1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn Độ và người Ấn nào (Tầng 7 - tám, tám nữa, tám mãi ^o^/)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi Louise, 10/08/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. janiloveyou

    janiloveyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2008
    Bài viết:
    1.125
    Đã được thích:
    0
    làm gì còn đường link hả vivian, K xóa mất tiêu đời nảo đời nào rùi còn đâu, jani chậm chân nên hổng được coi nè
    vivian coi lại trang 34 đi, K úm ba la hình như trước lúc jani vô nhà mình tối nay đó
  2. vivian48

    vivian48 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2008
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0

    í V là Jani ấn reply vào cái bài viết có cái hình của sis K á, trong box để Jani đánh chữ vào, thay vì có 1 tấm hình thì sẽ có hiện 1 cái đường link. copy ùi mở đường link đó ra, có cả một cái lễ kí kết hiệp định Giơnevơ trong ấy lun đó chứ.
    (hơ hơ, nãy giờ em hok có nói j cả đâu, sis K nhá!! )
  3. sunny1983

    sunny1983 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    1
    Vì Kristan đấy,Sunny có mặt.
    Cố lên chị.
    Bún, mien'' khô chắc cũng có o Chinese market, if not chị thử liên hệ với Cement xem, biết đâu nhờ mua hộ ở Bangalore . Nhớ Kol " ra giết "
  4. janiloveyou

    janiloveyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2008
    Bài viết:
    1.125
    Đã được thích:
    0
    à ha thấy rùi vivian ui hí hí hí thanks nhiều nhiều
    nãy giờ jani luyện xong vài câu mà mệt óc quá, thui mai pv ra sao thì ra
    cái gì là của mình sẽ là của mình thui, lo chi mắc công
    ngủ đây pai pai cả nhà
  5. sablinh

    sablinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2007
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0

    @kirstan : ôi một mình sis có thể làm 5 mâm mà qua đó còn phải than, em mà qua đó chắc chít quá, hu hu... mà mấy ông tính kén ăn hay chê lắm, sis đừng bùn nữa, em chúc sis luôn vui vẻ, và vào tám với nhà mình nhiều nhiều
    Được sablinh sửa chữa / chuyển vào 23:29 ngày 04/09/2008
    Được sablinh sửa chữa / chuyển vào 23:29 ngày 04/09/2008
  6. missakana

    missakana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Lâu quá mới ghé nhà nên bị trễ cái đám cưới của K rồi, K ơi còn bánh kẹo gì chia ko? .Miss phục K cái khoản 1 thân qua Ấn chỉ vì tình yêu đấy ....và cũng hiểu cái cảm giác *1mình* luôn. K thử nấu các món Việt lai Ấn xem, miss thấy ông xã ăn cũng được, mà mình ăn cũng đỡ thèm, chứ cái gì K cũng chìu theo vậy thiệt thòi lắm, hôn nhân là bình đẳng mà...đừng để tâm lí ko vui, như vậy ảnh hưởng về sau đó. Chúc K và OX hạnh phúc hen
  7. yla_bakala

    yla_bakala Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2006
    Bài viết:
    1.035
    Đã được thích:
    0
    Đông vui quá, dù đang bận bù đầu nhưng vẫn cố vào gỡ gạc một chút , bên Ấn nhiều ngày lễ nên dân Ấn cũng được thơm lây, chả như Việt Nam, cả năm có 12 ngày lễ được nghỉ , hôm qua tớ xem lịch thì hình như tính cả Châu Á, Việt Nam nhà mình là ít ngày lễ nhất , khổ thân người Việt Nam (khổ thân mình ).
    Chúc Jani pv thành công nhé, nàng cẩn thận, đừng nghe lời em Vivian kẻo bị đánh trả đấy .
    Welcome back Sunny & sis Miss, mọi người update thông tin mới đi.
    Khổ thân Kirstan, nàng ơi người ta bảo "Dạy con từ thưở còn thơ, dạy chồng từ thưở bơ vơ mới về", nàng phải mau đả thông tư tưởng cho ông xã đi thôi, không tương lai là còn stress nhiều nữa đấy .
  8. ngoc_tama4406

    ngoc_tama4406 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    1.137
    Đã được thích:
    0
    Mới sáng vào nhà đã được chiêm ngưỡng hình của Kirstan mà mình mong chờ biết bao nhiêu ngày tháng nay. (tiện thể cám ơn Vivian nhé ^^ ). Sis Kisrtan ơi!!!!!!!!!!!!!!!!!!1 Bravooooooooooooooooooooo! Thanksssssssssssssssssssss
    1 lần nữa chúc sis sẽ luôn sống thật hạnh phúc với ty của mình nhé. Nghe sis kể chuyện nấu ăn, làm việc nhà thấy thương sis quá mà ko biết làm sao, chỉ có thể chia sẻ chút ít về mặt tinh thần với sis ở đây thui... Nếu vừa đi làm, vừa làm việc nhà, vừa nấu ăn thì hơi bị cực cho sis đó. Hay là sis thử thuê maid rồi có gì hướng dẫn cho họ làm theo ý mình xem sao. Còn vụ nấu ăn thì Tàma thấy sis wá giỏi rùi, nhưng chắc phải để ox của sis từ từ thích nghi wá hay là sis nhờ mama của ox tham vấn coi sao. Tàma mà gặp ai kén ăn như vậy thì cho nhịn lun đó . Tính nói nhìu nữa mà giờ Tàma bận nhiều việc wá nên ko 8 nhìu được
    @Jani: hình như Tàma thấy sis Kirstan có nét gì đó giống sis Thảo, ko bít Jani có thấy quen quen là do vậy ko ta??
    @Sunny, Miss: sự hiện diện của 2 sis là niềm vinh dự cho box chúng ta Tàma biết Sunny vẫn luôn âm thầm theo dõi (nghe ghê wá) nhà mình mà, nếu ko 8 thường xuyên thì cũng thỉnh thỏang lên tiếng như vậy nha sis, Yla đã dzìa nhà rùi, còn đợi sis đó.
    Miss ới òi... Dạo này sis đi làm lại rùi hay sao mà ít thấy vào nhà wá? cu Lắc nhớn đến đâu rùi, nhớ hình cu cậu wá có hình nào update cho cả nhà xem với sis ơi
    @Yla: cái clip múa bụng của nàng tớ xem rùi, công nhận nhìn các cô ấy y như rắn.
    Được ngoc_tama4406 sửa chữa / chuyển vào 09:40 ngày 05/09/2008
  9. kirstan

    kirstan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2007
    Bài viết:
    638
    Đã được thích:
    0
    Ôiiiiiiiiii, cám ơn cả nhiềuuuuuuuuuuuuuuu, chụt chụt chụt, tưởng đâu là dân tình lăn đùng ngã ngửa sùi bọt mép rùi chứ cám ơn mọi người chia sẻ động viên tớ, mọi người bít không, mỗi lần tớ vào nhà, dù cho nói tốt hay .. xấu về hắn, khi nghe mọi người trả lời, tớ càng thương hắn hơn hay thế cơ chứ
    @Vivian: bé V lòng dậy sóng thì cho ngập nhà lun nè, nhà mình lầu 7 rùi, tha hồ không sợ lụt hôm qua rõ ràng là lo về để tám với bà con, mới về thì mom kêu qua ăn cơm, thế là hai tên dẫn xác qua ăn, ăn xong hắn dán mắt vào TV, bảo thế nào cũng không về, cuối cùng 11 giờ mới về, tớ đuối quá đóng một giấc tới sáng
    @Jani: Ui chàng mua nhà mới chuẩn bị rước nàng dzìa dinh đây mà tớ thấy hắn quán xuyến vậy mặt tốt là mình đỡ phải lo cơm áo gạo tiền, mặt xấu là gia trưởng lắm à, tiền hắn nắm hết, jani không đi làm là rất lệ thuộc, mà đi làm rùi về làm dâu nữa thì jani phải nói thẳng thui, một là ở riêng hai là về VN. Chứ làm dâu nha, tớ không có hù đâu, nếu tớ làm dâu Hindu thì các loại cúng bái là phải tham gia, đó là hắn đảm bảo trước khi cưới là tớ không phải dính dáng ràng buộc gì chuyện đạo điếc hết các loại phong tục phải theo, rùi một lô lốc họ hàng bạn bè gì gì khi tới nhà mình phải căng đầu sao cho không mất mặt chồng và nhà chồng, rùi tất nhiên là nấu ăn, tất nhiên là nấu kiểu họ, chứ họ thấy mình nấu khác kiểu là chê thẳng cánh, hoặc là không ăn
    Đó là khi mình hoàn toàn yêu chồng và gia đình chồng, tình nguyện theo, nhưng mà tim thì chịu chứ cái thân nó hổng chịu, thay đổi chế độ dinh dưỡng, khí hậu, thời tiết, và các loại stress nó là sức khoẻ yếu đáng kể, mà khi không có sức khoẻ thì chả làm trò gì được, lực bất tòng tâm
    Tớ điếc rùi không có sợ súng nhưng mà jani chua có điếc, jani phải yêu mình hơn nữa
  10. kirstan

    kirstan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2007
    Bài viết:
    638
    Đã được thích:
    0
    Tội nghiệp sunny, đang buồn mà vẫn lo cho tớ, cảm ơn sunny nhiều, khổ bún miến thì có, mom hắn đi mua cho nữa í chứ, mà tối lết xác về nấu cà ri với cả dal hay là sambhar hay là rasam ra siếc gì cho hắn xong là thở ra mang tai rùi, chỉ còn có thể nuốt đại miếng cơm rùi lo mà ngáy mai còn cày tiếp, mà sao kỳ, hồi ở nhà tớ quay từ sáng sớm đến 12 giờ đêm có xi nhê gì đâu, còn đi làm thêm học thêm buổi tối nữa chứ, thế mà giờ yếu như sên, í là ngày nào tớ cũng tập thể dục
    À mà trước khi cưới hắn bảo em muốn ăn gì tuỳ miễn đừng bò heo, giờ thi em không được nấu non-veg trong bếp, tại trong bếp có "bàn thờ" hu hu
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này