1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn Độ và người Ấn nào (Tầng 8- ăn chơi xả láng, lên xe bông hoành tráng)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi janiloveyou, 27/10/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kirstan

    kirstan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2007
    Bài viết:
    638
    Đã được thích:
    0
    @Viheart: Tớ chỉ xin nói cảm nhận của tớ thui nha, phụ nữ Ấn mà thuộc lớp ba mẹ mình là vẫn nặng truyền thống lém, mà tớ thấy mẹ hắn lại nói viết được tiếng Anh xiềng vậy (tớ không nghĩ tới trường hợp bà nhờ người dịch nha ) là học vấn cao lém, mà trình độ cao thì sẽ chỉ bị khuất phục bởi những người có trình độ cao hơn mà thui.
    Tớ thấy vòng vòng mấy cuộc chọn dâu ở đây, là các bà hay tự hào vì kiếm được cô nào làm ở IBM, Wipro, v.v... (ví dụ ngay cả tớ, dù là đã chịu rồi, mà khi Wipro chennai kêu tớ, là hắn và gia đình hắn ủi tớ đi liền, hắn bảo em đi đi, phần vì tiền, phần được làm cho công ty lớn, phần để họ hàng tịt không nói ra nói vào nữa, còn thế này nữa chứ, bây giờ giới thiệu tớ là kêu tớ là người sing, chỉ có những người rất thân mới biết tớ thật ra là việt nam )
    Thứ nhất là tiền và sự nghiệp, thứ hai là đẹp và xứng, thứ ba là hợp horoscope và caste củng ...
    Tớ nghĩ mình phải làm gì mới đè bẹp được cái pride của người phụ nữ rất thực tế, kỷ luật và đầu óc này, chứ năn nỉ khơi khơi, ngọt ngào tình cảm chắc không đáng tin cậy lém (đối với bà)
    Ở đây chê Mỹ chê tùm lum vậy chứ có cái gì dính dáng tới Mỹ hay châu Âu là khoái thí mồ, tớ nghi bà đang cầm một list các cô vừa làm công ty to, vừa là Ấn, vài cô lại có làm ở nước ngoài, vừa đẹp ... nghi lắm, vậy thì cái cô gi dòm giống chinese, người nước gì, việt nam, chả ai biết ở hóc bà tó nào, sao bằng được...
    Đó là những suy nghĩ của cá nhân tớ, dù thế nào, tớ và mọi người luôn dõi theo từng bước của Viheart và hắn và cổ động hết mình
  2. janiloveyou

    janiloveyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2008
    Bài viết:
    1.125
    Đã được thích:
    0
    ngưỡng mộ K quá, hèn chi bà super trùm này cái rì cũng biết, siêu google nữa chớ, bái phục
    giờ em đã hiểu thuốc fugaca diệt trừ giun như thế nào
    nếu mà nói như K, thì Viheart những cái thứ 1, thứ 2, thứ 3 đều ok hết, cho nên Viheart chẳng sợ gì cái bà già đó mà tiến lên đi
    Tớ nói thiệt nha, hôm qua đọc tới đoạn mom hắn nói Viheart help mom hắn là help cái rì rì, nghe tới câu này thêm bực mình
    Mà công nhận, những câu mà Viheart trích nguyên văn của bà í, thấy english bả siêu kinh khủng, tớ đọc mà tớ phải tra từ điển má ơi. Tớ tưởng mom này như các mom đáng yêu, nhưng hóa ra cũng khủng bố dữ lắm
    Quyết ko chịu thua và nhượng bộ, đấu tranh tới cùng luôn. Cùng lắm thì 2 đứa qua 1 nước thứ 3 sống, như Sing chẳng hạn. Cưới hỏi xong xuôi có con cháu hết rồi thì chẳng lẽ bà í ko chịu nhận. Đó là mình tính tới nước cuối cùng, khi mà ko còn cách nào nữa. Còn bi giờ còn chút nước thì ráng tát tới cùng, rồi sau đó tính tiếp coi sao.
    Đó là cảm nhận của jani, mong Viheart gặp may mắn. Bà í cao tay thế, Viheart cũng phải cố cao tay hơn bà, nhé. Ủng hộ Viheart nữa nè.
  3. viheart811

    viheart811 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Bài viết:
    543
    Đã được thích:
    0
    Dear all, thanks các bạn lúc nào vẫn luôn ủng hộ tớ, và đưa ra những cái nhìn rất khách quan từ người thứ 3, tớ trong cuộc nên sẽ nhìn khác nhưng cũng là người hiểu rõ nhất tất cả các diễn biến và mọi người .
    ( Các bạn dùng từ nhẹ nhàng về mẹ chàng củatớ nha . Xin đừng gọi bà í một cách gay gắt nha hichic ) . Mẹ có gay gắt và hiện giờ hoàn toàn ko thích tớ, và đang muốn tớ phải chia tay với chàng , dù gì bà cũng có lý do của 1 người mẹ ( )
    Mẹ chàng chùm tiếng anh , mà cả nhà chàng ai E cũng siêu chuẩn vậy đó . Họ ở nhà nói tiếng Anh ko ah , chỉ khi nào chàng ra ngoài đường cực chẳng đã thì mói dùng tiếng HIndu thôi .
    Nhân tiện tớ chia sẽ thêm Mở đầu email cho tớ , mẹ đã thể hiện đẳng cấp của mình rồi . Mới về hưu từ 1 vị trí cao của 1 công ty danh tiếng tại Ấn độ .
    Anyway điều cũng dễ hiểu để có trong 2 tay hai option , 1 mình biết rất rõ nguồn gốc , cái hoàn toàn giống mình , học thức tiến sỹ. 2 cái mình hoàn toàn ko biết gì , và nhìn thấy nó chẳng giống cái mình mong ước , học thức tạm ổn , nhưng ko là tiến sỹ , và là cái "được" đưa vào tay bảo mom i like this one, pls like this one too . Là tớ, phản ứng đầu tiên là tớ phải nhảy đỏng lên và say no , chứ làm gì mà smile và say yes được .
    Tớ nghĩ mỗi người có 1 việc cần phải làm , mẹ ko sai khi mẹ phải làm những việc mà vị trí 1 người mẹ cần phải làm .
    Con cũng ko sai, khi con vẫn cứ cứng đầu yêu anh và làm những việc con cần phải làm với anh và sẽ làm với mẹ sau này ....
    ( sẽ blah some more chia sẽ với mọi người nhiều hơn )
    Anyway tối hôm qua anh tớ an ủi tớ nhiều lắm , và chưa bao giờ anh show cho tớ thấy he is so steady for our boat .
    Được viheart811 sửa chữa / chuyển vào 13:26 ngày 07/11/2008
  4. viheart811

    viheart811 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Bài viết:
    543
    Đã được thích:
    0
    Anh tớ thường hay nói với tớ : " No one can read my mind as well as you do " . Vậy mà trong email của mẹ viết cho tớ , tớ thấy mẹ cũng là người vui tính và cũng đọc được ý nghĩ của con trai bà đấy chứ. Bà viết đoạn thế này : " I have told him, he had made a promise and on that basis i have trusted him for the last 12 years, when he was away from home. I even told him, he adopted the strategy of delaying and not choosing any of the girls we had found for him, because he expected that one day, I would be frustrated and i would give. Also the girls would not be available and he would then say: Now I will get married to Maria she is available! " . Tớ gọi điện kể anh nghe , anh tớ cười khà khà bảo , mẹ anh đoán trước ý đồ anh định dùng chiêu gì để ko lấy "các ứng cử viên " của bà . Nên bà cũng nói trước, là định có giở trò đấy .
    Tớ hỏi chàng, anh có muốn đọc email của mẹ viết cho em ko, hắn bảo ko and pls dont send it to me . Vì hắn đã biết rất rõ những vấn đề mẹ hắn sẽ bày tỏ quan điển rồi . Hắn cũng đã đấu tranh cho tớ về những quan điểm đó trước đây với mẹ , nhưng vô vọng . nên vậy hắn cũng ko có surprise khi bà viết những điều đó cho tớ .
    Quả thực, anh tớ khâm phục anh tớ hơn qua email của mẹ gởi cho tớ. Trước đây tớ chỉ ti tê , anh cứ nhẹ nhàng với mẹ vào , anh bảo anh đã làm rồi nhưng ko ăn thua , lúc ấy tớ chỉ đứng đằng sau anh, để cổ vũ và động viên và đưa ra "những chiến lược" cho anh thôi.
    Ai ngờ ko qua, "đánh giáp lá cà" mẹ gởi email cho tớ, tớ quả thực thấy mẹ quá mạnh mẽ và quyết đóan , tớ chạy mất dép haha
    Tối qua anh tớ cười bảo , Oh VC anh đã nói rồi mà, anh nghĩ em phải biết thế nào email cũng sẽ là như vậy chứ, sao em còn surprise và buồn , thôi come on lại đây , giờ anh chỉ cần em hide behind me , đứng nép vào lưng anh , để anh tính ....
    Chưa biết anh lính nhà tớ tính cái gì , chứ hôm qua tớ hỏi thẳng luôn , em cũng biết thực quá khó cho anh, khi đứng giữa mẹ và em, em chẳng muốn có "cuộc chhiến" thế này , nhưng mẹ có lẽ sẽ chẳng dễ dàng đồng ý , em chỉ lo cực bao nhiêu em cũng chịu , em tin anh, nhưng có bao giờ em vẫn quyết theo anh, hỗ trợ và chiến đấu cùng anh , thì đến a half quay anh sẽ bỏ em 1 mình ko?
  5. lilysblue

    lilysblue Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/04/2007
    Bài viết:
    768
    Đã được thích:
    1
    Tớ cũng cho là mẹ anh không chỉ muốn giữ con cho bản thân mình đâu, mà là không muốn có một người con dâu ngoại quốc đó, vì truyền thống, vì sự hòa hợp trong gia đình, vì sợ điều tiếng cho gia đình, v.v. Nhưng rốt cuộc, nếu đất không chịu trời thì trời sẽ phải chịu đất. Chừng nào V và anh của V luôn sát cánh bên nhau thì trước sau gì mẹ của anh ấy cũng sẽ phải chấp nhận. Có thể trong thời gian tới 2 người sẽ không thể tiến tới theo con đường riêng của mình, nhưng nếu chàng của V kiên định không đi theo con đường do mẹ anh bày ra, thì sẽ tới một lúc mẹ anh phải đầu hàng. V cũng nên lựa theo tình thế, có thể sẽ có lúc V không thể lộ diện tranh đấu, mà phải để anh một mình đối mặt, V chỉ hỗ trợ từ phía sau thôi. Cứ kiên trì đấu tranh từng bước nhé, nhất định kháng chiến sẽ thành công. Tớ sẽ luôn ủng hộ V.
  6. janiloveyou

    janiloveyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2008
    Bài viết:
    1.125
    Đã được thích:
    0
    Sorry Viheart vì tớ đã dùng từ "bà í" với mẹ hắn, nhưng mà thật lòng là vì tớ ko thích người phụ nữ ấy "ép" Viheart & TY của ấy như thế, vì tớ đứng về phía ấy nên tớ mới ko thích người phụ nữ đó. Nếu mà theo khách quan nhìn nhận thì tớ sẽ đứng giữa, vì ấy và mẹ hắn đều có quan điểm riêng của mình, ai cũng đúng trong trường hợp ko mong muốn này cả
    nhưng vì, tớ muốn chia sẻ và tiếp sức mạnh cho bạn nhiều hơn
    với tớ, trong bất cứ trường hợp nào, tớ vẫn sẽ luôn ủng hộ và đứng về phía các thành viên nhà mình, vì đây là một ngôi nhà, một mái ấm, nên khi ai đó đau buồn hay tổn thương, tớ sẽ quyết cố gắng bảo vệ và động viên người đó đến cùng, vì cũng có lúc tớ sẽ lâm vào hoàn cảnh như thế và tớ cũng cần sự chia sẻ của mọi người như thế
  7. viheart811

    viheart811 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Bài viết:
    543
    Đã được thích:
    0
    Jani ơi , tớ hiểu mà :-) . Ấy cảm thấy "tức tức" dùm tớ ấy mà .
    Tớ biết mọi người đang chia sẽ với tớ thôi mà .
    Chỉ là tớ nghe cũng biết Jani tức hộ tớ hihihi , tớ cũng tức tức , nhưng thôi yêu anh yêu cả đường đi lối về vậy ..... ( dù đường anh trải đá cho em đi huhhuu, nên vừa đi em vừa đá anh hehe )
  8. samila

    samila Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2008
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    hi cả nhà mình là thanh viên mới mong được cả nhà đón nhận và giúp đỡ.
  9. samila

    samila Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2008
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    thật ra mình vào diễn đàn này lâu rồi,một lần tinhd cờ mình lang thang và tìm thấy diễn đàn này,hiện mình cũng đang yêu một người ấn,mấy hôm nay mình đọc được tâm sự của bạn Vihear tự dưng mình muốn chia sẻ với cả nhà,chàng của mình cũng rất tuyệt,cuối năm này chàng sẻ sang gặp mình,mình cảm thấy rất bối rối.Thật ra lúc đầu mình ko có ý định iu nhưng thời gian làm mình thay đổi cái nhìn về chàng,mình ko biết chia sẻ với ai.mong các bạn ủng hộ và giúp đỡ.khi mình đọc ts của bạn Vihẻa tự dưng mình thấy lo lo vì chàng của mình muốn mình sẻ nói chuyện với mom của hắn,lúc đầu mình nghĩ chắc cũng pình pường thui,hic hic nhưng bây giờ thì thấy lo lo ...
  10. samila

    samila Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2008
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Vihear bạn hãy dũng cảm lên nhé,mình nói như vậy chứ nếu mình mà giông như bạn ko bít có làm được như bạn ko,minh mong rằng chuyện của mình sẻ may mắn hơn bạn.chúc bạn mau chóng vượt wa khó khăn này thuận lợi
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này