1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn Độ và người Ấn nào (Tầng 7 - tám, tám nữa, tám mãi ^o^/)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi Louise, 10/08/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    Jani à, vừa lo cũng vừa mừng mà, lo vì không biết tiền bạc thế nào, nhưng cũng mừng là dù sao các cụ cũng tính đến chuyện cưới xin cho jani.
    Còn như bố mẹ tớ, lâu lâu lại "dặm" cho mấy câu kiểu như Con còn nhiều cơ hội, con quen biết nhiều người biết đâu lại thấy nhiều người khác hợp con và tốt hơn kamran? Mỗi lần nghe thế là tớ buồn não ruột.
    @sunny: nàng tái xuất giang hồ rồi à... có gì mới không nàng, kể bọn tớ nghe đi.
    @quynh: chào ấy đến với hội bọn tớ. Đã vào hội bọn tớ rồi thì có vui có buồn nhớ kể hết nhé.
  2. janiloveyou

    janiloveyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2008
    Bài viết:
    1.125
    Đã được thích:
    0
    tớ cũng chưa biết được nữa VH ơi, mẹ tớ hay nói là nói vậy thôi, chứ ba tớ mới hồi chiều toàn muốn nói ra không à, nói là cần phải tìm hiểu kĩ hơn nữa, chứ ai mà biết thằng ali nó thế nào mà lấy
    mẹ tớ thì có vẻ xuôi xuôi, nói tớ là nói với ba rằng con lớn rồi, con cũng muốn có chồng rồi, nhưng mà ba tớ khó lay chuyển lắm hic hic
  3. janiloveyou

    janiloveyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2008
    Bài viết:
    1.125
    Đã được thích:
    0
    à hồi nãy tớ và mẹ đi xem rước đèn trung thu hí hí vui dễ sợ
    tớ lái xe chở mẹ, đi theo coi người ta rước đèn. Nhìn mấy em học sinh nhỏ bè xíu chút chíu còn thắt khăn quàng đỏ truớc ngực nối đuôi nhau thành hàng dài theo sau mấy cái đèn to thiệt to, diễu hành khắp các ngả đường, đường nào cũng đi qua hết. Thấy nhớ cái thời còn đi học ghê.
    Bà con làng xóm cũng đổ ra đường đông nghẹt. Tiếng trống tiếng kèn rộn rã, cộng thêm mấy tiếng huýt còi ò e í e của mấy cha công an giao thông đi trước dọn đường cho mấy em học sinh nữa.
    Tớ chở mẹ le te chạy theo bà con, he he, đang đứng coi thì bị cha công an kia kêu nép vô nép vô. Đèn đi tới đâu, bà con theo tới đó. Tớ và mẹ cũng lạng lách theo luôn. Vui dễ sợ. Mẹ tớ coi bộ cũng ham vui ra phết. Ôi vui quá là vui! Tự nhiên về tới đường kia gặp thằng bạn cũ, nó hỏi bà đi đâu mà vui dữ, nghe tớ nói "đi rước đèn chớ đi đâu", nó hết hồn "má ơi" ha ha lớn mà còn ham hố với mấy đứa con nít hí hí
    chúc nhà mình trung thu vui vẻ
  4. vothao123

    vothao123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2007
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    Tranh thủ ông prithvi nhà tớ coi tivi nên chạy vào hóng chuyện một chút
    Thời gian trôi qua nhanh thật, mới đây mà T đã lấy chồng được 3 tháng rồi . Cuộc sống vợ chồng ở singapore gọi là tạm ổn nhưng bây giờ 2 đứa đang lên kế hoạch làm guardian cho oversea pupils để kiếm thêm đồng ra đồng vào .Nếu các sis nào có quen biết ai muốn gởi con qua đây học thì mình sẵ sàng làm người bảo hộ ở sing ( tiện thể quảng bá chút đỉnh).
    @VH : Mẹ H lo lắng cho ấy cũng đúng thôi vì người lớn thường hay nhìn xa trông rộng , chứ ko phải chỉ nhìn vào hiện tại bây giờ . Nói thật ra thì ba mẹ VN nào cũng y như nhau , đều thương yêu và quan tâm đến con cái . Có thể mẹ H còn xét nét nhiều thứ về karma là vì họ có lý do chính đáng như khi 2 người lấy nhau rồi thì sẽ phải ở đâu , công việc ổn định của karma, tài chính trong gia đình...bao nhiêu thứ để suy nghĩ sau khi đã lập gia đình nên nhiều khi T suy nghĩ người lớn lúc nào cũng đúng . Bây giờ T đã lập gia đình rồi nên những gì lãng mạn trước khi kết hôn ko còn nhiều nữa mà bây giờ phải vùi đầo vào công việc để lo cho cuộc sống 2 đứa ...có nhiều lần cãi vả nhau, mạnh ai nấy ở phòng riêng cũng về vấn đề tài chính đó . Nên T tin là mẹ H sẽ vững tâm hơn nếu bà ấy biết được karma sẽ là một chỗ dựa vững chắc cho H thì 2 người sẽ dễ dàng đến với nhau
    @ jani : Cố lên jani, gần đến đích rồi thì đừng bỏ cuộc . Chúc jani sẽ mau chóng biến giấc mơ thành sự thật
  5. yla_bakala

    yla_bakala Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2006
    Bài viết:
    1.035
    Đã được thích:
    0
    Sorry mọi người, trong lúc mọi người đang tâm sự tớ bon chen một tí, chúc cả nhà ăn trung thu vui vẻ, trung thu là tết thiếu nhi nhưng thanh niên, phụ lão cũng được quyền ...... ăn ké. Bánh dẻo, bánh nướng đầy nhà, mâm cỗ không thể thiếu bòng bưởi, cốm, hồng, hạt dưa, lựu..........., khắp nơi đông vui rước đèn trung thu, múa lân nhộn nhịp, phá cỗ trông trăng thôi mọi người .
  6. kirstan

    kirstan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2007
    Bài viết:
    638
    Đã được thích:
    0
    @VH: cố lên VH ạ, các cụ nói thì nói vậy, VH cứ im lặng và tỏ ra là hai người rất hạnh phúc, thì cha mẹ không nói gì nhiều đâu, khổ mà mai mốt có gây có buồn tủi gì cũng chả về khóc với mẹ được, tại bố mẹ cản mà không nghe
    @Jani: tớ sợ jani dắt ba hoặc mẹ qua Pak các cụ lại giãy nảy không cho cưới í hic hic
    Tớ cũng buồn nữa, bố mẹ tớ giờ này vẫn đang gây sức ép í chứ, cứ gọi điện than mệt, người yếu, tớ nghe mà não ruột gan, tớ không muốn hắn lo nên chỉ dám khóc khi ở nhà một mình thôi, lúc hai vợ chồng vui vẻ thì còn đỡ, khi hắn quát nạt mình thì chỉ muốn biến mất khỏi cuộc đời cho xong
  7. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    đúng vậy đó kristan à, khi thương nhau ngọt ngào với nhau thì quên hết tất cả mọi thứ, nhưng khi nặng nhẹ với nhau thì tớ hiểu kristan sẽ tủi thân lắm. Một thân một mình bên đó lại lạ người lạ nước chả biết tâm sự cùng ai, mong kristan vượt qua mọi khó ngại. Cũng mong anh xã nhà ấy là người nhạy cảm, biết cảm thông và san sẻ với vợ trong những lúc cần có nhau.
    @thao: cám ơn thảo đã góp ý với VH nha, VH rất tiếp thu tất cả những lời góp ý từ các bạn, vì nói chung ai cũng có kinh nghiệm riêng của mình. Chúc Thảo và prithvi hạnh phúc nhé.
    Lâu rồi không thấy pokhara đâu, chắc có ông xã và baby rồi quên béng bọn mình luôn.
  8. janiloveyou

    janiloveyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2008
    Bài viết:
    1.125
    Đã được thích:
    0
    hic Kirstan ơi, jani từ qua tới giờ cũng đang suy nghĩ chiện này đây, lúc chưa cưới nhau thì lúc nào cũng muốn có nhau, tới khi cưới rồi, vui thì không sao chứ mà cãi lộn chắc muốn cuốn gói về nước quá, nhưng tiền đâu mà về hic
    ba mẹ tớ từ qua tới giờ cảnh báo như vậy rồi, ba mẹ đã nói hết nước rồi, con yêu ai muốn lấy ai ba mẹ không cấm cản nhưng mà con lớn rồi thì phải biết suy nghĩ, chứ đừng có sau này khóc lóc than thở làm ba mẹ cũng khổ tâm, mà ở xa như vậy ba mẹ cũng không qua kịp
    hic... nghĩ cũng buồn quá
  9. janiloveyou

    janiloveyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2008
    Bài viết:
    1.125
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay tớ và mẹ đã đi làm passport, có vẻ rất suôn sẻ, không lằng nhằng gì cả, cán bộ hẹn 10 ngày sau tới lấy
    tối qua cả nhà tớ đã họp gia đình, gọi là họp cho long trọng vậy chứ thực ra tớ thì vừa ủi đồ vừa nghe ba giáo huấn, cuối cùng, nghe tớ than về vấn đề kinh tế của hai đứa tớ dữ quá, ba mẹ thấy cũng tội nghiệp nên chấp nhận bỏ qua bước qua bên pakistan, nhưng vẫn phải giữ lại cái bước dạm ngỏ cho hai nhà làm quen rồi sẵn tiện chọn ngày cưới và trong thời gian ali và ba ali ở đây sẽ đi làm giấy ĐKKH (cái này sẽ phải nghiên cứu kĩ lưỡng, nhờ nhà mình tư vấn nha)
    có giấy ĐKKH rồi thì mới làm đám cưới ở VN trước, rồi làm ở Pak sau
    tối qua tớ kể hắn nghe, cuối cùng hai đứa thống nhất là chắc khoảng tháng 1 ali và ba hắn sẽ qua gặp ba mẹ tớ vài ngày, rồi đi làm giấy ĐKKH, chọn ngày cưới. Rồi sau khi chuẩn bị xong mọi thứ thì khoảng chừng một thời gian sau ali và ba hắn sẽ qua lại và làm đám cưới.
    hic nghe thì có vẻ dễ ăn, nhưng mà quan trọng là tiền đâu chưa có tiền, phải cố gắng mà cày thôi
    đó là dự định trước mắt, còn có thực hiện được không thì phải cố gắng thôi (lại chữ cố gắng)
  10. sunny1983

    sunny1983 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    1
    Ổn rồi, Jani
    Tối qua tớ cũng ham vui đi ngắm răng ở lăng Bác, thích nhất vụ ngắm thả đèn trời, nó rớt xuống từ từ ...rõ dần rồi hạ cánh cỡ đĩa bay, xẹt 1 cái, Có cái rớt, có cái lại đc. đốt mới cảm giác ấm cúng hơn nếu chỉ ngắm 1 mình trăng sáng rực rỡ lạnh lùng. Tiếc ko mang máy ảnh, tớ chụp bằng điện thoại nên phí cả cảnh đẹp. hihi... thích đôi bàn tay ấm.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này