1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn Độ và người Ấn nào (Tầng 7 - tám, tám nữa, tám mãi ^o^/)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi Louise, 10/08/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. yla_bakala

    yla_bakala Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2006
    Bài viết:
    1.035
    Đã được thích:
    0
    Café YLife ở ngay trung tâm của thành phố, địa chỉ 345/1 Nguyễn Đình Chiểu, P5, Q3 (ngay ngã ba đường Vườn Chuối và Nguyễn Đình Chiểu). Nhân viên là những thành viên của các nhóm từ thiện như Ước Mơ Xanh, Những Ước Mơ Xanh và các em có hoàn cảnh khó khăn học ở trường dạy nghề miễn phí Thăng Long. Quán được quản lý bởi 1 cô quản lý rất có lòng, cô làm việc chỉ vì niềm vui từ thiện, không quan trọng lương (nhà cô giàu sụ, keke, anh nào vô kua cháu gái cô đi, cháu cô xinh lắm hí hí ).
    Bước chân vào quán, là 1 không khí thoải mái của máy lạnh và cảm giác tự do bởi cách sắp xếp bàn ghế của quán theo kiểu Nhật, với nệm ngồi và dựa lưng.
    [​IMG]
    Ấn tượng nhất là những bức tranh đầy cảm xúc của các em có hoàn cảnh đặc biệt, những bức tranh với nét vẽ ngô nghê nói lên những ước mơ đơn giản mà đầy tình yêu của các em. Hiện quán hỗ trợ bán tranh, tiền bán tranh 100% được gởi cho trường (www.thanglongcharityschool.org)
    [​IMG]
    Ngoài ra bạn cũng sẽ bị choáng ngộp bởi số lượng sách gần 20,000 cuốn gồm truyện tranh, tiểu thuyết và văn học bằng tiếng Việt, Anh và Pháp. Sách phục vụ miễn phí cho mọi người, và có wifi tiện cho người cần làm việc. Dịch vụ thì nhiều, nhưng giá nước lại rất mềm cho mọi người, chỉ khoảng từ 12,000vnd.
    [​IMG]
    Trong YLife Café có 1 bảng thông tin, và mọi người đều có thể để thông tin về nhóm của mình trên đó. Thậm chí đó không phải là 1 nhóm từ thiện, mà là 1 cá nhân nhưng có ý tưởng và tấm lòng cũng có thể gởi ý tưởng của mình lên bảng thông tin góp phần vào hoài bão thay đổi cuộc sống tốt hơn bằng từ thiện. Các nhóm cũng sẽ để thông tin về những chương trình hoạt động của mình, để mọi người có thể theo dõi và tham gia nếu thích.
    Được yla_bakala sửa chữa / chuyển vào 12:34 ngày 07/10/2008
  2. yla_bakala

    yla_bakala Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2006
    Bài viết:
    1.035
    Đã được thích:
    0
    Sorry mọi người, cái bài bên trên là tớ post quảng cáo hộ bạn đang ******** nguyện viên ở đó (chính xác là osin , sorry Thanh), ai có thời gian thì ghé qua nhé.
    Nàng K về có 1 tuần mà định làm tour xuyên Việt thì e không kịp. Hồi trước tớ cũng làm một chuyến Bắc-Nam với open tour của Sài Gòn rồi, mất 2 tuần (đấy là tớ đi như chạy giặc rồi đấy) . Nếu nàng chỉ muốn ngắm phong cảnh thì đi tàu hỏa cho nhanh vì xe bus sẽ rẽ vào các điểm và phải có thời gian nghỉ ngơi (khoảng 6 tiếng) ==>> muốn đi chơi quanh đó thì sợ trễ xe, không loanh quanh gì thì tốn thời gian , nên có lẽ đi tàu hỏa sẽ vừa đảm bảo thời gian, vừa được ngắm cảnh. Nhưng cảnh báo nàng, đi tàu hỏa thì nên mang theo mì gói hoặc bánh mì dự trữ, tớ trước giờ đi tàu chưa nuốt nổi bữa cơm nào cả, còn nó kinh khủng như thế nào thì nàng đi thử đi sẽ rõ.
    Sunny, tớ cũng muốn lên đó lắm, nhưng tớ mà đi buổi tối ngắm hoa sữa cùng các nàng thì đêm đến chắc tớ phải ra khách sạn nghìn sao Thủ Lệ quá . Nàng biết thông tin gì về lễ hội Năm mới trên đó không, tớ tiện 1 công đôi ba việc luôn .
  3. ngoc_tama4406

    ngoc_tama4406 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    1.137
    Đã được thích:
    0
    Kirstan ơi, nàng mở cty tư vấn hôn nhân được rùi đó ^^
    Thấy K nhiệt tình wá trời lun, thương quá à (hìhì nịnh nọt trước , mai mốt có gì nhờ vả )
  4. ngoc_tama4406

    ngoc_tama4406 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    1.137
    Đã được thích:
    0
    Hi Jani!!! thấy Jani nè.
    Định spam vậy thôi rùi ra, nhưng mà chán wá đi mất.. chán như con gián...
    chán đến mức than thở đã đời cũng chưa hết chán
    hix hix họp với hành ngày nào cũng họp wa luôn giờ ăn trưa, đói........hết muốn ăn lun
    trời ơi là trời!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    sorry nhà mình, tớ sắp khùng rùi
  5. kirstan

    kirstan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2007
    Bài viết:
    638
    Đã được thích:
    0
    tớ vốt cho bài nàng rùi đấy quán hay quá, nếu có thời gian phải ghé mí được
    À thưa với nàng là bận đi ra HN tớ đi ngồi cứng rồi 40 tiếng, nếm đủ cơm các loại cơm tàu rùi, thấy cả cái toil.. của nó rùi, cạch tới già rùi, nên mới định đi buýt đây
    í , hay tớ nấu cơm Ấn mời các nàng đến nhà tớ ở HN nhẩy, có ai đồng ý ko???
  6. yla_bakala

    yla_bakala Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2006
    Bài viết:
    1.035
    Đã được thích:
    0
    Nàng Tama bình tĩnh, không tẩu hỏa nhập ma bây giờ . Nàng đừng làm mình thêm căng thẳng, một vài ngày nữa sẽ cảm thấy đỡ hơn. Khi nào việc nhiều cũng làm mình thấy mệt, chạy bở hơi tai chưa hết, nhưng khi hết rồi thì rất sảng khoái ấy nhé, nhẹ hẳn người (như thoát cục nợ to đùng ấy) , thôi, cố gắng để được ăn cam ngọt nhé .
    Cảm ơn nàng K ủng hộ (cảm ơn hộ con bạn luôn), nếu cuối năm (Tết ta) tớ có dịp vào trong đó thì tớ cũng sẽ ghé qua quán, rất có ý nghĩa, tiện thể hành hạ bạn mình 1 tí . Với cả nàng đi ghế cứng tầu chậm (chỉ có tầu chậm mới có ghế cứng) thì quả là một hành động anh dũng đấy, tớ ngồi ghế mềm 32 tiếng thôi mà chịu không nổi, như bị đi đày ấy . Tớ xin 1 suất cơm Ấn Độ nhé , phải đăng kí sớm, còn id của tớ bên skype là yla_bakala, có gì nàng pm cho tớ ngày nàng về. À, công ty tớ chỉ có skype thôi, nên nàng nào rảnh thì online chat với tớ theo id trên nhé .
  7. kirstan

    kirstan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2007
    Bài viết:
    638
    Đã được thích:
    0
    cho nàng những hai suất chịu chưa, công trình lặn lội từ HP ra ăn no tới mai lun nếu dở quá không ăn nổi thì tớ bo cho một mớ đem về nữa
  8. vivian48

    vivian48 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2008
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0

    @sis Yla: để bữa nào em vào quán này thử coi sao. thấy hay quá áh, nhưng mà cô chủ có cháu trai hok hả chị
    @sis Kirstan: em có gởi offline cho sis mà chắc là sis đang đi làm nên hok vô đc Y!M. em báo sis vụ đi open bus của Sinh cafe, sáng nay em đi công chuyện gần ấy nên ghé vào coi giùm sis ùi áh. hìhì
  9. vivian48

    vivian48 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2008
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0

    tội Tama quá. bận j mà túi bụi thía, chả bù với Vivian, suốt ngày quởn hok thui. hichic...
    nàng đừng có qua spam có 1phát như thế nhá, spam hẳn 5phát đi nà hy vọng là sau khi spam, nàng bớt xì trét tí... cố gắng lên nàng nhé!!
  10. kirstan

    kirstan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2007
    Bài viết:
    638
    Đã được thích:
    0
    ui cảm ơn bé Vi nhiều nhiều lém, chà xe chạy 8 giờ tối hay là mình đi lun giấc đó ta, vậy nhà mình ăn nhậu giấc chiều nha ước gì gặp đưọc tất cả moi người
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này