1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn Độ và người Ấn nào (Tầng 7 - tám, tám nữa, tám mãi ^o^/)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi Louise, 10/08/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    louise ơi đừng buồn nữa, mặc dù nghe tin này mà tớ cũng sốc quá. Cố gắng vượt qua để vững tiến nàng nhé.
    Hôm 18 vừa rồi tớ có đi đến Akademicheskii dramaticheskii teatr xem đoàn VN biểu diễn, không biết có nàng trong số đó không nhỉ.
    Bọn mình thế nào cũng gặp nhau. Nếu tết này tớ rỗi mà có thể lên Mơscow thì nàng có vui lòng cho tớ ở ké, đi chơi ké không?
  2. lilysblue

    lilysblue Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/04/2007
    Bài viết:
    768
    Đã được thích:
    1
    Xin chia buồn cùng Louise. Hãy nghĩ đến những người còn ở lại mà bước tiếp Louise nhé. Louise phải mạnh mẽ lên để còn là chỗ dựa cho ba mẹ và gia đình trong cơn sóng gió này.
  3. mik

    mik Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    1
    Louise cố lên, bạn phải mạnh mẽ lên và giữ gìn sức khỏe, còn phải lo cho ba mẹ nữa.
  4. sunny1983

    sunny1983 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    1
    @ An nghĩa đã bớt đau chân chưa ? bôi củ nghệ thì chưa chuẩn đâu thì phải, hôm trước tớ search trên mạng ng ta bảo lấy vỏ chanh phần màu xanh thoa lên chỗ vết thương mau lành và ko bị xẹo tốt hơn.
    @ Vivan, công nhận em spam hoành tráng wá, ăn gần hết 1 trang 46,
    @Bambinh, em tuyệt lắm
    @ Louise, h mới biết chuyện buồn của ấy. Xin chia buồn cùng bạn và gia đình. Mong bạn giữ sức khoẻ, đừng suy nghĩ nhiều, Louise nhé. Cố gắng lên Louise.
    Được sunny1983 sửa chữa / chuyển vào 21:09 ngày 21/09/2008
  5. ngoc_tama4406

    ngoc_tama4406 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    1.137
    Đã được thích:
    0
    Louise ơi, tớ cũng shock thật sự đó. ko biết ấy có type nhầm ko vậy (tớ thật lòng mong là nhầm).
    Nếu đó là sự thật thì tớ chỉ có thể nói câu chia buồn với ấy và gia đình. Đó là mất mát ko gì bù đắp được. Mong Louise và gia đình sẽ vượt qua nỗi đau này và sống vì những người thân yêu quanh mình nhé.
  6. Louise

    Louise Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    0
    @VH: tối hôm đó tớ cũng có ở nhà hát, ngồi ngay hàng đầu trên tầng 2. Đêm diễn cuối cùng đúng là thú vị nhất, có bao nhiêu trò lố đem ra trình diễn hết
    @mọi người: cảm ơn sự chia sẻ của mọi người. Em tớ mất vào đúng ngày tớ trở sang bên này nên giờ cứ kẹt cứng bên này, chỉ biết nghe kể chuyện thôi chứ chẳng làm gì được . Mấy ông ban quản lí khu du lịch ấy giờ còn đang lải nhải chối tội kiểu: chúng tôi không biết, chúng tôi có lỗi chứ không có tội với lại chẳng chờ kết luận của cơ quan chức năng
    Tin trên báo thì ở đây: Ba học sinh trường Đoàn Thị Điểm chết vì một "cái bẫy"?
  7. annghia

    annghia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2008
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn Lily, Vân và Sunny nha. Lâu rồi mới thấy Sunny vào nhà, tậm trạng có vẻ tốt hơn nên N cũng mừng.
    Biết tin của Louis ai cũng buồn. mình đọc bài báo ấy thấy sợ và buồn quá.tội nghiệp L.Khu du lịch ấy đúng là phải chịu trách nhiệm cho sự việc này để cảnh tỉnh cho cái cách làm ăn thiếu trách nhiệm và lương tâm điển hình ở nước mình.là người mạnh mẽ lạc quan, hi vọng L sẽ vượt qua được cú sốc này.
  8. ngoc_tama4406

    ngoc_tama4406 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    1.137
    Đã được thích:
    0
    Tớ đọc bài báo ấy rồi
    Tớ cũng thấy buồn rười rượi luôn... Louise và gia đình cố gắng bình tâm vượt qua nỗi đau này nhé. Tớ biết là nói thì dễ hơn làm nhiều, nhưng cuộc sống vẫn tiếp tục mà... cố lên nhé.
    Cái bọn quản lý KDL ấy đáng đem ra băm vằm
  9. janiloveyou

    janiloveyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2008
    Bài viết:
    1.125
    Đã được thích:
    0
    Louise ơi, tớ cũng đọc bài báo ấy rồi. Thực sự là đọc xong mà tớ muốn rơi nước mắt.
    Mong Louise cố gắng mạnh mẽ để vượt qua vào lúc này, dù biết rằng rất khó để vượt qua.
    Cố lên nào!
  10. kirstan

    kirstan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2007
    Bài viết:
    638
    Đã được thích:
    0
    @Louise: Xin lỗi tớ biết tin muộn quá, thành thật chia buồn với L và gia đình. Thôi việc đã xảy ra rồi L một mình ở nước ngoài đừng đau buồn quá mà kém ăn uống nha. Ráng hạnh phúc thành đạt thêm phần của em L nữa nha
    @Piggy: Ui cảm ơn nàng, đọc mà ngại quá đi mất tớ biết 90% là tớ bô lô ba la vô duyên tệ mà
    @Jani: À còn vụ "kia"thì không có đâu Ai dám động vào dân VN hí hí
    @Bambi: Nàng làm bọn tớ nở mặt vì là PN VN đó nha Mà giờ nàng khoẻ chưa? Tớ biết cái sự kinh khủng khi bị xoang hành rồi Nếu nghẹt mũi thì không ăn ngủ gì được lun, đau toàn bộ vùng đầu và mặt, nếu sốt nữa thì đuối gấp mấy lần bị cảm
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này