1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn Độ và người Ấn nào (Tầng 8- ăn chơi xả láng, lên xe bông hoành tráng)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi janiloveyou, 27/10/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kirstan

    kirstan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2007
    Bài viết:
    638
    Đã được thích:
    0
    Ui mỗi người một câu nghe mát hết cả ruột, cảm ơn Sunny, Aasthaa, Jani và mọi người nhìu nha, cái vụ chở tớ đi làm muộn tớ nói đủ kiểu rùi, nào là em ko thích, rồi vô trễ cả tiếng ai cũng dòm, sếp không la nhưng nhắc nhở, rùi đi muộn thì nắng, mệt, rùi đi muộn thì phải về muộn đặng đủ 8 tiếng, về muộn thì buổi tối đi tong chả học hành gì được...
    Hắn nghe tai này lọt tai kia bay mất, tớ hôm đó công nhận có rất cáu nhưng cũng vài phần trăm giả bộ cho hắn thấy là tớ thực sự rất nghiêm túc chuyện đó
    Đi làm một mình thì hao xăng, mà tớ có được giữ tiền đâu
    Hom "vụ việc" xảy ra hắn fwd 1 cái mail cho tớ, kể về một cậu bé 4 tuổi thấy ba đang đánh bóng chiếc xe hơi chạy ra cầm cục đá vạch lên thành xe. Ông già tức quá quên mất là đang cầm cái cờ lê, cứ thế mà khỏ lên tay thằng nhỏ. Thằng bé vô viện, đứt hết tất cả các ngón tay, mếu máo hỏi "Bố ơi chừng nào ngón tay con nó mọc lại?"
    Ông bố đau quá, về nhà đấm đá cái xe hơi xong ngồi thụp ôm đầu, thì thấy dòng chữ thằng con khắc là "Love You Dad"
    Hôm sau ổng tự tử chết.
    Đọc xong cũng hối hận ghê gớm. Hôm qua hắn thỏ thẻ một câu rất ngọt, em làm bất cứ cái gì anh cũng tha thứ hết, vì anh cần em...huhu rất là tội, nhiều lúc thấy tội như em bé vậy
  2. janiloveyou

    janiloveyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2008
    Bài viết:
    1.125
    Đã được thích:
    0
    hic Kirstan ui, thui bỏ qua cho ông chồng ngói mùa hè đi muh, ổng mà ko thay đổi được thì mình đành phải chấp nhận thay đổi thôi (K nói với Jani vậy đó, nhớ hông?). Sau khi mình chấp nhận thay đổi rồi thì tự dưng ổng biết thương mình ra trời ơi, thấy giống như mình vừa hy sinh cái gì đó lớn lao cho ổng vậy trời.
    Đọc chuyện thấy tội em bé và ông cụ quá, hic
    Giờ jani đang tập cho mình tính bình tĩnh đây, hễ mà đụng chuyện là nóng nảy rồi đổ bể tùm lum hết à, mà sao tập hoài ko được ông ơi, khó quá
  3. kirstan

    kirstan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2007
    Bài viết:
    638
    Đã được thích:
    0
    @Viheart: Tớ biết tim T giờ đang nặng như đeo đá vậy, nhưng tớ và tớ nghĩ cả nhà mình và những người yêu thương T đều rất bất đồng sự bảo thủ quá đáng phía gia đình hắn. Bây giờ, nếu tớ là T, tớ sẽ nói với hắn, em luôn là của anh và chấp nhận mọi khó khăn để làm vợ anh, nhưng đây là lúc anh là người quyết định. Nếu anh cần em và quyết tâm lấy em, anh phải lên tiếng và làm một cái gì đó để bảo vệ TY và hạnh phúc của tụi mình."
    @Jani: ý sếp sao ùi? Ê 8 trăm mấy mà kêu rẻ? Ờ mà rẻ hơn ngàn mốt
  4. viheart811

    viheart811 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Bài viết:
    543
    Đã được thích:
    0
    Ah kể 1 chuyện vui cho nó nhẹ nhàng bớt . Hôm nay tớ suy nghĩ nhiều và nhức đầu quá, c ối về sẽ con suy nghĩ nhiều hơn . Sáng nay nhận được tin mẹ bệnh, tớ lo sốt vó , chiều thì lại nhận email của mẹ hắn, thiệt khổ . Đang lu bu công việc chuẩn bị lại đi công tác xa ...
    Ah chuyện nhẹ nhàng là vầy
    cách đây 1 tuần, sau khi anh phàn nàn về trình độ English của tớ dữ quá, vì hắn mong đợi tớ phải phát âm chuẩn hichic, chứ ko phải nói như là người Việt nói tiếng Anh hichic, bữa đó chê tớ dữ quá, đam ra tớ cáu, ko thèm nói chuyện với hắn hết 2 , 3 bữa gì đấy, hắn viết cái mail rồi online ding ding tớ quá trời, hehe
    Hắn nói hắn sorry khi complain tớ găy gắt vì hắn cũng muốn tốt cho tớ thôi, tớ nói tớ ok khi hắn correct E của tớ, nhưng phải nhẹ nhàng và từ từ thôi thì tớ mới tiến bộ được. Thực ra hắn cũng ko có sai, ví cái lỗi đó hắn dạy tớ rồi mà câu trước câu sau tớ lại dùng sai ngữ pháp hichic, nên hắn bực là correct tớ 1 lần rồi 2 lần rồi thì hắn nói hơi nghiêm trọng VC sao em ko bao giờ để ý đến ngữ pháp mà biết bao lần anh đã sửa sai cho em. hichichic
    Hắn viết mail nói, hắn suy nghĩ lại hồi lúc hắn còn nhỏ, làm sao hắn có thể học E tốtt. Hắn nói anh thấy mình rất chịu khó đọc sách, và chú ý đến cách họ nói E.
    Hắn nói bắt đầu từ bây giờ hắn sẽ giúp tớ, Mỗi ngày hắn scan 1 trang truyện và gởi file mp3 E để tớ nghe và học cách phát âm.
    Hắn đã gởi tớ trang đầu tiên của truyện " The Secret Island" của Ewid Blyton. Truyện đó quả thật là rất hay. Hắn kèm theo file mp3. Hihi tớ dơn load file mp3 để nghe thì ra hihihi là giọng của hắn, đọc chậm rãi và rất nhẻ nhàng .
    Lâu lâu nhớ hắn, tớ cũng muốn nghe lại file mp3 ko phải là để nghe E nữa mà là nghe giọng của hắn hehe
    Mấy bữa nay hắn vẫn thường xuyên gởi scan truyện và file mp3 cho tớ. Giờ thì bắt đầu vào mp3 hắn nói thêm . OK babe let`s start page 5 , 6 .. today...hihi và kết thúc bắng That`s all VC, now C is going to watch TV now, have a nice day. Love you
  5. viheart811

    viheart811 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Bài viết:
    543
    Đã được thích:
    0
    [quote-kirstan viết lúc 17:37 ngày 06/11/2008:
    @Viheart: Tớ biết tim T giờ đang nặng như đeo đá vậy, nhưng tớ và tớ nghĩ cả nhà mình và những người yêu thương T đều rất bất đồng sự bảo thủ quá đáng phía gia đình hắn. Bây giờ, nếu tớ là T, tớ sẽ nói với hắn, em luôn là của anh và chấp nhận mọi khó khăn để làm vợ anh, nhưng đây là lúc anh là người quyết định. Nếu anh cần em và quyết tâm lấy em, anh phải lên tiếng và làm một cái gì đó để bảo vệ TY và hạnh phúc của tụi mình."
    @Jani: ý sếp sao ùi? Ê 8 trăm mấy mà kêu rẻ? Ờ mà rẻ hơn ngàn mốt
    [/QUOTE]
    @ Kristan : Hắn đã và đang làm "cái gì đó" rối đấy chứ, chứ nếu ko 2 đứa đã "lên đường" từ lâu rồi . Giờ tớ biết mình phải cố gắng harder harder hơn thôi .
  6. kirstan

    kirstan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2007
    Bài viết:
    638
    Đã được thích:
    0
    Ừa tớ sẽ ráng đúng là nói thì dễ làm mới khó, hôm nay tiến bộ rùi, trễ 5 phút thui, tối về ba hắn rước tại ông cụ đi làm về cùng đường (vậy mà không chở mình sớm ) mà về cũng sớm, nên bữa nào tiện ổng biểu để ổng rước
    Công nhận la ba mẹ hắn tốt hiếm thấy, mẹ hắn thì cứ vài hôm lại mua cái này cái nọ cho tớ, như cái gì dưỡng môi, ko phải son, ( má ơi tui lúa vụ mỹ phẩm 1 cây lun ) rồi mua dép, mua áo, mua kem dưỡng da, sướng
  7. kirstan

    kirstan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2007
    Bài viết:
    638
    Đã được thích:
    0
    Nghe đây cả nhà, tớ mới đọc được, nghi ai cũng bít rùi quá, tại tớ tám năm mới đọc báo một lần, đó là người ta, nhất là đàn bà, suy nghĩ buồn khổ nhiều quá, sẽ dẫn đến bệnh đau nửa đầu, tiếng Anh kêu là migraine, triệu chứng của nó là tất cả những gì thuộc vùng đầu đều đau, nhưng mà nửa bên thui, bệnh này khá phổ biến và có biến chứng nguy hiểm nếu kéo dài
    @Viheart: Không bít nói gì tặng giỏ bông về cắm cho thanh thản
  8. janiloveyou

    janiloveyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2008
    Bài viết:
    1.125
    Đã được thích:
    0
    @ Viheart: tớ xin chia sẻ với Viheart, mà giờ trễ quá nên để lát nữa về nhà tớ nói nhiều hơn nha
    Tớ bấm nút biến cái đã, bữa nay làm nhiều, cộng với người ko được khỏe nên sắp chết rùi
  9. ngoc_tama4406

    ngoc_tama4406 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    1.137
    Đã được thích:
    0
    @Viheart: đúng là phải try harder and harder Viheart nhỉ. Tàma thật lòng rất rất mong cả Viheart và anh C sẽ cùng nhau vượt qua, đó là hạnh phúc của 2 người, đôi khi ko những cần thuyết phục mà còn cần phải đấu tranh cho hạnh phúc nữa. Viheart ơi, hãy luôn mạnh mẽ, kiên trì hết mức có thể nhé, điều đó cũng giúp anh của Viheart nhiều lắm đấy.
    Muốn ôm Viheart 1 cái quá :)
    Vụ ghi âm mp3 dễ thương quá à
  10. Aasthaa

    Aasthaa Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/07/2008
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Hí zậy là sis bồ kết ông quá rùi, hok seo đâu sis, thi thoảng gây nhau cho zui cửa zui nhà hén :D. chúc nhà sis lun happy nè
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này