1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn Độ và người Ấn nào (Tầng 7 - tám, tám nữa, tám mãi ^o^/)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi Louise, 10/08/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kirstan

    kirstan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2007
    Bài viết:
    638
    Đã được thích:
    0
    hic hôm nọ tớ nấu nồi súp hầm khoai sọ cho hắn ăn trưa, tối về còn vài củ định mài rùi lăn bột chiên sốt cà, thế là hắn nạt vào mặt I dont eat repeated vegetable, remember, tớ tức khóc một trận hắn xin lỗi búa xua, nhưng mà chứng nào vẫn tật đó, không thích là nạt
  2. kirstan

    kirstan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2007
    Bài viết:
    638
    Đã được thích:
    0
    hì hì ừ tớ coi vậy chứ cũng bất cần lém, miễn đừng quá đáng, chứ tớ điên lên rùi thì
    @Sablinh: Cám ơn Sablinh, nàng đừng lo, ẩm thực Ấn thua mình xa hé hé, cái kiểu chém to kho mặn í mà, mình sống ở xứ tinh hoa nghệ thuật thế lo gì cái đoạn
  3. janiloveyou

    janiloveyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2008
    Bài viết:
    1.125
    Đã được thích:
    0
    mư?ng quáaaaa, tớ pv tha?nh công rô?i, được nhận va?o la?m rô?i , có thê? đá đít ba? sếp đáng ghét rô?i, ca? nha? ơi, chúc mư?ng tớ điiiiiiiiiiiiii
    Được janiloveyou sửa chữa / chuyển vào 17:45 ngày 05/09/2008
  4. vivian48

    vivian48 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2008
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0
    úi, chúc mừng Jani nhá!! he he, thoát bà sếp cũ ùi, thix nhá!!
    àh quên, có nên ăn mừng không nhỉ? mai là cuối tuần àh. (ha ha ha... mình gian quá!! )
    cụng cái nào, hok say hok về đi
  5. vivian48

    vivian48 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2008
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0
    úi, bro là Hindu mà vegetarian hả sis, hic. khổ cho sis của tui. nghe tới cái đoạn cúng bái đã mệt mỏi rùi, còn thêm hok đc non-veg nữa thì thiệt là thốngkhổ . hèn gì sis nào có đủ sức khỏe dẻo dai như ngày xưa nữa đâu àh.
    sis cố ăn mấy thứ giàu đạm sis nhá! uống sữa nhiều nữa. trong đồ ăn veg có giàu đạm mấy (như đậu nành, tàu hủ, nấm...) thì cũng hok đủ hết các acid amin cần thiết cho cơ thể nên sis cần phải uống thêm sữa nữa sis nhá! (mà bên ấy thì fải uống sữa gì thế sis? )
    tối nay em fải gác trán mà suy nghĩ lại thui, em ghét bị ép buộc tôn giáo lắm. dù không bắt mình theo nhưng mà cũng phải bái lạy tùm lum ùi còn đâu
  6. yla_bakala

    yla_bakala Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2006
    Bài viết:
    1.035
    Đã được thích:
    0
    Sorry mọi người, phá ngang bằng một bài quảng cáo nhé, rất mong được tha thứ .
    Bellydance ~ the hidden charm~
    Tháng này mình dâng trào cảm xúc với Bellydance, lần đầu được thấy biểu diễn bellydance ở Hải Phòng, lần đầu được ngắm nhiều người đẹp eo thon múa dẻo làm mình cũng mong muốn được "y như" họ , giấc mơ chỉ là giấc mơ nhưng vẫn phải đánh dấu một giấc mơ chưa (chứ không phải là "không") thành hiện thực.
    Vũ điệu Ả Rập ( Bellydance) ra đời cách đây 2.000 năm, là một nét đẹp văn hoá đặc trưng của các nước Trung Đông (trước giờ tớ cứ nghĩ là Ấn Độ vì thấy trên TV các bác Ấn thổi sao cho các cô + một con rắn lắc lư lắc lư ).Vào thời điểm đó, vũ điệu Ả Rập được coi là một điệu múa ?o xa xỉ?, chỉ dành cho vua, chúa. Dần dần bellydance mới được phát triển rộng tới các tầng lớp và được các thiếu nữ Trung Đông rất yêu thích.
    Ngày nay vũ điệu Ả Rập, không chỉ được duy trì, gìn giữ ở tại chính đất nước khai sinh ra nó mà còn được phái đẹp ở khắp nơi trên thế giới chào đón nồng nhiệt: Nhật Bản, Hàn Quốc, Hồng Kông, Hà Lan, Đức, Bỉ, các nước Mĩ La Tinh, Việt Nam. Cũng vì sự lan tỏa của bellydance đến khắp các vùng đất, mỗi nơi bellydance đi qua lại hình thành thêm một phong cách mới do các nghệ sĩ của những vùng đó sáng tạo thêm.Belly dance mà chúng ta biết hiện nay không còn là chính thống ban đầu mà pha trộn giữa folk và những điệu múa truyền thống ở Middle East. Sự pha trộn này do sự di dân, travel, và thay đổi trong nền văn hóa, đạo giáo và tín ngưỡng
    Beladi là điệu múa Egyptian hay còn gọi folk dance, thường đc múa ở những tiệc cưới, festivals và tại gia. Phần lớn Egyptian dance giáo viên thường kết hợp dạy Beladi.
    Saidi là điệu folk truyền thống của Upper Egypt và còn là điệu dance được dạy thêm trong lớp Egyptian dance. Thể loại này khá vui nhộn và có cả stick dancing.
    Ghawazee xuất phát từ Egyptian Gypsy dances. Các động tác nhanh với nhiều hips movements.
    Fellahi xuất phát từ tầng lớp nông dân của Egypt. Thoải mái, nhẹ nhàng và nhiều động tác shimmies và nhiều động tác lặp lại.
    Karsilama là thể loại Turkish dance, được trình diễn ở Greece với 2, 3 người trong 1 hàng. Trong sáng, vui nhộn, những động tác jumps, dips and shimmies.
    Kalegi / Khaliji thể loại được trình diễn bởi những phụ nữ Persian Gulf (Bahrain, Yemen, Saudi Arabia và Kuwait). Đây là điệu múa tập thể và sử dụng nhiều y phục đẹp mắt.Thế mọi người đã thấy tác dụng tích cực của Bellydance chưa??? Nhìn thấy mấy cái hình là thấy ngay ấy mà , sở hữu một vòng eo thon nhỏ là mơ ước của tất cả các cô gái, và không một môn nghệ thuật nào giúp chị em thể hiện nữ tính và sự quyến rũ của phái yếu bằng múa bụng. Thấy chưa, đã thấy chưa nào??? Về trang phục, tại các lớp tập hầu hết đều mặc quần lửng áo hở rún bằng chất liệu cotton mỏng, co giãn, điều quan trọng nhất là phải hở eo mới nhìn thấy được các chuyển động của phần ngực và hông.
    hoặc quần dài nhưng phải rộng và bó ở cổ chân (giống quần Alibaba quá)
    (cách điệu một chút vẫn được chấp nhận)
    Đấy là khi tập luyện thôi, còn khi biểu diễn đương nhiên phải khác, một ví dụ điển hình
    Phải là bra + skirt được trang trí một cách công phu, tỉ mỉ
    Bra đính rất nhiều các dây hạt kim sa, giá 1 bộ rẻ nhất tại chợ Ả rập là $ 300-400
    Ở bra bên dưới, có phủ 1 lớp kim sa tròn ánh bạc vàng, rồi tiếp là dây kim sa có đính xu, xèng.
    Vòng dây thì hoàn toàn là kim sa và hạt tròn ánh bạc. Xu xèng hiện nay ở thị trường Việt Nam rất hiếm, chưa hàng nào có.
    Kim sa thì ở hàng phụ liệu nào cũng có, còn hạt tròn ánh bạc thì các bạn có thể tìm thấy ở Hàng Bồ Hà Nội.
    KHăn voan mỏng ánh vàng, voan mỏng có thể tìm thấy dễ dàng tại các hàng vải, còn có fa kim tuyến lấp lánh thì chú ý ở các hàng vải cân, hoặc dặn trước các hàng vải để họ để ý cho.
    Các hạt kim sa lấp lánh đủ màu, tìm nhiều nhất ở Hải Phòng là tại hàng phụ liệu ở đường Cát Dài, còn ở Hà Nội thì lại vẫn là Hàng Bồ.
    Ngoài đính hạt ra thì còn có thể đeo dây đai có đính những dây chuông bên cạnh

    Không chỉ có váy mà bikini 2 mảnh cũng chơi luôn nhưng đề nghị quấn khăn (đã được trang trí bên ngoài) để đánh lạc hướng chú ý của khán giả
    hoặc quấn vải thưa (che mắt thánh) như thế này
    Ngoài ra thì cũng được mặc quần, nhưng đề nghị cũng phải trong suốt
    Các bellydancer ngoài trang phục cũng phải chú trọng cả trang sức và phụ kiện đồng bộ. Trang sức Trung Đông, chú trọng đến các đường cong, họa tiết, gắn đá sáng, tuy nhiên nên chọn trang sức nhẹ vì khi múa sẽ quay rất nhiều, trang sức nặng sẽ làm mất tự nhiên khi múa.
    Từ đầu
    Tay
    Đến chân
    (chân tay hở ra thì phải khoe chứ)
    Ngoài ra còn phải dán bendhi trên trán (giống dân Ấn thế nhỉ???)
    Và body painting

    Khi biểu diễn có thể sử dụng cả Isis Wings (có bài biểu diễn riêng) cho thêm phần uyển chuyển
    Đấy ai bảo là bellydance chỉ cần đứng lên và lắc hông là xong nào??? Cơ mà tớ vẫn thích đơn giản tự nhiên như thế này nhất
    Mình con gái mà còn thích thì đương nhiên các anh thích mê đi được, cẩn thận không lại xịt máu mũi .
  7. yla_bakala

    yla_bakala Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2006
    Bài viết:
    1.035
    Đã được thích:
    0
    Ôi, tớ copy bê nguyên từ bên blog sang bây giờ hình đi đâu mất hết rồi, invisible??? . Thôi bây giờ muộn rồi, để mai tớ sữa chữa lại sau (nếu có thể) còn không thì tớ bó tay .
  8. vivian48

    vivian48 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2008
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0

    nguyên buổi tối thấy sis Yla trong nhà mà hóng hoài hổng thấy sis tung cái vụ bellydance lên típ. hichic (gì chứ em thì giỏi hóng chiện lắm sis àh, hìhì )
    em ước được mạnh mẽ như sis á, em là dân kĩ thuật nhưng mà khá là ướt át và "lai láng". thấy nhí nhảnh cá cảnh, rồi cũng mau yểu lòng lắm . chắc còn fải học tập kinh nghiệm của sis Yla và các sis ở đây nhìu nhìu.
  9. vivian48

    vivian48 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2008
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0
    úi, em đang viết bài, bị đám bạn nó rú réo chat chit, post lên thì sis đã viết bài mới rùi, hìhì..., nhắc linh thiệt. sis hok chép hình qua được thì cứ đưa cái link blog cũng đc sis àh,
  10. vivian48

    vivian48 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2008
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0
    nhà mình giờ là hok có sóng nào mà dậy nổi tới nước bị ngập đâu àh.
    hic, fải nói là may mà có nhà mình, chứ hok chắc em hok đứng nổi qua "mùa ra khơi" này quá. thiệt tình là quá dã man.
    giờ mới thấy được là thời gian không trôi đơn giản như một dòng chữ và 1 dấu ba chấm mà mình vẫn thường thấy trên phim...
    ...
    ùi áh, dậy sóng có bi nhiu đó thui àh, giờ thủy triều xuống, sóng hết dậy nữa ùi, sis ui, up hình "bàn thờ" lên đi sis
    mà em thấy sis chăm cho bro kĩ lắm nha, thix quá, bro quả là người có phước. hâm mộ, hâm mộ!!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này