1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn Độ và người Ấn nào (Tầng 7 - tám, tám nữa, tám mãi ^o^/)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi Louise, 10/08/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sablinh

    sablinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2007
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    thanks chị jani về bài thơ nha, nghe bùn quá, thích 3 khổ đầu nhất.
    @chi kirstan: tối nay ngủ ngon nha sis, mai sis có hồi hộp gì thì nhớ tới tất cả mọi người trong nhà mình luôn chúc phúc cho sis mà vững tin lên nhé, chúc sis và ông xã luôn vui tươi và hạnh phúc
  2. sablinh

    sablinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2007
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    ui nghe chị vivian nhắc làm em đói bụn quá àh chạp chạp, nhiệt liệt hưởng ứng ăn seafood, em thì giờ giấc hay ăn ở quán nào củng được. các sis ơi, cho ý kiến đi
  3. annghia

    annghia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2008
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Không ngờ Sunny cũng có tâm trạng buồn. Hồi giờ cứ nghĩ S rất vô tư và luôn yêu đời cơ. Đọc bài của S thấy buồn quá. S đang ở đâu thế ?
    Có lẽ tâm trạng hiện giờ của mình cũng gần giống như vậy. Nghĩa không biết là mình đang muốn gì nữa. Mình ghét cảm giác này nhưng mình đang phải sống như thế. Nhiều lúc muốn làm ngay cái mình muốn, không muốn suy nghĩ quá nhiều vì cuộc sống có lẽ ngắn ngủi lắm, chắc gì có cơ hội mà chờ đợi và lãng phí. Nhưng kết quả đáp lại thật phũ phàng. Cứ như vậy mình cảm thấy thật mỏi mệt và bây giờ mình không biết nên làm sao. Nên sống mạnh mẽ, can đảm làm theo những gì mình thật sự mong muốn hay nên nên làm theo những gì được cho là nên làm hơn?
    Mình mỏi mệt quá. có lẽ mình sẽ tìm một sự khoả lấp khác, dù biết trong lòng chưa thật sự muốn....
  4. vilonely

    vilonely Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2008
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    lâu rui` không vào nhà, mấy chi 8 nhiều ghê
    chúc mấy chi cứ tiếp tục giữ phong độ nhá, 8 nhiều wá nên đọc hok~ nổi hihi
    chỉ bik là vui có buồn có thui ah`
  5. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    Vivian48@ sister how r u and how is everyone. since last week until now i didnt eat anything bcoz im waiting the day when u invite me to eat shark fish fried crocodiles and turtule soup if you dont invite untll sunday i wil die because of hunger
    [​IMG]
  6. vivian48

    vivian48 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2008
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0
    (chết mất với K thui, cười mà "co thắt cơ hoành" lun ùi , chắc đi ăn seafood, kiu cho K 2 dĩa ốc dừa xào bơ, cho ngồi lễ điên lun - máu gian lại nổi lên nữa rùi. )
    @Kamran: let us discuss the exact date n time, then i will tell u, okie? r u free in Sartuday evening?. i never let u die, dont worry.
    previously, we intent that we wud eat seafood. however, if u havent eaten for a long time like that, u shud have a light meal, such as vegetables, sweet or sth like that, dont eat shark fish crocodile... they will harm ur stomach. that''''s really not gud, so we shud change the plan, let me think again
    he he, just kidding. so eager to see both of u again
    Được Vivian48 sửa chữa / chuyển vào 18:47 ngày 21/08/2008
  7. vivian48

    vivian48 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2008
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0
    vậy tối thứ 7 này off mới K và VH được không mọi người ui.
    7h tối thứ 7 nhá!! (ui, chẹp chẹp, ực, thèm "1 mảnh 2 mảnh" quá!! )
    sis Linh ui, chỗ sis chỉ lần trước có hạn chế giờ ăn uống không sis? í em là chỗ đó có bán từ mấy giờ tới mấy giờ không?mình đi 7h vậy có còn đủ món ăn hông hả sis?
    Được Vivian48 sửa chữa / chuyển vào 18:46 ngày 21/08/2008
  8. vivian48

    vivian48 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2008
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0

    thấy đc sis Abantony về thăm nhà nhé!! sis có quen với mật độ học tập bên ấy chưa sis? (chiến dịch gia sư thế nào ùi sis? hìhì))
    khi nào em qua đó chơi sẽ báo sis liền, cơ mà em chưa biết chừng nào đi nữa. phải coi điểm thi AV kì này có đủ không rùi mới cà kê xin tiền đi chơi đc, níu qua ấy, sis dẫn em đi ăn Chilli crab nhá. (khu Newton là đc ùi, nhưng níu sis có lòng dẫn ăn "cua chúa" ở Clark Quay thì em luôn sẵn lòng ) em đùa thui, em mún qua đó coi bro Abantony như thế nào mà dụ được sis thía (tò mò, tò mò )
    chúc sis học tốt (ở trường lẫn gia sư ở nhà ).
  9. abantony

    abantony Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2008
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Hehe, lâu quá không vào thăm nhà mà em Vân vẫn còn nhớ chị hả?
    Chị vẫn đang bơi bên này thôi. Kế hoạch gia sư bất thành rồi vì anh Abantony đi công tác liên tục, chị phải tự lo thân thôi. Hichic tủi thân ghê.
    Khi nào em qua thì mình đi ăn chili crab nghen, nghe mọi người nói ở khu Geylang là ngon nhất. Đến giờ chị vẫn chưa ăn 2 món đặc sản cháo ếch và chili crab bên này nữa.
    Gửi lời hỏi thăm cả nhà mình nhé. Giờ mình lại phải đi học bài tiếp đây.
    Chúc bé Vân sớm gặp lại bạn Vik của em nhé.
  10. linh0110

    linh0110 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2007
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    ko hạn chế đâu V , vì L thường đi ăn sau giờ làm việc thường là sau 7 giờ.Để xem mọi ng qd thế nào, chứ chỗ đó thì giớ đó thì ok ah
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này