1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn Độ và người Ấn nào (Tầng 8- ăn chơi xả láng, lên xe bông hoành tráng)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi janiloveyou, 27/10/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    Hi , Sister vivian how are you? i dont write on forum because i don,t know vietnamese. and also i don,t know what is the topic you girls talking about.
    but i saw all forum members pics and i blessed all , and i saw you linh mottogi jani pics , other memnbers pics also i saw but after my wife sister vivan smile is greatttt. some people have natural beauty and smile some try to made . you and mottogi simple and very nice. hope we will meet next year Inshallah.
  2. Aasthaa

    Aasthaa Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/07/2008
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Tui bít là có ng chỉ mong tui qua bển càng nhanh càng tốt thui mờ ...muốn khóc thiệt lun rùi, chờ gì đến lúc đóa nữa nàng
  3. Aasthaa

    Aasthaa Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/07/2008
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Ừa, cực khổ zậy nên mí bảo kưng quờ đại 1 a việt nam mít cho đỡ cực
  4. vivian48

    vivian48 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2008
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0
    haizzz, đâu có fải mún là đc đâu sis àh. hên xui thui. mừ bi chừ em lỡ phóng lao ùi, phải theo lao (theo giai đẹp) thui
    mà sao giá lại lên í sis? lần trc sis bảo 900 hay bi nhiu í
    àh, quên gởi link hình cho sis ùi.
  5. vivian48

    vivian48 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2008
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0
    Thanx a lot for ur compliment
    i am fine. n hope u r too. how is ur new job, K? i can see that its so difficult for u to read these. all r in VNese.
    in this new storey, Jani who laid the foundation named it "Storey 8: play, enjoy n get marriage soon!!" all of us can see that she is so eager to become Mrs Ali
    its sure that we will meet next year. we miss u and VH (n miss fish ball also - just kidding) i am saving money, next year , there will be so many weddings. hihi
    take care, bro K! enjoy ur last year there though i know that u dont like it at all, just want the time goes faster n faster
    Được vivian48 sửa chữa / chuyển vào 12:32 ngày 05/11/2008
  6. vivian48

    vivian48 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2008
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0
    cám ơn sis iu! em đã xổng tù, mà chưa đến cái đoạn mĩ mãn, một là em nhảy tàu đc, hai là em kím đc việc, hic, ôi, tìm việc như tìm người iu... ng iu thì bặt tăm cá, mà việc thì cũng mất dạng lun
    nhưng mà cái đoạn cụng là phải có... dù nước suối cũng đc,
    (hìhì, sis hok ún được hay là bi giờ hok ún đc í sis? )
    àh, em tò mò cái vụ cá luộc, sis có ăn nó hok? , nhìn sao mừh nó terrible thía
  7. lilysblue

    lilysblue Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/04/2007
    Bài viết:
    768
    Đã được thích:
    1
    Heheh, đã được xem hình đã được xem hình. Tớ xem tớ còn cảm động, huống hồ gì người ta Tự dưng nhớ tới cái rét tháng Ba (vì cái tình của người đan áo, nhưng chắc là câu chuyện chiếc khăn len thời hiện đại này cũng có cùng kết cục quá heheheh). Tặng cho người trong ảnh (và sư phụ của người đó) bài thơ của Tế Hanh:
    Rét nàng Bân

    Khi em đan áo ấm cho anh
    Gió còn thổi qua bàn tay lạnh
    Những đôi chim tìm nhau ủ cánh
    Mây đầy trời, rơi rớt nắng mong manh
    Em vội dệt thời gian qua sợi thắm
    Những giờ trưa không nghỉ những đêm thâu
    Sợi len mịn so sợi lòng rối rắm
    áo đan rồi, mùa lạnh hết còn đâu!
    ...
    Hoa bắt đầu thưa thớt cuối đường xuân
    Cành cây đã sum suê lá đậm
    Tháng ba đến với những ngày nắng ấm
    Bỗng mùa đông trở lại! Rét nàng Bân
    Nàng Bân xưa may áo ấm cho chồng
    áo may xong không còn mùa lạnh nữa
    Nàng Bân khóc, đất trời thương lệ ứa
    Cho rét về đáp lại nỗi chờ mong
    Anh mặc áo của em và cảm thấy
    Bàn tay yêu nhân ấm gấp hai lần
    Thời gian hiểu lòng ta biết mấy:
    Có tình người nên có rét nàng Bân.
    (1957)
  8. ngoc_tama4406

    ngoc_tama4406 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    1.137
    Đã được thích:
    0
    ui Lily ơi nàng làm tớ xí hổ wá àh
    Cảm ơn Lily nhiều nha, bài thơ ngôn từ giản dị nhưng càng đọc càng thấy thấm ^^
    À mà cái màu đỏ ở trên là ám chỉ cái màu vàng đó có phải ko Lily? Sao tớ nghi wá..
    Được ngoc_tama4406 sửa chữa / chuyển vào 09:05 ngày 05/11/2008
  9. vivian48

    vivian48 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2008
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0
    Tama nì, sis Lily bảo cái kết cục là ở cái câu đan áo cho chồng í nàng. híhí (có sư phụ người đan khăn nữa, híhí ).
    thax sis Lily nhìu, em cũng mong được thế, sis đi trc để em còn nối gót theo sau chứ nà
  10. vivian48

    vivian48 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2008
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0
    giờ mới chào mừng được bạn mới, (sorry nha, mí bữa nay bê tha bù khú quá) giờ mới tỉnh để mời ấy dzô cái... dzô i nà!
    chuyện của Myjaan dù hok có kết cục như mong muốn, nhưng Vivian rất thích cái tư tưởng coi chuyện đã qua là một kỉ niệm đẹp. (Vivian đồng quan điểm nì với Myjaan áh )
    thế nên chắc chắn rồi ấy sẽ tìm được tình yêu đích thực và hạnh phúc sớm thui.
    ấy vào nhà thì ở lại tám với bọn nì nhá welkum, always welkum
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này