1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn Độ và người Ấn nào (Tầng 7 - tám, tám nữa, tám mãi ^o^/)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi Louise, 10/08/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kirstan

    kirstan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2007
    Bài viết:
    638
    Đã được thích:
    0
    đúng thật là khó khi phải quyết định một cái gì đấy, nhất là quyết định đó liên quan đến cuộc đời còn lại của mình nữa mới ghê, nhưng mà tớ nói sunny và cả nhà nghe, giống như đi mua đồng phục í mà, vấn đề theo luật là chỉ được mặc một bộ thôi, thì lựa bộ nào nó vừa size mình, đơn giản, chứ bộ nào rồi thì nó cũng giống bộ nào, í là mình cũng có để mặc như người ta, mặc lâu ngày tự nhiên thấy cũ, chán chết, nhưng mà tốt nhất là đem giặt tẩy nó, chứ đừng ngó nghiêng qua bộ khác mất công, rốt cuộc nó cũng lại cùng màu, cùng kiểu, y chang nhau thui
    tớ không bi quan, nhưng mà có những con đường một chiều đã đi rồi không quay lại được, nên tốt nhất là đừng dừng, lo mà đi nhanh đi cẩn thận, có hoa lá gì dọc con đường một chiều đó thì ngắm cho sướng, chứ đầu mà lẩm bẩm, đưòng gì "thấy ghê" bít vậy đi đưòng kia cho xong, thì không khéo lại không nhìn thấy cành cây khô dọc đường rớt trúng đầu mình í chứ
    đây là những suy nghĩ tớ muốn chia sẻ, tại tớ cũng đã từng phải "quyết định" nhiều lém, nhưng mà sống kiểu nào cũng vậy, mình cũng chỉ đang sống trong cùng một "cuộc đời mình", vụt cái từ lúc đẻ đến giờ thấy nó nhanh há, vậy từ giờ đến.. nó cũng "vụt cái" dzậy đó lo mà cười cho đầu óc thông minh đặng còn làm được nhiều việc
    het go dau duoc rui, chac cai pc no bao im mom di, noi lam the
  2. kirstan

    kirstan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2007
    Bài viết:
    638
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn Lily, VH, Jani, Tàma, Sablinh, Sicilen, Vivian, và tất cả nhà mình yêu mọi người nhiều lắm
    @Sunny: cho tớ nói thêm tí nữa chắc sunny đang buồn hay hụt hẫng, nhưng mà nhà mình cần tình bạn của sunny lắm mà, cần cả kinh nghiệm của sunny về Ấn nữa nên nàng đừng nói xa nhau cho lòng đau khổ mà, mong đọc được những bài viết của sunny, hài hước, cá tính
  3. janiloveyou

    janiloveyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2008
    Bài viết:
    1.125
    Đã được thích:
    0
    hay quá, tớ vote cho Kirstan này
  4. janiloveyou

    janiloveyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2008
    Bài viết:
    1.125
    Đã được thích:
    0
    ha ha ha chắc em đang mơ tưởng tới anh nào đó chứ gì
    nói chớ tại chị bận quá nên hổng kể chiện được, với lại nhà mình đang vừa có tin vui vừa có tin buồn, kể ra mọi người sẽ bảo mình vô duyên nên thôi để dịp khác thích hợp hơn
  5. janiloveyou

    janiloveyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2008
    Bài viết:
    1.125
    Đã được thích:
    0
    đừng lo nha sicilen, có đồng minh đây
    hoàn cảnh của sicilen giống y chang tớ, tuần chỉ chat có vài lần, chủ yếu vào chủ nhật. Mà mấy hôm nay mạng viettel nó bị khùng nên hổng nhắn tin quốc tế được, tớ phải nhắn bằng mạng sfone mới được đó
    giờ tớ đang tập quen cái cảm giác bớt nhắn tin và điện thoại nè, sicilen cũng tập quen dần đi cho đỡ buồn và trống vắng. Cả 2 đứa tớ đang cố gắng tiết kiệm tiền tối đa cho lần gặp tiếp theo (nếu được thì sau 3 tháng nữa). Biết đâu chàng nhà sicilen cũng đang có suy nghĩ tiết kiệm để qua gặp ấy thì sao. Đờn ông con trai họ kì lắm, yêu là yêu, còn cái khoản nhắn tin gọi điện hỏi thăm quan tâm em thường xuyên là cũng tùy ông à nha. Nói chung mỗi người mỗi tính, miễn sao vẫn yêu thương và nhớ tới mình là được rùi.
    ban đầu tớ cũng cãi lộn ì xèo với hắn về cái khoản ko nhắn tin nhiều, ko quan tâm gì tớ (tại vì người yêu cũ của tớ thì ngược lại, thường xuyên hỏi han, nhắn tin, điện thoại) thành ra tớ phải điều chỉnh lại mình cho nó thích nghi với hoàn cảnh môi trường
    ấy đừng lo vì chiện tình của mình khô khan, TY tớ cũng khô khan lắm, tớ thì ướt át, tóm lại là phải biết dung hòa hai bên
  6. saiyyan

    saiyyan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2007
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    @ bạn nào có bạn vi vu tàu viễn dương : mấy em gái đứng trong ***g kính ở Ams thấy mà ghê, tớ lâu lâu lại phải dẫn vài chú vài anh từ mình sang ghé qua đó tham quan, ai cũng lấm lấm lét lét, nhìn thẳng thì không dám ( quê chết í ẹ ) không nhìn thì ... tiếc chết. Nhưng mà ai cũng đồng tình là già quá xấu quá, bèo nhèo quá. Của đẹp người ta không trưng ra đâu. Vậy nên, nếu không phải là lọai ......"con dê cụ thì cũng ổn thôi. Chỉ sợ xem mấy *** shows, *** shops, *** museum ... xong rồi thì cuống cả lên, cái này thì tớ không đảm bảo à nha. Bản năng duy trì nòi giống của XY mạnh lắm.
    @ Kir : cám ơn bạn đã thông cảm và chia sẽ troubles của tớ. Bạn đang hạnh phúc mà vẫn nhìn thấy và san sẻ nỗi đau của người khác, thật là một tâm hồn tuyệt vời. S tin chắc là bạn sẽ hạnh phúc vì bạn nhìn thấy 2 mặt của cuộc sống, như một đồng tiền xu luôn có hai mặt sấp ngửa, mặt trăng luôn có hai mặt sáng tối. Đồng thời bạn cũng nhìn thấy giá trị lõi của cuộc sống. Bạn dám sống và dám đương đầu thử thách một cách thật nhẹ nhàng. S phải học bạn đấy.
    Cố gắng hết mình để không bao giờ ân hận. Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên. Thẳng đường ta tiến, không ngó núi này núi kia. Tớ còn cực đoan : cái gì đã qua, không bao giờ quay trở lại. Tớ cũng biết những khó khăn trên con đường tớ đi, và biết chấp nhận nếu nó xảy ra, không quá kỳ vọng và vì vậy không quá thất vọng bao giờ.
    Nhưng nói gì thì tim vẫn là tim, vẫn đau, dù trong đầu thừa biết rằng sẽ ổn thôi mà, sẽ qua thôi.
    Tim vẫn là tim, bên cạnh người mình biết là sẽ cho mình một cuộc sống bình an, con đàn cháu đống, nhưng tim vẫn không chịu nhảy lên, không có phản ứng hóa học nào xảy ra. Biết làm sao bây giờ ?
    Thôi thì cứ sống đi, quen rồi sẽ thành thân. Chờ cái bạn tim đỏng đảnh của mình làm sao được. Chắc vào bạn ấy làm sao được.
  7. sablinh

    sablinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2007
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    àh cũng phải, hôm qua đọc bài sis sunny xong thấy bùn bùn, ko hiểu sis sunny sao lại bùn mà tạm biệt nhà mình vậy, sis sunny ơi, có gì bùn thì về nhà chia sẽ với mọi người nha, ai cũng quan tâm sis hết. Kết thúc một vòng tròn, một cánh cửa đóng lại, một cánh cửa khác mở ra, chúc sis luôn vui vẻ , hạnh phúc
  8. ngoc_tama4406

    ngoc_tama4406 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    1.137
    Đã được thích:
    0
    @Kirstan: ngày xưa khi K mới vào nhà mình, Tàma cũng ko ấn tượng gì lắm nhưng mà càng ngày đọc những chia sẻ về quan niệm sống của K thấy càng thích Nhẹ nhàng nhưng tích cực. Tớ thích kiểu vd so sánh mà K thường dùng nữa , thú vị lắm
  9. sicilen

    sicilen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2008
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Jani cũng là đồng minh hả, bắt tay cái nè k có biểu tượng bắt tay thui cụng ly cái cũng được he he. Hôm nay nhắn tin mạng Viettel duoc rồi Jani àh, mấy bữa trước mình cũng nhắn tin mạng Mobi đó. Giờ chỉ cố gắng vì tương lai thôi, không hề hối tiếc gì cả chỉ yêu và tin tưởng. Hy vọng sẽ happy sau này, 2 đứa đang cố gắng mà chủ yếu là hắn he he.
    Chúc sis Kirstan lần nữa cho khí thế he he mai là sis hạnh phúc rồi.
    Tranh thủ ở cty post chứ về nhà k có net, ngày nào cũng tranh thủ vào nhà. Lên mạng toàn thấy search về Ấn Độ không he he.
    Vivian cũng dũng cảm nhỉ, anh ý đi tàu lênh đênh thế thì thời gian dành cho ấy chắc ít lém nhỉ, mình có con bạn quen anh kia đi tàu nên nó k dám yêu mà anh đó là VN ấy, đằng này là Ấn Độ nữa, khâm phục khâm phục.
  10. vivian48

    vivian48 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2008
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0

    sáng giờ Vivian không vào nhà mà đọc mệt luôn, hihi, nhà mình bắt đầu bán buôn nhiều rùi, vui quá.
    @sis Kirstan: chết rùi, chuyến này em thêm khâm phục sis ùi. chắc là sẽ không qua Ấn thăm Vik mà qua thăm sis quá. hôm qua, em muốn nói lời gì đó với sis Sunny, cơ mà không biết nên nói sao. hic, may mà có sis.
    sis ui, mai xinh lung linh vào sis nhá! xinh ngất ngây con gà tây, say con gà quay lun sis nhá!! (em tình nguyện làm con gà quay sau khi đc sis show hình )
    chúc sis mãi vui tươi, hạnh phúc và không bao giờ thấy mỏi mệt, chùn bước trên con đường mình đi.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này