1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn Độ và người Ấn nào (Tầng 7 - tám, tám nữa, tám mãi ^o^/)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi Louise, 10/08/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sunny1983

    sunny1983 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    1
    Tớ sẽ check thông tin, và pm cho ấy.
    Đôi khi trên đường đi làm tớ cũng có nhìn thấy cô bé ng Ấn, mặc Salwa, nhưng hôm nào cũng phóng như điên đến cơ quan nên hờ hờ, ...
    Yla này, HN phố đi, hihi... riêng ấy, khách sạn nghìn sao sẽ ưu tiên mời đến chỗ khác ở cơ.... Nàng S cũng rơ tay rùi, làm plan cho tuần sau đi.
  2. sunny1983

    sunny1983 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    1
    ok K, S cũng mang 1 ít gia vị Ấn về, mấy hôm nay đánh bóng đường phố Hà nội, lành lạnh, thơm thơm, tự nhiên lại nhớ India nhiều, hihihi... nên K về có nhã ý làm món Ấn, em xin đăng kí 1 suất .
    Thực ra đi tàu ghế cứng đau lưng lắm, còn ghế mềm điều hoà thì 1 khoang khá ok nhưng đợt vừa rồi đi chơi đoàn em bị nhét vào dãy điều hoà 2 tầng, hihi... lạnh gần chết, buồn cười lắm, có bà còn lôi cả áo mưa ra mặc cơ, hihi... lúc về mọi ng kéo nhau sang đặt giường nằm, ngủ vèo vèo 1 chút là về nhà. tuỳ ss chọn. Hẹn gặp ở HN nhé.
  3. lilysblue

    lilysblue Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/04/2007
    Bài viết:
    768
    Đã được thích:
    1
    Mọi người bàn chuyện off sôi nổi, nghe thèm quá đi. Mình ko ở VN đúng là thiệt thòi nhiều thứ.
    @Kirstan: Hồi xưa có thời tớ đi làm ở HN, chuyên gia nhảy tàu về SG thăm gia đình, thấy cũng được. Nhưng tớ toàn phải đem theo thức ăn riêng của mình, chứ thức ăn trên tàu vừa dở vừa ko đủ no. Đi tàu nằm thì dĩ nhiên là thích hơn tàu ngồi, nhưng ghế mềm cũng ko tệ lắm.
  4. kirstan

    kirstan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2007
    Bài viết:
    638
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bé V, Tàma, Sunny, Lily, Yla và mọi người góp ý vụ xe buýt xe lửa cho tớ nha, thương mọi người nhiều
    Chiều nay hắn dắt tớ đi Chennai thăm gia đình cô của hắn, đến sáng thứ hai mới về tới Hyd, tẩy rửa xong rồi phóng tới công ty đi làm luôn...Nghĩ đến chỉ thấy mệt thui, chả thích đi tí nào Để yên người ta được nghỉ thứ 6,7 CN lun có phải là sung sướng không À để coi xe lửa Ấn độ nó ra làm sao
    Tớ định về SG duỗi lại cái tóc, mà phải ngồi tới 2, 3 tiếng, chiều 4 giờ mới về tới, xong lăng quăng chắc 5 giờ mới đi được, mà nếu 8 giờ xe buýt chạy thì làm sao kịp
    tu nhien khong go dau duoc

    Được kirstan sửa chữa / chuyển vào 10:33 ngày 08/10/2008
  5. kirstan

    kirstan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2007
    Bài viết:
    638
    Đã được thích:
    0
    nói tiếp
    chương trình là gặp nhà mình, đi ăn nhậu, xong đi mua ba thứ lằng nhằng, xong đi lăng quăng SG, hay sáng hôm sau đi sớm tính dừng lâu lâu ở Nha Trang cho hắn ngắm biển, cả nhà ơi, tư vấn giúp những cái gì hay hay ở SG và dọc đường ra HN giúp tớ với trước giờ ở đó tớ chỉ biết nhà và công ty thui, chả bít đâu là đâu cả
    À còn một đêm ở SG thì ở đâu cho rẻ nhất nhẩy đừng biểu ra gầm cầu SG nha
  6. vivian48

    vivian48 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2008
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0
    sis ở lại, sáng ùi đi, j mà như chạy giặc thía này?? hok kịp làm hết 1loạt việc ấy đâu àh +_+ (quan trọng là fải để em cù cưa bro nữa chứ, hehe,hok những hâm mộ sis mà còn hâm mộ bro nữa ^.^)
    sis mún hỏi là chơi over night ở đâu rẻ nhất hả sis? hay ngủ nghỉ
    níu ăn chơi thì
  7. kirstan

    kirstan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2007
    Bài viết:
    638
    Đã được thích:
    0
    thui hỏng dám đi overnight đâu chừng 11, 12 giờ về ngủ, bé V bít chỗ nào càng rẻ càng tốt chỉ tớ với
  8. yla_bakala

    yla_bakala Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2006
    Bài viết:
    1.035
    Đã được thích:
    0
    Em Vân nhanh tay nhanh chân thế, ^__^, chị mới nghe có cháu gái, chưa thấy cháu trai, để chị check lại thông tin rồi báo cho em nhé .
    Cảm ơn nàng nhiều nhiều nhé, tớ chưa bao giờ được biết mấy cái lễ hội Made in India nó như thế nào nên rất tò mò, muốn ngó qua một cái, nghe các bác ấy kể thì hoành tráng, cơ mà cứ phải tận mắt chứng kiến mới rõ được . Nàng và S_B_C được nghỉ buổi nào, cả tuần tớ được nghỉ có chủ nhật thôi nên nếu muốn ngắm hoa sữa thì chắc phải lên từ tối T7, nàng xem lịch đi rồi báo tớ, à, mà nàng định cho tớ ngủ ở khách sạn ngàn sao nào ấy, để tớ còn chuẩn bị tinh thần .
    Nàng K, như open tour ngày trước tớ đi thì sẽ qua những trạm sau HCM - Mũi Né - Nha Trang - Hội An (Đà Nẵng) - Huế - Quảng Nam - Vinh + Nghệ An - HN. Trong những điểm trên thì tớ thích Mũi Né nhất, bãi biển đẹp, phong cách, người dân rất hiền hoà sau đó là Hội An, di tích lịch sử ấy (cho dù không phải do người Việt xây dựng) nhưng nói chung mấy địa điểm trên chỗ nào cũng đáng xem cả. Đến Hội An thì chỉ cần khoảng 1 tiếng là nàng sẽ lượn hết các phố, ngoài ra đi mất 15 phút sẽ ra đến biển, mua đồ ngoài biển rẻ hơn trong phố cổ cho dù cùng 1 mặt hàng . Ở Huế thuê xe máy (sẽ được cho mượn bản đồ) vòng qua mấy cái cố đô, lăng tẩm, đền chùa, chợ búa sẽ hết một buổi chiều, thời gian khác mình dùng ăn đặc sản và bún bò Huế, tớ thích bánh nậm lọc, dai dai, mềm mềm, nhũn nhũn . Quảng Nam có Ngũ Hành Sơn, đi hơi xa một chút, trèo bở hơi tai sẽ nhìn thấy mấy cái động hơi bị đẹp, chiếu đèn xanh xanh đỏ đỏ cho trẻ nó mê , cái động chính vào ngày nắng soi vào giữa đám (cái gì "thạch" ấy nhở) đẹp y như trong quảng cáo về Ngũ Hành Sơn , ngày khác thì tớ không biết. Vinh + Nghệ An có Cửa Lò, cũng giống Đồ Sơn, Sầm Sơn thôi, không có gì đáng bàn. Địa điểm thì nhiều tuỳ nàng chọn lựa. Hồi tớ đi giá vé có 320k, bây giờ chắc tăng lên 400k rồi, tớ cũng muốn đi thêm chuyến nữa quá .
  9. janiloveyou

    janiloveyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2008
    Bài viết:
    1.125
    Đã được thích:
    0
    @ Kirstan: chỗ ở rẻ nhất ở Saigon, tớ thấy có Khách sạn Hải Dương trên đường Bùi Viện đó, hồi trước Abantony chỉ tớ, lúc Ali qua ở KS này đó. 10$/1 đêm.
    Nhưng mà phải gọi điện đặt phòng trước.
    K cần thì tớ về lục lại địa chỉ và điện thoại cho K.
  10. vivian48

    vivian48 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2008
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0
    tối thứ 7, SG đông vui nhất và rẻ nhất là đi uống cafe lề đường công viên 30-4 thui, nói chơi với sis vậy chứ em cũng hok có rành SG lắm âu àh. mà chiều đó sis gặp nhà mình xong, tám hết công suất thì chưa chắc đã còn sức đi chơi tiếp.
    sis đi Chennai chơi vui sis nhá! về kể chuyện cho em nghe với!!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này