1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn Độ và người Ấn nào (Tầng 7 - tám, tám nữa, tám mãi ^o^/)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi Louise, 10/08/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lilysblue

    lilysblue Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/04/2007
    Bài viết:
    768
    Đã được thích:
    1
    @VH: 2 người chụp hình đẹp đôi quá nghen. Tớ thích mấy tấm Kamran làm trò, ngoài đời chắc K vui tính lắm, chắc VH cười suốt đấy nhỉ. Mừng cho 2 người nhé, congrats on your engagement!!
    @Kirstan: ***to to what VH said. Rất thích bộ hình HYD (tớ đã tới HYD rồi mà hắn chẳng dẫn tớ đi xem những chỗ này!! ) và những mẩu chuyện gia đình K kể. Tớ mừng cho K có ba mẹ chồng chiều con dâu như thế. Chúc K mọi chuyện tốt đẹp thứ 5 tới nhé, và mong sớm được xem hình cô dâu xinh đẹp trong bộ lehnga choli mới!!
  2. moocgi

    moocgi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2006
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Mình vừa search được thông tin về Belly Dance show của Ara Hwang tên là "Giấc Mơ Phương Đông" - Oriental Dreams
    Thời gian: Sep 6th, 2008
    Địa điểm: Noc Bar - 671, Hoàng Hoa Thám, Hà Nội
    Tiếc quá mình ở Tp.HCM nên không đi được. Các chị em nào ở Hà Nội đi được share hình cho mọi người với nha.
    [​IMG]
    Về vụ offline đãi VH với Kamran thì lúc nào mình cũng tham gia được hết. Mọi người cứ chọn ra ngày nào thích hợp rồi nhắn mình nha.
  3. ngoc_tama4406

    ngoc_tama4406 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    1.137
    Đã được thích:
    0
    @Vivian: tớ rảnh tối thứ 6 và cả ngày thứ 7. Nếu đi lúc đó thì tớ đi được.
    @ Lily: lâu rùi mới thấy Lily nha. Dạo này sao rùi? công việc , học hành, ty vẫn ok chứ? bao giờ ấy mới noi gương sis Kirstan đây hả? ^^
    @Kirstan: thanksss mấy tấm hình đó đẹp lắm sis. Mà sao sis ko chụp hình khu sis làm hay khu sis ở cho chị em nhà mình mục sở thị cái . Chúc sis mọi điều tốt đẹp từ hôm nay đến thứ 5, và từ thứ 5 trở đi luôn hen
    @Sunny: có thể Sunny cảm thấy gợi lại những kỉ niệm ko muốn nhớ lại nữa khi vào nhà Ấn nên mới nói tạm biệt phải ko? Nhưng "tạm biệt" nghĩa là sẽ có "hẹn gặp lại" Mong bạn vẫn sẽ là 1 thành viên của nhà mình nhé. Và chúc bạn sẽ tìm được hạnh phúc đích thực của bạn.
    @Kamran: i just wanna say "you look so funny Kamran!! "
  4. janiloveyou

    janiloveyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2008
    Bài viết:
    1.125
    Đã được thích:
    0
    @ Kirstan: chắc bữa nay có người đang bận lắm đây. Mai là thứ 5 rùi. Mừng cho Kirstan lắm đó nha. Jani hổng biết nói gì hơn là chúc Kirstan và ông xã hạnh phúc mãi bên nhau.
    Yêu Kirstan nhiều nhiều nhiều
    Nhớ show hình cho bà con coi nghe hông
  5. janiloveyou

    janiloveyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2008
    Bài viết:
    1.125
    Đã được thích:
    0
    @ VH & Kamran: bhai Kamran, he he he, I ll never leave u too he he he, VH plz dont be jealous hí hí hí
    Ali smiled too much when I showed him ur message for me and him on forum. ha ha ha
  6. janiloveyou

    janiloveyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2008
    Bài viết:
    1.125
    Đã được thích:
    0
    @ Sunny: ui thôi mà, đừng xa nhà Ấn mà, có mỗi cái nhà mà bỏ nhà đi bụi vậy thì đi đâu bây giờ hả sunny? Về nhà đi nghe hông
    tớ cũng hông hiểu lắm chuyện của sunny, mà tớ nhớ TY của sunny là người việt mà, đâu phải người Ấn? Sao tự dưng lại bỏ nhà Ấn mà đi? Có gì buồn thì vào nhà mà xả chứ, sao lại dứt áo ra đi thế?
  7. janiloveyou

    janiloveyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2008
    Bài viết:
    1.125
    Đã được thích:
    0
    @ Viheart: Dạo này hổng thấy Viheart vào nhà tâm sự nhỉ, còn có 1 tuần nữa là gặp chàng rùi, Viheart nhỉ
    @ All: bà con đi đâu thì tớ đi theo đó, tớ đang buồn hu hu hu hổng phải chiện tình cảm đâu, nhưng mà buồn quá
    à quên, vivian à, jani chưa kiếm được cục hứng nào để kể chiện hết á, hic, để bữa nào nha
  8. sicilen

    sicilen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2008
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Mới sáng vào nhà đọc được tâm sự của Sunny tự nhiên thấy lòng bùn bùn, không biết tại sao nữa cứ nghĩ một ngày nào đó mình cũng viết những dòng này thì sẽ như thế nào,dù sao cũng chia sẻ cùng Sunny dù không biết chuyện của ấy thế nào.
    Hôm nay chắc sis Kirstan bận bịu lắm đây, chúc sis hạnh phúc mãi mãi
    Nhìn hình VH và Kr mình ngồi cười thành tiếng lun may mà không có ai trong phòng he he
  9. sablinh

    sablinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2007
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    trời ơi cái đầu óc đãng trí của em, tối hôm qua ngồi gõ bài cho đã rồi quên bấm nut gửi bài mà đã tắt máy, tắt rồi lúc lên giường mới sực nhớ ra , bó tay luôn, giờ ngồi gõ lại
    @chi kirstan : ngày mai là ngày thứ 5 rồi, em chúc sis tối nay ngủ ngon để ngày mai sis trông càng thêm rạng ngời, nhớ post hình cho chị em xem nha sis, và ko được lấy hình chồng ra đỡ đạn nữa nha . àh, còn chuyện cái anh pakistan cầu hôn em ấy, ảnh ko phải là đang học master ở mỹ, ảnh đang làm việc ở pakistan ,chắc là bài đó em post dài quá nên sis hiểu nhầm, em nói là cái anh ấn mà em love ngày xưa mà làm em tìm tới nhà ấn mình sắp đi du học master ỡ mỹ , và nói em đợi...chừng vài năm nữa sẽ gặp, hai đứa sẽ đi du lịch ở Miami, ôi , xa vời quá, cho ra khỏi tâm trí lun
    @chi jani: sis jani bùn thì kể chuyện cho chị em nghe với nè. cứ kể là tự dưng có cảm xúc àh, kể đi sis ơi, em chờ dài cổ rồi
    @kamran : u look so funny in ur pics. i m looking forward to meeting sis hương and u again soon.
  10. sicilen

    sicilen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2008
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Rùi Jani chạy đâu mất tiêu, thôi chờ khi nào cục hứng kể chuyện của Jani lên thì nhà mình được nghe tiếp chuyện vậy.
    Hôm nay hết giận nhau rùi nên tâm trạng cũng thoải mái, không có tin nhắn của hắn là mình thấy trống vắng, cảm giác cô đơn như bị bỏ rơi hu hu. Đúng là sau mỗi lần giận thì lại y nhau hơn, he he, nên cứ giận hoài. Tuần chỉ chat có mỗi nhủ nhật vài tiếng thôi, còn lại nhắn tin qua đt. Mình cũng thấy sao mà chuyện của mình nó khô khan k tình củm như mọi người. Hay tại thời gian quen lâu wá nên nó vậy.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này