1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn Độ và người Ấn nào (Tầng 7 - tám, tám nữa, tám mãi ^o^/)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi Louise, 10/08/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngoc_tama4406

    ngoc_tama4406 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    1.137
    Đã được thích:
    0
    Ko biết tường tận sự thể ntn, nhưng theo cảm nhận chủ quan của Tàma thì câu nói đó giống như là nói lẫy vậy đó Sicilen. Mong rằng chỉ dăm bữa nửa tháng nữa thôi là mọi chuyện lại vui vẻ như cũ
    Mà nếu lỡ xui... (mong là ko có lỡ) thì Sicilen vẫn luôn được welcome kể cả online lẫn offline mà, đừng có lo, mà cũng đừng có bỏ nhà mình đi bụi phải học tập Vivian ''quyết đu bám đến cùng''
  2. yla_bakala

    yla_bakala Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2006
    Bài viết:
    1.035
    Đã được thích:
    0
    Nàng Sicilen đừng nói không còn liên quan gì đến anh Ấn nào thì không được welcome nhé, nói vậy từ trước đến giờ tớ chưa bao giờ được welcome sao ??? Đây là : "Ai yêu Ấn Độ và người Ấn" cơ mà, không có người vẫn còn tình yêu Ấn mà, đúng không nhỉ???
    Vậy chủ nhật tuần này nàng Sunny mang theo saree để nàng Aasthaa (tên nàng có nghĩa là gì nhỉ???) thể hiện tài năng nhé, còn cả nhà yên tâm là tớ sẽ có hình đầy đủ . Mà tình hình thấy nàng Aasthaa hiểu biết về người Ấn hơi nhiều, chắc phải điều tra thêm, 3 nàng này bí ẩn thía .
  3. lilysblue

    lilysblue Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/04/2007
    Bài viết:
    768
    Đã được thích:
    1
    Tình hình là tớ đã đi chơi ''công viên Lênin'' về nhưng không chụp được hình đẹp để khoe
    Xem hình off của nhà Nam, tớ cũng đã đoán người áo xanh là Nghĩa, vậy là trúng phóc :-)
    @Sicilen: Đã quen nhau 4 năm thì đúng là cũng không dễ dứt ra đâu. Bí quyết tránh xung đột là nếu bất đồng ý kiến thì mình nên ''bàn'' chứ ko nên ''cãi.'' Biết là nói dễ làm khó, nhưng cứ phải cố gắng. Đợi lúc nào hắn nguôi nguôi lại thì Sicilen thử bình tĩnh nói chuyện xem sao. Chúc 2 người sớm làm hòa lại với nhau.
  4. vivian48

    vivian48 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2008
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0
    em hoàn toàn tin tưởng ở sis và sis cố giải đáp bí ẩn sis nhá!
    hy vọng là sis sẽ mơ lại cái giấc mơ BGates kia. có khi lúc ấy lại thêm chi tiết, không fải chị em mình đi vào Nam ra Bắc nữa mà vòng quanh trái đất vào cuối năm
  5. janiloveyou

    janiloveyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2008
    Bài viết:
    1.125
    Đã được thích:
    0
    Tớ buồn quá, tớ vừa bị chửi một cách lãng xẹt hic hic Kể chiện mà cũng bị chửi Bực quá, khỏi kể luôn cho rồi.
    Tự nhiên giờ thấy nhớ jan và cần jan hết sức. Tối nay tớ vừa ăn cơm vừa khóc khi nhớ về kỉ niệm của 2 đứa lúc hắn còn ở Sài Gòn. Mới đó thôi, mà giờ hai đứa cách xa ngàn dặm. Mở mắt ra là không thấy người đâu. Hơn hai tháng nay rồi. Xa cách và cách xa làm cho nỗi nhớ cứ ăn sâu vào tim. Ước gì, thời gian trôi qua mau để lại đuợc sống trong những ngày ấy.
    Tớ gọi cho hắn, kêu anh online đi thì hắn còn đang làm việc ở xưởng. Mấy bữa nay tớ bị "lên cơn" hay sao mà gặp hắn là cứ cãi lộn. Giờ nghĩ lại mới thấy mình sai. Và ích kỷ nữa. Yêu nhau là phải đem hạnh phúc đến cho nhau chứ, sao lại dày vò và làm khổ nhau như thế. Tớ sai rồi.
    Giờ tớ chả cần gì nữa. Tớ chỉ muốn được ở bên hắn thôi. À, tối nay cháu tớ đã đem passport đến cho tớ rồi. Tớ mà khùng quá chắc tớ làm một chuyến qua pakistan luôn quá. Có ai muốn đi với tớ không? Nhưng nghĩ lại thấy tốn tiền, trong khi hai đứa giờ đang phải dành dụm tiền. Khổ vì nghèo, hic.
    Tớ buồn quá cả nhà ạ. hic hic
    Được janiloveyou sửa chữa / chuyển vào 22:49 ngày 13/10/2008
  6. janiloveyou

    janiloveyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2008
    Bài viết:
    1.125
    Đã được thích:
    0
    Tớ bây giờ như người mất hồn. Đi làm việc thì không hứng thú, tối về nhà vò võ một mình, muốn đi chơi thì hết "xiền", ngồi viết cái gì đó thì nhức đầu. Tớ chẳng muốn duy trì tình trạng này nữa, thật là khổ tâm. Sao tớ thấy mình yếu đuối quá. Không có hắn bên cạnh, thấy mình chẳng muốn làm gì nữa hết.
    Muốn qua bển cho rồi, thì sợ ba mẹ buồn. Nhưng mà nếu tớ đi chơi thì chắc không sao chứ nhỉ. Chỉ lo là "cò không tiến", và những gì 2 đứa dành dụm tan tành mây khói vì 1 chuyến đi chơi của tớ. hic. Nghĩ tới nghĩ lui, thấy gian nan quá. Thời gian có là gì đâu, mà sao như một vật cản vô hình.
    Không có nhà mình để tớ nói ra những dòng này, chắc tớ chết. hu hu. Thôi thì nhà mình nương tựa nhau mà sống.
    Chuyện của tụi mình, kể ra thì bị chửi lên chửi xuống, kêu là mơ mộng viễn vông. Nhưng mấy người đó có hiểu cái gì đâu mà nói? Chỉ đứng ngoài cuộc mà phán xét thế này thế nọ. Sao mà tớ ghét mấy người đứng ngoài cuộc mà cứ săm soi rồi nhận xét người khác một cách vội vàng khi chưa hiểu hết chuyện của người ta.
  7. sunny1983

    sunny1983 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    1
    Jani, nhớ ng yêu kìa, hihi...
    Có thể ấy chống chếnh vì bf ko ở cạnh ấy h này, nhưng bạn biết trái tim của cả 2 ng đang hướng về nhau. Đó là hạnh phúc. Jani ko thích tám thì viết cho bạn bè tám cùng, mọi thứ sẽ qua nhanh thôi.
    Ko phải kết hôn là đich cuối cùng, điều quan trọng là khi cả 2 ng tin và yêu vời lover. Điều đó bạn có thừa phải ko, Jani ...
    Đợi chờ sẽ giúp bạn tĩnh tâm hơn, và quý trọng những điều mình có. Hãy chăm sóc gia đình bạn nhiều hơn, vì Jani theo chồng sẽ về Pak , ko dễ j chạy qua chạy lại thăm ba mẹ đâu. Ở India, tớ nhớ HN đến cháy lòng, mà mấy hôm nay thu HN se se lạnh, nhớ Dajeeling quay quắt. hehe...
    Jani xinh lắm.
    @ Yla, Aastha, ok các ấy, tớ sẽ tha saree nhé, hihi.. mới nguyên luôn, vì tớ mang về, chưa có dịp lôi em ý ra khoe với ai hết
  8. sunny1983

    sunny1983 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    1
    Okie, 7h30 hihi... như mọi ngày em đi làm, đùa chứ, tớ phát rồ lên vụ thứ 7 đi làm cả nhà ạ, mà đi làm còn ác liệt hơn cả trong tuần nên chủ nhật nào cũng tít mít đi chơi. hahà.
    tớ sẽ mang đầy đủ phụ kiện đi cùng mặc saree nhé, hihi... có cái này xinh cực kì, tớ sẽ mang khoe với các ấy...
    @ Yla, nàng đi chơi cũng ác liệt thật, hihi... welcome nàng nhé, ốc ếch ko ăn hôm nay, mai măm sau cũng đc. Đồ của Ấn nhiều dầu mỡ, nhiều hành tây, tỏi, gừng, nước sốt cà chua. hihi... dễ nuôi thì mau béo lắm.
    @ Sicilen, nếu ấy thấy buồn, cứ khóc đi, đến việc khóc cũng phải dồn nén giống như giọt nước làm tràn li và đau khổ hơn thôi. Tớ ko biết nói j hơn với ấy, chỉ biết rằng, nhà Ấn lúc nào cũng welcome ấy, ấy biết đúng ko, Sicilen .
    Ai đó thay đc status cho tớ nhỉ, Tớ muốn thay status, mod sửa đc rơ tay lên giúp tớ nhé.
    Tặng các bạn nốt status của tớ nhé.
    Love begins with a smile
    Growth with a kiss
    End with tears
    Hết
  9. vivian48

    vivian48 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2008
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0

    úi, 12 h ùi, ráng chờ để đc uống, hìhì
    nào ai vui thì nâng cốc vì vui, buồn thì nâng chén tiêu sầu nào. tất cả chúng ta cùng mừng SN sis SBC nào... hò dzô...
    HAPPY BIRTHDAY to sis SBC nhé!!
    em có cùng tên với sis , thix thía. chúc sis mau mau cho nhà mình uống rượu, để em có khí thế mà tiếp bước theo với
    cụng tiếp thui, anh em ta quyết một trận sống mái thui.... (úi, chưa j đã xỉn ùi, chị em ta chứ anh em j nhỉ? )
  10. vivian48

    vivian48 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2008
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0

    í, nãy quên mấy tặng hoa hồng cho sis "Săn bắt cớm" ùi
    sis phải nhớ là "săn bắt chồng" mau mau đi nhé! tặng sis cả vườn hoa đây, hìhì
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này