1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn Độ và người Ấn nào (Tầng 7 - tám, tám nữa, tám mãi ^o^/)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi Louise, 10/08/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sicilen

    sicilen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2008
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà !
    Lâu wá ko vào nhà mà có biết bao chuyện xảy ra, mấy hôm nay muốn vào nhà 8 với mọi người nhưng ........quên cái password he he, mọi người thông củm nha. Dạo này đầu óc để đâu đâu làm cái jì cũng hay quên, tính em là hay bất cẩn lắm k bao jờ làm mà để ý hết nên hay bị rầy la hoài hu hu.
    Thật ra mình cũng vào nhà chừng chừng để theo dõi tình hình nhưng không có tâm trạng để vào nhà 8. Tháng vừa rồi là vận xui hay sao ấy, làm ji cũng bị rắc rối, tình củm thì chiến tranh lạnh dường như có một cái jì đó ngăn cách ở giữa. Qua hết tháng mà trong người nhẹ nhõm bớt. Hiện giờ giữa 2 đứa cũng chưa vui vẻ lại được.
    Thời gian, khoảng cách đã làm cho tinh yeu mong manh lại càng mong manh hơn, hu hu phải nuôi dưỡng tiếp để đi đến cùng chứ mạnh mẽ lên nào.
  2. sicilen

    sicilen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2008
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    he he bắt được Yala, VH đang thăm nhà, Gud afternun!
    @Louise: Dù đã lâu không biết mình có gợi lại nỗi đau của ấy không, nhưng chia buồn cùng L, hãy mạnh mẽ lên nha. Không jì có thể bù đắp được nỗi đau mất mát, mình cũng đã mất người thân nên mình hiểu nỗi đau của L. Không biết mất bao lâu để nỗi đau qua đi, nhưng mỗi khi nghĩ đến là lại khóc. Cảm thấy mình đã vô tâm không quan tâm hết mình, thấy chút ji đó hối tiếc. Nhưng phải mạnh mẽ để vượt qua, để người còn sống yên lòng. Mình ghét ban đêm và những lúc rãnh rỗi ngồi nghĩ vẫn vơ, nó làm mình yếu đuối. Chúc L sớm vượt qua giai đoạn này.
    Lại buồn !
  3. yla_bakala

    yla_bakala Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2006
    Bài viết:
    1.035
    Đã được thích:
    0
    Sorry, post 2 lần, sửa lại
    Được yla_bakala sửa chữa / chuyển vào 16:11 ngày 03/10/2008
  4. yla_bakala

    yla_bakala Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2006
    Bài viết:
    1.035
    Đã được thích:
    0
    Tớ đang định đính chính lại cho nàng Jani và em Vân rõ là cái đấy tớ chỉ từ A và B suy ra thôi, chứ tớ cũng như các nàng, đã biết tí thông tin nào về nàng Oma đâu , nhờ thế mà các nàng biết được tình yêu đẹp của nàng Oma rồi đấy!
    Thêm nữa là nửa chữ hindi tớ cũng không biết, nhìn mấy chữ lằng ngoằng là tớ đã nản rồi, mà cũng chẳng lo, đã có online dictionary , cái gì cũng biết tuốt.
    Nàng Oma có lưỡi cưa hơi bị sắc, có lẽ tớ cũng phải sắm một cái mới được, sắp bị đuổi khỏi nhà rồi . Mà nàng Oma ở đâu nhỉ, nếu gần thì khi nào anh cu ấy sang tớ dòm mặt một tí, tuổi trẻ tài cao, khí thế ngất trời .
    Nàng Sicilen, tháng vừa rồi cũng khá ảm đạm trong forum nên các nàng ấy đang "im lặng là vàng", dù sao mọi việc đã qua, chúng ta vào tâm sự, niềm vui nhân đôi, nỗi buồn chia nửa.
    Tớ đi đám cưới về hơi bị vui , tớ lăng quăng chạy qua chạy lại, cắm hoa (nhìn người ta cắm) xem cỗ (nhìn người ta làm) nên quên mất nghĩa vụ cao cả là phải chụp ảnh , thôi để dành lần sau. À, bó hoa cô dâu mà chú rể giữ chặt nên tự nhiên đám con trai lại có hoa, chim cú thế .
    Được yla_bakala sửa chữa / chuyển vào 17:09 ngày 03/10/2008
  5. sicilen

    sicilen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2008
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    @ Vivian: V 1 mình 8 gần cả trang lun, ghê thật. Thi cử k được ta lại thi tiếp he he đừng nản chí nha. Kế hoạch off thế nào rùi, lên lịch đi chứ. Chưa thấy nàng Tama có động tĩnh jì hết.
    @ Jani: Chúc cho mọi dự định của Jani được tốt đẹp, sớm "chống lầy" nha nhưng đừng có bỏ cuộc chơi đó he he.
    Chúc cho tất cả mọi người sinh nhật trong tháng 10 nhìu hạnh phúc, vui vẻ mọi chuyện suôn sẻ..........
    AH wên, chào đón bạn Oma Binladen cái chứ khà khà .
  6. vivian48

    vivian48 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2008
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0

    nhà mình đông vui quá, những năm nàng. VH, Oma, sis Yla, Sicilen và sis Annghia.... ôi, thix.
  7. vivian48

    vivian48 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2008
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0
    đi off ngày 11 ấy Sicilen, ấy có đi đc hok. uhm, Vivian hok thi đc nên... bỏ lun, he he, đi đường khác vậy, phải cố thui, nghe Oma bảo bên Aus nhìu anh Ấn quá mà, fải cố thui. ui phải chi Oma vào nhà sớm tí cho Vivian có thêm động lực
    còn Sicilen cũng làm việc vui và sớm làm lành với chàng trong tháng mới này nhe!!
  8. sicilen

    sicilen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2008
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Làm phát nữa rồi về, trời chuyển mưa buồn wá lại lạnh lạnh nữa bùn kinh khủng. Nghe nói sis N sẽ off lần này, chuẩn bị tới đâu rùi sis ơi.
    Không ngờ có nhìu người yêu Ấn độ wá, cố lên nào vì tình yêu Ấn độ vì tất cả chúng ta cụng ly nào . Hy vọng là tất cả sẽ có happy ending.
  9. oma123

    oma123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2004
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Các bạn đứng lần lượt để Oma thơm mỗi bạn một cái nào. Ở đây Oma thấy có cảm giác khác biệt hơn tất cả các forum, topic Oma từng vào.
    Oma chẳng có cưa gì đâu, mọi thứ cứ rầm rầm thế thôi. Tự nhiên cả 2 đều có cảm tình với nhau ngay từ ánh mắt đầu tiên, điều mà Oma rất ít gặp (ngượng ghia). Cũng tại vì Oma tưởng tượng về hắn ta xấu quá nên lúc gặp bị ngỡ ngàng. Ai bảo hắn đẹp trai làm gì. (hóa ra Oma háo sắc quá chừng)
    Sydney thì nhiều Ấn Độ vô kể. Có lẽ các thành phố lớn trên thế giới đều như thế. Thực tình Oma vẫn không có cảm tình về người Ấn lắm đâu, trừ nhóm bạn mà Oma đang chơi. Tất cả mọi người đều rất dễ thương. Hôm qua Oma đi shopping với một em gái Ấn, có 2 cái váy Oma đều thích, 1 trong 2 cái đấy em kia chọn cho. Cuối cùng Oma lấy cái Oma chọn. Quay đi quay lại đã thấy em kia xách hóa đơn và cái váy em chọn rồi đưa cho Oma. Hóa ra cô nàng lén lút mua cho Oma. Yêu không?
    Còn nhiều chuyện lắm, buôn từ từ ko hết vốn mất.
  10. vivian48

    vivian48 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2008
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0

    ui, 12h ùi, ăn mừng tiếp thôi... dzô dzô...
    sis Sunny àh, cái này là em hú họa lun, chúc mà có lộn ngày thì cũng nằm trong cung Libra, sis nhá
    HAPPY BIRTHDAY sis iu!!
    chúc sis tuổi mới, sang trang mới đạt được tất cả những dự định mà mình mong muốn nhá! và hok còn bùn phiền gì nữa nà!!
    (không cần cảm ơn em âu, kể cho em nghe cái vụ bàn tay ấm là đc ùi )
    dzô, dzô tiếp thui
    [chỉ cần ở nhà mình tháng 10 này thui, là em bể phọt chắc ]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này