1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn Độ và người Ấn nào (Tầng 7 - tám, tám nữa, tám mãi ^o^/)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi Louise, 10/08/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ngoc_tama4406

    ngoc_tama4406 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    1.137
    Đã được thích:
    0
    Bớ Linh !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    3 hồn 7 vía đâu dzìa nhà mau mọi người đang chúc mừng sn kìa
    HAPPY BIRTHDAY TO LINH !!!!
    Chúc Linh và chàng sẽ vượt qua mọi khó khăn để sớm được ở bên nhau nha
  2. ngoc_tama4406

    ngoc_tama4406 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    1.137
    Đã được thích:
    0
    Vậy là chúng ta sẽ ofline vào thứ bảy ngày 11/10/2008 hen mọi người.
    Kế hoạch đi đâu làm gì đây???
    Mới đầu Tàma tính thực hiện kế hoạch đi Vũng Tàu do Viheart tài trợ ^^ bữa trước đó , nhưng mà em của Viheart mới có chuyện gần đây nên chắc là ko tiện rồi.
    Vậy mình đi mô???
    Nếu mà đi ăn thì cho Tàma bỏ 1 phiếu ăn ốc nha (kỳ trước bị hụt 1 lần rùi )
    Và time thì ntn??? các ấy đi được từ mấy giờ đến mấy giờ???
  3. ngoc_tama4406

    ngoc_tama4406 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    1.137
    Đã được thích:
    0
    @ Vivian: nhà mình chẳng ''tống cổ'' ai đi đâu bao giờ cả khỏi lo nhé ^^ Chỉ mong mọi người đã đến nhà mình rùi thì ''người ơi người ở đừng về''
    @ all: có ai liên lạc được với Viheart ko nhỉ?? Nàng ấy cũng sn tháng 10 này, tớ ko liên lạc được, ko biết tình hình Viheart sau chuyến đi Thái Lan va em của Vheart sao rồi .
  4. viheart811

    viheart811 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Bài viết:
    543
    Đã được thích:
    0
    Dear Tama , dear all : thanks for all , tớ vẫn survive .
    Vì hiện một số chuyện vẫn chưa ổn , nên tớ chưa mạnh dạn "xuất đầu lộ diện " . Thấy Tama nhắc đến tớ, cũng sợ mọi người lo nên tớ viết vài dòng để mọi người yên tâm .
    Chúc mọi người luôn vui nhé .
    Happy birthday to Linh .
    Tớ cũng sinh vào tháng 10, trùng ngày với Jani là Scorpio đấy . Tớ thấy cung này tớ giống y chang....
  5. vothao123

    vothao123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2007
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    OX nhà T cái gì cũng ăn tất tần tật nhưng phải chế biến theo kiểu Ấn thì mới chịu ăn , Bây giờ taste của T cũng bị thay đổi luôn rồi, cứ nêm mặn và ngọt riết chắc có ngày bị cao máu.
  6. janiloveyou

    janiloveyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2008
    Bài viết:
    1.125
    Đã được thích:
    0
    khà khà bi giờ thì tớ rãnh thứ 7, CN nên đi lúc nào cũng được
  7. yla_bakala

    yla_bakala Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2006
    Bài viết:
    1.035
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi mới thấy nàng Viheart, hy vọng mọi điều tốt đẹp sẽ đến với nàng, "qua cơn bĩ cực tới hồi thái lai", nàng nhớ tham gia offline tháng này cũng mọi người để nhà mình còn tham hỏi động viên nàng nhé.
    Tớ thấy nàng Thảo, không biết tình hình cuộc sống của nàng thế nào, có gặp nhiều vấn đề như nàng K không? Nàng chia sẻ ít kinh nghiệm cho mọi người .
    To em Vân và Sunny : tớ cũng muốn lắm nhưng chẳng ai chịu bắt đi cả, nỗi đau thấu tận trời xanh .
    To S_B_C : luôn luôn welcome nàng đến HP chơi, lần này tớ sẽ rủ cả Sunsight, yên chí lớn .
  8. linh0110

    linh0110 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2007
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    @ Vivian,Sunny,S_B_C,Yla_bakala,Jani,Ngoc and Viheart: cám ơn mọi người nha.
    Hôm nay sáng vô là nhận mấy cái mail issues về công việc, chán nên căng thẳng chút, rồi wên vào nhà mình luôn.Nhưng hôm nay nhận được nhiều lời chúc mừng của mọi người thì L vui lắm.Bạn trong cty còn đặt cho nick name mới nữa chứ
    "Please give Linh a big hug and say Happy Birthday to our dear anti-beef ?oskeleton?. "
    thanks các bạn lần nữa nha.
  9. sablinh

    sablinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2007
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    @chị Linh: chúc chị L sinh nhật vui vẻ, luôn hạnh phúc bên gia đình và bạn bè nha
    Em cũng đồng ý việc offline ngày 11 , dạo này bùn quá chỉ mong đi chơi thôi àh, mấy sis lên lịch ăn chơi cho hoành tráng nha
    @chị mik: vấn đề chị hỏi , em nghĩ là đạo luật của họ cho phép thế là vì trách nhiệm, người anh /em có trách nhiệm chăm sóc phụ nữ góa chồng và con trẻ , nhưng mà giờ chắc ko còn chuyện này nữa , nếu có thì là họ tội nghiệp mà lấy thôi, chứ ko ai bắt ép được chuyện này nữa
    dạo gần đây em đi thực tập mà lòng bùn quá trời, vô công ty thì ko có việc để làm, thực tập 3 đứa thì có một con nhỏ chuyên chơi cha người ta, ăn hiếp em với bạn em mà thái độ nó cứ như nó tốt như thiên thần, trơ trẽn hết sức, thực tập 1 tuần nó đi có một lần, vắng mặt nữa số buổi mà trước mặt giám đốc thì làm như la sốt sắng lắm, nói chuyện thì ngọt và mền mỏng mà thật ra thì toàn là chiếm lợi cho bản thân, coi người khác như ô sin của nó, bạn em ai cũng ghét nó hết, nghĩ mà bùn, em nhịn nó , né nó rồi mà còn bị nó nhắn tin chửi ngược lại nữa, vì bạn em & em ghét ko thuýêt trình báo cáo thực tập chung với nó, để nó làm riêng thì nó muốn làm gì nó làm, nó biết tụi em giận và ghét nó mà cứ nhắn tin như ko có gì để cố gặp tụi em ráp phần báo cáo thuyết t rình vô, tụi em cũng đồng ý gặp thì nó ko tới, đã đời nó nhắn tin nói ngày mai ráp, em nói làm riêgn có gi đâu mà ráp, nói một hồi nó chửi ngược lại em, chửi cái mà lí ra em phải chửi nó mà em chưa chửi, em nhịn nó mà còn bị chửi nữa, nghĩ mình ko gian sảo như ngươi ta để người ta ăn hiếp mà bùn, mai lên trường gặp nó ko biết phải làm sao, em mà tức ai thì gặp người đó là ko nói được gì hết, mà mai thì thuyết trình ròi, bây giờ bùn và tức quá ko muốn nghĩ tới việc làm tiếp powerpoint thuyết trình nữa. mai mốt ra đi làm mà gặp đồng nghiệp vậy chắc nghỉ làm sớm cho đỡ tức quá.
  10. janiloveyou

    janiloveyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2008
    Bài viết:
    1.125
    Đã được thích:
    0
    @ sablinh: ui em ơi, đừng chấp chi cái loại người đó
    mà hình như loại người này ở đâu cũng có thì phải, đi làm công ty nào cũng gặp hết
    hồi trước chị làm công ty kia, có con nhỏ bạn cũng làm chung, chua cha, trước mặt người khác là nịnh hót dữ lắm, thấy mà ghét, trong khi mình không có thích nịnh ai hết
    rồi công ty vừa rồi, cũng có bà kia, trước mặt sếp thì nịnh và ngon ngọt lắm; bả giống nhỏ bạn của sablinh đó, không có sếp thì không chịu làm việc đâu mà cứ thích sai người khác làm cho bả (trong khi ai cũng là nhân viên như nhau hết), tới khi sếp về thì lật đật lăng xăng chạy tới chạy lui giả đò chứng tỏ mấy cái đó là bả làm đó
    sablinh, em cứ làm bài thuyết trình cho tốt đi em, cho con nhỏ kia biết mặt
    còn như mà nó chửi em thì em chửi lại cho nó biết là tui đây không có dễ bị ăn hiếp đâu
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này