1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn Độ và người Ấn nào (Tầng 7 - tám, tám nữa, tám mãi ^o^/)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi Louise, 10/08/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. linh0110

    linh0110 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2007
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    Hi Kamran,
    You and H took pics so lovely.Once, i want say thanks for your time gave us when you stayed here.It was so nice.
    All non veg foods in the pic look so delicious,i like it much but i and my bf never can eat together,he just can look. hichic.
    Được linh0110 sửa chữa / chuyển vào 17:41 ngày 16/09/2008
  2. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    Hi Linh,
    Thank you, i was also enjoyed all of your company ,
    Inshallah day will come soon we will meet again and will have dinner lunch often in future when i begin to live vn.
    Thanks God iam not (Veg) Huong also should say thanks to God . hihihihi. But Huong felt sad maybe cos of me she cant eat (Pork & Frog ) What a pity hihihihi,( @ Huong, Jaan ji Dont worry
    I will always try to take you dinner best of the best Food you will never miss Your frog and pork hihihi.
    @ Kristan I saw your wedding pics you look great in indian dress Your husband handsome he looks Poet . send some more pics plzzz.
    @ vivian where is your b/f in which country now a days ? after marry you should try to changed his job hihihi . Seamens Job very danger always live in sea ,
    Seamens life new port new wife , Put love chain around his neck dont let him go far from you.
  3. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    Dalat King Palace.http://i151.photobucket.com/albums/s124/kamranwife/Kamran%20in%20Vietnam/dalat/SANY
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  4. sunny1983

    sunny1983 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    1
    Hi cả nhà, em Vivian, mình nói chung là ổn, chơi trung thu bét nhè và hôm nào cũng khuya khoắt mới gõ trống khua chuông như thế này. Vụ warm hand hờ hờ ...
    Hôm nay học nhảy, tớ thích điệu Van xoay xoay tròn từ lâu, vì nó mà tớ đi học nhảy, partner đã nhảy ổn hơn nhưng 2 đứa vẫn đâm vào đôi khác ầm ầm...nhắng...
    Nhưng khi tớ nhìn thấy 1 ng bạn, cô ấy nhìn vô hồn vào sàn nhảy, đôi mắt thẫn thờ, tớ cảm giác như ai đó vừa quật mình dậy. Tớ hiểu cảm giác đó ntn, vì tớ đã bắt đầu lớp dance với khuôn mặt thường xuyên ngu xi như thế. Ko chịu nhảy với ai, tớ nhảy một mình, dã man. Đôi khi ko phải chuyện của mình, nhưng nhìn nó tớ cảm giác mình gặp lại nó một lần nữa. Đôi khi mình cũng điên.
    Được sunny1983 sửa chữa / chuyển vào 00:22 ngày 18/09/2008
  5. annghia

    annghia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2008
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Chào mọi người. Lâu rồi không tám chuyện với mọi người. Cũng hay vào thăm nhà nhưng chẳng biết viết gì nên thôi. Hôm nay vào tám tí.
    Xui xẻo bữa nọ bị tên kia đi ẩu làm mình phải tránh nên té lăn quay, bị mất nhát luôn hic hic.Nó sung phù lên, mưng mủ nữa. nặng nhất là cái đầu gối bên trái. Hôm kia đau quá không đi đứng nổi luôn, đau muốn khóc ( mình mít ướt lắm0. may mà không việc gì. có diều chân cẳng bây giờ thảm lắm, đang lo thẹo tọ nè. có ai có bí quyết gì chữa sẹo cho mình biết với.
    @Jani : công việc của J sao rồi, ổn chưa?
    Lâu rồi mới thấy Linh, Hương vào nhà. mà Ngọc dạo này cũng ít vào quá nhỉ?
  6. ngoc_tama4406

    ngoc_tama4406 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    1.137
    Đã được thích:
    0
    ai kiu tui đó, có tui đây
    Thiệt ra Tàma vẫn vào nhà mình đọc thường đó chứ, tại nhiều việc quá nên ko có time ngồi gõ gõ, tối về thì buồn ngủ
    Mình đọc qua hết những chuyện của nhà mình đó, ko bỏ sót đâu nha. mừng cho Sunny đã phần nào khôi phục phong độ , hôm bữa đang tính welcome nàng S_B_C mà chưa kịp nàng í đã dzọt rùi.
    Báo cáo sơ bộ là tình hình của mình vẫn tốt, đang hướng đến tương lai hehe.
    Hình như Vivian đang có gì đó ko vui phải ko? chúc ấy sớm vượt wa giai đọan này nha.
    Nhà mình 8 nhìu nhìu vào để còn xây tầng mới chứ
  7. yla_bakala

    yla_bakala Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2006
    Bài viết:
    1.035
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng muốn vào buôn chuyện với các nàng lắm, nhưng chuyện mình thì chẳng có gì vui để kể, chuyện mọi người thì không biết nên động viên, chia sẻ thế nào vì bản thân không có kinh nghiệm gì, lại không phải là người tinh tế, nhạy cảm gì nên chỉ biết ủng hộ mọi người tiếp tục cố gắng, chúc mọi người may mắn.
    @ Kirstan: tớ đây, vẫn im lặng lắng nghe chuyện gia đình nàng để rút kinh nghiệm sau này, nàng đã khỏi ốm chưa???
    @ Vivian : em đang gặp chuyện gì buồn thế, nếu không thể nói ra được thì cũng mong em mau hồi phục tinh thần, không có nỗi buồn nào kéo dài mãi.
    @ Tama: september chuẩn bị end rồi nàng, tháng 10 sắp tới rồi, mừng ghê, ảnh salwar đâu nàng.
    @ Jani: nàng này chắc đang bận, không thấy update thêm chương nào mới, khi nào có thời gian rảnh, nhớ kể chuyện phục vụ bạn nghe đài nhé.
    @ Sunny : tớ cũng đang quay cuồng với bellydance đây, hồi xưa học nhảy cổ điển điệu valse chậm còn đỡ, valse nhanh tớ cứ xoay xoay, xoay xoay một lúc thì thấy mình đâm đầu vào tường, mọi người bên trong còn mình ra tít ngoài cửa rồi . Nhưng tớ vẫn thích slow và valse chậm nhất, phù hợp với đặc tính lề mề của tớ , còn nàng?
    @ VH: dù sao thì nàng vẫn có gia đình và tình yêu để tin tưởng, tuy ở xa mà luôn nhớ đến nhau, quan tâm lần nhau thì vẫn tốt hơn ở gần mà xa lạ, cứ tiếp tục duy trì, đừng để thời gian và khoảng cách làm nguội lạnh tình cảm của 2 người là được (kinh nghiệm xương máu nhé), tặng nàng.
    @ Lily: nàng định lờ đi lời hứa send ảnh ông bà tiều phu cho tớ hử, trí nhớ tớ tốt lắm đấy nhé .
    @ viheart : dạo này không thấy nàng online, không biết sức khoẻ em nàng thế nào rồi, mong chờ nhận được tin nàng.
    @ Sablinh, anbantony, S_B_C, Louise.......... : mọi người nhấn nút hô biến hết rồi sao?
  8. lilysblue

    lilysblue Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/04/2007
    Bài viết:
    768
    Đã được thích:
    1
    Đâu có định lờ đâu, định hủy bỏ luôn cam kết đây nè Sản phẩm nghệ thuật của người ta có bản quyền đàng hoàng mà chưa gì nàng đã để lộ ý đồ đen tối là sẽ đưa ra public, nên tớ cancel hợp đồng với nàng luôn
    Mà công nhận trí nhớ của nàng tốt thật. Chuyện gì của ai nàng đều nhớ rõ. Thế Tàma có kế hoạch gì vào tháng 10 vậy???
  9. lilysblue

    lilysblue Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/04/2007
    Bài viết:
    768
    Đã được thích:
    1
    @annghia: Bí quyết chữa sẹo thì tớ chỉ biết mỗi bí quyết là bôi nghệ vào vết thương đang lên da non thôi. Chúc N mau khoẻ lại nhé.
  10. vivian48

    vivian48 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2008
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0

    Vivian có mặt!!
    nói là có chiện nhưng mà quởn thì vẫn quởn nên vào nhà mình hoài thui. sẽ cố gắng giải quyết mọi chuyện nhanh gọn để còn vào nhà mình tám. hihi, gì chứ tám là thix lắm
    thanx mọi người lắm. hic, thương nhà mình quá đi!!
    @sis Yla: (em nói nhỏ sis cái này "sis nhắc tháng 10 làm em đau tim quá, he he, các nàng nhà mình toàn sn tháng 10 hok àh, vụ của Tama cũng là rứa áh, em đang đau đầu tính kế off tháng 10 đây")
    úi, V chả nói j đâu nhá mọi người, hìhì
    nói thế chứ mong tới tháng 10 lắm, vì đc off, đc gặp mọi người (gặp sis Annghia hìhì)
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này