1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn Độ và người Ấn nào (Tầng 7 - tám, tám nữa, tám mãi ^o^/)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi Louise, 10/08/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    jani nói đúng đó, sicilien đừng buồn quá, thường cãi vã thế này lại qua nhanh. Tớ chắc sẽ làm hòa trở lại thôi nếu hai bạn yêu nhau như thế. Nhưng có điều dứt khoát không xin lỗi, năn nỉ nếu mình không có lỗi nhé Mấy cha Ấn này lờn lắm.
  2. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    Nàng này ngủ được chưa, lâu lâu thấy lên phang một bài
    Hồi xưa tớ ở với bà chị dzô dziên, giờ ở với một bạn Tàu đao mập ú ù u, kéo theo hệ quả là tối bạn ấy cứ ngáy ò ò tớ làm mọi cách mà không chạy khỏi tiếng ngáy của nó được, đang trầm trọng đến mức phải bảo mẹ tớ gửi cái bịt tai sang (bên đây không thấy nó bán đâu hết).
    Lâu rồi không thấy Louise vào nhà, mong rằng L vẫn ổn và chúc bạn vượt qua nhanh nỗi mất mát lớn. Cả nhà mong nghe tin Louise lắm.
  3. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    có tớ nè Nhưng tớ mà sang đó phụ huynh tớ biết chắc tớ hết đường về nha quá
    Jani nói phải, giờ chịu khó dành dụm cho tương lai ấy ơi. Ông Kamran nhà tớ điên lắm, suốt ngày đòi qua đây tại nhớ tớ không chịu nổi (bộ tớ không nhớ hắn chắc), mà phải cái mỗi lần đi lại tốn bao nhiêu tiền chắc jani cũng hiểu. Tớ khuyên mãi hắn mới nghe, nhiều lúc tớ phát cáu. Mấy hôm nay thấy hắn có vẻ "người lớn" hơi, nghĩ xa hơn rồi nên tớ cũng mừng. Chứ cái kiểu nghe lời trái tim quên mất lý trí như hắn thì cứ rơi vào vòng lẩn quẩn "hết tiền hết tiền" mất. Cái gì cũng phải cân bằng chứ
    Thật ra chính vì xa nhau nên mới cãi nhau nhiều đó jani ạ, tớ rút ra vậy. Nhưng xa nhau lại có cái thi vị riêng, cái cảm giác nhớ mong, khao khát được ở bên nhau cũng là một thứ xúc tác ******** yêu bền chặt hơn đấy.
  4. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    Cho tớ ăn theo chúc mừng sn Tama và SBC nha Chúc mí nàng ăn ngon ngủ kĩ nàng SBC sớm cưới còn nàng tama sớm gặp anh iu
    @anhnghia: Nghĩa vào chơi vui quá hen, hè rồi nhà tớ muốn đi Nha Trang mà không có đi được vì thời gian hẹp quá lại có bão nên chuyển sang đi Đà Lạt. Chắc chắn hè năm sau sẽ đi Tớ ghiền biển thì ít mà ghiền ba cái trò cảm giác mạnh ở vinpearl là nhiều
    @ kristan: nói đi nói lại ấy vẫn là người tớ phục nhất trong forum, dám đánh quả liều sang Ấn "chiến đấu" một mình như nàng đúng là triệu người có 1, sau này có jani nữa... Hai nàng nhớ giữ gìn sức khỏe. Kristan không biết bên đó có mì gói VN không vậy, chứ mình thiếu đồ VN, có mì lẩu thái hay bún riêu ăn liền, ăn cũng đỡ thèm lắm đó
    À hắn nhà tớ hắn thích ăn bò kho, bò sốt vang hay càri kiểu Việt hơn là mấy món Ấn. Kirstan thử nấu mấy món đó xong lái lái qua mấy món Việt coi, biết đâu có "quá độ" hắn sẽ chịu ăn. Lão nhà tớ bảo món Ấn có mấy món nhai đi nhai lại món nào cũng giống món nào chán chết, vào nhà hàng Ấn thực đơn thì ghi nhiều nhiều vậy chứ thực ra ăn cũng na ná nhau, cũng cùng một thứ masala mà ra cả, chỉ là nguyên liệu khác đi thôi (thay đậu bằng cá thay cá bằng gà). Tớ nghĩ cả đời phải ăn mấy món ấy là tớ thấy ngán ứ chịu nổi rồi
  5. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    download chương trình học tiếng Hindi của bạn sunlight bên topic kia đi jani. Quan trọng là học nghe và nói mà, viết thì để sau. Nên cứ học bằng chương trình đó đi, bỏ qua mấy đoạn dạy đọc viết
  6. Louise

    Louise Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn mọi người đã quan tâm. Cuộc sống thì vẫn tiếp diễn. Vẫn nhớ, vẫn thương, nhưng nếu mình vẫn tiếp tục đau buồn, mình sẽ làm khổ những người quanh mình trước nhất, trong khi có nhiều điều mình cần phải bù đắp cho họ quá.
    Sao tháng 10 nhiều sinh nhật ghê ta. Tớ mà cứ chơi với một nhóm thì y như rằng bao giờ số người sinh tháng 10 cũng chiếm không đa số thì cũng quá nửa . Không biết có nguyên nhân sâu xa thì đây không nhỉ (kiểu great minds think alike ấy)?
    Các nàng ở SG off xong thì đến các nàng ở HN. Tớ đọc xong mấy trang mà cứ buồn cười mãi, nàng Yla thì nằng nặc không chịu ra công viên Thủ Lệ chơi, trong khi mấy nàng còn lại thì bàn tính dẫn nàng ấy đi đâu vì "nghe nàng ấy bảo nàng ấy chán công viên Lênin rồi" . Thế là thế nào hở các nàng? Tớ mới đi có một tháng mà giờ hai công viên ấy đã kịp chập vào làm một à
    Định viết tiếp, nhưng mà tí quên nhiệm vụ xì pam. Hẹn gặp lại quý khán giả ở bài dưới
  7. Louise

    Louise Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay đang miệt mài up ảnh lên mạng mà vẫn chưa hết cái đống ảnh đi chơi của tớ. Sơ sơ mỗi buổi chụp có... vài trăm tấm chứ mấy . Tặng các nàng một cái nhé (cái này chắc chắn nàng VH biết nà )
    [​IMG]
  8. Louise

    Louise Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    0
    Tớ định vào sửa cái lỗi link ở trang 1 mà không có được . Sao kì vậy ta? Hồi xưa trước khi post tớ đã kiểm tra rất kĩ rồi mờ
  9. Louise

    Louise Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    0
    Có cái này tặng mấy nàng sinh nhật tháng 10 nha
    [​IMG]
    [​IMG]
    Bánh của các nàng nè
    [​IMG]
    Cheers
  10. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    buồn cười louise chết mất. Này hè năm sau ấy có xuống đây chơi nữa không. Hè này tớ xong rồi, sẽ bái bai nước Nga, định tổng du lịch những thắng cảnh ở SPB lần nữa, nàng có xuống đây chơi với tớ không. Thẻ SV của trường tớ vào mấy cái chỗ này free cả nàng hông đi thì phí nha.
    Cái petergof kia tớ đi được một lần. Hồi xưa mẹ tớ sang chơi nên tớ cũng còn đánh được một vòng Pushkin-Petergof-Pavlov, chứ thực ra tớ lười đi lắm. Vừa rồi mấy đứa bạn rủ tớ đi Pushkin và vườn Mùa hè chơi, chụp ảnh mùa thu vàng cuối cùng, mà tớ oải quá giờ cứ thấy tiêng tiếc, sau này không có cái để khoe với mấy đứa bạn ở nhà
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này