1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn Độ và người Ấn nào (Tầng 7 - tám, tám nữa, tám mãi ^o^/)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi Louise, 10/08/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kirstan

    kirstan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2007
    Bài viết:
    638
    Đã được thích:
    0
    Ừ 'ại dzậy 'i mĂ nếu lĂ t> t> sẽ mail bả mTt cĂi, thĂi tha cho bả, mail giải thĂch lĂ do ngh? 'Tt xuất, vĂ 'Ă bĂn giao chu 'Ăo như thế nĂo, mọi vi?c Ăm 'ẹp tĂm h"n cũng thanh thản, hĂ hĂ (rảnh nĂn lắm chuy?n tĂ )
  2. kirstan

    kirstan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2007
    Bài viết:
    638
    Đã được thích:
    0
    ôi mẹ x của nàng dễ thuơng hen, nhưng mà tớ không có chịu đồng hoá dzậy đâu tớ sẽ rình ở nhà một mình tớ nấu quốc hồn ăn nếu không muốn để lại dấu tích thì không nấu các loại mắm miếc gì là đuợc chứ gì
    tớ thì ngang tàng hơn hic tớ chỉ ăn ở nhà chồng hay khi có mặt bên chồng, còn khi có hai đứa tớ thì tớ xả cảng, bữa hôm bào bắp chuối nấu một nồi lẩu ăn mê li hé hé, hắn thì cứ cặm cụi cà ri với cả dal đủng, mà tớ cũng rào trước rồi, hắn bảo ừ em thèm thì cứ ăn hì hì
    nàng cũng phải chiều cái bao tử nàng tí, im lặng chịu đựng không có nghĩa là yêu chồng hay là hy sinh cao cả gì đâu, hắn chả biết mình đang hy sinh đâu, hắn tưởng mình thích thì mình ăn vậy thôi cứ phải nói ra cơ, nói nghiêm túc giống x của nàng í, rồi cả hai cùng thoả thuận
  3. kirstan

    kirstan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2007
    Bài viết:
    638
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn Tàma nhìuuuuuuuuuu hai đứa tớ giờ có hiệp định rùi, tớ cam kết nấu đúng kiểu Ấn độ, nhưng cho ông ăn, còn tui ăn kiểu tui, tớ ráng bỏ ra khoảng nửa tiếng chiều nàng bao tử đỏng đảnh nhà tớ, thế
    À thêm nữa là bữa nào tớ mệt thì hắn tự múa mà ăn, hắn ra chiều khoái chí, tốt Hôm bữa hắn ép tớ ăn, tớ chỉ vào bụng tớ thế là hắn tịt ngay, hắn sợ tớ thành thùng phi lém hé hé, à mà sao tấm hình này dòm bụng mình bự dzậy trời, chắc tại mới ăn sáng chớ mình mình dây phọoc ông địa mà đâu có mập đâu
  4. mik

    mik Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    1
    Jan oi cố gắng bàn giao công việc trong ba ngày thôi, nếu không có người nhận thì làm mô tả công việc và kèm chứng từ ghi đầy đủ để lại. Thường những công ty nhỏ và với người Sếp như Jan đã thấy thì khi người n ra đi cũng có chuyện hành tỏi để mà bà nói cho người ở lại nghe, khi mà Bà không còn sử dụng mình nữa thì có n lý do để Bà nói, Jan đừng bận tâm mà hãy đến công ty mới đúng như đã thỏa thuận để thể hiện tâm huyết của mình ngay từ buổi đầu.
    Ngày xưa công ty cũ của Mik cũng thấy nhiều người ra đi như thế.
    Số liệu và chứng từ đầy đủ để lại là tốt rồi. Thường thì công ty TNHH nhỏ hay trốn BHXH và cả đăng ký lao động nữa. Chứng tỏ rằng họ đã không công bằng cho mình, bây giờ thì mình cũng nhẹ nhàng ra đi
    Mik nghi rằng Jan tính cách đó cũng hay, từ thiện những ngày công ấy, sau đó Jan thỏai mái đến với công việc mới.
  5. janiloveyou

    janiloveyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2008
    Bài viết:
    1.125
    Đã được thích:
    0
    hic
    bây giờ mọi chuyện trở nên rắc rối hơn là tớ nghĩ nữa
    hồi chiều bà sếp gọi điện từ châu Âu về, sau một hồi gặng hỏi lý do vì sao tớ nghỉ, bả tỏ vẻ nghi ngờ không tin là tớ nghỉ vì chuyện gia đình, rồi còn nói là đã nhìn thấy hồ sơ của tớ đăng trên vietnamworks mới ghê. Mà đúng là thế thật. Về nhà tớ mở trang vietnamworks ra thì thấy Tên công ty tìm kiếm hồ sơ tớ là công ty tớ, chứng tỏ bà sếp bả coi rồi. Má ơi
    Bả nói tớ phải khai thật lý do nghỉ đi, không là bả cũng có cách điều tra. Mà bả còn nói bả sẽ kiện tớ nữa. Bà này tính bả giang hồ lắm (từ hồi đi học phổ thông đã đi chơi và ngủ với Tây rồi, nên giờ mới cua được ông Tây giàu có lấy bả làm vợ, đời thứ 5 rùi hic). Không biết là bả hù tớ hay bả sẽ làm thiệt đây nữa.
    Tại vì hiện giờ tớ đóng vai trò quan trọng trong dự án hiện tại của công ty, mà bây giờ kiếm 1 biên tập để nắm bắt dự án này cũng khó, mà bà sếp tới cuối tháng mới về mới chết. Thành ra giờ tớ mà nghỉ là bả chỉ có nước khóc tiếng campuchia thôi. Tớ nghỉ ngang cũng được thôi, nhưng mà thấy áy náy trong lòng, vì trái đất tròn mà, thế nào cũng gặp lại bả, mà nhất là công ty tớ làm cũng liên quan đến quảng cáo và media. hic
    Bây giờ chắc chỉ còn 1 phương án duy nhất là nói với bên công ty mới lùi lại tới đầu tháng 10 quá. Như vậy mới trọn vẹn đôi đường. Còn nếu như mà họ hổng đợi được thì chắc thôi vậy, coi như là hổng có duyên với mình, đành phải ở lại cty này mà làm tiếp cái dự án này, xong rồi nghỉ luôn, đặng qua pakistan thăm nhà cửa chàng và gia đình chàng thế nào luôn. Như vậy cũng tốt cho hai đứa tớ. Còn nếu như làm công ty mới thì đỡ về mặt kinh tế, nhưng lại hổng có ngày phép để qua pakistan, mà nếu 2 hay 3 tháng nữa ali về thì cũng khó để mà xin nghỉ.hic
  6. janiloveyou

    janiloveyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2008
    Bài viết:
    1.125
    Đã được thích:
    0
    hic... sao một hồi than thở thở than với Ali, vì tớ rối rắm quá chịu hết nổi rồi, Ali nhà tớ bảo tớ cho số điện thoại hay là email của bà sếp để Ali nói chuyện. Ali sẽ bảo là tớ phải về quê lo chuẩn bị để sang gặp ali và ali không thích tớ đi làm nữa. Tớ cho email của bả cho Ali rồi.
    Ali nói nếu mà bả đòi kiện, theo luật VN thì bất quá bồi thường 1 tháng lương thôi, có gì Ali trả luôn.
    bây giờ thì tớ thấy việc gì tớ phải sợ bả nữa, chỉ vì tớ còn muốn giữ tình nghhĩa thôi mà bả đụng tới luật thì chẳng còn nghĩa tình gì ở đây nữa rồi.
    muốn kiện tớ thì cứ việc, tớ không nhịn nữa đâu, tớ đã muốn giải quyết sao cho êm thấm rồi mà bả muốn như vậy thì tớ chơi tới bến luôn
  7. kirstan

    kirstan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2007
    Bài viết:
    638
    Đã được thích:
    0
    jani không có gì phải sợ bà sếp đó, đã nói nghỉ là nghỉ, công ty mới chưa biết gì hết thì cứ đi làm bình thường, còn chuyện gặp lại bả, nếu bả xúc phạm thì mình nói thẳng luôn, bảo em phải nắm bắt cơ hội chứ, với lại gia đình em đang khó khăn (bịa đại vậy) em phải kiếm thêm tiền gửi về nhà, vân vân, còn nếu không gặp lại bả thì thôi, càng khoẻ,
    công nhận là việc của jani khó mà bàn giao hoàn toàn, nên tớ nghĩ vầy, cứ bàn giao tất cả những gì họ có thể tự làm được, còn lại mình sẽ làm nốt qua điện thoại, hay thứ 7 CN đi làm những việc thật sự cần mình, hay nếu cần, thí cho bả mấy ngày làm đêm, vậy là trọn vẹn,
    chẳng thà nói từ đầu với công ty mới là em đang làm dự án, cho em vài tuần thu xếp, chứ đã confirm 10 ngày rùi, giờ đã gần cả tuần rồi tự nhiên hồi thêm mấy ngày nữa thì tớ thấy hơi không ổn,
    còn Ali, đàn ông họ không quan trọng công việc của mình đâu, jani than thì hắn chỉ thấy bực rồi bảo jani bỏ quách thôi,
    jani không nghỉ làm chờ hắn nhé, còn khối việc phải làm, đợi hắn chuẩn bị đâu ra đấy ở Pak rồi hẵng xin nghỉ, có nghĩa là phải có hôn thú, có depedent visa, có nhà, có việc, rồi qua phỏng vấn phát là đi làm lun, hay tạm thời ở nhà 1, 2 tháng rồi đi làm cũng được, nhưng mà phải có hôn thú và visa rồi hẵng qua, chứ hắn bận vậy không chờ hắn làm xong mà mình qua thì cứ ôm cửa chờ ngày này qua tháng nọ thôi...
    bảo Ali không tham gia vào chuyện giữa jani và sếp, có thể bả sẽ ớn, nhưng mà chả làm gì được bả, bả chỉ bực jani thêm thôi, công nhận là bả cũng đang rối, nên tất cả những gì mình có thể làm cho bả thì cứ làm..
    tớ đã trong tình trạng y chang jani trước khi qua đây, nên có ít kinh nghiệm tớ chia sẻ, jani suy nghĩ cẩn thận nhé
  8. kirstan

    kirstan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2007
    Bài viết:
    638
    Đã được thích:
    0
    cho tớ nói thêm phát nữa, chỉ khi nào có ngày cưới, tất cả nhà cửa và các đồ đạc trong nhà đầy đủ, thì jani hẵng xin nghỉ làm, chứ đi qua thăm thì cuối năm dịp No el tết tây xin nghỉ 1 tuần đi chả ai nói gì...
    Tớ chỉ xin jani một điều, chỉ nghỉ làm khi đã định ngày cưới, nhé, và mình có thể câu giờ bắt bên hắn chờ, chứ không vội qua để hắn bắt mình chờ, hic, là như tớ đó hu hu
    tớ sẽ google coi cưới đạo hồi thì giấy tớ nó như thế nào, hay để tớ hỏi tay đạo hồi ở đây, rồi sẽ nói tiếp hen
  9. janiloveyou

    janiloveyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2008
    Bài viết:
    1.125
    Đã được thích:
    0
    ui thanks kirstan nhiều nhiều
    sáng nay tớ đánh bạo hỏi công ty kia về vụ lùi vài ngày đó, họ trả lời là tốt nhất nên sắp xếp làm ở công ty họ ngày 22 hoặc 29 nếu không còn cách nào khác (hồi trước thì ngày 15, tức là lùi xuống 1 tuần) vì họ cũng đang cần gấp. Tớ quyết định là ngày 22.
    Công ty tớ có chị kia cũng sắp nghỉ nốt, có người cùng hội cùng thuyền với tớ rồi. Chắc thấy nhiều người nghỉ quá nên bả ớn, bả điên lên.
    Giờ thì kệ bả luôn, tới ngày đó là tớ nghỉ, kiện ung gì kiện, tớ chả sợ. Mà tớ sẽ nói thẳng luôn là em đi làm công việc khác nếu bả dồn tớ vào thế bí (tất nhiên không nói tên công ty nào) chứ chẳng việc gì phải che giấu nữa. Gì chứ cái khoản che giấu là tớ nhụt chí chiến đấu lắm. Cứ đường đường chính chính mà tiến tới. Theo như Kirstan nói đó, phải nắm bắt cơ hội chứ.
    Ừ giờ tớ sẽ nói lại với ali. Ali tham gia vô thêm rắc rối. Có điều này tớ và ali gặp khó khăn trong vấn đề marry là nhà tớ chưa biết nhà ali ra sao nên không thể đồng ý gả tớ được (cha mẹ nào cũng vậy mà). Ali thì lại muốn cưới sớm.
    Hôm qua hai đứa bàn nhau chuyện cưới xin. Hắn định khoảng tháng 1 có đủ tiền rồi cùng ba hắn qua vietnam cưới tớ. Sẽ cưới theo phong tục vietnam, rồi sau đó về bển cưới theo phong tục đạo Hồi.
    Nhưng mà Kirstan ơi, vấn đề lớn là làm sao để ba mẹ tớ đồng ý? Và sau khi đám cưới thì thủ tục kết hôn thế nào? Tớ kẹt cái là em tớ còn nhỏ, mới lớp 10, mà ba mẹ thì muốn tớ phải ở saigon lo cho em tớ trước khi nó vào đại học. Mà tớ cũng không yên tâm khi mà đi lấy chồng rồi bỏ mặc em như thế. Hay là sau đám cưới, tớ về saigon sống tới khi em tớ vào đại học rồi qua bển sống tiếp với hắn? Thiệt là đau đầu quá đi. Tất cả vấn đề chỉ nằm ở "Time" và "Money". hic
    Tư vấn giúp tớ với. Kirstan rất có kinh nghiệm trong khoản này.
  10. kirstan

    kirstan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2007
    Bài viết:
    638
    Đã được thích:
    0
    @Jani: Gia đình jani cũng đang rối, tớ hiểu, nói hắn điện thoại hay viết thư xin phép ba mẹ jani cho ba hoặc mẹ hắn qua VN cưới jani vào ngày ... từ đó tuỳ theo câu trả lời của ba mẹ jani mà mình tính, nhưng jani cũng phải đốc với gia đình, không là ba mẹ jani sẽ hồi đám cưới đến khi em jani lớn thì khóc ròng ...
    Vấn đề tiền, jani nói là jani chắc chắn sẽ đi làm ở Pak (và thật sự là vậy) để ba mẹ jani yên tâm, tất nhiên là sẽ gửi tiền về hàng tháng, hàng quí, hoặc hàng năm để nuôi em jani ăn học...
    vấn đề này jani phải nói thẳng với Ali, là bắt buộc sau khi cưới hai vợ chồng phải gửi tiền về nuôi em, vì nếu jani lấy chồng VN cũng vậy, lấy chồng không có nghĩa là hết nghĩa vụ với GĐ...
    theo tớ Ali sẽ gật đầu cái rụp, vậy tiến hành xin hỏi cưới với ba mẹ jani là vừa...
    đó là phía gđ jani, còn gđ hắn, nếu hắn đang không tiền chưa dám nói với cha mẹ, thì để hắn cày một thời gian, hắn coi vậy chứ nóng ruột hơn jani nữa đó, nên đừng lo lắng hối thúc hắn...
    jani cũng song song để dành một mớ, vừa sắm sửa cho bản thân, vừa đưa cho nhà, chứ tiền VN chả thấm là bao so với chi phí Ali sắp phải lo ở Pak, nên không cần phải lo phụ giúp gì hắn...
    sau khi ba mẹ jani trả lời (mà jani ráng nắn sao cho cưới sớm tí hì hì) thì làm một bảng excel các loại thủ tục chi phí cho một đám cưới ở VN cho hắn, để hắn còn biết đường..
    song song jani cũng làm một bảng cho đám cưới và giấy tờ visa cho Pak, đừng nghe lời hắn, hắn sẽ phủi tay ôi đơn giản, nhưng mà mình phải lên kế hoạch đàng hoàng,
    theo tớ thì jani nên ở nhà ít nhất 1 tháng sau khi cưới ở Pak, để quen với nhịp sống đã, song song lúc đó kiếm việc luôn thể, cho dù là việc gì, làm cho hắn hay làm cho người ngoai, jani cũng tìm hiểu công việc ngay từ bây giờ, chuẩn bị tiếng Anh, bằng cấp, vv
    tớ nghĩ jani không cần sang thăm nhà hắn trước khi cưới, nên để tiền đó lại cho gđ, chứ 1, 2 tháng đầu lấy chồng chi phí khá nhiều, Ali không gửi tiền về kịp thì gđ jani còn có cái mà xoay sở...
    nếu Ali có khả năng thì jani có thể đề nghị hắn gửi một khoản vừa đủ cho 1 năm ăn học cho em jani vào tài khoản của ba hay mẹ jani ở VN, gửi tiền về vừa tốn thuế vừa tốn thời gian lại tháng tháng cứ canh cánh chuyện gửi tiền thì nhức đầu...
    Jani chắc chắn phải tiếp tục làm việc ở Pak nhé, search việc ngay từ bây giờ coi điều kiện nó như thế nào đặng chuẩn bị, và tiến hành học Urdu càng nhiều càng tốt...
    chuyện công việc ở VN coi như tạm ổn, giúp bà sếp ấy một tay cho xong cái dự án, bả cằn nhằn chửi bới thôi cũng tha, bả cũng sốc hơi nặng, cái gì đúng và cần thì mình làm, không cần nói nhiều với bả
    đó là những gì tớ nghĩ ra được, jani và mọi người nghĩ thêm phụ tớ nha
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này