1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn Độ và người Ấn nào (Tầng 7 - tám, tám nữa, tám mãi ^o^/)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi Louise, 10/08/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vivian48

    vivian48 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2008
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0
    sis Annghia hok rảnh dùng nghệ tươi thì dùng kem nghệ cũng tốt lắm áh sis. đầu gối em cũng đầy cả thẹo, do hồi ấy hok biết chăm, giờ biết thì đã quá muộn rùi
    sis ráng dưỡng đừng để bị thẹo sis nhá, trong lúc lên da non sis đừng ăn đồ có màu nhìu để không có bị thâm (đúng ra là cái này dùng cho thẹo da mặt mặt nhìu hơn, nhưng mà mình cứ kĩ lưỡng thế để phòng hờ đi )
    tháng 10 là fải off nhá sis! hihi
  2. vivian48

    vivian48 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2008
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0

    thui, để tranh thủ vào nhà câu hẳn 1 trang lun đi, Tama nhỉ
    nhà mình nhìu sis đi học nhảy, vui quá! em thì cái nghệ thuật mà dính tới âm nhạc là tệ lắm lun. hic. làm thục nữ thời xưa "cầm kì thi họa" chắc chắn là hok kham nổi ùi
    nghe sis Sunny kể cái tâm trạng hồi đó mà thấy thương sis quá đi. con gái mình là yếu đuối thế, sis nhỉ. nhưng giờ qua được là tốt rùi sis ui. sis đi chơi, đi học cho vui vẻ đầu óc, thấy yêu đời hơn. em cũng đang cố gắng như thế đây. và rùi chúng ta sẽ làm được.
    (em vẫn còn thắc mắc cái vụ tay ấm, hichic, tò mò, tò mò )
  3. vivian48

    vivian48 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2008
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0
    actually, i dont know where he is now. somewhere over there, at sea . he came bak Singapore n went again on 16th. this time, he will go to Saudi Arad, Egypt, Spain, Italy, France... oh, so many places, i cant remember all. hic
    obviously, if (just if ) we get marriage, my precon***ion will be that he has to change his job . i nearly get crazy when waiting for him... i just wanna tie him so tight, never wanna let him go u see, my love cant tie him. hic, he keeps going... he loves The Little Mermaid more than me. huhuhu
    ur picz r so amazing!!
    what a pity that u cant eat frog. its really delicous, u shud try it! believe me, u will love it if u wanna try, next year i will show u some great dishes. hehe...
    Được vivian48 sửa chữa / chuyển vào 12:49 ngày 19/09/2008
  4. vivian48

    vivian48 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2008
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0
    sis Piggy ui, hồi trc em để cái hình mà nó cũng hok hiện lên nữa, sau đó thì bỏ thí nó lun, tự nhiên 1 ngày đẹp trời nào đó cái nó xuất hiện àh, hic, tới giờ em vẫn chưa hiểu là tại sao sis để thư thả, coi nó có lên hok. hìhì
    àh, sis đi làm sao ùi, vụ bà sếp có phiền nữa hok sis? dạo này cũng thấy sis ít viết bài hơn, sis vào kể chuyện đi sis úi ùi ui
  5. vivian48

    vivian48 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2008
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0
    giờ mới có dịp mà chào đón mem mới
    chào bạn Quỳnh nhé! (đáng lẽ fải tặng hoa trc rùi mới nhậu nhẹt sau chứ nhỉ? hìhì, cho Vivian ham hố ăn uống trước đi )
    bạn này vào nhà thì kể chuyện đi nè! Q quen bạn lâu chưa? hìhì, mình lúc nào cũng tò mò hết áh, lại lanh chanh nhất nhà nên bạn thương tình thì đừng để cái sự tò mò của V nó hành hạn V nhá! , cụng thêm cái lấy khí thế kể chuyện đi nào!
    (em chả có ý bắt nạt nhân mới, hay qua mặt các sis mà tra hỏi đâu áh, cái này là em đang dụ
  6. vivian48

    vivian48 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2008
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0

    cố gắng câu mà hok hết được 1 trang . hichic
    sáng giờ box hay cái mạng nhà Vivian nó bị sao mà cứ thấy sis Yla và VH miết, số người đọc thì cứ tăng liên tục, lỗi nặng rùi... V đang viết bài say sưa cái disconnect, mà ham tám quá nên ráng chờ access lại đc rùi up bài típ.
    @sis K: sis hết bệnh chưa sis, sao hok thấy sis update tình hình gì hết.mong là với sự chăm sóc tận tình của bro thì sis đã khỏe trở lại, mai lại vào nhà mình tám típ, híhí...
    thấy mấy cái đoạn nấu nướng của sis mà thấy bái phục, em là em hok làm được rùi, chỉ toàn là lâng la các quán thui. hic (nhìu lúc tự nhiên lại đâm ganh tỵ với bro quá, hehe )
  7. ngoc_tama4406

    ngoc_tama4406 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    1.137
    Đã được thích:
    0
    @ Vivian: phải công nhận nội công 8 của V thâm hậu thiệt đó, 1 mình 1 mặt trận luôn mà vẫn buôn ào ào ầm ầm, làm Tàma ko nỡ im lặng luôn nè . Các nàng khác ui, cũng vào buôn chuyện, 8 tiếc cho thỏai mái tinh thần đi nào, cũng để đáp lại nhiệt tình của V nữa chứ ^^
    Hôm qua tự dưng Tàma khùng khùng sao đó, khi không lại hỏi hắn mấy câu điên điên hết sức (giờ nghĩ lại mới thấy điên chứ lúc đó thì ko hề ). Cũng may là hắn đã phần nào trở nên quen với cái tính khí của mình cùng mấy câu hỏi kiểu đó rùi... chứ nếu như hồi xưa thì chắc hôm wa sóng gió đã nổi lên ầm ầm. Nhưng ko có sóng gió thì cũng có mưa gió... tự dưng nhàn cư vi bất thiện tự mình làm cho cả 2 buồn à
    @Yla, Lily + các chị em nhà mình: đang tính câu khách vụ tháng 10, tự dưng tên Vivian bép xép kia để lộ tin mật rùi . Thôi thì nói ra luôn hen, chẳng là Tàma định rủ nhà mình offline 1 bữa trong tháng 10 thật hòanh tráng (có thể thực hiện plan mà hồi trước Viheart đã lên), kết hợp mừng sinh nhật rất nhiều bạn nhà mình sinh tháng 10. Dự định là vậy, hi vọng mọi người sẽ ủng hộ nhiệt tình nha!
  8. vivian48

    vivian48 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2008
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0
    @Tama: hichic, Vivian chỉ nói nhỏ cho sis Yla nghe thui mừh.
    nghe vụ off tháng 10 thix quá, gì chứ ăn chơi là khoái àh
    vụ sóng gió, hok sao đâu Tama ui, nhìu khi vậy lại vui, rùi thấy iu nhau nhìu hơn ấy chứ. như Vivian giờ nè, có mún gây gỗ, chửi lộn cũng hok có ai để gây, hứchức...
    để mai ra chợ mua con heo đất, để dành tiền đi ăn đám cưới nhà mình coi. nói mua hoài mà chưa mua đc
    @Jani: đọc love story của Jani hay quá (lỡ mang danh bép xép ùi , hờ hờ)
    Jani nè, mỗi part đọc xong, Vivian cho heo ăn, tới khi nào hết truyện, V đập heo đi ăn đám héng! (chu cha, chuyến này tha hồ mà chẻ truyện, kéo dài àh nha , hứa hẹn hấp dẫn )
    Được vivian48 sửa chữa / chuyển vào 13:00 ngày 19/09/2008
  9. kirstan

    kirstan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2007
    Bài viết:
    638
    Đã được thích:
    0
    Tớ có mặt công nhận bé V nói chuyện rất là "truyền cảm" hê hê, làm tớ tràn trề sức tám, chạy vô liền nè
    Cám ơn bé V, Yla và cả nhà hỏi thăm, tớ bị đầy bụng thôi, đầy quá đâm đau, tại mấy cái món Ấn đó đó, đổ thừa tí thêm trúng gió tùm lum nên đâm ra cái thân tớ nó chịu hết xiết không cho tớ nạp thêm bất kỳ thứ gì trong 3 -4 ngày trời hic, giờ thì nó cho rồi, mà nó biểu từ từ thôi (khiếp nói nhiều kinh )
    Nhờ mình nghe lỏm bé V nói với anh K mà bít được ý đồ của nàng nhá chúc nàng thành công
    Tình hình của tớ là mẹ hắn không đành lòng giao bao tử hắn vào tay tớ nên giờ chia ra, tớ nấu bữa sáng và trưa, mẹ hắn nấu bữa tối. Thôi kệ bà cũng có mỗi mụn con trai. Mà ăn riết tớ wải wá, ngày nào cũng như ngày đó, lại còn sợ ăn lắm lão hoá nhanh lại còn hôi nữa mới ghê chứ
  10. janiloveyou

    janiloveyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2008
    Bài viết:
    1.125
    Đã được thích:
    0
    í đọc xong mà hổng để lại comment gì hết trơn, làm người ta tưởng chuyện bị ế nên hổng muốn entry nữa nè
    mà blog của Vivian là gì vậy cà, phải tìm cho ra mới được khà khà
    ui vụ bỏ heo này được á, jani phải chia thành nhiều phần mới được, hy vọng kiếm được kha khá hôm đám cưới hí hí hí
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này