1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn Độ và người Ấn nào (Tầng 7 - tám, tám nữa, tám mãi ^o^/)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi Louise, 10/08/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rainy23

    rainy23 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    21/12/2007
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    6
    Ui. cái đoạn này lãng mạn wá trời. Tớ cũng thấy ấm lây nè Tặng nàng hoa ngồi xuống uống miếng nước rồi kể tiếp nha
  2. janiloveyou

    janiloveyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2008
    Bài viết:
    1.125
    Đã được thích:
    0
    hi sicilen
    jani trước đây cũng giống như sicilen vậy. Tớ và hắn cũng thường xuyên cãi nhau, phải nói là như cơm bữa. Bọn tớ cũng ít chat, vì cả hai đều bận. Buổi tối thì hắn cũng lo làm. Một tuần hai đứa chỉ chat với nhau vài tiếng vào chủ nhật, trong tuần thì cũng chỉ nhắn tin lai rai.
    Sicilen có thể kể sơ sơ về hắn được không? Hắn ở đâu, đã đi làm chưa? Nếu như cả hai muốn tiến đến và muốn gặp nhau thì phải lên kế hoạch ngay từ bây giờ.
    Hồi trước hắn của tớ cũng hai lần hứa qua gặp tớ, mà rồi không qua được vì chuyện gia đình, công việc. Tớ không khóc bù lu bù loa, mà cãi lộn ầm ầm, rằng hắn là người nói dối, lừa đảo. Tại vì tớ cũng sợ yêu nhau mà mơ hồ như thế này lắm.
    Thế nên sicilen nên bàn kế hoạch với hắn đi. Có gì thì cứ tâm sự với nhà mình nha.
    à mà sicilen đang ở saigon thì bữa nào đi offline với nhà mình nhé.
  3. janiloveyou

    janiloveyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2008
    Bài viết:
    1.125
    Đã được thích:
    0
    Rainy, thanh kìu vé ri nhiều nha hì hì
    cho tớ nghỉ giải lao đi, bữa nào tớ kể tiếp nha, tớ về đi ngủ đây.
  4. sicilen

    sicilen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2008
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    @ Vivian, Yala, Jani và tất cả he he:
    Đây thực sự là nơi để mình thấy đồng cảm. Lý lịch trích chéo của hắn ah, chẳng bít trích thế nào nhỉ.
    Hắn năm ni 27 cái xuân già, nghe nói học về máy tính jì jì đó k bít nữa" engineer software technology" mà sao làm marketing mình chỉ biết vậy thui, ngoài ra k bít cuộc sống thế nào.
    Người thì mập thấy cái mặt béo béo lém, hắn còn nói mập là do gene, mập mới đẹp pó tay.
    Hắn ở Indore, Madhya Pradesh là chỗ nào mọi người. Nếu ai bit thì thông tin dùm mình với nha càng chi tiết càng tốt, đang định hỏi mọi người đây. Thanks truoc nha.
    Giờ hắn đang làm ở Bombay, ở nhà ông chú ông bác ji đó. Bombay có xa Indore k nhỉ. Hôm nay hỏi nhìu wá hy vọng các ấy cho thông tin nha.
  5. sicilen

    sicilen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2008
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Nói mập ốm mới nhớ có lần mình nói trông anh mập wá phải giảm cân mới được lần nào chat mình cũng chọc thế, bữa sau hắn nói là dậy sớm chạy bộ he he được vài bữa thì kêu là ngại wá chạy ngoài đường mọi người nhìn wê wá. Thôi mua máy về nhà tập, bẵng đi 1 thời jan hỏi tập thế nào rùi ảnh kêu thui mệt wá k tập nữa khà khà.
    Còn cái vụ ăn đũa ấy, sau khi mình nói wa đây là phải ăn đũa chứ k là chết he he. Mấy bữa sau hắn nhắn tin nói là đang ăn ở nhà hàng Trung Quốc, đang tập ăn đũa. Hắn nói mới đầu vô thấy họ ăn đũa hắn kêu cho muỗng, thấy họ nhìn hắn giống từ trong rừng ra wá ha ha.
    Rồi hắn hỏi mình có biết nấu món Manchow soup k, từ đó jờ mới nghe lần đầu đó, có bít đó là món jì đâu mà nấu. Mà trình độ nấu ăn của mình là tệ lém phải cố géng thui.
  6. vivian48

    vivian48 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2008
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0
    trùi ui, coi, àh không, nghe cảnh này nóng cả người lên lun, he he...
    chít ùi, íu tim như con mà nghe chiện vầy riết chắc die soon quá. nhưng mà mới có tập 2 à, cầu trời phù hộ cho con coi hết tập 9, con die cũng cam lòng.
    nhưng mà đừng vì cái từ die soon của Vivian mà Jani thôi không kể chiện nữa nhá. qua vài đợt kích tim như đợt tập1, tập 2 vừa rùi thì tim nó cũng thích nghi từ từ được rùi
    àh, Jani nhắn tin cho anh ấy được chưa? dạo này V hok có nhắn tin qua bên Ind nên cũng hok bít mô tê gì hết. cụng với Jani cái rùi mai kể chiện tiếp nào!!
  7. ngoc_tama4406

    ngoc_tama4406 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    1.137
    Đã được thích:
    0
    Thật sự là mình đang rất rất rất chi là busy.
    Ko có thời gian vô nhà mình luôn, bị quay vòng vòng từ sáng đến chiều từ đủ mọi phía , anh iu online mà cũng ko chát được nữa.
    Tranh thủ vài phút trước khi tiếp tục overtime vô nhà mình đọc bài. Thấy Jani đang thực hiện rất tốt nghĩa vụ kể chuyện ^^, Tàma tăng hoa cho Jani lên tinh thần tiếp tục nè
    Hay là viết truyện xb đi Jani ơi
    Tò mò tí nha, có 2 người mà Jani thuê cái xe 7 chỗ chi dzậy trời???
    Đoạn 2 người kiss đó, ko ngại bác tài xế nghía hả? (mà chắc lúc đó trong mắt 2 người chỉ có nhau thui, làm gì có ai khác nữa hen ^^)
  8. abantony

    abantony Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2008
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng Jani nhé. Nghe lãng mạn và sweet lắm. Những ấn tượng đẹp của lần gặp đầu tiên này sẽ là động lực để 2 người đủ niềm tin để đi tiếp á.
    To Vivian: Chị chính thức vô học rồi, tuần trước thì học intensive module rồi thi cử nên bận quá. Cám ơn em đã hỏi thăm. Hiện giờ vẫn struggling với chuyện học hành bên này. Đang đề nghị bạn chị cuối tuần qua tutor cho chị nè. Qua đây mới thấy được bạn mình care nhiều mình đến thế nào. Bận rộn, vất vả nhưng hạnh phúc và thấy tự lập hơn.
    Bao giờ em qua đây chơi thì liên lạc với nhé.
    Chúc cả nhà mình lúc nào cũng vui vẻ và hạnh phúc.
  9. vivian48

    vivian48 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2008
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0

    sis Yla và Jani yên tâm, ngày mai là hình em í sẽ được tung hô khắp nơi trên nhà mình, he he
    hic nhưng mà bình thường là vô nhà mình là để tám, bớt nhớ Vik, giờ lên đây cũng nhìn thấy cái mẹt của em í nữa thì biết trốn ở đâu cho đỡ nhớ đây?? (đang kiếm cớ thoái thác, he he, mình gian quá )
  10. sablinh

    sablinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2007
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    @chi jani: ui cái khúc mà hai người ko dám nhìn nhau chăc là vì sợ tim ko chịu nỗi luồn điện hihi , hoặc là vì sợ bị " đánh cắp trái tim " đó mừ , chị jani kể chuyện sweet va romantic quá àh, cụng bia lấy tinh thần kể tiếp tập 3 chị ơi.
    @chị vivian : yêu cầu chị vân ko được tìm cách thoái thác nha, úp đi, em cỗ vũ hết mình hihi

    Được sablinh sửa chữa / chuyển vào 20:10 ngày 13/08/2008
    Được sablinh sửa chữa / chuyển vào 20:16 ngày 13/08/2008
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này