1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn Độ và người Ấn nào (Tầng 7 - tám, tám nữa, tám mãi ^o^/)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi Louise, 10/08/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. yla_bakala

    yla_bakala Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2006
    Bài viết:
    1.035
    Đã được thích:
    0
    Tớ thấy nàng Louise, bớ nàng, nhà nàng xây dở dang rồi bỏ xó như thế là không được nhá, đề nghị nàng có trách nhiệm một tí, xây thì xây cho nó hoàn thiện 100% nhá. Nàng không mau hoàn thành tốt công việc của chủ nhà thì từ nay tớ sẽ bỏ bom nàng, nàng đã sợ chưa?
  2. Louise

    Louise Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    0
    Hơ, nàng không thấy nàng Kirstan phát huy tốt slogan nêu trên tên chủ đề kia à. Có mỗi mấy cái ảnh mà nàng ấy làm cho mấy trang
    Tớ mới... đi viện mổ (sợ chưa ?). Nằm vật ra mất gần một tuần giờ mới bò dậy được nè, lại còn bị nàng bắt vạ nữa
  3. yla_bakala

    yla_bakala Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2006
    Bài viết:
    1.035
    Đã được thích:
    0
    Mới đó đã 2 tuần rồi, nhà mình dạo này vắng vẻ quá, mọi người hình như bận bịu đi chơi hết rồi, qua ngày lễ rồi các nàng ơi, mau chóng về nhà buôn chuyện với tớ nào. .
    @ Kirstan: khả năng mỹ thuật của nàng hẳn rất cao, chụp tấm nào cũng đẹp , nàng làm triển lãm tiếp đi để tớ tiếp tục cố gắng phấn đấu qua đó thăm nàng . Chúc mừng nàng với hạnh phúc mới, cơ mà nàng "xô" ảnh cô dâu chú rể đê, đừng lần chần .
    @ Jani: nàng ơi, tập 5, 6, 7, 8 lâu quá chưa thấy nhà đài phát tiếp, tớ nhớ là đang dừng ở cảnh romantic cuối tập 4 trên đường về quê thì phải, nàng đã lên tinh thần kể tiếp chưa? .
    @ Vivian : đau thương đã qua, chị đang chờ niềm vui mới, không có nỗi đau nào kéo dài mãi, anyway "all by myself, I don''''t need anyone at all", em chuẩn bị tinh thần tám với chị chưa???
    @ Tama & Sicilen: Tớ về rồi đây, các nàng đang ở đâu???
    @ Viheart : Vừa rồi tớ cũng khá buồn nên không biết nói gì, mong em nàng chóng khoẻ lại và nàng tìm được hạnh phúc riêng của mình .
    Được yla_bakala sửa chữa / chuyển vào 19:59 ngày 02/09/2008
  4. yla_bakala

    yla_bakala Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2006
    Bài viết:
    1.035
    Đã được thích:
    0
    @ Louise: ^__^ Tại nàng nên Kirstan mới phải làm thế chứ, nàng cứ xây nhà đều đều đi thì Kirstan đỡ mất công câu bài không, túm lại trách nhiệm thuộc về nàng, đừng hòng trốn tránh .
    Nàng bị sao phải mổ vậy, mới tuần trước đi chơi về xong đã mổ ngay sao, cần phải tĩnh dưỡng chứ. Mà nàng không thông báo làm sao anh chị em biết mà hỏi thăm, đấy cái này cũng là lỗi của nàng luôn ấy nhé. Cơ mà nàng ốm yếu nên bỏ qua, để lần sau giải quyết luôn .
  5. yla_bakala

    yla_bakala Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2006
    Bài viết:
    1.035
    Đã được thích:
    0
    Đang hăng say với việc buôn chuyện, nói nốt những phần mấy hôm nín nhịn không nói .
    Thứ nhất là về lớp bellydance mà tớ với nàng sunsight đang theo học nhé. Cô giáo tên Linh thuộc vũ đoàn Bastet Douat, cô giáo múa thì chuẩn không cần chỉnh, người đẹp múa dẻo , nhìn thích mê đi được, nhưng đến khi vào tập thì . Cô giáo up, down, left, right phần nào ra phần ấy, còn mọi người thì xoay xoay, xoay xoay như xay bún làm cô giáo cũng phải đầu hàng, may mà cô giáo rất tận tâm và kiên nhẫn, hy vọng sẽ có thành quả tốt đẹp . Tiện thể quảng cáo cho nàng Sunsight một tí, ^__^, cảm ơn nàng nhiều nhiều, nhờ có nàng mà tớ mới học hành đến nơi đến chốn , sau này làm phiền nàng cứ tiếp tục quan tâm tớ nhá. Mà Loiuse này, báo với nàng tin buồn, hình như cả box có mỗi tớ với nàng là mũm mĩm thôi, còn lại toàn mình hạc xương mai cả , buồn thế.
    Thứ hai : tớ đang rất bức xúc với mấy vị khách hàng nhé, bao nhiêu ngày rảnh rỗi thảnh thơi thì không đến chơi, nhằm đúng ngày 1/9 người ta đang định trốn làm đi chơi thì xuống , thế là toi bao công sức tớ với nàng Sunsight lập kế hoạch đi chơi Quan Lạn . Mà cái ngày 1/9 đúng là rất dở hơi cám hấp, toàn chuyện bực mình , bọn tớ đành hẹn dịp khác cuối tuần vậy, có ai đi chung không nào???
  6. yla_bakala

    yla_bakala Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2006
    Bài viết:
    1.035
    Đã được thích:
    0
    Suỵt, mọi người đừng phản đối để tớ câu nốt con cá cuối nhé.
    Từ hồi đi học bellydance đến giờ tớ đâm ra nghiện vụ này, một ngày không nghe hai ba bài dành cho bellydance thì không chịu được. Sau khi tìm tòi thì tớ mới phát hiện ra là bellydance bắt nguồn từ Ả Rập và các nước Trung Đông (trước giờ tớ cứ nghĩ là Ấn Độ vì thấy trên TV các bác Ấn thổi sao cho các cô + một con rắn lắc lư lắc lư ), ngoài ra trong bản thân nó cũng chia ra nhiều thể loại khác nhau với những vũ điệu biểu diễn khác nhau chứ không chỉ lắc hông như mình tưởng, như phong cách Egypt, America or Turkey, Tribal or Afro....... nhưng tớ khoái nhất Gothic Bellydance (chính xác ra là bất cứ cái gì có dính đến Gothic tớ đều thích) vì sự mystery của nó .
    Đến đoạn này thì phải quảng cáo về Rachel Brice, quán quân của Bellydance Superstars Contest, để mọi người biết hơn về Gothic bellydance tớ post một clip biểu diễn của Rachel Brice trong nhạc nền của "Snake Charmer" by Bassnectar&Kraddy, nội dung thể hiện rất rõ khả năng "siêu phàm" của các cô : " A belly dancer, a snake charmer"
    Được yla_bakala sửa chữa / chuyển vào 20:57 ngày 02/09/2008
  7. vivian48

    vivian48 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2008
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0
    ui, sis đã tái xuất giang hồ. em thì lúc nào cũng sẵn sàng buôn chuyện. để em rót trà tiếp sis, sis làm cả trang rùi chứ ít gì, phát huy tiếp đi sis iu ơi
  8. yla_bakala

    yla_bakala Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2006
    Bài viết:
    1.035
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn em, chị cũng đang đói, type nhiều tốn calore ghê gớm ^__^. Tình hình là em đi chơi đâu về để nhà cửa vắng hoe, mình chị độc diễn nãy giờ, không biết mai có ai thương tình mà khen ngợi mấy lời không . Cả tuần nay nhà mình yên ắng kì lạ ^__^, chắc họ mải đi chơi với anh yêu cả rồi.
  9. janiloveyou

    janiloveyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2008
    Bài viết:
    1.125
    Đã được thích:
    0
    có tớ đây
    tớ đã kể tới tập 4 rùi hả? sao nhớ là mới có tập 2 thui mà?
    dạo nì tớ bận việc cty quá nên ko vô 8 tiếc gì được, nên Yla cố gắng phát huy giữ nhà quét bụi cắm bình hoa nhé nhé, Vivian nữa
    các mem nhà mình dạo nì hơi lazy nhỉ, hay là busy nhỉ (đều là i i hết)
    mai là ngày 3 tháng 9 rùi
    nhớ Kamran có nói là sẽ về lại HQ vào ngày này
    ui tội nghiệp 2 anh chị VH & Kamran quá, nghĩ lại thấy mình và ông ali nhà mình cách đây 1 tháng cũng thế. Trước ngày ổng bay, hổng biết diễn tả cảm giác sao nữa, chỉ nhớ là hổng khóc gì hết, tới lúc ổng làm thủ tục xong rùi ra lại mới khóc um sùm
    ui cái ngày gặp lại sao mà xa xôi, sao mà thấy giống như nằm mơ vậy trời
    tự dưng nhớ tới Kirstan, hổng biết sao nữa he he he
  10. vivian48

    vivian48 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2008
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0
    hihi. em đi chơi tung tăng khắp nơi cho đỡ nhớ người ta đó mà, chứ ở nhà miết, ôm lap, chờ chực riết em nản ghê gúm. phải đi đó đây thì em mới xả stress được.
    dịp này em chỉ đi ra thăm bạn ở Bà Rịa thui, hok có ra Vũng Tàu lun nữa. (đợi mai mốt sis Viheart dắt về, hìhì) bạn em dắt em đi Suối Đá. em leo mệt mỏi, tắm suối nắng chang chang, giờ người rã rời, ê ẩm, đen thui (mà nào giờ có trắng được miếng nào đâu ). lễ phải ở nhà dưỡng thương, hichic
    tiếc là em hok ra ngòai ấy đi QLạn đc, tiếc quá. hy vọng lần này mấy sis đi chơi vui, up hình lên cho mọi người xem với. hihi
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này