1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn Độ và người Ấn nào (Tầng 7 - tám, tám nữa, tám mãi ^o^/)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi Louise, 10/08/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    DALAT
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  2. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    My Wife Look Great In Saree,
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  3. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    Last Year in huong house,
    [​IMG]
    [​IMG]
    Vangtau,
    [​IMG]
    [​IMG]
    SAIGON NIGHT<
    [​IMG]
    Dem Sen,
    [​IMG]
  4. sablinh

    sablinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2007
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    @chị jani: ui chị jani chắc hiền quá nên sợ bà sếp đó, nghỉ việc đã báo trước một thời gian rồi mà sợ gì bị kiện, quan trọng là bả chả dư tiền đem ra toà kiện cáo gì hết, ko biết có đòi được chị gì ko mà bả vừa mất thơì gian và tiền bạc nữa, bả chỉ giỏi hù thôi em học ở đây thầy cô nói chuyển chỗ làm tốt hơn là chuyện bình thường, bà sếp chị có vẻ dữ thiệt nhưng bả làm gì được chị đâu nè, nhiều người kinh quá boss nó sợ cầu cho nghỉ liền nữa là, chị nghỉ mà bả chưa hài lòng thì em nghỉ chị chỉ thiệt thòi về lương và các loại bảo hiểm , rồi cái tiền gì mà trợ cấp nghỉ việc gì mà cứ làm được 1 năm là được nửa tháng lương thì phải, hôm bữa em có nghe thầy nói vậy. chị jani đừng lo quá nha, có cả nhà cùng phe với chị mà, bả mà lạng chạng..... em thấy chỗ em thực tập , nhân viên nghỉ đi chỗ khác làm giám đốc cũng biết mà đâu có sao đâu, nói thẳng thì bả khỏi vặn vẹo mà chị cũng ko phải lo giấu , mất lòng lúc đó nhưng được cái đỡ rắc rối hơn nhỉ, em chưa đi làm chính thức nhưng em nghĩ vậy , ko biết có phải em nghĩ quá đơn giản ko nữa , chị jani đừng lo nữa nha.
    @ chị kirstan : chị kirstan đã share một bài dài về kinh nghiệm khi lấy chồng xa xứ , va nghĩ thấu đáo từng chút cho chị jani rồi , thôi cho em hỏi thêm một việc nửa là chuẩn bị bằng cấp là bằng cấp như thế nào chị? bằng đại học hay cao đẳng của việtnam có được công nhận bên đó ko chi? hay qua đó coi như là ko có bằng? chị kirstan có rãnh thì chia sẽ về công việc và đời sống bên đó cho chị em nhà mình mường tượng ra chút nha, chứ giờ coi trên mạng là vậy chứ qua thì ko biết ra sao nữa
  5. ngoc_tama4406

    ngoc_tama4406 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    1.137
    Đã được thích:
    0
    Tàma tình cờ đọc thấy bài này trên báo Tuổi Trẻ nên copy wa đây để nhà mình cùng đọc cho "qua ngày đọan tháng" dạo này nhà mình hơi vắng vẻ nhỉ.. (hình minh họa trong bài này ko dc đẹp lắm)
    --------------------------
    Ui giời ơi!!! sao bây giờ trang web này ko cho mình copy cả hình lẫn chữ lên hay sao í (bởi vậy hôm bữa Yla cũng copy từ blog mà ko hiện ra hình đó)..
    thôi các ấy chịu khó coi ở đây nha
    http://dulich.tuoitre.com.vn/tianyon/Index.aspx?ArticleID=275739&ChannelID=481
    Được ngoc_tama4406 sửa chữa / chuyển vào 09:20 ngày 10/09/2008
  6. yla_bakala

    yla_bakala Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2006
    Bài viết:
    1.035
    Đã được thích:
    0
    Tớ muốn đi chơi, tớ muốn qua đó, tớ bị bệnh ham chơi lười làm rồi .
    Không biết bao giờ mới có tinh thần chăm làm trở lại như hồi mới được đi làm .
    Chàng K và nàng VH qua hết 1 năm mà trông không già đi chút nào .
  7. vivian48

    vivian48 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2008
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0
    sis không sửa đc thì copy link đi sis úi ùi ui,
    Vik nhà em thì em hok sợ chuyện ăn uống, đạo giáo gì rùi, mất gốc mất đạo mất rùi còn đâu nữa àh, rõ ràng là đạo Hindu, mà bò heo j cũng quất láng, thậm chí còn bảo khoái ăn hamberger và beefsteak nữa, shock! em chỉ sợ là lỡ mà về nhà làm dâu là phải vào khuôn phép. vì Vik mà về nhà thì cũng fải vào khuôn phép hic,
    mà thôi, chiện xa xôi đó bao giờ mới tới, thế nên em sẽ nghe lời sis, khỏi lo lắng chi cho mệt mỏi, lại chóng già!
  8. vivian48

    vivian48 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2008
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0
    hìhì, sis tu thành chính quả rùi áh,
    sis uống được sữa tươi và uống nhiều mỗi ngày là tốt rùi, em chỉ sợ là sis không quen uống sữa tươi, ăn veg mà hok uống sữa thì đuối sức lắm.
    sữa nấu là sữa chưa tách béo nên sis bớt đồ ăn dầu mỡ trong bữa ăn lại tí, hok là dễ tròn người lắm, sis nhá!! [chiến này em hơi bị lạm bàn chiện chuyên môn tí! hic]
    em phục sis quá, chứ em ăn chay kì trước có 1 tháng mà đuối kinh khủng. chắc là chưa quen với quan trọng là không có partner và hok có đủ động lực
  9. vivian48

    vivian48 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2008
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0

    @Kamran: ur picz r so beautiful. i find that u went almost all famous sights of VN. u r so lucky, hichic (i am so jealous of u )
    happy to hear that u love them.
    long to hear frm u n VH. take care, K!
  10. ngoc_tama4406

    ngoc_tama4406 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    1.137
    Đã được thích:
    0
    Vui thật là vui
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này