1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn Độ và người Ấn nào (Tầng 7 - tám, tám nữa, tám mãi ^o^/)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi Louise, 10/08/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. saiyyan

    saiyyan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2007
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    @Kir: Chúc mừng hạnh phúc tân lang và tân nương. Chặng đường còn dài, nếu chỉ cố gắng không thì chán lắ9ồ ăn thm, mà phải enjoy cuộc sống nàng nhé.
    Sai cũng gặp rắc rối trong chuyện nấu nướng ăn uống và phong tục tập quán với cựu chồng đấy.
    Làm lễ cưới ở nhà thờ xong là đến tiệc cưới, được tổ chức ngay trong vườn nhà chàng. CHỉ khỏang 40 người, bóng bay, băng rôn khẩu hiệu rất hòanh tráng, nhưng đồ ăn thì hết sức đơn giản. Tớ khoe răng giữa đám đông ồn ào thứ tiếng mà cho đến bây giờ tớ vẫn chẳng rành lấy 1 câu. Tiệc kéo dài chừng 3 tiếng, uống rượu và nhảy múa là chính. Tàn tiệc, tớ vội thay đồ để định trợ giúp nhà chàng dọn bãi chiến trường. Nhưng vừa thay đồ xong thì đả thấy chàng dán sticker " just married " đầy valy, túi xách và hối tớ ầm ầm kẻo trễ chuyến bay. Tớ thật sự ngơ ngác vì trước đó đã chuẩn bị tinh thần sẽ làm dâu nhà chàng mấy hôm và quyết tâm truyền bá ẩm thực Việt Nam. Vì vậy la theo nào bánh phở khô, phụ tùng nấu phở, bánh tráng làm chả giò etc...
    Vậy là tớ chỉ kịp ôm hôn ba mẹ chồng, rồi té.
    Đến khách sạn, cựu chồng tớ súyt té xỉu khi nhìn thấy đồ trong valy của tớ. Chúa ơi, trong lịch sử hôn nhân và gia đình, anh chưa thấy chú rể nào phải trải qua tuần trăng mật với 1 tiệm chạp phô như thế này. Em đi cưới chồng hay đi bán quán vậy em ? Em mang theo cái quái quỷ gì thế này?
    Tuy vậy, ý chí ẩm thực Việt Nam của tớ vẫn nung nấu. Lể Noel và năm mới năm ấy, khi về nhà chàng, tớ lại bí mật tha lôi cái tiệm chạp phô của tớ đi.
    Món đầu tiên tớ định đãi nhà chàng là chả giò, quốc hồn quốc túy. Tớ quấn quấn gói gói hì hục, cả mẹ chàng cùng tham gia, chụp hình rộn rã. Mọi việc êm thấm đến khi chiên gần xong thì chàng ở đâu chạy về, kéo tớ xềnh xệch : em ra khỏi nhà với anh, anh chỉ cho em xem cái này, thú vị lắm, ý nghĩa lắm. Vậy là má ơi, chiên nốt giùm con nhé, con theo anh ấy ra ngòai. Tới cái chỗ thú vị của chàng, chàng xúc động kéo tớ vào lòng, định thơm lên tóc, bỗng nhiên chàng la tóang : em ơi, em hẳn đã biến thành cái spring roll khổng lồ rồi, đầy mùi của nó, khắp người em. Vốn là nhà bếp kín, không phù hợp cho những món ăn nhiều gia vị và chiên xào nhiều của VN, vì vậy, nấu món gì là người ám khói món đó.
    Tớ nghĩ chuyện đơn giản,chàng chỉ kêu la vậy thôi. Nhưng sau đó vài hôm, cựu chồng có 1 cuộc nói chuyện nghiêm túc với tớ : Em này, anh yêu em và yêu nét văn hóa dân tộc của em. Thế nhưng chuyện ăn uống ấy mà, em đừng có bận tâm nhiều như thế, em đừng tốn nhiều thời gian cho cái bếp quá như thế. Anh và em phân công nhé, để chúng ta có thời gian cho nhau. Anh chỉ cần em thôi, không cần đồ ăn đâu em.
    Như vậy có nghĩa là : em stop giùm mấy món quốc hồn quốc túy của em lại, giải tán mấy đồ chạp phô và mấy món nậng mùi của em đi. Mua đồ chế biến sẵn ở siêu thị, bỏ vào lò, ấn nút, 3 phút sau có ăn. Ngon lành cành đào.
    Từ đó, tớ câm nín trong ẩm thực, cùng ăn với chàng những món chàng yêu thích. Và trong thâm tâm, bắt đầu nghĩ : giá như chàng là con rồng cháu tiên, mình sẽ được cùng chồng chấm chung một chén nước mắm trong bữa cơm.
  2. vivian48

    vivian48 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2008
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0
    @Jani: àh, sis Jani xin đc việc mới ùi, nhà lại có net ùi, cuối tuần sis ngồi kể chiện cho bà con nghe tiếp đi.
    sis Viheart chắc là đi về ùi, nhưng chẳng thấy tin tức j hết
    sis ui, vào thăm nhà đi sis ui. mong là em sis đã good lại. sis cũng giữ gìn sức khỏe và vui vẻ sis nhá! chúc mọi điều tốt lành đến với sis!!
    @VH: lần trước off, VH bảo 5tây qua học lại, chắc nay sẽ tới trường rùi hả VH? mong là sẽ sớm nghe tin tức của VH và K.
    Kamran, how r u these days? i think u must be missing VH and VN so much but dont worry, just one more yr, u will be here all the time and meet many beautiful girls (us) often.
    have u got a new job? good luck, K!!
    if u had got a job: (, next year i will drink w/ u )
    Được Vivian48 sửa chữa / chuyển vào 09:25 ngày 06/09/2008
  3. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    Hello sister, Iam fine here , but very sad i missing Vn and huong so much.
    Yes one more year hv to wait no hv choice, still i dont hv mood to do job untill huong went to russia.
    Next year we will drink Dalat is very beautyfull place very romantic speically in rain. its very nice hill station.
    soon will post dalat photo.
  4. janiloveyou

    janiloveyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2008
    Bài viết:
    1.125
    Đã được thích:
    0
    hic... tớ đang gặp rắc rối lớn nè, đúng là trong cái may có cái rủi, được cái này thì phải mất cái kia
    Tớ lỡ thỏa thuận với cty mới là bắt đầu làm việc sau 10 ngày nữa (vì họ cần người gấp), tức ngày 15-9 sẽ bắt đầu nhận việc. Nhưng sếp cty cũ thì không đồng ý duyệt cho tớ nghỉ và bắt buộc tớ phải ở lại để bàn giao cho sếp đến khi sếp về lại vietnam (ngày 18-9) và chỉ duyệt cho tớ nghỉ vào ngày 6-10 (tớ nộp đơn xin nghỉ vào ngày 6-9 sáng nay). Nếu tớ không làm theo thì sếp sẽ dựa vào luật lao động mà tính.
    Nếu như vậy thì tớ sẽ lỡ mất cơ hội làm việc ở công ty mới, mà sau khi ở lại cty cũ thì cũng bị cho nghỉ việc luôn. Sự thể ra thế này thì tớ đành phải lựa chọn thôi, không thể để lỡ mất cơ hội ở cty mới được, vì đây là 1 việc làm mà tớ rất thích và môi trường làm việc sẽ giúp tớ học hỏi được nhiều điều, đặc biệt về ngôn ngữ, cty lại rất gần nhà tớ, chỉ 5 phút là tới.
    Tớ coi luật lao động rồi. Đúng là tớ vi phạm luật, tức là chấm dứt hợp đồng trước thời hạn báo trước và có thể sẽ là không có lý do chính đáng để nghỉ. Như vậy tớ sẽ phải bồi thường, có thể là 1/2 tháng lương hoặc 1 tháng lương...
    Mà cty cũ của tớ là cty nhỏ. Tớ không biết hợp đồng ký kết thế nào mà sao tớ không giữ trong tay sổ hợp đồng gì cả? Như vậy là có đúng luật không?
    Nếu như vậy thì sau khi bàn giao công việc, tớ nghỉ ngang luôn và không bồi thường thì có bị gì không? Chẳng lẽ kiện tớ ra tòa, mà có biết tớ ở đâu đâu mà kiếm?
    Tớ đang suy nghĩ nát óc đây. Nhức đầu quá cả nhà ạ. Thiệt tình là cũng rất lo lắng. hic hic...
    Nhà mình hổng có ai làm luật sư hết hả
    Tớ nên làm gì bây giờ đây?
    Khổ! Tới lúc này mới hiểu thấu cảnh có người yêu xa và bất đồng ngôn ngữ, khác biệt về phong tục tập quán. Chàng thì có hiểu rõ lắm luật VN đâu, mà giải thích bằng tiếng anh thì nhức đầu. Chàng không thể hiểu được những gì mình đang phải lo lắng và chịu đựng, lúc nào cũng bận việc và những thời gian rãnh rỗi dành cho tớ là rất ít. Tớ cảm thấy lẻ loi quá, không biết dựa vào ai. Thực sự là những lúc như thế này tớ thấy có người yêu VN thì tốt hơn.
    Hiểu Sai rồi Sai ạ (về quan điểm chấm chung dĩa nước mắm thôi, chứ quan điểm thử nghiệm mấy anh chàng Nam Á thì tớ không đồng tình).
    Được janiloveyou sửa chữa / chuyển vào 00:58 ngày 07/09/2008
    Được janiloveyou sửa chữa / chuyển vào 00:59 ngày 07/09/2008
    Được janiloveyou sửa chữa / chuyển vào 01:01 ngày 07/09/2008
  5. yla_bakala

    yla_bakala Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2006
    Bài viết:
    1.035
    Đã được thích:
    0
    Tớ không sửa được, chả hiểu sao hình nó cứ chạy đi đâu hết, bó tay.
    @ Jani : chúc mừng nàng kiếm được việc mới. Còn vấn đề chấm dứt hợp đồng trước thời hạn thì theo như bên nhân sự công ty tớ nói khi tớ mới vào làm đó là nếu nàng muốn xin nghỉ việc thì phải báo trước cho công ty 1/2 ~ 1 tháng để công ty sắp xếp người thay thế, cái này không nằm trong hợp đồng mà ở phụ lục hợp đồng được kí kết giữa công ty và nàng. Nếu nàng tự ý nghỉ không theo hợp đồng, đơn phương chấm dứt hợp đồng thì công ty có thể không phải trả tiền lương + thưởng + phụ cấp + ngày phép.......... cho nàng, nghĩa là nàng sẽ không được trả một đồng nào cả chứ yên tâm là không có kiện cáo gì đâu, nhất là các công ty nhỏ . Nàng hỏi bên kia xem có lùi lại 20 ngày nữa được không, nếu không thì đi theo tiếng gọi trái tim thôi , chúc nàng may mắn nhé.
    À, mở ngoặc, những điều trên là do phòng nhân sự cung cấp chứ tớ chẳng biết gì về Luật đâu .
    @ Vivian : chàng V nhà em đi lại đó đây, học rộng hiểu nhiều chắc không câu nệ chuyện ăn uống, đạo giáo đâu, em đừng nghĩ nhiều đau đầu, chóng già .
  6. mik

    mik Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    1
    Jani, chúc mừng bạn đã tìm được việc làm mới với mội trường làm việc tốt hơn cho rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp và ngôn ngữ
    Janni dừng lo nhiều ảnh hưởng đến sức khỏe và tinh thần.
    Jani chỉ cần thông báo nghỉ việc trước một tuần và bàn giao công việc là tốt rồi, bởi vì công ty TNHH nhỏ thì không áp dụng đúng luật lao động đâu mà chủ yếu dựa theo sự thỏa thuận miệng và tình cảm đôi bên thôi, cụ thể là trước đây khi vào làm việc cho công ty và tới bây giờ Jan chưa từng ký vào hợp đồng lao động và không cầm trong tay hợp đồng lao động, chứng tỏ rằng công ty cũng không nghiêm khắc đối với vần đề này , điều này thiệt thòi cho người lao động thôi và cũng không biết cty đóng bảo hiểm cho mình với mức tiền lương là bao nhiêu.
    Jani cố gắng bàn giao công việc gọn trong vòng ba ngày rồi sau đó nói rằng gia đình có việc gấp nên phải về. Đồng thời nói với người phụ trách lao động và bảo hiểm chốt sổ bảo hiểm cho Jan để Jan bao lưu và chuyển đến công ty mới, khi đến công ty mới Jan khai số số BHXH để họ tiếp tục đóng phí tiếp.
    Jan co thể nói với Giám Đốc hoặc người dưới quyền của Ông thông cảm cho hòan cảnh gia đình.
    Chúc jan may mắn.
  7. ngoc_tama4406

    ngoc_tama4406 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    1.137
    Đã được thích:
    0
    @Jani: Thấy hôm bữa Tàma đã nói đúng chưa bạn Jani iu vấu? Cũng như Yla và Mik nói đó, theo Tàma thì Jani nên suy nghĩ đến những tình huống sau:
    1. Nhớ kỹ lại xem có từng ký hợp đồng lao động với cty đang làm ko? (cty giữ 1 bản, Jani giữ 1 bản). Hay là ký rùi mà nàng quên or quăng lung tung đâu mất.
    2. Nếu có ký thì ráng tìm ra mà đọc lại các điều khỏan trong đó và làm theo, trường hợp ko tìm ra thì bảo người phụ trách nhân sự trong cty cho mượn coi lại bản mà cty giữ.
    3. Nếu ko ký thì đơn giản rùi. Cứ cố gắng bàn giao cv cho sớm và nộp đơn xin nghỉ việc càng sớm càng tốt. Yêu cầu các vấn đề về bảo hiểm như các bạn đã nói ở trên. Song song đó nếu được thì xin cty tương lai thông cảm cho bắt đầu cv trễ 1 chút (ráng nói sao cho người ta ok mà vẫn tạo cảm giác là Jani rất tha thiết với cv mới đó). Nếu ko được cũng ko sao, cứ bàn giao xong rùi nghỉ ở bên đây đi, chả có gì phải sợ hết . Vì nếu 2 bên ko có ký hợp đồng gì cả thì trên pháp lý Jani chả có lỗi gì trong việc đơn phương chấm dứt hợp đồng này hết, bàn xong cv xong là tốt rồi.
    Good Luck
    À quên, còn chuyện rầu anh chàng Ali bất đồng ngôn ngữ trong việc này thì... thôi quên đi. Ý Tàma là Jani sẽ ko chỉ cảm thấy như vậy 1 lần này đâu mà sẽ còn nhìu chuyện khác nữa cơ, Tàma cũng biết cảm giác này mà nhưng từ từ mọi chuyện sẽ có cách tháo gỡ, đừng wá lo lắng, cũng đừng vì thế mà cãi nhau với chàng nữa nha . Con người ko ai giống ai, nhiều khi Ali cũng đang lo cho Jani lắm mà ko bít làm sao í.
    Hôm bữa tớ cũng mới sạc cho hắn nhà tớ 1 trận vì cái tội có gì vui mới kể tớ nghe, còn khi mà bực bội, khó chịu gì đó thì chẳng thèm nói năng gì hết, cứ uhm ah đến phát bực. Hôm đó chịu hết nổi, ghét wá tuôn cho 1 tràng làm anh chàng giải thích đến phát tội hehe
  8. kirstan

    kirstan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2007
    Bài viết:
    638
    Đã được thích:
    0
    @jani: hmm đúng là sếp đờn bà có khác, thôi nhão với bả phát, giống nàng nào nói tớ quên mất rùi, là bịa đại lý do thê thảm thiết gì gì đặng còn lãnh lương chớ, công sức mình làm tội gì bỏ, jani cố dọn dẹp công việc gọn gàng rồi mail bả nói việc em đã thu xếp thế này này, em phải dzìa quê gấp đây, tới ngày chị về em bay vô bàn giao cho chị nha ... í í dzậy đó, xong cứ đi làm ở công ty mới như thường tới ngày bả về thì chạy qua bàn giao cho bả nếu là tớ tớ làm dzậy đó
  9. janiloveyou

    janiloveyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2008
    Bài viết:
    1.125
    Đã được thích:
    0
    Càm ơn mòi ngươ?i 'àf chia sè? với Jani nha
    Tớ thẮy hì?nh như cài hợp 'Ă?ng nà?y là? hợp 'Ă?ng sào hay sao Ắy, vì? tớ là?m ơ? 'Ăy 1,5 nfm rĂ?i mà? chf?ng thẮy cò bà?o hiĂ?m gì? cà?. Bà? sẮp tớ ma lanh lf́m. Chì kia nghì? thai mà? chì? cho phèp nghì? cò 2 thàng thĂi, khĂng quay lài là? cho nghì? luĂn 'Ă? tì?m ngươ?i mới thẮ và?o. Trước giơ? ai mà? nghì? cùfng 'Ă?u bì bà? nòi nf̣ng nòi nhè thẮy ghĂ lf́m, nghe sẮc òc luĂn 'ò.
    Cho nĂn tớ tình vĂ?y, giơ? tớ sèf bà?n giao cho xong rĂ?i ngà?y mẮt tớ nghì? luĂn. Tớ thì cĂ hĂ?n cho bà? mẮy ngà?y lương luĂn (vì? tình tư? 'Ă?u thàng 9 tới nay cò 1 tuĂ?n chứ mẮy), nẮu tớ là?m tiẮp chưa chf́c 'àf nhẶn 'ược lương vì? thẮ nà?o bà? cùfng vìn lỳ do 'Ă? quìt lương luĂn. Chứ tớ ngài gf̣p lài bà? lf́m, vì? thẮ nà?o cùfng bì nòi thẮ nà?y thẮ nò, rĂ?i bà? sèf bìa thĂm chuyẶn 'Ă? kèo dà?i, Ăi nòi chung là? rf́c rẮi. MẮy chì cĂng ty khuyĂn tớ thĂi bà?n giao xong rĂ?i nghì? quàch cho rĂ?i, gf̣p lài bà? thì? phiĂ?n hà? lf́m.
    Giơ? tớ và? Ali cùfng Ă?n thò?a. Ali là?m mẶt ngà?y gì? mà? tới 15, 20 tiẮng. Ali nòi tớ ràng chìu 'ựng chư?ng 2, 3 thàng nưfa thĂi, vì? Ali phà?i lo cà?y 'Ă? kiẮm tiĂ?n lo cho tương lai 2 'ứa. ThĂi, cùfng ràng mà? thĂng cà?m chớ sao. Giơ? chuyĂ?n cĂng viẶc nĂn chf́c tớ cùfng khĂng cò nhiĂ?u thơ?i gian 'Ă? kiẮm chuyẶn với hf́n nưfa rĂ?i.
  10. kirstan

    kirstan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2007
    Bài viết:
    638
    Đã được thích:
    0
    Ah đậu hũ hả, để coi có đậu nành không xay nấu tàu hũ nước đưòng ăn ta đúng là xa quê mới thấu chữ quốc hồn quốc tuý hic hic
    Bên này sữa khá rẻ, lại được "bỏ mối" mỗi sáng nên tớ uống nhiều sữa hơn hồi ở nhà, sữa tươi nhưng không có tiệt trùng, phải nấu rồi bỏ tủ lạnh...
    Bé V đừng lo, mình múa múa mấy cái cho có í mà chứ khi về giang sơn của mình rùi thì chàng không có ép đâu
    Mà ngộ giờ tớ không có thèm thịt nữa nha, nếu nghĩ tới bún bò thì chủ yếu là thèm rau thui mình sắp tu thành chánh wả rùi wá híhí
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này