1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn Độ và người Ấn nào (Tầng 8- ăn chơi xả láng, lên xe bông hoành tráng)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi janiloveyou, 27/10/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Aasthaa

    Aasthaa Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/07/2008
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Ủa cái bà jani nè, seo bà giống tui quá zậy, mà sao tui giống bà toàn tính xấu hok zay . Bi jo đang phải tập tính điềm tĩnh nè, kí rì cũng phải take it easy nè, double thinking nè, mệt đầu quá trời lun, híc híc
  2. Aasthaa

    Aasthaa Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/07/2008
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    @ Kristan : Hắn đã và đang làm "cái gì đó" rối đấy chứ, chứ nếu ko 2 đứa đã "lên đường" từ lâu rồi . Giờ tớ biết mình phải cố gắng harder harder hơn thôi .
    [/QUOTE]
    Đồng ý với Viheart, nếu cả 2 hạnh phúc với những gì mình đang có, cả hai đều muốn sống cho tình yêu của mình thì k nên bỏ cuộc. Viheart phải thật determined, thật harder nhé. Rùi bố mẹ a ấy sẽ hiểu là 2 bạn nghiêm túc với tình yêu của mình. Rùi các cụ sẽ thấy là nếu k có Viheart thì con trai cụ cũng k có hạnh phúc thực sự, nếu là một tình yêu thực sự thì không phải dễ dàng có thể thay thế bằng một cái gì đó na ná tình yêu và cho rằng đó là hạnh phúc.
    Cả 2 cùng trường kỳ kháng chiến nghen, cứ đánh du kích thui, mưa dầm thấm lâu :D.
    Mà nữa, tình yêu của 2 bạn thật đẹp mừ
    Zô zô zô Viheart hì hì lên tinh thần cho nàng đó nghen
  3. Aasthaa

    Aasthaa Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/07/2008
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
  4. sunny1983

    sunny1983 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    1
    Hi, Viheart, đọc tâm sự của ấy 1 lần, rồi 2 lần, tớ cũng ko biết nếu tớ là ấy tớ sẽ nên như thế nào để cho mình đừng nghĩ về Indian love.
    Giọng văn trầm tĩnh, mình biết bạn ko giận mẹ chàng đâu, bạn biết những khó khăn sẽ đến,. Bạn đã lường trước hết rồi & bạn chấp nhận cả khi mẹ anh ấy ko đồng ý.
    Theo mình, mẹ Ấn thường rất hiền, rất nhiệt tình đón chào bạn bè của con, đặc biệt là ng bạn nước ngoài. Nên bảo mẹ ur bf ko thích cho ur bf chơi với ấy là ko phải. Nhưng đôi khi, các mẹ thường ôm khư khư con trai của mình, như nó là lẽ sống của cuộc đời tôi, tôi nuôi nó lớn, nó lấy vợ, nghe lời vợ không còn yêu tôi nữa sẽ là điều mẹ Ấn cân nhắc trc khi cho con trai kết hôn.
    Và bạn, cô gái ko cùng culture, mẹ anh ta còn đau đầu hơn nếu một ngày, nó yêu Vnese girl hơn mẹ và bb mẹ sang VN sống. Nên bà mới cương quyết và cứng rắn đến thế.
    Bạn có quen nhiều ng bạn Ấn ko? nếu họ lớn tuổi 1 chút, bạn có thể nhờ họ giúp, đôi khi 1 cú điện thoại hoặc mail của họ, cùng culture, cùng có ý tác thành cho đôi trẻ VN- India thì nhất bạn ạ. Vì ai sang VN làm việc, họ cũng có tình cảm với nước mình. Chưa tiếp xúc trực tiếp với bạn, song tớ thấy bạn cởi mở, dễ mến, hihi... tớ Vnese girl còn thấy quý, nên Indian woman/man quen bạn chắc còn quý bạn hơn.
    HN có ĐSQ, còn SG có ... Ai biết, ai quen thì giúp Viheart đi.
    Sis K vừa nhắc có nhóm Indian ở Mumbai sẽ vô SG chơi kìa, hihi.. V đâu rùi, đi chơi đi. Đừng suy nghĩ nhiều nữa ha, về chăm mẹ đi, gái nhớn, ai lại nghĩ mỗi lover thế.
    @K, sis siêu thật, haha... e ko nghĩ mình đủ stronger như sis để thay đổi husband của mình, hah... sẽ học sis, để chồng yêu vợ hơn ( when I get married ... )
  5. janiloveyou

    janiloveyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2008
    Bài viết:
    1.125
    Đã được thích:
    0
    Như vậy thì mẹ Ấn cũng y chang mẹ VN nhỉ? Mỗi khi con trai có người yêu là bắt đầu muốn giữ chặt và quản lý chặt con mình. Cái này giống như là phản xạ cá nhân nè.
    Thế thì càng phải quyết liệt đấu tranh hơn nữa đi Viheart ơi. Quyết không bỏ cuộc. Mà jani tin là với tính cách mạnh mẽ của ấy, ấy sẽ vượt qua được.
    Hay là nhắn câu tình cảm với mẹ hắn rằng, con yêu mẹ như mẹ của con, xin mẹ hãy cho con một cơ hội để trở thành con của mẹ. Mẹ sẽ không chỉ có 1 người con trai, mà sẽ có thêm 1 cô con gái nữa.
    (Còn không thì kêu jani đi, jani qua pak ôm mấy trái bom qua tặng bà già ở bển, giờ là máu pak nhiễm vô người tui rùi má ơi, chết chết bình tĩnh bình tĩnh...)
    Chúc Viheart sẽ vượt qua được thử thách này!
    Được janiloveyou sửa chữa / chuyển vào 23:45 ngày 06/11/2008
  6. janiloveyou

    janiloveyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2008
    Bài viết:
    1.125
    Đã được thích:
    0
    e***
    trời lành lạnh, bệnh nằng nặng nhưng đã nhè nhẹ
    ngủ
    khò khò khò
    Được janiloveyou sửa chữa / chuyển vào 23:46 ngày 06/11/2008
  7. Louise

    Louise Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    0
    Tớ nghĩ hơi khác sunny một tẹo. Nghe những gì Viheart kể về lá thư, tớ cảm giác người mẹ này đang thiên về giữ cái bản sắc Ấn Độ, cái sự pure Indian và đồng đều văn hoá nhiều hơn giữ con một cách đơn thuần, thế nên mới có câu "You''''ll never be Indian" và "trả con bà về cho Indian community".
    Tớ nghĩ mẹ nào cũng thương con đứt ruột, thấy con sầu não khổ sở như vậy chắc bà cũng chẳng vui vẻ gì, có thể bà cũng hiểu rằng nếu cứ giằng co thế này thì khả năng mất con của bà còn cao hơn là đồng ý, chẳng qua là suy nghĩ vẫn chưa tới, tình yêu thương vẫn chưa đủ mạnh để vượt qua cái prejudice sẵn có trong đầu để chấp nhận cho Viheart và chàng một cơ hội.
    Thế nhưng, khi người ta vẫn còn chấp nhận đối thoại là cơ hội vẫn còn, và tớ không nghĩ rằng cánh cửa đã hoàn toàn khép lại. Nếu mình đã cố gắng hết sức mà vẫn không được, tớ nghĩ lúc đó không còn gì phải tiếc nuối nữa. Nhưng biết thế nào là đã cố hết sức, cũng như chưa đi đến hết cuộc đời chẳng thể biết đươc điều gì là "tốt" điều gì là "không tốt" mình đã làm, đúng không Viheart ?
    Tớ tin rằng, trái tim thương yêu có điều kì diệu . Fighting!
    Được Louise sửa chữa / chuyển vào 02:34 ngày 07/11/2008
  8. Louise

    Louise Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    0
    Lạc đề tí, nghe chuyện nàng Viheart rồi tớ mới thấy mình may mắn. Hôm trước đang chat với chàng thì tự nhiên chàng bỏ đi đâu mất, đẩy mẹ chồng hụt ra nói chuyện với tớ . Bà cứ nhiệt tình mời tớ về đó chơi, tớ kêu vé đắt quá không có tiền mua thì còn offer mua vé cho tớ , bảo là "you can live with me as my daughter", dù chẳng biết tớ mồm ngang mũi dọc ra cái giống gì. Và bà nói với tớ một câu là "I can never reject his choice"
    Thấy bà nhiệt tình tớ áy náy quá, có nên thú nhận mình mới đá con giai bà mấy tháng trước không nhỉ ?
  9. viheart811

    viheart811 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Bài viết:
    543
    Đã được thích:
    0
    Dear all : cám ơn tất cả mọi người đã chia sẽ với tớ.
    Giống như Sunny nói, thật lòng tớ chưa bao giờ có ý nghĩ giận mẹ chàng, hay tệ hơn sẽ ghét bỏ bà sau này.
    Tớ chỉ thấy buồn vì mẹ chàng ko đón nhận tớ nhẹ nhàng hơn. Nhưng chưa bao giờ tớ ko tôn trọng bà, tớ rất thấu hiểu định kiến của bà khi ko dễ dàng chấp nhận tớ. Tớ chỉ buồn những định kiến, truyền thống đã quá ăn sâu vào con người Ấn, đặc biệt là gia đình anh tớ.. Nên do vậy tớ ko dễ dàng mở cánh cửa ấy ra được, vì gia đình anh nhất quyết ko mở ra dù chỉ biết tớ là ai, và tớ và hắn có thể hạnh phúc như thế nào. Mẹ chỉ kiên quyết với định kiến của bà, bà chỉ tin vào Người Ấn...
    Thanks Louise, Ấy đã nhận xét đúng . mẹ hắn ko phải muốn giữ hắn cho riêng mình , mẹ hắn rất yêu thương hắn, và đang mong muốn hắn nhanh chóng lấy 1 trong những người bà chọn.
    Trong thư mẹ đã thể hiện rất rõ quan điểm mạnh mẽ của bà, tớ chia sẽ chút xíu với mọi người ở đây, bà nói : " I am also very orthodox and believe in strong ancestral roots and leaving the world a better place for my descendants." ...bà đã nói rất nhiều để bảo vệ quan điểm của bà . Nhưng tớ cũng "cứng đầu" ko kém , trong email của tớ, tớ cũng đã bảo vệ quan điểm của tớ
    Bà có đủ nguyên do, và rất có lý khi bảo vệ quan điểm ấy , vì tớ rất hiểu gia đình anh tớ . Một gia đình thật đặc biệt, tớ thấy tự hào và happy về điều đó, nhưng cũng chính vì vậy cũng ko gấy cho tớ quá nhiều khó khăn và thử thách.
    Tớ nhìn cuộc sống thế này , mọi thứ đề có giá trị của nó , nếu cái gì đó mình có nó quá dễ dàng , mình cũngc ó thể mất nó dễ dàng. Thực tình, nhìn xuyên suốt câu chuyện của tớ và anh, tớ thấy đấy là destiny , tớ và anh cùng là người Thiên Chúa Giáo, điều này ko dễ khi chat online với người Ấn, hầu hết là người Hindu, tớ rất coi trọng phải tìm một người right man, nhưng điều kiện đầu tiên cũng phải là Catholic. Điều này quá ư là đặc biệt đối với anh, vì với anh và gia đình anh, đặt tiêu chí đó lên đầu tiên khi bắt đầu tìm hiểu một người vợ, người con dâu cho gia đình. Nghĩ đi nghĩ lại, God đã cho tớ và hắn 1 cơ hội ...
    Cuộc sống của tớ, thì quả thật cũng chẳng phải tiểu thư hay trong ấm ngoài êm gì, tớ cũng trải qua rất nhiều khó khăn với một niềm tin duy nhất về 1 người bạn đời tương lai chung thủy, tôn trọng, yêu thương và luôn nhẹ nhàng với gia đình.
    Do vậy, với tớ tớ đón nhận thử thách khó khăn đó là những cơ hội để mình có thể chứng tỏ mình là ai vớ cuộc sống này.
    Hôm qua, nhận được email của mẹ anh, tớ rầu ơi là rầu , dẫu biết là 3 h sáng cảu anh , nhưng tớ vẫn ring ring cho chàng , chàng gọi lại cho tớ, trước khi bắt đầu "thút thít" nói cho chàng biết email của mẹ , tớ và chàng lúc nào cũng nhẹ nhàng và cười đùa . Đó là rule của bọn tớ đạ học được sau bao nhiêu hai đứa trải qua thử thách với chính tình yêu của mình . Để bắt đầu 1 câu chuyện, hơn nữa là bắt đầu 1 dicussion, hai đứa trước tiên sẽ open heart trước, sau đó mới bắt đầu put on the table những gì cần mổ sẽ. Có đôi khi hắn nóng giận, và có vẻ chỉ khăng khăng quan điểm của mình, tớ nhắc khéo, C, we cant dicuss nơ, because your heart is close now ....
    ( Tớ sẽ blah some more )
    Được viheart811 sửa chữa / chuyển vào 09:31 ngày 07/11/2008
  10. cj

    cj Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Trùi, mới có một ngày ko vô nhà mình mà nhiều chuyện quá :(
    Jani: Nàng khỏi ốm chưa?
    Viheart: Tớ biết là yêu khác culture và language (nhất là religion) thì khó khăn lắm, tớ cũng cùng quan điểm với Louis là mẹ chàng đang bảo vệ cái truyền thống và dòng máu Ấn Độ. Thường càng gia đình gia giáo truyền thống thì họ càng hà khắc mấy chuyện này. Chàng của V cũng đã và đang cố gắng rất nhiều, nhưng sau khi mom của chàng trả lời thư của V thì chàng nói sao? Chàng sẽ tiếp tục làm gì? Lúc này cần nhất là hai người phải ngồi lại với nhau và bàn tiếp xem chiến lược tiếp theo là gì, từng bước thuyết phục, tớ tin là V sẽ thành công vì những gì tớ đọc được, V là một người có tình cảm sâu sắc. Cái chính là nguyên nhân V ko phải là người Ấn, vậy thì nếu ko phải người Ấn thì chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo trong quan điểm của mẹ chàng, hãy chứng minh điều ngược lại V nhé :)
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này