1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn Độ và người Ấn nào (Tầng 7 - tám, tám nữa, tám mãi ^o^/)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi Louise, 10/08/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vivian48

    vivian48 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2008
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0

    hnay định vào nhà lập fan club ủng hộ Jani kể chuyện mà đã thấy Jani nói thế, thôi để chừng nào Jani có hứng kể chuyện rùi nghe, không sao hết. Jani cứ yên tâm là lúc nào cũng có 1 người hóng chiện Jani tích cực nhá!! hihi
  2. vivian48

    vivian48 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2008
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0

    ui, nhà mình đang đông vui... hihi
    @Sablinh: em iu, tối qua may mà chị nghe lời em đi ngủ, thức chờ bóc tem bài em chắc chít quá. hihi nhớ ai mà ra ngẩn vào ngơ thế em?? hihi
  3. vivian48

    vivian48 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2008
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0
    em nào đã được diễm phúc đi đây đi đó đâu mà biết rõ về nó hả sis, chỉ nghe, rùi tưởng tượng thêm thui, hic, may mà có sis chỉ bảo thêm.
    cái vụ *** shop, museum thì em có thấy vì chỗ đó được chụp hình, quay film lại, còn cái vụ ***g kiếng và strip show không được phép chụp hình quay film nên em nào biết mô tê nó như thế nào.
    hnay em có nhận được vài dòng của Vik, bảo là a đi coi strip show, bị 2 thằng bảo vệ lôi ra khỏi cửa, (ha ha), a nào có biết là không được quay film chụp hình, định chụp vài tấm về cho e xem" (tinh tướng! có fải cho e xem hay không, hay cho a xem lại là chính?? )
    ơ mà cũng may là bị bắt vậy chắc là cụt hứng rùi, hehe, may mà nó mới bắt ra cửa thui, không đánh hay đập máy ảnh gì hết, rùi cũng không tò mò chụp mấy cô (cô già - theo sis S), không, mấy cô đập kiếng bay ra, quăng máy ảnh xuống sông có mà khóc ròng.
    sis S đang ở nước nào thía sis, chừng thì sis lại từ giã cuộc sống độc thân? chúc sis sẽ luôn hạnh phúc nhé!!
    Được Vivian48 sửa chữa / chuyển vào 17:54 ngày 20/08/2008
    Được Vivian48 sửa chữa / chuyển vào 18:05 ngày 20/08/2008
  4. kirstan

    kirstan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2007
    Bài viết:
    638
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn Jani, Tàma, Saiyyan, Vivian... ngại wá, thôi mấy nàng ... cứ nói tiếp đi hé hé
    Ủa Saiyyan đang ở SG hả? Nghỉ phép dzìa chơi hả?
    bé V nhắc gà quay làm đói bụng wá, thèm cả gà luộc chấm tiêu chanh, gà xé phay bóp gỏi, phở gà, gà rô ti ui má ơi thèm
  5. sablinh

    sablinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2007
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    hôm nay nhà mình đông vui quá àh, hôm qua em ngồi nghĩ hoài , chắc là chưa viết xong mà tắt máy đây mà, cứ tường là mình đã thông sốut viết xong hềt rồi, lên giường ngủ mới nhớ ra "ôi cái bài của tôi" hi hi. chị vivian ơi, em ủng hộ chị lập fan club độc giả đón chờ chuyện của chị jani
  6. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    tớ thì khác tama, từ ngày đầu kirstan viết bài là tớ kết "hắn ta" rồi Kết cả cái cặp này nữa, hay hay yêu yêu là
  7. janiloveyou

    janiloveyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2008
    Bài viết:
    1.125
    Đã được thích:
    0
    tớ cũng thế, tớ cũng love Kirstan từ đầu he he
    tự dưng thắc mắc, hổng biết trong nhà có ai love mình ngay từ đầu không nhỉ ha ha ha
    ai love thì nói nha, đừng để "chết ở trong lòng một ít" nhé
    Được janiloveyou sửa chữa / chuyển vào 21:07 ngày 20/08/2008
  8. janiloveyou

    janiloveyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2008
    Bài viết:
    1.125
    Đã được thích:
    0
    ui sablinh ơi, chiện của chị cũng giống như bao người, tại mọi người hổng chịu kể đó chớ
    tự nhiên có hứng lôi ở đâu ra 1 bài thơ, tặng cả nhà, đọc cho vui, thay đổi không khí chút hi hi[;)
    Chẳng có ai tẻ nhạt ở trên đời
    Mỗi số phận chứa một phần lịch sử
    Mỗi số phận rất riêng, dù rất nhỏ
    Chắc hành tinh nào đã sánh nổi đâu?
    Dẫu anh sống chỉ một đời lặng lẽ
    Quen với cái lặng thinh không tô vẽ cho mình
    Thì lại chính cái lặng thinh nhường ấy
    Biến anh thành đáng nhớ với xung quanh!
    .......
    Evtushenko (Người dịch: Bằng Việt)

    Được janiloveyou sửa chữa / chuyển vào 09:18 ngày 21/08/2008
  9. vivian48

    vivian48 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2008
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0
    sis ui, em chỉ mới nhắc gà quay thui mừ, sao mà làm em chảy nước miếng tùm lum vậy nà? , gì chứ em mê gà lắm, he he, mê kinh khủng!
    sis thích nhé, có hẳn 1 fan club ùi. he he..., tối nay ngủ ngon vào sis nhé, mơ giấc mơ đẹp, mai xong lễ lên up hình cho cả nhà coi nha sis. (àh, mà xong lễ, tiệc ùi còn mầm cái j nữa hem ta?? , níu "bận", hay "mệt" gì thì cứ từ từ, tới thứ 6 cũng đc sis àh )
  10. vivian48

    vivian48 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2008
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0
    àh, vụ off với VH và Kamran, mọi người cho Vivian thư thả sang tuần sau, hay tối chủ nhật được không (CN này V thi nên hơi lo lo tí, cơ mà ở nhà thì cũng chẳng học hành đc gì. hờhờ). nên níu như mọi người đi thứ 6 hay thứ 7 thì Vivian cũng okie lun, ăn chơi là chính mừh. hihi, nhà mình chắc hok có kẹt thứ 7 đâu ha mọi người ha..
    chuyến này xin í kiến mọi người trước. ăn seafood thì chắc là okie ùi, chắc ai cũng khoái món này, Vivian cũng có 1 quán ngon mà rẻ, Quán ốc Sinh Viên ở đường Phan Văn Hân (hok bít có đúng tên đường hok nữa, đi qua cầu Thị Nghè, đường này rẽ trái, trong khi rẽ phải là chạy vào chợ Thị Nghè) 15K/dĩa thui. àh, sis Linh cũng có địa chỉ nào cool lắm. chắc là mỗi người đều có quán "1mảnh, 2mảnh" ruột cho riêng mình thui, nên cứ tha hồ lựa chọn, (có khi còn xôm hơn box ẩm thực ấy chứ! hehe). ui, thèm quá, chẹp chẹp
    Được Vivian48 sửa chữa / chuyển vào 23:01 ngày 20/08/2008
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này