1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn Độ và người Ấn nào (Tầng 7 - tám, tám nữa, tám mãi ^o^/)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi Louise, 10/08/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vivian48

    vivian48 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2008
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0
    sis Louis khỏe là tốt rồi. cái gì chứ sức khỏe thì phải cẩn thận sis àh.
  2. kirstan

    kirstan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2007
    Bài viết:
    638
    Đã được thích:
    0
    @Louise: Ôi tội nghiệp Louise, mà bi giờ là ổn rùi hả nàng ?? Tớ không có rành mấy cái vụ u này, cho tớ hỏi cái, nàng không đau gì nhưng mà thấy sao mà đi khám mà phát hiện được vậy ?? Nhà mình toàn đờn bà con gái nàng phổ biến đặng mọi người cùng biết...Nàng nói mí mí thui nhà mình hiểu hết àh ....
    @Yla: khiếp mong thế, phải dùng từ "khắc khoải" mới đúng này nàng cũng không có được lạc quan tếu đâu nhớ, có buồn hay xì chét gì cứ xả hết ra đây để mọi người cùng tám, í lộn cùng chia sẻ còn vụ "xô" thui tớ xô một nhát thui, nếu mọi người vẫn chưa ngất lịm vì hãi thì vô cái bucket của tớ coi đại trà lun, được không
    @jani: tớ thì đang nghĩ không biết tình hình nàng sao rùi, nàng cho vài tin nóng hổi cái, còn vụ kể chuyện nếu nàng không kể là tớ cho là nàng đã ... quên rùi đó nha, mới đây mà đã quên rùi, người yêu thế đấy hở
    Hôm qua là lễ Ganesh đấy, bọn tớ đi mua tượng về cúng bái tùm lum, để tối về tớ up ảnh "bàn thờ" nhớ
  3. kirstan

    kirstan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2007
    Bài viết:
    638
    Đã được thích:
    0
    @lily: nàng ở đâu thọt vô làm mọi người nhớ lại rùi thấy chưa người ta đang định cho chìm xuồng mà bắt đền nàng xô cùng tớ mau
  4. kirstan

    kirstan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2007
    Bài viết:
    638
    Đã được thích:
    0
    Đờ ....đâ... đây, n..no..nó đ..đây này
    [​IMG]
    Được kirstan sửa chữa / chuyển vào 12:00 ngày 04/09/2008
  5. kirstan

    kirstan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2007
    Bài viết:
    638
    Đã được thích:
    0
    Cùi rồi không sợ lở
    [​IMG]
  6. yla_bakala

    yla_bakala Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2006
    Bài viết:
    1.035
    Đã được thích:
    0
    Welcome nàng Kirstan, lần đầu tiên diện kiến dung nhan tân lang tân nương , hôn một cái (cô dâu thôi nhé), nàng tiếp tục phát huy đi.
    Nhà mình dạo này buồn quá làm tớ muốn buôn mà không biết buôn với ai, đang định làm một bài về bellydance''s custom thig lại có một núi việc đến, thôi lại hẹn đến tuần sau vậy (nếu tuần sau tớ làm xong việc) .
  7. kirstan

    kirstan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2007
    Bài viết:
    638
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng chán nữa các nàng ạ...để tớ kể lể các nàng nghe nha...
    Tớ thật sự đến và đang ở đây chỉ vì trái tim của hắn, không có thêm một lý do nào khác...có nghĩa là những gì ngoài trái tim hắn không hề là lý do tớ sống ở đây...
    Nói toạc ra là tớ làm việc nhà một mình mệt quá hu hu, nếu kêu người giúp việc thì tớ không thích, nếu không kêu thì một mình ôm sô từ A đến Z, lâu lâu cũng sai hắn được nhưng mà đi sau lưng dọn cho hắn còn mệt ác hơn, cái này y chang VN...
    Thứ hai là vụ nấu ăn, rõ ràng là tớ nấu đồ ăn được mà, một mình tớ xoay cái đám giỗ cỡ 5 mâm còn được mà tớ chỉ ăn đồ ăn Ấn thui là tớ bít bỏ cái gì ở trỏng rùi, thế mà hắn vẫn còn cằn nhằn được cơ đấy, thân mình nhớ đồ ăn VN muốn chết mà hắn không lo, đã chăm bẵm bữa ăn cho hắn rùi mà còn bị yêu sách này nọ nữa bây giờ thực sự tớ hoảng các nàng ạ, hôm nọ tớ phải nghỉ làm ở nhà để xả stress nữa
    Hắn vẫn còn yêu chiều tớ lém, và tớ cũng hiểu hôn nhân nó đi đâu về đâu rùi, nên tớ đang học thêm để đầu óc thoải mái, tớ thực lòng muốn chia sẻ vì tớ rất lo ai trong nhà mình đang qua lòng vòng xứ này làm dâu, sợ chịu sốc không nổi thì tội nghiệp lắm
  8. vivian48

    vivian48 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2008
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0
    sis àh, sao mà không buôn luôn đi chứ nà, hic, nhà em sáng giờ cúp điện, tức điên lên được. . linh tính mách bảo là nhà mình đang có show j đó, cơ mà bó tay, không làm sao được.
    sis làm việc xong rùi tung vụ bellydance j j đó sis nhá! có em hóng đây!!
  9. vivian48

    vivian48 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2008
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0
    ui, em vào coi hết cả cái photobucket rùi mới ra đây viết cho sis đây, hìhì. hình xinh thía mà hok chịu show, để bà con làm cò hết rùi mới chịu up lên, hic. , nhưng coi xong ùi, mãn nguyện quá, (sau bao nhiu ngày ngủ cho thời gian qua mau)
    sis yên tâm, chắc là có em chung hội VN da vàng, mũi thấp, mắt 1 mí với sis ùi, nên hok sao đâu. (quên mất, da em nâu hơn "tí ")
  10. vivian48

    vivian48 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2008
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0
    ui, tội cho sis quá. em mới có đi ăn đồ ăn Ấn với nhà mình có 1 bữa thôi cũng đủ thấy là em không sống ở cái xứ đó nổi rồi chứ đừng nói là làm vợ, làm dâu hay này nọ... mỗi ngày, em coi nhiều về Ấn qua các báo đài, càng thấy thấm thía hơn nữa. em biết một điều chắc chắn rằng em sẽ không thể đủ mạnh mẽ như sis Kirstan hay sis Jani chấp nhận xa nhà để đi làm dâu xứ khác như vậy. bởi vậy em phục sis lắm, cũng phục mọi người trong nhà mình nhiều lắm.
    nội làm dâu ở VN không đã lắm điều nhiêu khê rùi, nên càng thương sis hơn nữa, sis cố gắng sống vui vẻ, đừng bị stress nhìu sis nhá! nhà mình luôn là nơi để sis tâm sự, bày tỏ nỗi niềm nà.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này