1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn Độ và người Ấn nào (Tầng 7 - tám, tám nữa, tám mãi ^o^/)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi Louise, 10/08/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    Good morning sister, we are everyday free 24* 24 i dont wanna eat light meal any more,
    already i lose my weight[: . Iam sad these days cos time near to go back , 3rd september i will go.
    untill next year cant see huong cant ride bike in viet streets made me very sad. before going just want meet all sisters only no need to hv dinner . in pakistan i have 6 sisters, the day i met all of you i feel very happy that i have many sisters here too.
    i feel vietnam is my 2nd home, i will missed vietnam so much if there were not vietnam there is no viet huong and there is no happiness in my life .
    Iam very lucky God gift me 3 things (1) Such a goregous & caring wife,(2) such a beautyfull country,and very nice sisters.
    Bless all of you.
  2. kirstan

    kirstan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2007
    Bài viết:
    638
    Đã được thích:
    0
    hic hic cảm ơn Tàma, VH và jani nhiều, nghe mọi người nói mà tớ nước mắt vòng quanh nè, thương mọi người quá
  3. rainy23

    rainy23 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    21/12/2007
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    6
    Thương mọi người wá thì post ảnh và tường thuật sớm nghen nàng. Mọi người hồi hộp wá rùi
  4. kirstan

    kirstan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2007
    Bài viết:
    638
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn bé V nhiều chụt chụt cưng wá hơ mà chả có lễ lủng tiệc tùng gì ráo, chắc hồi kỳ làm pooja ở nhà là thay cho đi temple rùi quá
    hồi hôm qua vừa tức vừa mắc cười, khốn khổ anh chàng tổng động viên mãi mà không nặn ra được 3 người bạn đi làm nhân chứng (chuẩn bị sẵn rồi, tự dưng chiều hôm kia 2 cha kiếm cớ chuồn mất ) thế là sáng hôm qua gom tớ với 1 tên bạn còn lại tất tả chạy đến phòng ĐKKH
    chạy đến thì ông nắm hồ sơ mình ổng đi .. ăn đám cưới đâu mất , rồi, về nhà uống miếng nước cái đã
    may hồn liên lạc được ông ĐKKH, ổng bay về thấy có mỗi một nhân chứng ổng xua, phải đủ ba mới làm
    tớ cứ ngồi rung đùi, cho cái tội nước đến mông mới nhảy, tớ đã nói là để tớ chuẩn bị cho, nạt tớ tùm lum, càng khoẻ, đây cứ ngủ cho sướng
    rồi hú vía sao móc được 2 người nữa vào giờ chót, thế là lật đật đi vô "tuyên thệ" xong ký cái xoẹt, dzìa
    vậy là xong đám cưới
    xong rồi thì lo dọn dẹp nhà riêng (mướn ) có chỗ mà ngủ, khổ tớ thì không thích rị mọ có việc gì thì ngoáy luôn cho xong, thế là tớ bô lô ba la hỏi mẹ hắn giờ chuyển đồ đạc lun nha đặng mai còn làm việc khác, thế là mẹ hắn sững người, bộ hai đứa không thích nhà này hay sao, K con lấy vợ đừng bỏ mẹ, rồi bà ôm mặt khóc nức nở, chu cha là tội, tớ xin lỗi rối rít rùi ngồi khóc hu hu theo lun
    xong rùi cũng xong, tạm thời ngủ riêng nhưng ăn ở nhà hắn mấy ngày cho mẹ hắn đỡ sốc
    tối tớ ngồi ngọ ngoạy vặn vẹo tay chân mãi mới nói được, ba mẹ, con cảm ơn nhiều, ba mẹ thật tốt với con..., hai người gật gù, nhưng mà ba hắn nửa đùa nửa thật, thì tại thằng này (chỉ hắn) nó đòi quá, ba mẹ có nước phải chịu chứ bít sao giờ
    xong hai đứa tớ hụp đầu sờ chân, ba mẹ chồng rắc gạo lên đầu all the best
    thế là hết
  5. kirstan

    kirstan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2007
    Bài viết:
    638
    Đã được thích:
    0
    tớ tường thuật hiệp 1 rùi, còn hiệp 2 ngày hôm nay khá "bận" và "mệt", do là lau cái nhà, rửa ráy giặt giũ dọn dẹp tới trưa đói run, chạy qua nhà hắn quất một bụng xong ngồi đây tám nè , cái sự tám này nó mới thú dzị nhứt
    cho tớ nói nghe một cái thui nha cả nhà, "hình cưới" hôm qua thật tình 100% là xấu đau xấu đớn, xấu điên xấu rồ , giờ làm sao , cho tớ thế mạng tấm nào chụp hồi nem ngói được hông
  6. janiloveyou

    janiloveyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2008
    Bài viết:
    1.125
    Đã được thích:
    0
    ui vui quá là vui, Kirstan ui, chúc mừng nha
    Kirstan ui, jani cũng muốn lống chầy
    thấy tội nghiệp má chồng Kirstan quá hen, ước gì sau này jani cũng có má chồng hiền hiền tội nghiệp thương con dâu như vậy
    ủa mà nói nghe nè, vậy giờ ông xã ngủ ở nhà với ba mẹ, còn Kirstan ngủ ở đâu? Vẫn ở nhà trọ cũ hả? Rồi chừng nào hai vợ chồng mới ngủ chung? Phải chờ dọn dẹp nhà xong mới ngủ chung? Mới cưới mà lo dọn dẹp nhà cửa thấy cũng oải ghê hén. Nhưng mà từ giờ thấy happy hén. Giờ thì đỡ lo hơn cho Kirstan rùi, vì có ông xã lo rồi, thấy cũng mừng ghê.
    Một lần nữa chúc mừng Kirstan và ông xã sẽ mãi hạnh phúc bên nhau nha.
    nhưng mà hạnh phúc rồi thì đừng có quên nhà Ấn mình đó nhé.
  7. abantony

    abantony Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2008
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng bạn Kirstan nhé. Lâu lắm rồi không vô nhà nên giờ mới biết tin vui của bạn.
    Chúc 2 người hạnh phúc đến cuối đời nhé.
  8. vivian48

    vivian48 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2008
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0
    vừa vào nhà đã được đọc tập 1 tập 2 của sis, mừng ghia gúm. cơ sao mà tới khúc này lại thoái thác thía này hả sis? bao nhiu ngày đêm trông đứng trông ngồi (thật ra là ngủ cho mau qua ngày), em mong đc nhìn hình cưới. huhu,
    thui, lễ đơn sơ thì sis và bro cứ lôi nhau ra hồ, sis mặc le... (cái j ấy nhỉ? em quên mất tên ùi, hic, cái j mà sis bảo đẹp nhắm ấy) chụp mấy fát hoành tráng hạnh phúc vào rùi up lên cũng đc, hay là chụp cảnh 2người đang dọn nhà mới cũng được. hìhì, hok thôi em qua đó đòi ăn kẹo của sis bây giờ á!! (phải gây áp lực thui, tình hình này căng thẳng quá, nguy cơ là đưa hình bro lên thế mạng nữa ùi )
    nói gì thì nói, hnay vui lắm khi đọc được những dòng của sis, sis hãy sống - giờ cùng với bro nữa - vui vẻ, hạnh phúc và yêu đời như thế hoài sis nhá.
  9. kirstan

    kirstan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2007
    Bài viết:
    638
    Đã được thích:
    0
    thank kìu thank kìu, sao quên nhà được, còn phải dzô đây xả xì chét dài dài
    hông có ý tớ là ở riêng mà tới giờ cơm thì chạy về ăn với má hì hì
    pa cà phê Ấn là đổ sữa tươi, cà phê đen, đường, thành một ly chà bá, dzậy là thành cà phê sữa,
    hôm nay mommy chuẩn bị một lô từ A đến Z gạo, dầu, các loại bột, làm cho một bịch tổ bố, thương thế
    chỉ có điều phải ngoan tí, sáng sớm lo mà tắm táp sạch sẽ vào bếp pray, đổ dầu vô ly, cắm bấc, đốt, tớ để hắn làm tại có biết gì đâu mà làm à trong nhà chớ có để thấy cọng tóc nào rụng nha, điềm xấu sáng lấy phấn vẽ trước của nhà nữa, còn gì nữa, 2 giờ chiều không có được quét nhà mấy ngày không nói ra mà ai cũng bít thì không được vào nhà chồng (gặp mấy người làm dâu thì sao, chắc cuốn gói ra đường ở tạm mấy ngày )
  10. kirstan

    kirstan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2007
    Bài viết:
    638
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn L Anh nha ấy có rảnh nhớ vô nhà update cho mọi người mừng nha
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này