1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn Độ và người Ấn nào (Tầng 7 - tám, tám nữa, tám mãi ^o^/)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi Louise, 10/08/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngoc_tama4406

    ngoc_tama4406 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    1.137
    Đã được thích:
    0
    @Yla: công đầu thuộc về nàng ^^ thanks nàng cuối cùng tớ cũng được chiêm ngưỡng đầy đủ bộ sưu tập hình offline của các nàng ngòai ấy. Các nàng ai trông cũng xinh tươi rạng ngời cả. Nàng Sunny trông dịu dàng hơn tớ tưởng tượng lúc đầu nhìu lắm Còn nàng Aasthaa mặc saree nhìn xinh hơn cả mặc tà lỏn hehehe
    @Aasthaa: hẹn nàng và các mem SG tối thứ 6 khỏang 7g nha. Nàng là khách nên cho nàng chọn nè, nàng muốn đi ăn tối rồi ăn ốc sau hay là nàng muốn đi ăn ốc rồi đi cafe? Các mem khác cũng cho bít ý kiến nha!
    Aasthaa ở Q1, vậy chắc mình nên tìm quán nào gần đó hen, mà Tàma thì ko biết quán (ốc) nào gần đó hết, nghe theo lời của nhà "ăn chơi học" Vivian thì có mấy quán ốc sinh viên gần cầu Thị Nghè, các nàng thấy sao???
  2. annghia

    annghia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2008
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Đề tài của piggy rất hay. N rất thích bài viết, chỉ duy có 1 suy nghĩ khác. Người ta cũng hay nói như vậy : nếu thực sự yêu một người thì phải cầu chúc cho người đấy được hạnh phúc với sự chọn lựa của họ. Nhưng sao N lại thấy điều đó thật xa xỉ. Làm thế nào mà mình có thể luôn cầu mong cho người đó được sống hạnh phúc trong khi mình đang phải chịu đựng trong đau khổ? chỉ biết một điều là tuy không cao thượng được như vậy nhưng mình vẫn luồn cầu mong người ấy không phải chịu đựng khổ sở như mình.
    "yêu một người , bạn vẫn có thể có được người ấy mà không cần chiếm hữu và khiến người yêu trở thành một hồi ức vĩnh hằng trong cuộc sống".
    cầu này rất hay và có ý nghĩa.
  3. annghia

    annghia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2008
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    @Sunny: S trông rất dịu dàng, đúng là khác với suy nghĩ của mọi người.
    còn những bạn khác N chưa biết ai với ai cả. hình như As là bạn mặc seri, bạn áo vàng là Yla còn bạn đeo kinh là SBC.
    Trông mọi người thật vui vẻ.
  4. janiloveyou

    janiloveyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2008
    Bài viết:
    1.125
    Đã được thích:
    0
    Quán ốc Vivian nhắc tới có ngon không đó?
    Khoe tí, 1 ông anh Nhật vừa về thăm nhà, hôm nay vào cty, đem cho mọi người quá trời bánh. Ngon ghê. Đây là lần đầu tiên trong đời tớ được ăn bánh Nhật Bổn nguyên gốc, hu hu hu. Ngon lém (nên mới khoe nè).
  5. kirstan

    kirstan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2007
    Bài viết:
    638
    Đã được thích:
    0
    Hơ hổm giờ lẩn trốn hôm qua ra đầu thú rồi, được tha bổng nên hôm nay vô quậy típ
    Tớ coi từng chi tiết trong photobucket của Yla rùi nhé chờ hình ọp thứ sáu này ai cũng tươi mát quá chừng cám ơn Yla nhìuuuuu nha
  6. janiloveyou

    janiloveyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2008
    Bài viết:
    1.125
    Đã được thích:
    0
    Piggy dạo nì đi bụi hay sao mà hôm nay mới về tới nhà thía? Đọc những gì ấy viết, tớ biết rằng ấy đang có tâm sự, nhưng dường như ấy chưa đủ sẵn sàng để tâm sự với cả nhà. Có lẽ hoàn cảnh của Piggy và của tớ trước đây có phần giống nhau. Tớ chỉ mạnh dạn nói lên suy nghĩ của mình là, hãy chọn cho mình 1 con đường mà thôi và đừng lưỡng lự, vì sẽ khổ cả mình và khổ người nữa. Càng lưỡng lự, càng khổ tâm ấy ạ. Tớ đã từng rơi vào trường hợp ấy. Chúc piggy sẽ sáng suốt và may mắn trong lựa chọn sắp tới của mình. Dũng cảm lên nhé piggy.
  7. janiloveyou

    janiloveyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2008
    Bài viết:
    1.125
    Đã được thích:
    0

    cái đoạn vàng vàng, Kirstan, nói rõ nghe coi, hổng hiểu Bị cảnh sát bắt nhầm hả?
  8. kirstan

    kirstan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2007
    Bài viết:
    638
    Đã được thích:
    0
    @Jani: là vụ cửa sau đó hơ hơ
    Nhắc cảnh sát mới nhớ, nhà hắn đang kêu tớ chạy xe đi làm, khỏi cần bằng lái, cứ chạy trong hẻm thôi, rồi bịt bùng kín mít vào, thế là ổn, chả bít có ổn không, tớ sợ đụng CS lém huhu, hồi ở SG bị vịn một lần, bị dẫn về đồn lun, khóc wá chừng
  9. janiloveyou

    janiloveyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2008
    Bài viết:
    1.125
    Đã được thích:
    0
    @ Kirstan: hà hà hà ra thía, hết hồn, vậy mình cũng là đồng phạm hả ta, có điều mình ko có đi phát tán lung tung, chỉ nói mé mé thui
    Jani cũng bị mấy ông cảnh sát giao thông tóm cổ 2 lần. 1 lần thì bị dắt cô đồn, 1 lần thì mấy chú chỉ kêu đi nộp phạt.
    Cái lần bị dắt vô đồn ấy, là do cái tội vượt đèn đỏ, lúc đó có mấy chú đứng ở cột đèn mới ác. Mấy chú huýt còi cái tét, mình quay lại nhìn mới thấy mấy ổng, lỡ vượt rùi nên vẫy vẫy tay cười cười lại ý nói là thôi em lỡ dại mấy anh tha cho em luôn đi. Ai ngờ thằng chả phóng xe bồ câu dí theo, mình chạy sao kịp. Thế là bị bắt vô đồn luôn.
    Vô đồn gặp ông CS già, mình giả đò khóc um sùm, nói con là sinh viên chú tha cho con đi chú ơi. Ổng đốp lại chớ, tha gì, sinh viên trường nào, gọi về trường lập biên bản. Nín luôn. hé hé
  10. ngoc_tama4406

    ngoc_tama4406 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    1.137
    Đã được thích:
    0
    Mấy quán chỗ đó N ăn rồi, thấy cũng dc, nhieu mon, gia ca phai chang.
    Cái màu vàng vàng ở trên... hehe Jani làm Tàma mắc cười wá, làm gì mà ngon đến mức phát khóc lun vậy nàng?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này