1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn Độ và người Ấn nào (Tầng 7 - tám, tám nữa, tám mãi ^o^/)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi Louise, 10/08/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lilysblue

    lilysblue Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/04/2007
    Bài viết:
    768
    Đã được thích:
    1
    Nhà Kirstan đạo Hindu, anh chàng lại còn ăn chay trường nữa, mà VH xúi K nấu mấy món bò cho hắn ăn à? Đến chết cười VH
    Trong forum này tớ cũng cảm phục K và ox nhất, vì nhiều lý do
    Tặng K hoa nè, chúc K luôn vui.
  2. lilysblue

    lilysblue Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/04/2007
    Bài viết:
    768
    Đã được thích:
    1
    Phang hai bài liền đây, không nàng lại bảo phang mỗi một bài Mà dạo này VH cũng lười vào nhà hơn trước đấy nhé, tớ để ý rồi đấy
    Hehe, nàng kể chuyện cô bạn cùng phòng ngáy ò ò làm tớ tức cười quá, lại liên tưởng đến cái tủ lạnh nhà tớ, lúc nào cũng kêu ù ù Đúng là bị bệnh mất ngủ khổ thật đấy
    @Louise: Mừng Louise quay lại post bài tiếp. Phong độ vẫn như xưa, hỉ?
  3. ngoc_tama4406

    ngoc_tama4406 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    1.137
    Đã được thích:
    0
    @louise: Cám ơn Louise nhìu, thiệp dễ thương lém , nhưng bánh thì sao cứ mờ mờ ảo ào thía??
    Louise sống nghị lực thật đấy, tớ muốn ôm nàng 1 cái quá mà ở đây lại ko có cái emoticon hug
    Mà nàng khuyến mãi thêm mấy tấm ảnh nữa được ko. chụp cả ngàn tấm thế kia mà up có 1 mỗi tấm là sao??? ưu tiên tấm nào có nàng ở trỏng nhé
  4. annghia

    annghia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2008
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    @Linh: sáng chủ nhật tuần sau nếu rãnh L thì lên mạngchat nha.
    @Viethhuong: sẵn sàng welcome H tới Vinpearl và NT land. Khi nào chuẩn bị đi thì nhắn cho N nha.
    Chúc mọi người một ngày tốt lành.
  5. kirstan

    kirstan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2007
    Bài viết:
    638
    Đã được thích:
    0
    Wow ngủ 1 đêm dậy cả nhà đã tám được mấy trang rồi
    @VH: Cái vụ đồ ăn tớ ngán quá, thế là tớ chiến đấu, vòng 1 tớ thỏ thẻ bảo em muốn nấu cơm tối rồi ăn chung với anh cho nó tình củm blah blah, hắn bảo thôi cứ ăn ở nhà mẹ cho nó nhanh em lại đỡ phải mệt thế là tớ xoay qua vòng 2 tớ ăn thoải mái no nê rồi cái bụng nó cứ to dần mỗi khi ăn xong nó to như trái bóng đá í thế là về nhà tớ cứ nhằm mặt hắn mà giơ "quả bóng" ra, lại còn khuyến mãi mấy đợt "ợ" rõ to nữa thế là hắn ớn quá lại hãi nữa bảo em có bệnh gì không vậy, sao bụng gì bự bất thường vậy, tớ mếu máo bảo em ăn mấy món Ấn nó "nặng" quá, khó tiêu, mỗi lần ăn xong nó no tới ... tối mai thế là hắn ồ lên ngày hôm sau lập tức bảo thôi mẹ để Trang tự nấu rau kiểu VN ăn đi, chứ bụng chướng lên thế kia
    mà được đâu cỡ vài lần, tại hắn rước tớ về thẳng nhà mẹ hắn, xong hắn ngồi bà tám rồi coi tivi chả màng đến cái bụng đói của tớ, thế là tớ điên lên một buổi tối triệu tập họp gấp, tớ làm mặt nghiêm trọng đại nói một hơi, rồi xong hắn cũng nghiêm chỉnh đáp lại, thống nhất tui không ăn đồ Ấn được, ăn trưa đã Ấn Độ rồi thì tối để tui ăn đồ VN, không có ngày một ngày hai mà đồng hoá vậy được đại loại vậy...
    xong, đưọc đâu 1, 2 lần, xong lại cứ chớ tớ thẳng tới nhà mẹ hắn, lại ăn, lại 11 giờ mới lết được về nhà, tớ tức quá hôm qua giờ tớ làm vòng 4 là ... email hihi, hắn cũng viết lại bảo ừ anh sẽ nghe lời em nhé, bất cứ chuyện gì em bảo anh sẽ nghe, thế là tối hôm qua tớ được chở về nhà riêng, ăn đồ ăn kiểu VN, và một buổi tối tự do thoải mái để coi được mấy ngày
  6. linh0110

    linh0110 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2007
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    ok, nhưng N ơi, mấy giờ vậy để L còn canh giờ ngủ, hìhì
  7. kirstan

    kirstan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2007
    Bài viết:
    638
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn VH, Lily và cả nhà yêu thương ủng hộ tớ, mỗi lần đọc comments của mọi người là tớ thấy nó sướng làm sao í hí hí
    À đợt rồi khi đi Chennai tớ có chạy lên FRRO hỏi, họ bảo khi tớ cưới được 1 năm thì sẽ có quyền xin làm PIO card, có thẻ này tớ sẽ có đủ các quyền như 1 công dân Ấn độ, được học và làm việc tự do, à chỉ trừ quyền bầu cử thôi, và được ra vào Ấn độ thoải mái không cần visa, thời hạn là 15 năm, phí là Rs. 15k. Vậy tớ sẽ ráng làm cho công ty này thêm 1 năm nữa, đến tháng 9 năm sau là tớ có thế có PIO Card rùi....
    Hắn thì cứ bảo hối lộ cho nó nhanh, rồi chở tớ tới 1 broker, tay đó săm soi hôn thú và Passport của tớ xong, phán giờ giấy ĐKKH họ làm giả nhiều lắm, nên coi bộ thủ tục này khó và lâu à nha, trời biết tỏng là vòi tiền, tớ điên tớ quạt tay đó 1 tăng, gom hết giấy tờ lại rồi bảo hắn đi với tớ tới FRRO ngay, rồi kêu hắn đứng ngoài chờ tớ vào trong hỏi ... tớ bảo hắn hối lộ là phạm pháp, đừng có bao giờ bảo tớ phạm tội gì cũng quăng tiền, mà cũng có phải là giàu có gì sao mà tớ ghét điểm này nhất của dân Ấn độ
  8. Aasthaa

    Aasthaa Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/07/2008
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Ui, sis K nhà mình đúng là vô đối, dân ấn chắc cũng phải nể mặt sis lun quá hà. Mà sis ui, sis làm visa từ VN hết bao nhiu xìn zậy, e hỏi ở HN thì phải tận 30-40 usd lận :((
  9. vivian48

    vivian48 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2008
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0

    ui, 2 ngày nay hok vào nhà mà leo lầu đã lun. vui,
    mừng VH và sis Louise đã tái xuất giang hồ . khâm phục sự mạnh mẽ và lạc quan của sis Louise quá!
    hwa nay nhìu việc, đi tất tả, về tới nhà là đuối. Vivian vào spam cú rùi tối vào tám tiếp, nghi tối nay làm 1trang nữa quá , nhà mình xây nhanh còn lên lầu nữa nhỉ
  10. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    @lily: không biết nàng có bị bệnh thù dai không, chứ nàng cứ để ý thế này làm tớ ... sợ
    Lily à phòng tớ có những hai cứ tủ lạnh cơ, mỗi lần nó xóc ọc ọc phát là tớ giật mình. Nhưng được cái tủ lạnh tiếng nó đều đều, nghe mãi cũng quen. Còn tiếng ngáy nó khác. Tự nhiên đang yên bỗng dưng có tiếng hú khoóc khoọc khoọc khoọc khoọc.. rồi lại im... rồi lại cái tiếng đó cất lên. Trời mà nó cứ rít như rít thuốc Lào vậy, tớ hết chịu nổi luôn
    À tớ có hai đứa em họ vừa sang Mỹ học.. cả nhà cứ gọi là lo cuống quýt cả lên.
    @anhnghia: í hí khi nào tớ sang đó thì N đãi tớ ăn đặc sản Nha Trang nhé Tớ được solo thế mới thích
    @vivian: vivian xưng với ai cũng kêu sis nha, hóa ra thế lại trẻ ra, ai cũng gọi ấy là cưng là em làm tớ ganh ghét
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này