1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn Độ và người Ấn nào (Tầng 8- ăn chơi xả láng, lên xe bông hoành tráng)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi janiloveyou, 27/10/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Aasthaa

    Aasthaa Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/07/2008
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    có thấy gì ở VTV1 đâu nàng :D, vừa check xong.
    Tui nghỉ 1 mạch từ thứ 6-CN lun, ở nhà tránh bão. Nể nàng sunny thiệt đó, bão lụt vậy vẫn đi làm
  2. vivian48

    vivian48 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2008
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0

    tình hình là nợ nần như chúa chổm, hình cả đống, up hok hết đc... (tiền net tháng này má thấy lại lên tăng xông. híhí)
    mong là ngòai í bớt ngập, chứ thấy báo đài đăng tin ghê quá. sis Aasthaa ở nhà có giăng lưới hok í nhỉ
    iem vào nhà điểm danh cái, giờ leo giường ngủ thui. ăn chơi quả là một nghệ thuật, mà iem cố mãi chẳng thể là nghệ sĩ đc người đỏ như tôm luộc, từ đầu đến chân, hic, cơ mà vẫn mún uống. mọi ng ui, dzô cái i , mún ôm mọi ng quá ^.^....
  3. Aasthaa

    Aasthaa Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/07/2008
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Chời ơi chời, e tui đc xổng tù mà zui zữ à nha. Ăn chơi ròng rã mí ngày lìn chưa chán nè . May mà có ng hok cho nhảy tàu, chứ kiểu này mà nhảy lên tàu khéo tàu tưng tửng mất
    Ngoài nì yên rùi kưng, ở đây hok có quăng lưới, bị cấm đóa vì phải để đường phố để tổ chức giải đua canô mí cả bơi lội liên xóm, liên phố và toàn thành
  4. myjaan

    myjaan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2008
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Hi, hội nhà Ấn. Mình là thành viên mới gia nhập vào hội. Mình rất mong nhận được nhiều sự quan tâm cũng như những chia sẻ của mọi người. Chúc mọi người luôn tràn ngập niềm vui và hạnh phúc trong cuộc sống.
    Từ trước đến giờ mình chưa biết nhiều về đất nước, con người, văn hóa ở Ấn Độ. Chính xác là mình cũng ít quan tâm lắm. Vậy mà từ khi quen với anh ấy trên Skype mình lại muốn biết rất nhiều điều về đất nước xinh đẹp và đầy bí ẩn đó, nơi mà jaan sinh ra và lớn lên. Thực sự mình ko tin vào tình yêu ảo trước đó, jaan của mình vẫn vậy, vậy mà ông trời đưa đẩy làm sao để 2 đứa gặp nhau, yêu nhau và cuối cùng chia tay.
    Mình thực sự rất đau lòng, tình ảo nhưng cảm giác lại là thật mọi người ah, nhưng mình biết được 1 điều là: mình rất hạnh phúc vì mình và anh ấy đã có 1 tình yêu đẹp, nhưng luật lệ quá hà khắc ở Ấn Độ đã làm cho những người như mình và anh ấy không thể đến với nhau. "Arranged marriage", mình ghét nó lắm nhưng nhờ có nó mà mình trưởng thành hơn, chín chắn hơn và có thể tự mình bước đi trên con đường phía trước.
    To my jaan: Em cảm ơn anh về tất cả, em cảm ơn anh vì anh là người đàn ông luôn tôn trọng em, trân trọng em hơn bất cứ thứ gì trên đời. Lẽ ra em nên tìm hiểu về văn hóa Ấn Độ nhiều hơn khi quen với anh thì tụi mình đã ko có những hiểu lầm và cũng ko có kết thúc buồn như vậy. Có lẽ là em ko yêu jaan nhiều như jaan yêu em đâu. Em chọn giải pháp chia tay vì đây là giải pháp tốt nhất cho cả 3 người. Jaan hãy luôn nhớ rằng: em hạnh phúc khi jaan hạnh phúc. Cô bé Việt Nam nhỏ bé của jaan ngày nào đã lớn hơn trước nhiều rồi, em đã vấp ngã trong tình yêu đầu tiên của mình nhưng em đã tự đứng dậy được. Em sẽ ko làm cho jaan thất vọng về em đâu. 1 ngày nào đó em sẽ đến thăm đất nước của jaan. You''re my jaan.
  5. ngoc_tama4406

    ngoc_tama4406 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    1.137
    Đã được thích:
    0
    Á à đúng là phim đó đó Sunny. Cảnh cao nguyên đẹp mê ly hen. Rồi cũng nhảy múa ca hát quá trời. Mà Tàma coi được có mỗi ngày thứ 7 à, cn bận đi tầm sư học đạo rùi
    Nhưng vẫn chẳng bít phim í tựa là gì nữa
    Còn cái gì mà nàng nói chiếu trên VTV1 là cái gì vậy?? chiếu lúc nào thế nàng? Nàng cho tớ cái lịch chiếu với, thanks nàng nhìu nè (ba hoa )
  6. ngoc_tama4406

    ngoc_tama4406 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    1.137
    Đã được thích:
    0
    Thôi nào, ngoan ngoan nào, đừng khóc nghen nàng, kẻo HN lại ngập lụt nữa à.... lúc đó là bỗng dưng muốn khóc thiệt á
  7. cj

    cj Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Chào nàng, đọc câu chuyện của nàng thấy buồn quá, đúng là yêu nhau cùng văn hóa đã thấy khó khăn, yêu nhau khác biệt về văn hóa và ngôn ngữ nhiều khi dở khóc dở cười, và nhiều khi những cuộc chia tay đáng tiếc đã xảy ra chỉ vì hiểu lầm, vì bất đồng ngôn ngữ. Nhưng nàng chắc là một người mạnh mẽ phải không? Vào nhà Ấn tâm sự với các chị em nhé :)
    Mà nàng ở HN hay SG vậy?
  8. vivian48

    vivian48 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2008
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0
    hihi, xổng tù chỉ là cái cớ thui àh, ăn chơi mí là chính sis àh, hờ hờ...
    sáng mới mở mắt dậy mà đọc bài của sis, tỉnh cả bia rụ. nhìu giải thía thì sis tham gia cho vui chứ nà, bít đâu lại quơ 1 mớ giải, kiếm ít tiền trang trải cái khoản ngàn mốt kia (nghe thấy mà em nản ghê gúm, sao mà iu nhau xa xôi chi cho khổ vậy nà? )
  9. vivian48

    vivian48 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2008
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0

    từ sáng nay là bắt đầu hết độ ăn chơi, thế nên vào nhà mình spam típ thui, tình hình tiến độ xây nhà mùa mưa bão hơi bị chựng lại, sao nhà mình đi đâu hết ùi í nhỉ? lâu ùi hok thấy VH lẫn Kamran. hic
  10. kirstan

    kirstan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2007
    Bài viết:
    638
    Đã được thích:
    0
    Ui hổm giờ nhớ mà quên Chúc mừng bé V "xổng tù" mỹ mãn nha
    Dzô thêm vài chai nào nước khoáng thui à nha, tui ko có uống bia được hic
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này