1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn Độ và người Ấn nào (Tầng 7 - tám, tám nữa, tám mãi ^o^/)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi Louise, 10/08/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. yla_bakala

    yla_bakala Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2006
    Bài viết:
    1.035
    Đã được thích:
    0
    May quá, nhà này cũng có 2 người thuộc cung Leo rồi đấy, mà 2 là số nhiều rồi Vân nhỉ, . Sao em Vân lại có những suy nghĩ bi quan thế, tốt nghiệp BK, sẽ học MBA thì tương lai rất tươi sáng đó chứ. Còn việc học chuyên ngành khác là rất bình thường, vấn đề là em có khả năng trong con đường mới không thôi, cũng như ít người sau khi ra trường được làm đúng với ngành nghề mình đã học, em có thể tham khảo thêm ý kiến của gia đình, khi em muốn thì chắc chắn sẽ được . Mà em Vân đã có quyết tâm làm dâu Ấn Độ, làm hàng xóm với nàng Lilys rồi đấy à?
    Nàng Vân (S_B_C), nàng đi học bellydance với tớ không, tha hồ mềm dẻo uốn lượn . Tớ nghĩ khi sức khoẻ nàng không tốt như bây giờ, tốt nhất nên đi xe bus, tốn thời gian nhưng an toàn hơn. Trời cũng sắp sang đông rồi, chen chúc trên xe buýt không lạnh tí nào, còn rất nóng là khác (kinh nghiệm 2 năm nhé!).
    Thế không có nàng nào muốn xuống Hải Phòng chơi nữa à??? Bây giờ Đồ Sơn hay Cát Bà gì cũng vắng người lắm rồi, thời điểm thích hợp trong năm đấy . Lần trước nàng S_B_C xuống HP mà tớ không đãi bánh đa cua được nên vẫn áy náy , mà nàng Sunsight cũng rất hóng được đi chơi, mà sao ít thấy nàng ấy online thế nhỉ?
    Tình hình vui chơi tháng 10 của mọi người đến đâu rồi? Chưa thấy nàng Tama ý kiến ý cò gì cả, còn các nàng ngoài Bắc thì sao???
    À, hôm nay trời chuyển lạnh rồi nhé, sáng nay tớ thức dậy rét run cầm cập, không khí trở nên khô và hanh hơn, mùa đông yêu quý của tớ sắp về rồi, khăn len, áo len cũng nên chuẩn bị sẵn sáng thôi, hy vọng năm nay không ấm như 2 năm trước và không lạnh như năm ngoái để còn được đi ăn ngô nướng, khoai nướng nữa chứ .
  2. lilysblue

    lilysblue Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/04/2007
    Bài viết:
    768
    Đã được thích:
    1
    Sao chỉ có hồi đó thôi? Nào giờ nhà mình vẫn là siêu kiên cường mà?
    Tớ có làm dâu Biharee chắc cũng chỉ trên danh nghĩa thôi, chứ nhà chồng tương lai tớ còn ko ở Bihar nữa, huống hồ gì tớ.
    Bé Vân leo tới lầu mấy rồi? Ko hiểu sao hồi đó mình có thể nhiều chuyện thế ko biết
  3. lilysblue

    lilysblue Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/04/2007
    Bài viết:
    768
    Đã được thích:
    1
    Nàng làm tớ cười quá chừng, liên tưởng của nàng bắn đại bác cũng chưa tới
    Mà bài nào nàng viết nàng cũng khoe sơn hào hải vị quê nàng là sao hử? Làm tớ thèm chết đi được đây, mới ăn một bụng đầy rồi lại thấy đói. Không biết đâu, bắt đền nàng đấy.
    Leo nàng còn có 2 người, Cancer chắc một mình tớ độc hành. Hu hu hu, cô đơn quá, cô đơn quá!
  4. yla_bakala

    yla_bakala Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2006
    Bài viết:
    1.035
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng định "cá kiếm" vụ này nhưng buôn thì sợ lỗ, trồng thì lười nên bỏ cuốc vào nhà nằm khoèo rồi. Với lại nhà tớ chỗ ở còn chưa có làm gì có chỗ trồng rau , hay vác cuốc sang nhà hàng xóm?
  5. yla_bakala

    yla_bakala Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2006
    Bài viết:
    1.035
    Đã được thích:
    0
    Thì tớ phải tăng cường quảng cáo chứ, nhà tớ nhiều món ngon của lạ vậy mà không ai biết thì thật lãng phí, nàng cứ "củ từ" để tớ quáng bá thêm vài ........... chục món nữa chứ . Còn bắt đền thì mời nàng về đây, tớ đền cho
    Vậy còn những ai thuộc Leo và Cancer thì lên tiếng nào, để nàng Lylis khóc ngập lụt cả nhà bây giờ, tớ sợ lụt lắm, tầng 7 vẫn chưa ăn thua đâu .
  6. ngoc_tama4406

    ngoc_tama4406 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    1.137
    Đã được thích:
    0
    Ngày 11 được í
    Yla bảo chưa thấy Tàma ý kiến ý cò gì hết làm Tàma phải lật đật chạy vô 8 nè. Công nhận là có mấy nàng về thăm, nhà mình rôm rả hẳn lên . Nàng rảnh rỗi thì cứ tiếp tục quảng cáo ẩm thực quê hương nhé, tiện thể post lun công thức nấu ăn lên đây dc ko??
    @ Vivian: vụ offline này chắc lại phải nhờ ấy 1 tay hô hào quá, ko biết ấy có còn siêu quởn ko ta???
    Nàng Jani thì bận đi coi đấu bò rùi, Tàma thì hôm nay đang rảnh nhưng ngày mai thì ko bít có rảnh ko nên nhờ nàng nhé...
    Để xem nào, các mem ở miền Nam ai có thể đi off trong tháng 10 này (tiện thể mừng sn các bạn sinh tháng 10 lun) , do đó những ai sinh tháng 10 cấm có vắng mặt đó
    Đi ngày nào, đi đâu, làm gì, ăn gì.... các ấy đóng góp ý kiến nhé, rùi vài ngày nữa sẽ post lời kêu gọi ăn chơi nhảy múa bên topic offline sau nhé.
    Được ngoc_tama4406 sửa chữa / chuyển vào 21:54 ngày 30/09/2008
  7. vivian48

    vivian48 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2008
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0

    nãy giờ canh me tới 12h, hihi
    HAPPY BIRTHDAY to sis LINH!!!
    chúc sis tuổi mới thật hoành tráng nè, mau cho nhà mình uống rượu mừng nè. ^.^
    thui dzô, dzô trc cái đi rùi tính gì tính, hơhơ
  8. vivian48

    vivian48 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2008
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0

    chít mem, ham hố quá nên chạy trước đồng hồ mấy phút ùi
    (cái tật lanh chanh là hok bỏ được hìhì)
    tình hình off thì mọi người confirm giùm Vivian đi nhá, vậy đi ngày 11 nha cả nhà, 11 thứ 7, thứ 7 máu chảy về tim, nên nhà mình thì gặp nhau cho nó bớt lạnh tay, lạnh tim nhá mọi người hihi
    sau này iem hok đc làm dâu Ấn thì cũng đừng đuổi iem đi nhá. iu nhà mình quá rùi!! hìhì
    thía là trên danh sách là phải có dân Libra hết nhỉ. ước gì off chung, cả nhà đông đủ, sis Linh, Tama, sis SBC, Sablinh, sis Sunny nữa... àh, leo nhà cũ thấy có sis U- Loveindia nữa. mà lâu ùi hok thấy sis về nhà. bao giờ mới có ngày off toàn thể nhỉ. ui mơ ước, mơ ước
  9. sunny1983

    sunny1983 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    1
    Hi ấy, chúng mình giống nhau nhỉ, cơ mà ấy bỏ số 1 ở đằng trước đi hihi...
    Tớ ở HN, vẫn đang ục ịch ở đây, ăn j đi nhỉ, trời mùa thu se se lạnh, ăn cái j đó nóng nóng một chút, thơm thơm 1 chút tuyệt lắm. hay nhà Ấn ở HN tranh thủ offline nhân dịp thu sang đi nhỉ ?
    Đi ăn ốc ở cạnh Habubank đc ko nhỉ ? ngon bổ rẻ, funny.
  10. sunny1983

    sunny1983 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    1
    Chị đoán thử nhé, em định học MBA của Latrope đúng ko ? Bạn chị cũng học ở đấy, khen học khá ok, giao lưu nhiều, quanh quanh toàn manager đi học nên kinh nghiệm thực tiễn phong phú, tạo lập MQH tốt, hợp cạ kéo nhau về chung cty. Em học ngay MBA cũng đc, song tuyệt hơn em đi làm 1 năm rồi học sẽ tạo đà cho em nhiều hơn.
    Chị cũng giống em stress khi ko tìm đc việc mình muốn, song ko nhất thiết phải đi đường thẳng, mình tìm việc nào hợp với tính cách, có triển vọng phát triển, có tính chuyên nghiệp trong training nhân viên, và apply. Em ghi ra giấy, công việc em muốn, em có ưu điểm j, nhược điểm j, mong muốn nghề nghiệp ra sao có đáp ứng đc ko? bây h cần cái j trước, em bổ sung chứng chỉ cho lĩnh vực đó chẳng hạn. ... Believe urself, I am not sure what is coming, but I try with all my heart, and so on...
    @yla, mai về sớm tớ sẽ nghe bài hát ấy post, song chỉ đọc lyric tớ đã thấy sweet rồi.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này