1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn Độ và người Ấn nào (Tầng 7 - tám, tám nữa, tám mãi ^o^/)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi Louise, 10/08/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. janiloveyou

    janiloveyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2008
    Bài viết:
    1.125
    Đã được thích:
    0
    ủa nhà mình bữa nay đi đâu hết rùi hả, làm tớ độc thoại 1 mình sáng giờ
    thui tớ cũng đi du lịch nốt
  2. sicilen

    sicilen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2008
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Dạo này ngày nào cũng vào nhà nghe kể chuyện, mà sao đọc k đã con mắt chi hết, cứ mún có chuyện đọc hoài, đang háo hức nghe Jani kể đây.
    Còn ai nữa vào 8 cho cả nhà nghe vớiiiiiiiiiiiiiiiiiiii, bùn wá ahhhhhhhhhhhhh
    Chúc những ai gặp anh yêu rồi thì sẽ happy và sớm tới ngày "chống lầy", cái cho có khí thế. Còn những ai chưa gặp được anh yêu như mình thì gặp càng sớm càng tốt he he.
  3. sicilen

    sicilen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2008
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Nhà mình ơiiiiiiiiiiiii, trời mưa bùn wá hết việc làm rùi canh me nhảy vô nhà 8 chơi.
    @ Kirstan: thanks ấy nha, đôi khi những lời đồng cảm làm cho mình thấy mình được chia sẻ .
    Đúng là ở xa cũng chẳng có jì để nói nhìu khi tưởng như đó chỉ là cảm giác na ná ty thui. Nhưng k thể hỉu được tại sao vẫn tiếp tục đến giờ k xa nhau được. Cãi nhau như cơm bữa ấy chứ, lúc đầu cãi k bên nào chịu bên nào nói những lời nặng lém đó, he he rồi đâu lại vào đấy.
    Hắn nói đang làm để dành tiền wa đây chơi, nghĩ cũng thương anh chàng làm rất chăm chỉ mà sao bên đó làm tới 9, 10 h đêm lun k bít. Còn mình thì lông bông chưa có tương lai ji hết hơi bùn 1 chút .
    Có lần 2 đứa nói chia tay sẽ tốt cho cả 2, sau đó mình k lên mạng (lúc đó chưa có di động), mấy ngày liền quyết chí anh hùng sẽ quên đi ( khóc nhìu lém đó). 4 ngày sau mò lên mạng thì thấy hắn nhắn tin wá trời lun nói mấy ngày nay anh k làm jì được, k có cách nào liên lạc được với em... Hắn điện về nhà mình ở quê hỏi số dt trong này, nhưng ba chỉ nói là mình học trong TP HCM, hết có biết nói ji nữa đâu. Hắn nói đường hắn ba nói đường ba k hỉu pó tay. Thế là từ đó jờ k dám nói chia tay nữa, " How can i live without u" công nhận mấy anh Ấn này nói ngọt thật.
  4. sicilen

    sicilen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2008
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Còn cái vụ vợ con, mình hỏi thế nhà anh k bắt cưới vợ sao, hắn nói có nhưng hắn bảo đừng nói vợ con ji cho đến khi hắn 30 tuổi he he, nghe cũng yên tâm.
    Nhưng tức cái vụ này, hắn nói nhà cho coi mắt 20 cô jì jì đó nghe mà mún điên lun, mình kêu sướng nha giống như vua vậy, kén chọn 20 cô lun, vậy có được cô nào chưa . Hắn kêu làm sao mà yêu ai được khi có em trong tim, dẻo miệng wá. Đang điên nói luôn thế còn 20 cô kia thì sao, chọn 1 cô làm vợ đi. Chắc lần sau có đi xem mặt mũi anh chàng cũng k dám kể nữa khà khà.
    Lúc trước má mình đoán đoán vậy thui, nói là coi chừng bị lừa đó, buôn người thì chết cụ đọc báo thấy buôn người wa TQ. Lên kể lại cho hắn, hắn kêu thế nhà em chỉ mình má đem quân chiến đấu với anh ah, chuyện nhỏ. Hắn kêu mà sao nghĩ hắn xấu vậy, nếu hắn muốn buôn người thì việc jì phải qua tận VN rối đem bán qua TQ, pó tay.
  5. vivian48

    vivian48 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2008
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0
    giờ mới đc nghe nhìu chiện của Sicilen, hihi, ấy cứ vào nhà mà kể chiện cho vui cửa vui nhà. Vivian giờ thì chỉ dựa cột mà nghe thui. hok có chiện j tám cho mọi người nghe hết.
    mấy anh Ấn nhà mình, chiện coi mắt là chiện cơm bữa. hihi. mà ahalf của ấy ở thành phố nào thía? (lần trc V hỏi chưa ấy nhỉ? đầu óc dạo này mụ mị lắm, hic)
  6. yla_bakala

    yla_bakala Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2006
    Bài viết:
    1.035
    Đã được thích:
    0
    Nàng péo bằng tớ chăng???
    Ấy dà, không nên dỗi, dỗi chỉ thiệt thân, chóng già nàng ạ. Vụ này xem ra tốn không ít calore và V-Rohto rồi, haizzzzzzzzzzzzz
  7. yla_bakala

    yla_bakala Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2006
    Bài viết:
    1.035
    Đã được thích:
    0
    Vậy nàng làm luôn tập 3, tập 4 đến cái hồi gay cấn 2 ấy đi, tớ thích xem phim gây hồi hộp lắm . Mà công nhận nàng từ sáng giờ câu bài chứ chưa vào tiết mục kể chuyện tí nào cả .
  8. yla_bakala

    yla_bakala Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2006
    Bài viết:
    1.035
    Đã được thích:
    0
    @ Sicilen : nàng kể chuyện típ đi, ở đây có đội hóng và buôn ghê lắm , nhân thể lý lịch trích chéo của anh iu nàng cái nhẩy!!!
  9. yla_bakala

    yla_bakala Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2006
    Bài viết:
    1.035
    Đã được thích:
    0
    Buồn quá, mình lượn lờ hóng nãy giờ mà chẳng thấy ai, buồn ơi là buồn, buồn tình đem ảnh quê mình ra khoe , đây là quang cảnh từ Đồ Sơn ra đảo Hòn Dáu quê tớ (ở HP chỗ nào cũng là quê tớ )
    Mấy ảnh này tớ chụp lúc ngồi trên tàu, họ đang xây khu Hòn Dáu resort nối từ Bến Nghiêng Đồ Sơn ra Hòn Dáu.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Mọi người xem con này là con gì, tớ bảo con cua, con bạn tớ cãi bay là con dơi .
    [​IMG]
    Bầu trời hôm đó rất đẹp, trong xanh, mây trắng bay lơ lửng.
    [​IMG]
    Trên Hòn Dáu có chùa nghe nói rất thiêng, người ta bảo rằng khi đến đây không ai được tham lam mang thứ gì về kể cả hòn đá, lá cây, thế nên cho dù tớ bắt được mấy con **** rất đẹp cũng đành ngậm ngừi thả ra . Đảo Hòn Dáu còn có những cây cổ thụ rất to, y như những cây tớ thấy trong rừng Amazon qua TV (quảng cáo ghê thế ), có cả ngọn hải đăng ngày đêm chiếu sáng (thật ra nhấp nháy thôi) biển Đông, từ trên đỉnh ngọn hải đăng có thể nhìn quanh trong bán kính 200kms (tớ nghe họ nói thế nhá, nhưng mà cũng khá xa), thấy những cái tàu chở hàng nước ngoài chỉ bé bằng con kiến thôi , thấy mình to lớn thế . Tớ không post thêm ảnh được vì có mặt chủ nhân và các cận thần khác , ai có lòng thì hôm nào ghé qua nhé.
  10. sunny1983

    sunny1983 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    1
    Yla ơi, làm luôn ảnh Quan Lạn đi.
    Bạn cũng mới đi biển về, cơ mà toàn dính mẹt, sẽ tìm ảnh xinh tươi post lên cùng ấy.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này