1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn Độ và người Ấn nào (Tầng 8- ăn chơi xả láng, lên xe bông hoành tráng)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi janiloveyou, 27/10/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. annghia

    annghia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2008
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Chào Myjaan,
    Có lẽ chuyện của myjaan cũng phần nào giống như mình, vì vậy mà mình thấy có cảm giác rất gần gũi với bạn. Rất vui được làm quen với bạn. Myjaan đang ở đâu? Thường xuyên vào nhà tâm sự nha.
    Ở Hà Nội giờ này chắc đỡ hơn rồi phải ko? Hi vọng trời dừng mưa nữa chứ không thì người dân khổ sở lắm.
    Chúc mọi người vui vẻ.
  2. ngoc_tama4406

    ngoc_tama4406 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    1.137
    Đã được thích:
    0
    à à tức là từ cái màu vàng thứ 1 đi đến kết cục là cái màu vàng thứ 2 í, phải ko Vivian? hihihi, cái này được à nha ^_^
  3. kirstan

    kirstan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2007
    Bài viết:
    638
    Đã được thích:
    0
    @Vivian: Cứ từ từ mà thong thả. Đường còn dài vừa chạy vừa dưỡng sức
    Cái món cá luộc đó ăn nó tanh rùm má ơi. Ai rảnh qua đây mở quán cơm VN chắc đông khách dữ á
    À tớ mới có người bạn đang thực tập ở Long Thành, Đồng Nai. Cuối tuần lên SG chơi. Đến từ Mumbai. Con gái. Có ai muốn làm quen (rồi nhờ vả ) thì hú tớ 1 tiếng
  4. vivian48

    vivian48 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2008
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0
    dạ, em cũng đang vừa kím vừa nhởn nhơ ăn chơi, hihi...
    hic, em thấy món đó là đã bó chíu ùi, ăn hok nổi âu àh. càng nhìn, bao công sức chuẩn bị tinh thần chiến đấu để qua đó của em tan biến hết em là đỡ nhất trong cái đám thực phẩm, học rùi cái j cũng hok dám ăn, còn em thì học rùi thấy cái j cũng dzị, nên cái j cũng ăn ráo. thía mà thấy nó là em quợn
    em thì hok có j để nhờ vả ùi, (cái bang của Vik nhà em là xứ "chó ăn đá, gà ăn muối" ùi, nào giờ chỉ có sis Lily là gần đc miếng, haizzz) có điều bạn í mún đi chơi thì em sẽ dắt đi chơi, em đang quởn mà (sẵn tiện hỏi coi có anh em trai j hok, hờhờ )
  5. kirstan

    kirstan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2007
    Bài viết:
    638
    Đã được thích:
    0
    Hmm tớ ráng nắn nót cho chừa cái tật hay đi muộn để rồi được "khen" là sao giống Hitler quá Cũng tại VN thì cứ gọi điện cằn nhằn, Ấn Độ thì lề mà lề mề không làm trò gì được, tớ phát điên xé tan tành một tờ báo lun, không hiểu sao lại xì chét đến mức độ đó, hay chắc cũng lo quá tình hình lụt lội ốm đau ở nhà
  6. sunny1983

    sunny1983 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    1
    HN đang nắng đẹp, mầu vàng nhạt, lá lao xao, lấp lánh. Hix, nhìn thế này ai nghĩ tối nay trời nổi cơn gió to
    Chào My jaan, hình như từ đó là ng yêu ( em yêu, anh yêu) đúng ko nhỉ. welcome ấy.
    Hi, tama... đúng rồi ấy, phim đó tớ thấy quảng cáo ở India lâu rồi, nhưng bụt chùa nhà ko thiêng, tớ chưa xem nhát nào. Nhưng về nhà, trời mưa bật thế nào đúng phim đó xem được giữa giữa nên cũng ko biết tên phim.
    Hi, sis K, đã có lúc em trách sao mình đi India, mọi dvu đều tệ quá, luôn lâu la, luôn hẹn hò và luôn bất tín. Nhưng sống lâu mới thấu đêm dài, cuối cùng em coi nó là ko j cả, h về nhà cũng có cái tốt, đôi khi nghĩ lại thấy mình đã điên quá mức nhờ đó control đc mình tốt hơn. Dẫu có lỗi lẫm... hihi... Bên ss lúc nào cũng có chồng yêu, ss sẽ thích nghi với đặc trưng của ng Ấn nhanh hơn.
  7. Aasthaa

    Aasthaa Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/07/2008
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Trùi, nghĩ cảnh sis xé tan tờ báo mà phê, giống kiểu phim hành động dữ :D, sau đó có màn đạn bay chíu chíu, nhào lộn bum bum trên nền nhà hok sis [ tu nhien e lien tuong den Mr/Mrs Smith :D ]
    Thủ đô nhà e lại toàn on time mới sợ, suốt ngày kêu em lề mề, hãi
  8. janiloveyou

    janiloveyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2008
    Bài viết:
    1.125
    Đã được thích:
    0
    Kirstan ơi bình tĩnh bình tĩnh, ngồi xuống kể nghe đầu đuôi sao mà phát hỏa dữ vậy?
  9. janiloveyou

    janiloveyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2008
    Bài viết:
    1.125
    Đã được thích:
    0
    ê sáng nay mới lụm trên báo TTrẻ trang quảng cáo, thấy Singapore Airlines quảng cáo là từ HCM hoặc HNội đến Delhi/Chennai khứ hồi chỉ có 812 USD thôi à. Tớ chưa nghiên cứu kỹ, vào đây pót cái link cho nàng nào có nhu cầu thì coi thử nè (nhất là bà Astha):
    http://www.singaporeair.com/saa/en_UK/flights_vietnam.jsp
    vô đó tìm hiểu nha
  10. viheart811

    viheart811 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Bài viết:
    543
    Đã được thích:
    0
    Cách đây hơn hai tuần tớ gởi 1 letter dai 4 trang đến mẹ anh. Đây là lần đầu tiên anh cho phép tớ tự đấu tranh cho hai đứa . TRước đây anh chỉ một mình nói chuyện, thuyết phục bố mẹ cho hai đứa.
    Tớ đã lất hết can đảm, và suy nghĩ rất nhiều để viết 1 lá thư thật dài trể trải lòng mình với hai cụ....
    Hai tuần trôi qua, tớ chờ đợi trong hồi hộp, anh và tớ hai đứa nói với nhau rất nhiều về tình cảm của hai đứa.Hai đứa rất happy với tình cảm hai đứa dành cho nhau, nhưng cũng rất lo về chuyện của bố mẹ.Bố mẹ anh ko đồng ý về tớ. Bố mẹ là người quá truyền thống về tất cả những gì belong to India.....Cách đây hơn 2 tiếng, tớ đã chính thức nhận được 1 email cũng khá dài từ mẹ anh. Bà quả thật là người rất mạnh mẹ và quyết đoán, và những gì bà đề cập cũng hoàn toàn là India, Indian và Indian culture. Cho dù dẫu cho tới có thể sống được ở Ấn, dẫu cho tớ sẽ thích nghi với người Ấn và chấp nhận "được" thuần hóa thành Ấn Độ nhất và cả con cái sau này nữa. Thì tớ cũng sẽ phải từ bỏ giấc mơ có 1 cơ hội vớ anh. Vì dù có cố gắng mọi khả năng và có thể đạt đến nức có thể, nhưng sự thật là Tớ KO PHẢI LÀ NGƯỜI ẤN .......
    Mẹ đã chính thức nói tớ help bà, trả lại con trai cho bà và gia đình và cho cả commity Ấn . Bà muốn tớ chấp dứt mối quan hệ với con trai bà, bà nói bà rất hiểu tớ sẽ đau buồn, nhưng bà tin rằng thời gian sẽ hàn gắn vết thương của tớ và con trai bà, nhất là bà tin rằng anh tớ và tớ sẽ có cuộc sống hạnh phúc trọn vẹn nếu mỗi người lấy người cùng đất nước, culture
    Tớ mới gọi cho anh tớ , dẫu lúc ấy là 3 giờ sáng, anh tớ đang khò khò...
    Tớ ko thích dùng từ NẾU , nhưng vì phải lựa chọn điều tốt nhất cho anh, tớ sẵn sàng hi sinh ( thực ra tớ chẳng bao giờ nghĩ mình có thế sẵn sàng làm chuyện này...)
    Tớ rất yêu anh, và rất tôn trọng bố mẹ anh.
    Tớ nhận ra rằng, tớ ko buồn hay giận mẹ anh, có hay chăng là những gì trong tâm trí và trong con người của Người Ấn quá truyền thống, và ko bao giờ chịu thay đổi.
    Thay đổi nhưng vẫn happy và thay đổi để mở rộng cánh cửa tâm hồn, con người để mọi người cùng yêu thương và xích lại gần nhau hơn....Có lẽ cánh cửa ấy ko bao giở là sẵn sàng để chào đón tớ.....
    Có tham vọng và hảo huyền quá chăng, khi tớ luôn tin vào mình có thể mở cánh cửa đó ra...Tớ sẽ làm hết khả năng có thể trong quyền hạn của tớ. Vì tớ ko nghĩ tớ làm điều này cho bản thân tớ, mà tớ muốn làm điều này cho Anh của tớ.
    Được viheart811 sửa chữa / chuyển vào 17:19 ngày 06/11/2008
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này