1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn Độ và người Ấn nào (Tầng 8- ăn chơi xả láng, lên xe bông hoành tráng)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi janiloveyou, 27/10/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. yla_bakala

    yla_bakala Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2006
    Bài viết:
    1.035
    Đã được thích:
    0
    Đúng, chưnh tỏằ>, welcome nàng xuỏằ'ng 'Ây chặĂi , tỏằ> gỏĂ gỏôm rỏằĐ rê mÊi mà chỏng có nàng nào chỏằ<u vỏằ fn bĂnh 'a cua cỏÊ .
    @ Vivian : chỏằ< ỏằĐng hỏằT em up ỏÊnh, nhặng 'ỏằf giỏằ bư mỏưt cho nàng Tama thơ có lỏẵ chúng ta up lên photobucket rỏằ"i em 'ặa cho chỏằ< link, chỏằ< vào ngó cĂi nhỏằ? , ỏằĐng hỏằT em VÂn.
  2. lilysblue

    lilysblue Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/04/2007
    Bài viết:
    768
    Đã được thích:
    1
    Đồng ý nhất trí với Yla. Vivian, up ảnh đi rồi gửi link cho chị nhé
  3. vivian48

    vivian48 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2008
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0

    em đang định vào nhà hô hào coi có ai ủng hộ, bảo kê em hok, em mới dám up thì đã có 2 sis, thế thì... ta đành đắc tội với đệ tử vậy. híhí
    (mà Tama này, có khi Abh cũng ủng hộ tớ í, thế nên... ^.^)
    2 sis chờ em nhá!
  4. ngoc_tama4406

    ngoc_tama4406 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    1.137
    Đã được thích:
    0
    oh my god
    (hắn ta ủng hộ là chắc rùi V )
    Thôi mà đừng post chứ , năn nỉ mà sư phụ..đợi chừng nào đệ tử pro như sư phụ rồi cho sư phụ quay phim post lên luôn đó
  5. cj

    cj Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Hay quá, tớ hay đi HP lắm, nàng ở khu nào, khi nào tớ đi HP sẽ contact nàng, đi ăn bánh đa cua, cháo cay, bánh mỳ cay, bún tôm, ốc xào, chèm chẹp
  6. janiloveyou

    janiloveyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2008
    Bài viết:
    1.125
    Đã được thích:
    0
    Tớ kiếm được cái này trên báo Tuổi Trẻ, những lúc cãi lộn đem cái này ra đọc thấy đỡ tức và yêu hắn hơn
    Thư dành cho em
    TT - Anh muốn kể cho em nghe câu chuyện một cô gái vì yêu thương chú chim bé nhỏ của mình nên đã nhốt nó trong ***g. Khi nó thoát ra được, cô cố đuổi theo, bắt lấy và nắm chặt nó trong bàn tay. Rồi... con chim đó chết, chết vì cách yêu thương của cô gái. Em à, có phải từ câu chuyện này người ta mới có cụm từ ?ochắp cánh cho tình yêu? không?

    Em thương yêu, xin đừng giết chết tình yêu của chúng mình bằng cách cầm tù nó!
    Anh rất xót lòng khi phải nói ra câu ấy. Anh biết rõ tất cả là vì em yêu anh, anh phải rất hạnh phúc với những gì em làm cho anh. Nhưng em và anh không thể chỉ sống với tình yêu mà thôi, còn biết bao điều phải làm để nuôi dưỡng nó.
    Dạo gần đây càng ngày anh càng thấy mình đánh mất bản chất của mình. Nếu anh quá thay đổi đến nỗi biến thành người khác (theo ý em) thì sao hở em? Vậy thì em đã yêu anh vì cái gì? Có đúng là yêu anh vì chỉ biết anh là anh không? Nếu vậy thì đừng làm anh thay đổi em nhé.
    Đừng gọi điện cho anh những lúc nửa khuya. Nếu là bạn bình thường, anh sẽ lập tức cáu gắt, còn với em anh phải hít một hơi thật sâu để nhẹ giọng hết mức có thể. Vì anh bận bịu công việc, vì anh phải hoàn thành tài liệu mai đến công ty và mục đích cuối cùng là vì cuộc sống chung sắp tới của chúng ta...
    Đừng lên mạng, thấy anh để dấu ?obusy? (bận), em vào và ?obuzz? liên tục với câu: ?oSao anh lên mạng hoài vậy??... Em không biết anh đang ẩn mặt (invisible) với tất cả và chỉ hiện diện (available) với mình em thôi sao. Không biết là anh đang online để em thấy anh vẫn ở đấy, không đi đâu và chỉ ngồi với em?
    Và còn rất nhiều chuyện nữa làm anh cảm thấy mình như quanh quẩn trong chiếc ***g tình yêu chật hẹp. Tình yêu lẽ ra phải là trời rộng bao la, đúng không em?
    Anh không muốn mình thay đổi, nhưng anh đang cố gắng tự hoàn thiện bản thân từng ngày. Anh tự biết mình phải làm gì cho em, cho chúng ta... đơn giản vì anh là người đàn ông có trách nhiệm.
    Em thương yêu,
    Anh không thể điện thoại cho em hằng ngày...
    Anh không thể viết entry trong couple blog của chúng mình hằng ngày...
    Nhưng
    Anh nghĩ về em từng giờ...
    Anh yêu em đến từng giây phút một...
    Anh chỉ làm được vậy thôi đó em, chỉ đơn giản vậy thôi...
    HỮU PHAN
    Được janiloveyou sửa chữa / chuyển vào 20:47 ngày 03/11/2008
  7. sunny1983

    sunny1983 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    1
    Tớ vẫn khoẻ hihi...
    Mưa, vứt xe gần nhà cô, thứ 7, mở mắt lao ngay ra ngoài đường, ngắm nhìn nước vẫn lấp ló cách mình vài bước chân, ngập...
    Việc đầu tiên trong ngày thứ 7, cầm điện thoại hì hụi, định nhắn tin... hihi... chưa kịp soạn xong cái tin, đã alô, nhà em thế nào, có đi làm ko ? ... chíu chíu các đồng chí khác tắt máy di động rồi... ui giời... ... HÍ hoáy chuẩn bị sẵn tinh thần alô cho sếp, báo cáo tình hình ngập lụt ở nhà em... sếp tắt máy
    Tớ quay vào nhà, oánh răng giửa mặt, leo lên giường, nghe nhạc tiếp
    Trưa thứ 7 và CN, tren VTC1, chiếu film của India, cảnh cao nguyên lạnh đẹp kinh khủng, ước j mình có time đi chơi được nhiều hơn, hehe
  8. Aasthaa

    Aasthaa Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/07/2008
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    chời, bà jani nì spam tùm lum [vua qua blog cua nang xong] :D..khoẻ chưa nàng, ốm lâu thía. Nhanh khoẻ nha
    Sunny ui, tui nghỉ từ thứ 6 kìa, mưa gió thía nàng còn định đi làm thứ 7 mí sợ chứ. Định làm chiến sĩ thi đua hở???[r23
    Thông báo mí cả nhà là HN thân iu đã khô ráo trở lại (một vài nơi vẫn ngập, dưng mà đg từ nhà em lên cty thì ok roài) . Hi vọng hok có đợt lũ lụt nào nữa, em sợ lém ùi
  9. Aasthaa

    Aasthaa Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/07/2008
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    À nữa, hum nay vừa check giá Thai airways: 1100 usd, bỗng nhiên muốn khóc quá àh
  10. sunny1983

    sunny1983 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    1
    Đang chương trình India Việt Nam phát triển, cuộc sống, cung điện Askharam... VTV1 nhé. ergent....Xem nhanh các nàng nhé.
    Tớ đi làm thứ 6 thui, Aastha, chỗ tớ đi làm thứ 7 bình thường, nhìu hôm họp cuối tuần, má ơi, 7h em mới lọ mọ đi về cơ, ác liệt lắm
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này