, nơi ấy tình yêu sẽ ra đi, anh không muốn vẽ kết thúc dg đi của1 vòng tròn, lại dang dở như những vòng tròn khác, anh hide đi tất cả suy nghĩ của mình, hide cả sự có mặt của anh ở Hà nội bé nhỏ, những tấm ảnh cuối khi nhận quà lưu niệm của 2 đứa tớ nhoè đi trong nước mắt. Cái j đã không phải là của mình, có mất đi cũng ko hối tiếc, những ng yêu nhau sẽ trở về với nhau. Nhưng tình yêu đừng quá nhiều toan tính mới thực sự là tình yêu, ước luôn như Kristan, VH ấy. Yêu nhau không phải vì chúng ta hoàn hảo, mà yêu nhau để trở nên hoàn hảo hơn.
    " Bước ra đi đầu không ngoảnh lại
    Sau lưng thềm nắng lá rơi đầy "
    " Nhờ có anh ra đi, em đã xinh đẹp hơn"
    Chúc Saiyan hạnh phúc, tạm biệt nhà Ấn. Sẽ luôn nhớ các bạn, tớ phải kết thúc vòng tròn này, và cho mình cơ hội khác.
    Always Lucky eyes and Always Happy.
  6. vivian48

    vivian48 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2008
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0
    em hok biết chuyện của sis Sunny nhìu lắm, nhưng mà sao sis phải tạm biệt nhà Ấn thía ạh? sis đi đâu thía sis? dù sis ở đâu thì cả nhà Ấn luôn nhớ sis.
    wish u would be lucky when taking another chance n always happy too. take care, sis!!
  7. vivian48

    vivian48 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2008
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0
    nãy trong vòng song ca và solo, em định nhắc tên sis Yla ùi, không biết sis đi học với sis Sunsight có vui hok, nhưng mà hok bít sao lại nghĩ, thui, thể nào để tới mai sis cũng vào. không nữa thì mai em sẽ nhắc tên sis từ sáng sớm, hihi giờ vào nhà thì đã thấy sis ùi. vui
    em nào có thấy nhà mình ai dốt văn đâu ạh, có thì chắc có mỗi mình em dân kĩ thuật khô cứng thui á. hồi sis tả cảnh, ad nghe hấp dẫn quá trời. hihi, sis cố học và học vui sis nhá!!
    dạ hết cái để buôn ùi, giờ chờ mọi người vào buôn cùng thui. với lại sis Kirstan mai mốt chắc là bận túi bụi đây. em đang đếm từng ngày để coi hình. .
  8. vivian48

    vivian48 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2008
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0

    @VH: hình hai người chụp đẹp quá, trùi ui, hình của Kamran làm tớ cười quá trời, K vui tính ghê nơi.ui có tắm thác, thix quá.
    tuần trước tớ cũng mới đi Giang Điền về, VH và K đi bị mắc mưa fải hok? lần trc tớ đi, mưa suốt lun, hichic. thay vì tắm thác thì thành ra tắm mưa, hihi
    okie vụ đi ăn uống, để lần này kêu gọi mọi người đi ăn lề đường. hihi. mà mọi người như đang bận rộn lắm hay sao, hok thấy ai vào nhà hết. mọi người ơiiiiiiiiiii!!!!! off dắt K đi ăn nà mọi người ơiiiiii!! mọi người nè, dắt Kamran đi ăn seafood nhá!?!
  9. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    @sunny: có vội vã quá không sunny? Vòng tròn không làm kết thúc mọi thứ, nó chỉ đưa chúng ta trở về điểm xuất phát thôi. Xuất phát lại thế nào, tuỳ thuộc vào bạn.
    Ê đừng có xin lỗi tớ chứ hehehe tớ là người đi "xin xỏ" mà Cuối cùng mod Hiếu đã nhận lời giúp tớ rồi, cơ mà cái bộ tớ thích hơn thì không mua được, phải mua cái bộ mà sunny chê nhưng mặc lên cũng đẹp lắm.
    @vivian: kamran không biết tiếng việt thôi để tớ trả lời giùm nha, seafood nghe được đó hehehehe tớ không có khiêm tốn hay khách sáo gì đâu, càng nhiều càng ít mà
  10. lilysblue

    lilysblue Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/04/2007
    Bài viết:
    768
    Đã được thích:
    1
    Entry của Sunny làm tớ thấy lòng mình chùng xuống. Tớ không biết vòng tròn của Sunny bắt đầu ra sao, nên cũng không biết nó phải kết thúc như thế nào. "Hội ngộ rồi chia ly, cuộc đời vẫn thế," tớ không muốn níu kéo, vì biết đâu ra đi là giải pháp tốt nhất cho Sunny. Nhưng nếu có thể, tớ ước bọn mình vẫn có thể cùng đồng hành trong cuộc sống, dù chẳng có gì nhiều, chỉ vài lời quan tâm đến nhau những hôm trời trở gió. Hy vọng Sunny sẽ sớm tìm được những gì ấy đang tìm kiếm...
    "I wish you enough sun to keep your attitude bright.
    I wish you enough rain to appreciate the sun more.
    I wish you enough happiness to keep your spirit alive.
    I wish you enough pain so that the smallest joys in life appear much bigger.
    I wish you enough gain to satisfy your wanting.
    I wish you enough loss to appreciate all that you possess.
    I wish enough "Hello''s" to get you through the final "Good-bye..."
    [ST]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này