1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn Độ và người Ấn nào (Tầng 7 - tám, tám nữa, tám mãi ^o^/)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi Louise, 10/08/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. yla_bakala

    yla_bakala Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2006
    Bài viết:
    1.035
    Đã được thích:
    0
    Em Vân xứng đáng là công thần nhà mình, có công lao to lớn trong việc dẫn đầu các chương trình từ lớn đến bé , tặng hoa em nhé .
    Happy birthday nàng S_B_C, woa, tháng này nhiều nàng già đi quá, mong tuổi mới nàng có nhiều sức khoẻ, tiếp tục chiến đấu trường kì, lấy tinh thần, chủ nhật sẽ giải quyết vấn đề này .
  2. ngoc_tama4406

    ngoc_tama4406 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    1.137
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng sn S_B_C
    Chúc nàng sang tuổi mới nhưng vẫn luôn trẻ như cô gái Hà Lan và khỏe như ông Thọ VN nha
    Và mục tiêu lớn nhất (giống như Vivian nói) là mau săn bắt... chồng đi nhé
    Chúc các nàng ngòai Bắc cuối tuần offline dzui dzẻ
  3. annghia

    annghia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2008
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Hi.
    Hơi lạ khi thấy mình trong ảnh offline.
    Hôm vào đó An nó bảo N hơi "hâm". Lúc đó N cũng thấy thế. N cứ tự hỏi là hồi gờ mình có bao giờ nhiệt tình đến mức này đâu. N vốn làm biếng đi chơi lắm. không hiểu sao lần này N lại khác. Chắc tại N có nhiều tình cảm với nhà mình.
  4. lilysblue

    lilysblue Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/04/2007
    Bài viết:
    768
    Đã được thích:
    1
    Chúc mừng sinh nhật nàng SBC. Chúc nàng sang tuổi mới thêm nhiều niềm vui
    Chúc nhà Bắc offline vui vẻ. Nhớ post đủ hình đàn đúm, ăn chơi và chưng diện (saree)
    @Nghĩa: N đi chơi thấy vui là được rồi, hâm hay ko có làm sao đâu.
  5. kirstan

    kirstan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2007
    Bài viết:
    638
    Đã được thích:
    0
    thương jani quá, ở một mình cô đơn lắm, buồn bực chả nói được với ai, ba mẹ gia đình nói ra họ chỉ làm mình buồn thêm, khổ tớ không bi quan mà thực tế nó thế chồng thì lúc nào cũng việc, đau khổ chán nản làm cho sức khoẻ yếu đi, ảnh hưởng đến công việc, công việc không trôi chảy lại thêm stress, lại buồn khổ thêm....
    mình không thể tự cuốn mình vào cái vòng luẩn quẩn lãng nhách này được, nếu đã quyết định lấy hắn, tớ nghĩ ít nhất jani phải biết đọc biết viết urdu, tớ bây giờ rất tiếc vì vuột mất nhiều công việc tốt chỉ vì mình không biết Hindi và Telugu...
    vậy jani có thể bận rộn quên đi những lo lắng nhớ nhung với việc học urdu chẳng hạn, và khi hắn thấy mình tiến bộ, hắn vui và yêu chiều mình hơn, hai đứa hạnh phúc hơn...
    jani nhìn SG và VN với tư tưỏng là sắp phải xa nó mãi mãi, jani sẽ enjoy những giây phút còn lại với HCM iu wí này
    có một điều tớ xin jani, phải lo cho sức khoẻ của mình, ít nhất mình yếu đuối quá bệnh tật liên miên hắn sẽ lo chả hiểu nàng qua với mình không biết có sống sót nổi không nữa, nói thật HCM mình nhìn khá phát triển so với bề ngoài của Ấn Độ, mà chắc Pak cũng vậy, nên bọn hắn rất lo không biết em iu có bỏ của chạy lấy người khi qua đây với mình hay không hôm qua sao jani lại bị đói quá vậy, chắc ăn tiệm không đủ no cộng với trời lạnh nên mau đói, hay jani sáng dậy nấu ăn đem theo??? hay ăn sáng nhiều hơn một chút?? không ăn vì jani thì cũng ăn vì tớ cái, nha hì hì
  6. janiloveyou

    janiloveyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2008
    Bài viết:
    1.125
    Đã được thích:
    0
    @ Sunny: cám ơn Sunny nha, tớ bít là nói ra thì cũng không giải quyết được gì nhưng mà cũng nhẹ lòng đi một chút. Sunny nói đúng, hôn nhân không phải là cái đích cuối cùng, quan trọng là tình yêu 2 đứa dành cho nhau.
    Sau một đêm thức dậy, tớ thấy bình tâm và đỡ hơn rùi. Mà đọc tới chỗ Sunny viết "Jani xinh lắm" làm tớ buồn mà cũng muốn cười luôn. hi hi Mừng vì có người khen mình xinh (dù chỉ xinh 3,4 gì thôi nhưng cũng thấy an ủi) ^^. Phải tiếp tục phấn đấu.
  7. yla_bakala

    yla_bakala Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2006
    Bài viết:
    1.035
    Đã được thích:
    0
    Jani, nàng đừng có suy nghĩ nhiều về những điều người khác nói, những gì mình thấy đúng thì rút kinh nghiệm, cái gì không đúng thì lờ họ đi vì cho dù mình có giải thích thì họ cũng sẽ cố không hiểu thôi. Nàng đừng để suy nghĩ, lời nói của người khác làm ảnh hưởng đến mình, đó là suy nghĩ chủ quan của người khác, nàng nghĩ nhiều càng thêm đau lòng tốt hơn là lờ nó đi. Viết tiếp hay không tuỳ nàng quyết định nhưng số người ủng hộ nàng nhiều hơn thiểu số còn lại, tớ cũng ủng hộ nàng .
    Sống một mình tuy buồn nhưng cũng khá tự do, thoải mái, mà thời gian độc thân của nàng không còn nhiều đâu, hãy hưởng thụ đi, sau này nàng muốn một mình cũng khó. Thời gian rảnh rỗi nàng học nữ công gia chánh, làm đẹp ....... xem sao, hay học bellydance với tớ , đi đâu cũng rủ rê. Cuối cùng là nàng nhớ ăn uống đầy đủ, tớ thấy nàng cũng sắp suy dinh dưỡng rồi đấy, giữ sức khoẻ nhé.
  8. janiloveyou

    janiloveyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2008
    Bài viết:
    1.125
    Đã được thích:
    0
    @Sunny: Chúc mừng sinh nhật SBC nha Chúc nàng luôn mạnh khỏe, gì chứ tớ thấy nàng hay than yếu lắm đây, trẻ đẹp như cô gái Việt Nam (chứ không phải Hà Lan hi hi) và một câu nữa cũng giống mọi người, mau mau săn bắt chồng điiiiiii hi hi ^^
    @ Tama: Tự nhiên giờ mới nhớ, hình như tớ chưa có chúc sinh nhật Tama hả ta? Mà mấy bữa offline lo tranh thủ ăn với tám không à nên hình như chưa chúc. Lúc chở Tama về nhà, trời mưa gió bão bùng, 2 đứa lo mà chạy nên cũng quên chúc luôn.
    Thui thì chúc muộn vậy. Thông cảm nha Tama. Tớ chúc nàng luôn cười tươi vui vẻ, cứ giữ phong độ ấy nhé, đó là điểm đáng yêu và dễ thương, đáng nhớ của nàng ấy. Có Tama ở đâu là um sùm, í không, nhộn nhịp và vui vẻ tới đó. Và chúc nàng và Mr India nhà ta thuận buồm xuôi gió để nhà ta có thêm một tin vui.
    Nâng ly chúc mừng SN Tama & SBC nào dzô dzô
    Quên, nâng ly với Vivian nữa chứ, vì có công luôn luôn ghi nhớ SN mọi người trong nhà. Phải vote cho VIvian mới được.
  9. janiloveyou

    janiloveyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2008
    Bài viết:
    1.125
    Đã được thích:
    0
    ừ cám ơn nàng ủng hộ tớ. Giờ tớ mới nhận ra một điều là thời gian độc thân không còn nhiều, phải lo mà chăm chút bản thân, chăm lo gia đình, thích gì chơi đó. Dạo nì tớ hơi lơ là việc chăm sóc sức khỏe bản thân. Cũng may là chưa nổi thêm cái mụn nào (hổng biết sao luôn)
    Tớ cũng muốn đi học belly dance lắm à, nhưng mà thấy... ngại quá. hi hi. Mà nàng ở xa thế, làm sao học chung với nàng được nhỉ?
  10. janiloveyou

    janiloveyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2008
    Bài viết:
    1.125
    Đã được thích:
    0
    K ơi, jani sẽ cố gắng ăn uống đàng hoàng, vì K và những người yêu quý tớ
    hôm qua hổng biết sao tớ ăn hết sạch dĩa cơm mà chiều vẫn thấy đói. Giờ tớ mới phát hiện ra là tớ bị nhức đầu và nghẹt mũi vì ngồi máy lạnh khi làm việc. Cái máy lạnh chĩa thẳng vô đầu, dù tớ đã giảm nhiệt độ nhưng mà vẫn thấy lạnh. Thành ra tối về nhà là người tớ mệt nhừ, ăn uống cho có, nuốt không vô. Hổng thấy ngon như hồi trước nữa.
    Chắc là tớ sẽ học tiếng urdu. Mà khổ quá, kiếm hoài không ra trang web nào dạy tiếng urdu ngữ pháp & cách phát âm đàng hoàng hết. Làm tớ chả biết học ra làm sao. Học đâu quên đó. Ali thì bận rộn, chẳng có thời gian và sự kiên nhẫn để dạy tớ học cái chi hết. hic
    Giờ tớ đi ăn cơm, lát vô pm cho K nha.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này