1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn Độ và người Ấn nào (Tầng 7 - tám, tám nữa, tám mãi ^o^/)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi Louise, 10/08/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lilysblue

    lilysblue Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/04/2007
    Bài viết:
    768
    Đã được thích:
    1
    Bạn mới vui tính thế. Welcome nhé, nhớ kể thêm nhiều chuyện nữa nha.
  2. lilysblue

    lilysblue Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/04/2007
    Bài viết:
    768
    Đã được thích:
    1
  3. oma123

    oma123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2004
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Ai cũng thông minh như Lily thì tớ hết đất làm ăn.
  4. ngoc_tama4406

    ngoc_tama4406 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    1.137
    Đã được thích:
    0
    hihihi hehehe bạn Oma làm Tàma cười... súyt ngất
    tò mò 1 tí nha, cái màu vàng vàng ở trên í, single nhưng mà có còn available ko ta???
    Nhậu tăng 1 với Yla xong rùi thì làm tiếp tăng 2 với Tàma nè sao xỉn chưa dzậy??
    À mà bạn Oma có ty Ấn ko nhỉ?? nghi ngờ wá
  5. vivian48

    vivian48 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2008
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0

    welkum bạn Oma, sau khi cụng với Tama thì cụng với Vivian nào dzô dzô hihi
    Oma học j ở Sydney thía? (lại nhớ tới cái giấc mộng Adelaide của mình, hichic ) Vivian thấy đi đâu cũng hok tránh đc VN rùi chứ đừng nói chi là Ấn. hihi nhưng mà cũng thix thía lắm, í là thix có nhìu Ấn áh
    bạn vào nhà kể chiện cho vui, xây lầu cao cao nữa.
  6. vivian48

    vivian48 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2008
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0
    sis có đi đâu nghỉ holidays hok sis, mấy nay hok thấy sis vào nhà, nhớ sis quá àh,
    công nhận sis nhắc linh ghia, em là em định bỏ thí rùi, ra sao thì ra, thế mà tối kia, 4giờ mấy, 5h, Vik gọi cho em. mà cái tật em là ngủ rùi là chả bít trời trăng mây gió gì hết âu. với lại cũng mới đi ngủ lúc 2h mừh. em nhắc máy alô, bên kia hello, thấy là lạ, quất lun "who r u?", "me, Vikas, huni", hú hồn mới nhìn vào màn hình điện thoại ra là số hắn ở Sing. vậy mà cũng mơ màng hỏi tiếp "where r u now, Vi ji?" (---> em mà ngủ là em ngu hẳn ra )
    tội nghiệp, bận bịu, tàu mới cập cảng Sing, lo giám sát hàng hóa lên xuống tùm lum, cứ nói 1ph với em lại nói 1ph với mấy người ở xung quanh đó, còn em nói 1ph lại ngủ 1ph , cù cưa cả nửa tiếng đồng hồ, mà chả nói đc nhiu, em kiu "thui anh làm việc đi, lát nữa em gọi lại cho, em đi ngủ tiếp đã" . cái lúc đó con gà trống nhà em nó gáy, Vik kiu, ngủ gì nữa, bên đó cũng sáng rùi còn đâu, rùi hỏi, mà em đang ở đâu sao có tiếng gà thía? (í là em đang ở cái xứ khỉ ho cò gáy nào đây mà ) tức điên người không kia chứ dạ, em đang ở nhà em đó anh àh, nhà ba má vợ anh đó anh Vik cười hè hè, kiu em sướng nhỉ, sáng dậy bằng tiếng gà gáy sáng (hố rùi nên mua đổi giọng mua chuộc ) xong còn giả tiếng gà gáy "ò ó o... dậy đi em ơi..." , lắm chiêu thía hok bít...
  7. ngoc_tama4406

    ngoc_tama4406 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    1.137
    Đã được thích:
    0
    Vivian ơi, dễ thương wá đi mất
  8. oma123

    oma123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2004
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Đúng là phải thế nào mới tò tò chui vào đây chứ nhỉ. Đây là phần sau của đoạn chat trên:
    me: म^, लि,. ?प.< नह?, द? स.ता
    him: ohh
    him: my god
    him: good oneee
    him: love u
    him: chocolate
    me: ?श्sर्य?
    me: तुम ब?ह<श ह<?
    him: haha
    Chú thích thêm một tẹo, tớ là SBA (chứ không phải MBA nhé). Chuyện TY thì cứ từ từ sẽ khai sau.
    Ơ mà VH đâu rồi nhỉ? Tò mò chuyện của VH, Lancome và Jani lắm à nha.
  9. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    Hi everyone, i hope everyone are fine and doing best .
    OMA@ welcome in this forum i saw u 1st time here, i saw some hindi u typed, Hindi language little funny cos they right in Hindi but speak in URDU.
    Jani@ how are you and Ali when will he go vietnam ? i really want go vietnam so much but still hv to wait so long like 9 months.
    VIVAN48@ how you doing where is ur mr seamen hihihi tell him stop his ship on saigon port forever.
  10. yla_bakala

    yla_bakala Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2006
    Bài viết:
    1.035
    Đã được thích:
    0
    Hình như bạn Oma bị say rồi, chưa tỉnh nên chưa trả lời em Vân và nàng Tama được , mọi người chịu khó chờ đợi tí. Mà tớ trả lời hộ nàng Tama là nàng Oma sắp thành dâu Ấn đến nơi rồi, chứ còn boyfriend gì nữa .
    Vậy ra nàng Oma ở bên Úc, tớ cứ tưởng là Việt Nam, đang hí hửng chờ xem ở đâu mà đông dân Ấn thế. Ở Hải Phòng tớ kiếm mãi mà chưa thấy bác Ấn nào, mở ngoặc là các bác tớ kể từ trước tới nay đều từ trên Hà Nội xuống "tham quan", nhà tớ chỉ có Malay và Indo thôi . Tớ nghe nói có một công ty Ấn mới mở nhưng người Ấn thì tớ mới thấy có một bác, buồn thế!!!
    Mọi người lại đi đâu hết rồi? Nhà mình dạo này hơi bị lười ấy, có chuyện gì vui vui kể để tớ hóng với .
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này