1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn Độ và người Ấn nào (Tầng 7 - tám, tám nữa, tám mãi ^o^/)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi Louise, 10/08/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ngoc_tama4406

    ngoc_tama4406 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    1.137
    Đã được thích:
    0
    Thanks Vivian nhiều nha. Tàma hết đau mắt rùi. Mà cái chiêu nhỏ chanh vô mắt của Vivian thiệt là kinh khủng đó nha. may là số nàng còn cao chứ ko thì... mai mốt đừng có ai dùng chiêu này nữa nha, kẻo ko thì 2 con mắt "mơ huyền.. mờ" luôn đó
    Tàma sẽ ráng để dành bụng kỳ off sau ăn bù hehe
    @ Kirstan: nàng quyết chí ko cho mọi người coi ảnh cưới hả nàng? hừ hừ ko cho thì... thôi vậy chứ bít làm sao
    @ Viheart: good luck
    @Yla: mong Yla mau lấy lại tinh thần và quay về canh nhà mình chung với Vivian nha Ko có nàng nhà cửa buồn đi nhìu lắm đấy.
  2. viheart811

    viheart811 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Bài viết:
    543
    Đã được thích:
    0
    Thanks Tama nhiều nha, ấy vẫn nhớ ngày tớ sắp gặp hắn ha. Tặng Tama hoa nè, giữ gìn sức khỏe nha .
    Dạo gần đây tớ ít vào nhà, vì có chuyện buồn nhiều lắm....
    Cái hôm mà offline đầu tiên để gặp VH và KR tại quán cafe, tớ đang trên đường chạy gần đến nơi với mọi người, thì nghe tin em trai tớ xảy ra chuyện nghiêm trọng vì một tai nạn. Tớ đã gọi điện cho mọi người báo là ko đến được nữa và phải tức tốc chạy đi kiếm em tớ.....
    Từ hôm đó đến giờ, cả nhà tớ như mất hồn vì vẫn đang lo cho em tớ, nhất là tớ nữa giờ là trụ cột trong gia đình nên tớ lo là chính, chi tiêu, thủ tục giấy tờ... chạy tới chạy lui, lại còn phải vững vàng để an ủi, động viên bố mẹ tớ nữa, vì bố mẹ tớ chỉ có khóc và lo lắng thôi, mọi chuyện giải quyết chỉ trông chờ vào tớ.....
    Tuần trước, tớ đã định hủy chuyến đi gặp hắn luôn rồi, vì đi trong thời gian này tớ cứ lo lắng chuyện gia đình, mà bố mẹ tớ cũng ko biết phải làm thế nào, về phần tâm lý nữa tớ ấy náy và cảm thấy có lỗi nếu bỏ gia đình mà đi trong lúc này. Vì việc tớ đi gặp hắn, tớ dấu gia đình, tớ chỉ nói là đi công tác thôi...
    Đấu tranh tâm lý với chính mình nhiều lắm, mấy ngày nay tớ thực sự kiệt sức, vì vẫn phải tiếp tục đi làm, về là lại chay đây chạy đó lo cho em tớ, đến tối mới về nhà...
    Dẫu sao, ngày mai tớ sẽ được gặp hắn rồi. Hắn và tớ đã nói chuyện với nhau rất nhiều để đi đến quyết định cuối cùng là tớ sẽ ko hủy chuyến đi...Vì chuyện của chúng tớ cũng sẽ phụ thuộc rất nhiều trong chuyến đi lần này....
    Hôm nay, vài dòng trải lòng mình với cả nhà, tớ sẽ chi sẻ với cả nhà khi tớ gặp hắn.
    Chúc cả nhà luôn bình an và hạnh phúc .
    Người líu lo như tớ giờ nhìn như chết ỉu, bản mặt đưa đám này gặp hắn chắc hắn cũng chán . Nói vậy chứ hắn chia sẻ và an ủi tớ nhiều lắm.
  3. linh0110

    linh0110 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2007
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    Nghe chuyện nhà của T mà thương, nhưng đúng là làm chị cả mà lo chính cho gia đình thì trách nhiệm ấy mình fải lo thay ba mẹ.L cũng đang ở trong tình trạng của T đây,nhà có đứa em gái đang bệnh cả gần một năm nay.Sức khỏe nó bay giờ cũng tạm ổn, tuần nào mẹ L cũng đi chùa để mong nó mau hết bệnh , khỏe lại để ba mẹ hết lo.
    L mong là T cũng đang làm hết khả năng của mình , và mong em T sớm bình phục.
    Chúc T có một chuyến đi đạt được kết quả như ý và thông báo cho mọi người cùng vui ha.
  4. bambiqh0601

    bambiqh0601 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2007
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    @ Viheart: Thương chị quá, giờ nhiêu gánh nặng đổ dồn vào chị. Chúc em chị sớm khoẻ lại, cả nhà bình an. Còn anh thì hy vọng anh hiểu cho chị & kiên địng với ty của hai người ha! Chị giữ sức khoẻ!
    @tama: chị mau khoẻ nha
  5. bambiqh0601

    bambiqh0601 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2007
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    hehe...sis ơi thiệt tình em hỏng bít mà! Mấy bữa về làm dâu mệt k chị? Em nghe bạn em nói, mình k đc nhờ người lớn làm việc gì hết đó, cái gì cũng tự làm hay kêu người giúp việc làm cho, còn mamy thì cứ để mamy ngồi chơi xơi nước thôi àh Thêm nữa hắn ta kỹ tính kinh khủng, người khác đụng vào đồ hắn hay di dời đồ đạc phòng hắn là hắn thét ...tới tim cũng muốn thòng luôn Thêm nữa nhà lúc nào cũng phải sạch sẽ ngăn nắp k đc bụi...hic...hic...!
  6. ngoc_tama4406

    ngoc_tama4406 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    1.137
    Đã được thích:
    0
    @ Bambi: cám ơn em nha, chị khỏe rùi :)
    @ Viheart: em T bị tai nạn giao thông à? Mình chúc em T mau bình phục và mong sau chuyến đi gặp mặt lần này về T sẽ có thêm nhiều chuyện vui, còn chuyện buồn thì ít đi hen.
  7. janiloveyou

    janiloveyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2008
    Bài viết:
    1.125
    Đã được thích:
    0
    @ Viheart: mấy hôm trước lúc off với VH & Kamran lâ?n đâ?u, thấy T gọi nói la? không đến được vi? em T gặp tai nạn, lúc đó jani cufng chi? nghif la? tai nạn nhẹ thôi, không ngơ? lại nặng va? nghiêm trọng như vậy. Pha?i chi T nói sớm đê? ca? nha? biết đê? tới thăm em T, dâ?u gi? có ngươ?i đến thăm mi?nh cufng thấy được chia se? chứ một mi?nh T ma? pha?i lo cho em vậy rất la? cực. Jani nói thật đó, nha? mi?nh có bấy nhiêu ngươ?i đâu, nói la? quen nhau trên forum vậy nhưng ma? cufng rất thân thiết ơ? ngoa?i đơ?i như bạn hưfu nên ngươ?i na?y hay ngươ?i kia gặp chuyện buô?n chuyện vui gi? tớ va? ca? nha? luôn mong muốn được chia se?, va? mong các bạn đư?ng thấy ngại ngu?ng.
    Du? sao nga?y mai T cufng gặp hắn rô?i. Mong la? chuyện cu?a T sef êm đẹp va? em T sef mau kho?i bệnh đê? bớt lo. Khi na?o vê? rô?i nhớ liên lạc với ca? nha? nhé.
    Tớ nguyên một tuâ?n nay gặp xui xe?o dêf sợ, mọi chuyện, công việc, tiê?n bạc, ti?nh ca?m thi? hay cafi lộn, hôm offline có mọi ngươ?i đứng gâ?n mi?nh thi? hô?ng bị gi? chi? có mi?nh thi? bị nguyên trái banh bay tới nhắm thă?ng va?o mặt. Tự nhiên ơ? đâu xui xe?o cứ đeo bám lấy mi?nh. Tháng na?y đúng la? tháng cô hô?n!
  8. kirstan

    kirstan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2007
    Bài viết:
    638
    Đã được thích:
    0
    @Viheart: cố gắng đừng để bị xì chét mà mệt người, T đừng lo lắng nhé, ở vị trí nào thì tập trung vào vị trí đó, bất kể người yêu, hay con, hay chị, hay nhân viên, đồng nghiệp, bạn bè ... có hạnh phúc thì cứ tận hưởng, có problems thì giải quyết, T là người chu đáo, chắc chắn đã làm những gì cần làm, không có gì phải lo lắng hết nha, cứ vui vẻ hạnh phúc và nghĩ về tương lai để đi đúng hướng (sao giọng điệu giống dạy đời dzầy nè, T ui tớ chỉ nghĩ gì viết nấy, có gì đừng giận tớ nhen, hì hì )
    @Tàma, Vivian: xin nộp mạng
  9. kirstan

    kirstan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2007
    Bài viết:
    638
    Đã được thích:
    0
    hehe...em ơi thiệt tình sis hỏng bít mà! tớ hỏng có làm râu, mama từ đầu đã không cho rùi, giờ mới thấy mama thật là ... chí lí, và ... thương mình nữa hé hé, đi làm về tạt nhà mẹ hắn, được múc snack cho ăn, xong khuân rasam, samba về cho hắn ăn, dzậy cũng tốt, có mình hắn ăn nấu chi cho dính nồi hí hí, hắn nhà bambi sao giống ... ông cụ dzậy anh xã nhà tớ đỡ hơn, mới giống .. ông già thui
  10. kirstan

    kirstan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2007
    Bài viết:
    638
    Đã được thích:
    0
    Ê dzậy là mình cũng đang "xui" nè, tiền thì không có, việc thì cũng không nốt, đến công ty ngồi tám với nhà mình tình cảm thì ngày nào cũng đốp chát mới đã, chỉ không bít chừng nào gặp trái banh banh cũng ráng chịu còn đỡ hơn "bom" hic hic
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này