1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn Độ và người Ấn nào (Tầng 7 - tám, tám nữa, tám mãi ^o^/)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi Louise, 10/08/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. janiloveyou

    janiloveyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2008
    Bài viết:
    1.125
    Đã được thích:
    0
    ê ê nàng Tama í chí ăn chơi nhiều dzậy là cũng có sự đóng góp của bạn Jani à nha, lần nào cũng làm xế chở nàng Tama về tận nhà, rồi chạy ngược đường về nhà mình lại, má ơi (kể công tí)
    vụ ăn chơi ọp ẹp lần này cứ thế mà thẳng tiến nhé, dzô dzô dzô, đợt này đi ăn ốc nữa đi bà con, thèm ốc quá măm măm măm, chảy nước miếng luôn
  2. viheart811

    viheart811 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Bài viết:
    543
    Đã được thích:
    0
    @Jani : Hihi sorry nàng, thật ra tớ cũng nhớ mang mang là nàng và tớ có cùng ngày sinh nhật, nhưng tớ cũng sợ là mình nhầm tả bí lù, nên quê lắm . Thanks nàng đã giơ tay , đừng giận tớ , ngày đó tớ sẽ hát bài hép pi bớt đây tặng nàng .
    @ Tama tại vì em Vân nhỏ tuổi hơn tớ, và em Vân cũng tình nguyện gọi tớ là sis . Nường, tớ đâu nỡ gọi là "em" đúng ko ? hihi
    @ Kistan :cái vũ trái mướp làm tớ phát cười, điệu bộ nàng bước nhanh hơn để cười hắn cho đã hehe , hắn nhà tớ thì ko đến nỗi như vậy , nhưng cả hai đứa hay nghịch, chọc ghẹo nhau suốt .
    Nhớ lại lần vừa rồi gặp nhau ở Thái Lan , bọn tớ thường ăn trưa + tối ở trung tâm thương mại MBK , ăn ở đó thì phải mua vé trước rồi chọn quầy bán đồ ăn nào mình thích thì trả bằng vé.
    HÔm đó mua vé xong, đưa cho tớ vài phiếu, như thường lệ hắn lân la mấy quầy bán đồ ăn giống kiểu Ấn ở bên phía tay phải .
    Tớ hôm đó thèm an món mì vịt tiềm cũng dễ ăn vì giống món VN ở phía bên này . Hai cô bán hàng nhìn cũng thân thiện và hỏi tớ nhìn sao giống người Thái . Bỗng nhiên từ đâu hắn xuất hiện đi ngang qua chỗ tớ để đến mấy hàng đồ ăn phía bên này, nhân tiện ko quên "pinch" vào mông tớ . Làm hai cô bán hàng giật mình , hú lên 1 tiếng, họ tưởng hắn là thằng sàm sỡ nào, dám động chạm vào tớ ngay giữ thiên hạ . hihi tớ chưa kịp quay lại lườm tinh nghịch hắn thì tớ và hắn đều giật mình bởi tiếng hú của cô bán hàng.
    Thế là lúc đó hắn vòng lại chỗ tớ, còn tớ thì dang hai tay ôm chàng, để đánh tan sự hiểu lầm của cô bán hàng, hắn hôn nhẹ lên trán tớ, còn tớ thì ôm nhẹ qua vai hắn, cả hai cùng nhìn hai cô bán hàng cười . Lúc ấy ai cũng hiểu ra và cười, cô bán hàng hỏi "your darling?" . I said "yes"
  3. kirstan

    kirstan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2007
    Bài viết:
    638
    Đã được thích:
    0
    @Viheart: đọc vụ "mông" làm cái mặt tớ nóng (vì e thẹn ) lun hai người này tình củm wá nha chả bù cho ông chồng ngói mùa hè nhà tớ, đi đâu ra ngoài cũng bước như điên chả màng tớ đang hì hục dí theo đằng sau
  4. viheart811

    viheart811 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Bài viết:
    543
    Đã được thích:
    0
    Uh được cái hắn tình cảm, nhưng Kirstan ơi, âu cũng là do tớ đó , chứ hắn củ chuối, và lúc nào cũng im im hết , tính tớ thì đứng ngồi ko yên, phải cười nói, chọc ghẹo, pha trò. Biết được thực ra bên trong tâm hồn hắn cũng sweet lắm, nhưng phải biết khai thác đúng kiểu , đúng cách , nhiều lúc hắn cũng nghiêm quá tớ cũng bực .
    Bọn tớ chỉ chọc nghẹo nhau thôi, chứ chẳng có gì quá đáng để xấu hổ truớc công chúng đâu .
    Được cái, lúc nào đi đâu ngoài đuờng cũng nắm tay, cái đó thì hai đứa ko mắc cỡ .
    Chứ hắn keo mấy cái vụ "kiss" với tớ lắm hihi , có đôi khi tớ còn hôn trộm nữa cơ đấy hihihhi . Chỉ là để trêu hắn thôi, hôn xong mặt tớ cười đắc chí trêu hắn , hắn thì giả bộ buồn và tức tối giống như bị mất trộm cái gì tiếc lắm, chứ thật ra khoái thí mồ hehe
    Được viheart811 sửa chữa / chuyển vào 16:42 ngày 20/10/2008
  5. viheart811

    viheart811 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Bài viết:
    543
    Đã được thích:
    0
    Thôi chúc cả nhà vui vẻ, chắc hôm nay mọi người sẽ hẹn hò bạn bè đi chơi ha. Hồi sáng mấy đứa bạn cũng rủ qua nhà nó ăn uống và ngủ lại , nhưng giờ tớ sẽ ko đi nữa mà sẽ đi về nhà thôi . Vì tớ lo cho bọn tớ quá , tối có gì tớ còn viết email để động viên an ủi, và hỗ trợ tinh thần cho hắn nữa .
    Hắn nói, mẹ hắn mới gởi cho hắn cái mail ko mong đợi , và ngày mai hắn ko thể trốn tránh được nữa mà phải reply. Hắn chỉ chia sẻ cho tớ tới đó thôi, chứ tớ cũng ko biết mẹ hắn đang áp lực thêm gì nữa, và cũng ko biết hắn sẽ giải quyết chuyện này ra sao.
    Một tháng trôi qua rồi, kể từ ngày bọn tớ chia tay nhau tại Thái Lan, và hắn trở về Ấn thưa chuyện của bọn tớ với Bố Mẹ. Bố mẹ hắn từ chối gay gắt, ko chịu tớ. Hắn xin bố mẹ cho tớ cơ hội để được qua bên Ấn gặp mặt trực tiếp, để hai cụ sẽ hiểu rõ về tớ như thế nào mà hắn rất confident về tớ. Vậy mà hai cụ đã từ chối thẳng ... chuyện còn dài ... HÔm nay vài dòng trải lòng mình ra với mọi người ở đây....Đôi khi ko dễ để tớ chia sẽ ra như thế này.
    cả tháng sóng gió lúc cao trào, lúc thì chỉ nhè nhẽ lướt qua, hai đứa buồn chết được, ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe và tinh thần, nhưng chúng tớ vẫn đang giữ được rule của chúng tớ là " hand holding hand" bọn tớ vẫn tay trong tay cảm nhận tình yêu mãnh liệt nhất lúc khó khăn này, và giống như 1 team, cùng nhau chia sẽ và vượt qua.....
    Thanks mọi người chia sẽ.
    Chúc tất cả sẽ có tinh yêu đẹp và hạnh phúc
  6. janiloveyou

    janiloveyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2008
    Bài viết:
    1.125
    Đã được thích:
    0
    ha ha ha, cười bể bụng vì "ông chồng ngói mùa hè" của Kirstan quá, Jani đang tưởng tượng đến cảnh bắt cướp trong phim hành động, ông chồng ngói là nạn nhân, còn Kirstan là Nữ quái siêu nhân hé hé hé
    mà hổng biết ai mới là nạn nhân của ai đây
  7. kirstan

    kirstan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2007
    Bài viết:
    638
    Đã được thích:
    0
    nghe sao giống tớ hồi đó vậy cà, bố mẹ hắn cũng thẳng thừng từ chối đấy chứ, không những bố mẹ mà họ hang (hang hốc) gì cũng "nói không" hết nhưng mà hai đứa tớ im im mà tiến... mà tớ không hiểu nhà hắn từ chối là vì lý do gì, hay sợ Viheart mai mốt không sống được ở Ấn, mà nhà hắn có ở Ấn không?
  8. kirstan

    kirstan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2007
    Bài viết:
    638
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay không thấy Jani mở đài chắc bận việc hả, chả bù cho tớ rặn mãi không ra chữ nào, ước gì viết báo nó cũng vui như đi tám thế này nhở
  9. janiloveyou

    janiloveyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2008
    Bài viết:
    1.125
    Đã được thích:
    0
    Viheart à, cho Jani chia sẻ nha (hai đứa cùng ngày SN mà lị)
    Biết chuyện của Viheart đã lâu, giờ mới comment vì Jani nghĩ Viheart cần một quãng thời gian để sẵn sàng. Giờ Viheart đã thực sự sẵn sàng chia sẻ tâm sự của mình rồi, Jani mừng, vì Viheart đã vượt qua một phần khó khăn trước mắt, chính là khó khăn trong tâm trạng của mình.
    Viheart mạnh mẽ và cá tính lắm, thật đấy. Nên Jani tin là Viheart sẽ bảo vệ được tình yêu của mình, sẽ không bỏ cuộc và sẽ về đến đích. Chính những lúc khó khăn này đã thử thách tình yêu mãnh liệt của hai bạn; và hai bạn sẽ chứng tỏ rằng hai bạn sẽ thành công. Jani tin là Viheart và anh ấy sẽ làm được.
    Chúc hai bạn sẽ luôn mạnh mẽ và vững vàng. Cho dù có bão lũ đến đâu, sẽ vẫn vượt qua, như đã từng vượt qua Viheart nha.
  10. ngoc_tama4406

    ngoc_tama4406 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    1.137
    Đã được thích:
    0
    iu Jani quá àh Jani ơiiiiiiiiii
    Uh, ăn ốc nữa đi, Tàma đang định nói ăn ốc nữa nè ^^ sao tụi mình ý tưởng lớn gặp nhau vậy
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này