1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn Độ và người Ấn nào (Tầng 7 - tám, tám nữa, tám mãi ^o^/)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi Louise, 10/08/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. janiloveyou

    janiloveyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2008
    Bài viết:
    1.125
    Đã được thích:
    0
    hu hu hu thương K quá à, cố gắng lên nha
    tớ chắc từ từ cũng giống K quá, chàng vừa lên 1 kế hoạch mới, hic, tớ không làm theo không được, vì hoàn cảnh 2 đứa nghèo quá hic
    thôi tới đâu hay tới đó, chỉ mong ba mẹ thông cảm mà tha thứ thôi, rồi sẽ chuộc tội sau
  2. yla_bakala

    yla_bakala Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2006
    Bài viết:
    1.035
    Đã được thích:
    0
    ^__^ Em Van vào góp mặt là nhà đông vui lên hẳn, công lao em to lớn quá. Em nói nhỏ với chị thôi mà cả nhà nghe thấy hết rồi em ạ , chuyện mừng mà, có gì phải lo. Nhưng chị vẫn đang ấm ức vụ này quá, mọi người đi off vui vẻ vậy mà mình chẳng được tham dự chuyến nào, buồn ơi là buồn, buồn hiu buồn hắt , ai có lòng chia kẹo cho chị đi.
    Nàng Jani, vậy ra nàng bỏ bê kể truyện trong này rồi đánh quả lẻ à, tớ không chịu đâu nhé, bắt đền .
    Còn một người cuối cùng cần phải lên án, đó là nàng Lilys, nàng này hứa lèo với mình , hít-le.
  3. janiloveyou

    janiloveyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2008
    Bài viết:
    1.125
    Đã được thích:
    0
    úi oan uổng quá
    tớ đâu có ý đánh lẻ đâu, tại tớ bị rình rùi phát hiện chứ bộ(huh, tại cái tên Vivian bép xép )
    với lại tớ ngại kể chiện trong nhà quá, lỡ mọi người đang cao hứng vụ gì đó mà tớ kể thì thành dzô dziên sao hì hì
    thui để lấy công chuộc tội, mời nàng & nhà mình chịu khó ghé thăm "nhà riêng" của tớ (í hông, "biệt thự" chứ )
    http://360.yahoo.com/leyvyus
    MC Jani luôn luôn welcome
  4. piggyHello

    piggyHello Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2008
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    1
    Hi cả nhà, dạo này tớ bận quá, tâm trạng lại ko vui nên ít vào nhà, hôm nay đọc liền mấy trang thấy Vivi khủng bố quá lại déo cả tớ nữa nên tớ ko cầm lòng đc, vào đây chat tý cho đỡ nhớ.
    Vivi à, nghe lời Vivi tớ đành chờ một ngày đẹp trời nào đấy cái ảnh tớ nó tự hiện lên vậy mà nghe nói Vivi học Hoá? Hoá có đc gọi là ngành kỹ thuật ko nhỉ? hình như hoá, sinh, vật lý là những ngành khoa học, nghiên cứu vĩ mô...., tớ học kiến trúc thôi, là liti mô nhỉ. Tớ đang tìm công ty khác để move đây, chỗ này làm ko thích lắm, sếp nhớn là ông no sếp nhỏ là bà ghét girl lắm, chỗ tớ làm hầu hết là boy mà mấy boy này cũng ko phóng khoáng lắm. Có lẽ tớ hơi cầu toàn, nhiều bạn nghĩ chỗ tớ làm là quá sướng no tớ vẫn ko thấy thế, tớ muốn tìm những tâm hồn, tính cách hợp với tớ. Trước đây tớ cứ nghĩ làm nhà nước mọi người hay chèn ép nhau no giờ làm cho Tây thấy chỉ có sếp là khác còn nhân viên thì vẫn thế, tuy là ko liên quan đến salary và ko ai biết của ai no mọi người lại xấu theo cách khác, buồn.
    Kri, tớ rất thích nghe sis kể chuyện nhé, tớ cảm nhận được sự lạc quan và cách nhìn sự vật, sự việc rất tích cực trong mỗi câu chuyện sis kể. Các câu chuyện sis chia sẻ về AD rất chân thực, ko tô vẽ, nhưng luôn thể hiện dưới cái nhìn lạc quan làm cho người nghe cảm nhận được sự vất vả trong cuộc sống còn nhiều thiếu thốn, khác biệt về văn hoá, phong tục vvv.. nhưng lại ko làm người nghe ngần ngại hay chán nản khi nghĩ đến AD. Tớ có cảm giác vui buồn nhè nhẹ xen kẽ khi nghe sis kể về Ấn. Thương sis nhiều lắm.
    Kri nói đến "hôi" làm tớ nhớ lại một chuyện khi mới quen bạn AD, tớ cũng nghe mọi người nói dân Ấn hôi lắm, toàn mùi curry nên đem chuyện đó hỏi bạn, bạn tớ ko giận mà còn nói nếu khi gặp nhau mà tớ thấy bạn ấy có mùi hôi thì tuỳ tớ quyết định có chơi với bạn ấy nữa hay thôi. Giờ nghĩ lại thấy mình ác quá.
    Lại đến chuyện món ăn AD, thỉnh thoảng bạn AD dạy tớ vài món Ấn, đầu tiên là món sữa tươi vắt chanh để qua đêm cho đông lại, sau đó cắt nhỏ hành mùi (hành tươi nhé) và rau gì đó trộn cùng sữa đông và chút muối, măm măm.
    Món nữa gọi là "Rice lemon", bao gồm cà chua, hành, khoai tây, cà rốt, gì gì... cắt nhỏ... phi hành thơm với dầu ăn thì cho vào xào dến khi chuyển màu nâu, bỏ ra vắt nước cốt chanh trộn cùng cơm, măm măm.
    Đấy, có 2 món dễ làm nhất mà tớ nhớ gần đúng, còn vài món nữa tớ forgot

  5. bambiqh0601

    bambiqh0601 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2007
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Em chào cả nhà! Trước trung thu tới giờ mới . . . lết xác về nhà được Em mập mạp tròn trịa thía mà hem biết sao cứ bệnh hoài!!! Tình hình là trước trung thu, một công ty tổ chức Đêm Hội Trăng Rằm cho mấy em ở các Mái ấm- Nhà mở. Họ cần cộng tác viên nên em tham gia vì nghĩ đi nghĩ lại thì thấy thương mấy đứa nhỏ đó quá nên cứ đi xem sao đã, giúp em vui đc tẹo nào hay tẹo đoá! Một mình một ngựa còn lo chưa xong, vậy mà giờ lại phải trông chừng một lúc 4 đứa nheo nhóc! Em đuốiiiiii........!!! Nhưng nói chung đứa nào cũng dễ thương hết. Chắc mấy em k có ba mẹ, sống ở mái ấm với những bé khác nên sớm biết đùm bọc, chăm lo lẫn nhau. Thấy thương lắm! Đứa lớn trông đứa bé hộ em nên em cũng đỡ phần nào, rồi lúc ăn cơm, một đứa ăn xong thì xem vòng quanh coi có em nhỏ nào chưa ăn xong không thì lại đút cơm cho nó. Nói chung là em rất vui. Nhưng ngặt nỗi em bị viêm xoang mà tour cái khoản...vào Băng Đăng. Má ơi, vô xong cái mũi muốn vứt luôn cho rồi. . .buốt gần chết. Mà mấy nhóc đâu có biết cho chị. . . huhuhu Mấy nhóc cứ túa ra chay tùm lum lâu thiệt lâu mà k chịu ra. Chị thì cứ lăng xăng chạy theo muốn lỏng đầu gối vì sợ xui xẻo lạc một nhóc chắc ngồi khóc luôn quá Hem biết con đâu ra mà đền cho người ta nữa!!!
    Em thì cũng nhí nhố, cứ chạy xăng xăng theo từng đứa, thiệt tình muốn khùng luôn vậy Phải chi một đứa chạy thôi còn ba đứa tụm chơi chung ở một chỗ thì còn dễ, còn đằng này mấy nhóc thi nhau mỗi đứa chạy marathon theo mỗi hướng. . .hic!!! Em chạy theo mà phờ luôn! Rồi tối về dầm mưa nên bệnh hơn cả tuần! hic!!
    Rồi khi mới hết bệnh, tới ngày đi học lại, đang lon ton chạy thì ôi thôi..rầm một cái, em k té nhưng cái tay thì sưng bự thiệt bự....hic! Tới hôm nay mới đỡ, nhưng vẫn hơi bầm!
    Hì hì, nãy giờ quên mất, em lo kể lể mà quên đi chuyện quan trọng nì!
    @ sis Kir: chị khoẻ chưa chị? Ở mấy trang trước em thấy chị nói mama chị nghi là con dâu cưng có baby, em tưởng thiệt nên mừng nhưng cũng hơi lo lo tại chị mới qua sống chưa đc bao lâu nên có baby thì cũng hơi cực. Nhưng té ra sis bị bệnh, sis chóng khoẻ nha!
    @ sis Hương: Hình anh chị chụp đẹp quá, nhìn hai người hạnh phúc ghê. Mà thôi ráng đi chị, anh chị thương nhau thiệt tình thì ba chị cũng sẽ chấp nhận anh một ngày gần đây thôi. Vả lại, hình như hầu hết các thành viên trong gia đình chị đều thích anh mà, them nữa hai người đã xác định là sẽ kết hôn thì chị mạnh mẽ lên nha!
    @sis jani: cố lên chị nha!
    @cả nhà: cuối tuần vui vẻ cả nhà nhé!
  6. janiloveyou

    janiloveyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2008
    Bài viết:
    1.125
    Đã được thích:
    0
    @ Kirstan: có thư
  7. Louise

    Louise Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    0
    Chào mọi người,
    Hôm nay tớ mới lên mạng được. Tớ mới đi Piter về, cùng đoàn Những ngày Văn hóa VN tại đây, nhưng không có số của nàng VH để gọi, với lại tớ đi trong tình trạng không có giấy tờ nên cũng không dám mạo hiểm.
    Năm nay chắc năm hạn của cả nhà tớ. Nhiều chuyện xảy ra quá. Tớ vừa mới mổ xong thì em gái tớ đi dã ngoại với lớp bị tai nạn chết đuối. Thấy mình chẳng còn sức lực để bước đi tiếp nữa
  8. vivian48

    vivian48 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2008
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0
    lâu lắm ùi mới thấy sis Louis vào nhà, mà đọc bài của sis xong, lòng buồn rười rượi...
    xin chia buồn với sis. và chúc sis có nhiều nghị lực để đi tiếp.
  9. bambiqh0601

    bambiqh0601 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2007
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Thương chị quá! Cố lên đi chị. Vả lại, chị mới mổ nên chú ý tới sức khoẻ nha chị
  10. janiloveyou

    janiloveyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2008
    Bài viết:
    1.125
    Đã được thích:
    0
    tớ rất sốc và rất buồn khi đọc tin này của Louise, vì tớ cũng có em gái và tớ rất thương yêu nó. Louise có gõ nhầm không, lớp em gái của Louise bị tai nạn chết đuối hay là em gái của Louise? Quả thật đọc tin này tớ rất lo và cầu mong đó không phải là sự thật. Bởi vì mất đi người thân là một nỗi mất mát quá lớn mà chúng ta rất khó để vượt qua.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này