1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn Độ và người Ấn nào (Tầng 7 - tám, tám nữa, tám mãi ^o^/)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi Louise, 10/08/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vivian48

    vivian48 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2008
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0

    sis Louis bị sao thía ạh? sao mà fải mổ lận hả sis? giờ sis đã đỡ chưa?
    chúc sis chóng bình phục (để còn xây nhà mình tiếp, hihi).
  2. lilysblue

    lilysblue Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/04/2007
    Bài viết:
    768
    Đã được thích:
    1
    Chào mừng Yla và Louise trở về nhà. Vắng hai nàng nhà im ắng hẳn. Chúc Yla luôn vui và chúc Louise mau khỏe lại nhé.
    Còn Kirstan, ai cho nàng lấy hình bờ hồ ra thế mạng tớ không cần biết. Nàng hứa sẽ "xô" ảnh cô dâu chú rể rồi thì giờ xí mấy cũng phải "xô" ra. Để bà con chòm xóm thành hươu cao cổ hết thế này là không được đâu nhá!
  3. yla_bakala

    yla_bakala Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2006
    Bài viết:
    1.035
    Đã được thích:
    0
    Nàng thương tớ tí, tớ lười lắm, nên việc dọn dẹp nhờ nhân khác đi, tớ chỉ biết nằm vểnh râu ăn bánh thôi, em Vân có đảm đương được "trọng trách" chị Jani giao phó không thì lên tiếng đi em . Nếu không được thì còn gửi lại nhiệm vụ cao cả cho chị Jani .
  4. yla_bakala

    yla_bakala Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2006
    Bài viết:
    1.035
    Đã được thích:
    0
    Ầy em giống chị, sau 2 tuần đi câu cá và Water park thì bây giờ trông chị cũng chẳng khác cái cột nhà cháy là mấy, mỗi khi đứng trong bóng tối thì cố cười nhe răng ra thật nhiều để người ta còn biết có người mà tránh . May quá mùa hè qua rồi, đã đến mùa thu và mùa đông sắp tới, sắp được ăn hạt dẻ, ngô nướng, mực nướng thả cửa rồi, he he , hy vọng năm nay trắng ra được một tí .
    Mà vụ Quan Lạn chưa biết thế nào, bàn đi bàn lại mà đã đến đâu đâu .
  5. yla_bakala

    yla_bakala Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2006
    Bài viết:
    1.035
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn nàng, nhưng mà nàng ơi, hình như còn có hình ông bà tiều phu nữa, chưa thấy đâu cả , ai có thì "xô" nốt đi nhỉ .
  6. lilysblue

    lilysblue Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/04/2007
    Bài viết:
    768
    Đã được thích:
    1
    Í, tớ đâu có bao giờ hứa là sẽ xô hình ông bà tiều phu đâu nhỉ, cho nên tớ cứ thoải mái đòi hình K thôi, tớ há miệng hỏng có mắc quai
  7. yla_bakala

    yla_bakala Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2006
    Bài viết:
    1.035
    Đã được thích:
    0
    Thôi được, nhưng nàng có hứa là sẽ gửi cho tớ xem , vấn đề còn lại tớ sẽ giúp nàng một tay , nàng đừng ngại, cứ gửi đi.
    À, tớ down không được mấy phim mà nàng gửi lên, nhưng mà đã có nàng Sunsight down được hết rồi, tớ sẽ mang usb qua nhờ nàng Sunsight copy hộ, ^__^, dạo này ỷ lại vào nàng Sunsight quá.
  8. ngoc_tama4406

    ngoc_tama4406 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    1.137
    Đã được thích:
    0
    Hi Yla, vào nhà gặp ngay 1 đống dây câu cá của nàng mà ko tin nổi vào mắt mình. sau 1 hồi nhìn đi nhìn lại nhìn tới nhìn lui thì cũng đã tin Thấy nàng đang lấy lại được tinh thần tiếp tục sự nghiệp 8 cao cả với nhà mình Tàma mừng lắm í. Nói thật chứ hôm trước nghe nàng buông mấy câu buồn rười rượi như vậy làm tớ cũng hơi bị sốc đó .
    @Louise: nàng ra viện chưa? bị sao mà phải lên bàn mổ vậy?
    @All: ai có hình xô hình, ai có truyện thì kể đi nha.
  9. Louise

    Louise Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    0
    @all: tớ bị u buồng trứng, tình cờ phát hiện ra thôi còn tớ chẳng đau chẳng đớn gì hết. Mọi người sợ tớ đang đi học nhỡ đâu xảy ra chuyện gì nên vật ra đòi mổ , chứ tớ xưa nay sợ bệnh viện lém , lúc nào cũng cố gắng giảm số lần phải bước chân vào đó xuống mức tối thiểu. Tớ nhập viện chiều thứ 4, đến chiều tối thứ 5 mổ, trưa thứ 6 đã tung tăng ra viện, đến Chủ nhât đã order pizza về nhà ăn và thứ 3 mò ra đường chơi
  10. yla_bakala

    yla_bakala Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2006
    Bài viết:
    1.035
    Đã được thích:
    0
    @ Tama: Thật ra là tớ chưa khỏi hẳn, nhưng đã quyết định cắt đứt luôn, không để cho nó có cơ hội lan ra, phá hoại mình thêm nữa, tớ không muốn suốt ngày u sầu, buồn bã, tớ không hợp với hình tượng Lâm Đại Ngọc tí nào .
    @ Louise: U nang hả nàng? Tớ tưởng chỉ có các bô lão mới bị??? . Nàng hơi bị coi thường sức khỏe đới, phải tĩnh dưỡng chứ .
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này