1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn Độ và người Ấn nào (Tầng 7 - tám, tám nữa, tám mãi ^o^/)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi Louise, 10/08/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vivian48

    vivian48 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2008
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0

    hoàn toàn đồng ý với Jani. ở đâu cũng có mấy người vậy, làm mình bực mình.
    mai báo cáo tốt nha em, đừng có để mấy người đó làm bận lòng mình làm gì. qua ngày mai, báo cáo xong cũng là hok còn vướng víu gì nữa rùi. ráng đi em nhá!!
    báo cáo tốt rùi tới 11 đi off vui nà. hihi, nôn quá, sắp được gặp mọi người . off với nhà mình mà cứ như là đi hẹn người iu ấy, híhí
  2. vivian48

    vivian48 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2008
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0
  3. sablinh

    sablinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2007
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    cám ơn chị jani an ủi em nha, hun chị jani 2 cái nè chụt.... chụt.......sau khi nói ra được với nhà mình và với mẹ nữa, em đã hết tức rồi hihihi, em biết ở đâu cũng có thể gặp người như vậy hết, mà bữa giờ em với bạn em nhịn nó nhiều rồi, lần này em tức lắm vì bây giờ còn có thuyết trình nữa là hết rồi mà em nhịn hết nổi , cái này ko thể nhịn được nữa, mà em ko chửi, ko cãi gì hết, em chỉ nói là làm riêng đi, muốn làm gì thì tùy thích, làm nhiều bao nhiêu thì tùy thích, mà em cũng nghĩ vậy thiệt, tức nó thì tức thiệt nhưng làm riêng cũng là một giải pháp cho nó tự lực và tự đo làm, thế mà nó tức em với bạn em tẩy chay nó , nó nhắn tin một hồi rồi chửi em mới ghê chứ, lí ra em phải chửi nó mới đúng mà nó dám chửi em thế là em nói lun, em cũng chửi lại nó rồi mà nó làm như là nó ko phải như vậy mình mới tức hơn nữa, con này giống như thiên lôi vậy, giả bộ hay ghê hồn, nó xấu mà nó nói chuyện giống như là nó đúng hết vậy. Mai em sẽ làm như nó tàn hình, em chỉ làm hết phần của em và coi như nó tàn hình nếu nó ko làm em tức nữa, nó mà nói nữa em nghi em đập nó quá, em có tật xấu tức quá nhịn ko nổi là đánh àh, mặc dù nhỏ con chứ mà tức rồi là thượng cẳng chân hạ cẳng tay àh tới đâu thì tới lun, dồn nén trong người đau tim chết rồi sao, tim yếu mà, phải biết bảo vệ chứ hihihi
  4. sablinh

    sablinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2007
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    ui mong tới lúc được offline với mấy chị lắm , lần nào gặp mấy chị cũng vui quá chừng, em đồng ý với chị Vân lần trước để chị Ngọc hụt rồi lần này nhất định chị Ngọc dắt đi đâu là đi tới cùng nà, nghĩ tới đi chơi là vui quá àh hihi
    Được sablinh sửa chữa / chuyển vào 19:45 ngày 01/10/2008
  5. yla_bakala

    yla_bakala Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2006
    Bài viết:
    1.035
    Đã được thích:
    0
    Nghe em Sablinh nói mà chị hơi .......... sợ , em mới đi làm thì còn bức xúc nhiều, sau một thời gian sẽ quen thôi, phải tập sống chung với lũ em ạ. Có rất nhiều người với cá tính khác nhau, dĩ hoà vi quý, có nhiều chuyện không phải muốn là được, không lẽ cãi nhau cả ngày, với những người đó nên nói rõ và tránh xa thôi . Sau khi đi làm mới thấy trường học là thiên đường .
  6. oma123

    oma123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2004
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Hi cả nhà, tớ lóp ngóp nhìn lên 7 tầng của mọi người mà chóng hết cả mặt. Ngó được mấy chục phòng ở tầng 1 rồi bò lên tầng 7 mới rón rén vào. Chỉ tại mấy bạn Lancome, Viethuong, Hairbraid... viết dễ thương gì đâu... Giá như ai tóm tắt cho tớ về mối tình V-Ấn của các bạn nhỉ, tớ xem hết 7 tầng thì đến bao giờ đây???
    Tớ cũng đang được gọi là Vindian và bị cảnh báo sẽ trở thành 1 Indian đích thực trong thời gian không xa. Hiện tại xung quanh tớ toàn Indian, mọi người làm tớ bớt định kiến về người Ấn trước đó vì ai cũng rất nice.
    Lâu lắm rồi ko la cà forum, chỉ vì mấy topic này mà tớ lại sa vào đây mất rồi. Liệu có được welcome ko nhỉ?
  7. yla_bakala

    yla_bakala Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2006
    Bài viết:
    1.035
    Đã được thích:
    0
    Welcome, welcome chứ, tặng hoa này , uống bia này , rót trà mời bánh nữa ^__^.
    CŨng như mọi lần nàng cho mọi người một cái lý lịch trích chéo, rồi tình yêu này, hôn nhân nữa, sau đó dẫn dần nàng sẽ biết hết mọi chuyện trong nhà thôi. Nàng Lancome xuất hiện từ lầu 1 đến giờ không biết đang bận bịu chốn nào rồi, ở đây có nàng Việt Hương đại công thần lập quốc, tèn ten .
    Nàng ở đâu mà có nhiều người Ấn thế, hôm nọ tớ mới tìm thấy một bác Ấn ở thành phố tớ thôi, buồn ghê!!!
  8. janiloveyou

    janiloveyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2008
    Bài viết:
    1.125
    Đã được thích:
    0
    ui welcome welcome
    mà nick của bạn đặc biệt nhỉ, làm tớ liên tưởng đến Osama Bin Laden
    tự dưng nhắc mới nhớ, hôm bữa tớ và hắn cãi lộn, tớ mới nhắn cho hắn cái tin You work for Bin Laden or Al Queada? ha ha ha
    ai ngờ hắn quay lại càm ràm mình, nói là bộ mình muốn hắn vô diện tình nghi hả
    ở Pakistan, hệ thống theo dõi điện thoại và tin nhắn rất nghiêm ngặt, sơ hở một chút là bị tình nghi
    tớ hết hồn, lật đật nhắn lại cho hắn cái tin I just joke, plz don''t angry
    hổng phải là sợ Ali angry đâu, mà là sợ mấy ông chính quyền nhỡ mà có đọc được thì cũng tha cho hắn he he
  9. oma123

    oma123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2004
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Vào đây ai cũng dễ thương thật. Tớ trích xiên trích xéo tí nhé, tớ đang học ở Sydney và ở ký túc xá chung với mấy bạn Ấn Độ, mà ở đâu có Ấn Độ thì ở đấy có cả rừng Ấn Độ luôn. Ở đây người Ấn nhiều thôi rồi. Ngày xưa cố tránh Indo, Ấn Độ thì cuối cùng gặp cả 2.
    Hôm nay vừa chat với một bạn thế này:
    me: ह^ल<
    him: oh
    him: how did u do tht
    him: haha
    me: ?प .^स? ह^,?
    him: oh my god
    him: good
    him: i m fine
    him: teach me which
    me: म^, हिन्द? स?- रहा ह,ँ
    him: link
    him: good
    me: नह?, माफ .रना
    him: ahha
    me: म^, लि,. ?प.< नह?, द? स.ता
    him: ohh
    him: my god
    Chú thích thêm là tớ ko biết một chữ Hindi cắn đôi nhé. Bạn kia choáng suýt ngất.
    (À quên, tớ vẫn single, tuổi tác thì thôi khỏi khai nhé, cứ gọi ngang cho dễ. Cheers )
  10. lilysblue

    lilysblue Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/04/2007
    Bài viết:
    768
    Đã được thích:
    1
    Không chỉ có điện thoại và tin nhắn đâu, cả email nữa cũng vậy đấy. Mọi người nhớ lưu ý tránh dùng các từ khoá ''nóng'' như thế đấy nhé, nhất là khi người kia đang sống trong khu vực ''nhạy cảm''
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này