1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn Độ và người Ấn nào (Tầng 8- ăn chơi xả láng, lên xe bông hoành tráng)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi janiloveyou, 27/10/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. samila

    samila Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2008
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    hi hi hok có ai đặt đâu Samin là tên của chàng đó...mình chỉ đặt theo cảm hứng hi hi.... xin lỗi bạn VH mình hok bít nên gọi nhầm.Chuyện của mình kể ra chưác rất buồn cười,mình bị chàng tóm được khi đang lang thang,hôm đó mình rất buồn,lúc đầu mình thấy ghét hắn lắm định nói vài câu rùi thui,nhưng hắn cũng lì lém,hắn bít mình nói chuyện với hắn có vẻ gắt nhưng hắn rất kiên trì,lúc đó mình đang bùn nên có jì là trút hết mặc dù hôk bit hắn là ai.Hi. hi.... sau ngày đó mình cũng hok nhớ jì đến nó nhưng nó thì ngược lại ngày nào cũng tìm mình nhìu lúc mìh thấy hắn nhưng hok thèm để hắn thấy,hắn nhắn tin hàng ngày rất nhìu và rất lâu hắn làm cho mình có thói wen tìm tin nhắn của hắn mỗi ngày........rùi hắn nói iu mình,mình từ chối hắn nhìu lần,hắn nói với mình là hắn là kẻ ngu nghốc nhất trên thế giới này và hắn bùn,mình thấy tội tội nên chấp nhận làm bạn thui chứ iu thì í ẹ hok dám nghĩ nhưng rui''''''''ghet của nào trời trao của ấy hic hic'''''''' bây jò mình cảm thấy rất vui và hạnh phúc......
    Được samila sửa chữa / chuyển vào 08:14 ngày 08/11/2008
  2. samila

    samila Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2008
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    chúc cả nhà một ngày tốt lành
  3. kirstan

    kirstan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2007
    Bài viết:
    638
    Đã được thích:
    0
  4. kirstan

    kirstan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2007
    Bài viết:
    638
    Đã được thích:
    0
    @VH: VH làm tớ nhớ tới cô bạn Kenya hồi đó, máy tính đang ngon tới hồi còn vài tháng nữa về cái nó hư te tua lun, lại phải sửa siếc tốn quá trời, cái tới hồi về bán thì lỗ nặng, thế là tha về lun cũng may hàng ký gửi được tới 30 kg lận
    Nhấp nháy hết năm rồi há có người đang hồi hộp
    @Jani: hết bịnh chưa bạn iu
    @Samila: Rồi xong phần mở bài, đến thân bài đê, cho cái CV cụ thể của hắn nào hí hí
    Bạn myjaan kể rùi, còn nàng CJ tính cho chìm xuồng hử
    Vivian, Yla .... hổm giờ lặn đâu mất rùi nhẩy
  5. janiloveyou

    janiloveyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2008
    Bài viết:
    1.125
    Đã được thích:
    0
    @ VH: hì hì hì, cụng ly cái chớ đồng bào !
    @ All: Đồng bào miền núi mình èo uột thế các cán bộ miền xuôi trong này chớ có ăn hiếp đồng bào mình mà tội nghiệp ấy nhớ Tui dzìa cái miền núi mình chăm cái bản làng buôn sóc bấy chừ
    @ Kirstan: hì hì, thấy tía lia ngon lành dzầy là biết hết bệnh rùi muh, à nhưng mà vẫn còn chút chút (nói vậy để người ta thấy tội người ta thương nà)
    @ Tama: tối qua làm xong cái công thức Đường lên đỉnh Olympia chưa? Không biết tăng tốc tới đoạn nào rùi, ướt cái miếng giẻ lau, í lộn cái khăn, chưa nhẩy?
    @ Samila Simali vừng ơi mở ra (dễ đọc lộn thành phù thủy Siêm La của bác Hu Gô quá): chọc ấy tí. Bạn ở Nha Trang hả? Vậy là có đồng hương rùi kìa. Nhà mình cũng có annghia ở Nha Trang đó. Nhà tớ cũng ở quẩn quanh đấy.
    Đúng rùi đó, mới có mở bài à, còn phần thân bài nữa, kể tiếp đi ấy ơi
  6. samila

    samila Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2008
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    jờ iu rùi,bị hắn chinh phục 100% lun,hắn ở Kokalta,hắn còn lên kế hoạch honeymoon nữa,làm mình mắc cỡ lém hi hi..,mình hok bit tính sao nữa,hắn nói sẻ đi tajmaha,mmỗi ngày đều gửi cho mình nhạc ÂĐ và hình ảnh của Tajmaha rùi của thành phố Kokalta rất đẹp,S nói ''''anh đang quyến rũ tui bằng hình hình ảnh ah'''' hắn cười và gửi cho tui hình mấy đứa baby dễ xương lém lúc đầu tui hok hiu ai ngờ nó nói no muốn có những baby như zậy hic hic tui mất hồn tính bõ chạy lun.......hi hi
  7. vivian48

    vivian48 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2008
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0
    sis Yla mí nay bị job dí quá trời quá đất, còn em thì bị bạn bè dí quá trời quá đất. hihi...
    nhưng mà em vẫn vào nhà và đọc thường xuyên. đợi hết tuần này ăn chơi thả cửa, tuần sau em lại lết vào nhà, haizzz, sự nghịp ăn và chơi... (nghi tuần sau lại bị dí nữa quá)
    @ Samila: đang nghe chiện của Samila, sweet quá!! ^_^
    @CJ: ấy thì quyết tâm chờ ai đóan ra thì mới chịu gật đầu hay sao dzị?? (Jani ui, cử Jani làm gián địp 2mang vụ nì )
  8. kirstan

    kirstan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2007
    Bài viết:
    638
    Đã được thích:
    0
    Nhà mình có bác Sunny đóng đô mấy năm ở Kol đoá Samila hỏi nàng í coi có đúng là "rất đẹp" hun Hắn đang trên 9 tầng mây mơ mộng "mờ ám", lâu lâu nhớ kéo hắn xuống đất hí hí
  9. samila

    samila Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2008
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Sunny đâu roài ! ra mà đón đồng hương nhỉ hi hi... mình chưa gặp Sunny,có jì nhờ giúp đỡ nhá,cám ơn trước nhé hi hi mình có nhìu chuyện mún hoi lém đó.....
  10. samila

    samila Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2008
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Khi mìh nhận lời iu hắn tâm trạng của mìh rối bời lém,cứ nghĩ kệ iu chơi thui ai ngờ giờ ra nông nỗi này,mìh tự tìm hỉu tùm lùm rùi mới bit diễn đàn này,mìh có cảm giác như tìm được cái jì đó nên rất vui,mìh chưa dám nghĩ chuyện của mình liệu có đi được xa hơn ko,nhưng hắn thì rất quyết tâm.Trước đây mìh đã iu một người cùng cty mình bị hắn phản bội ngay trước mặt,từ đó jờ mình hok tin tên nào hết nhưng tên này đã làm mìh thay đổi rất nhìu,hắn nói muốn mìh sang đó chơi một lần hắn gửi vé cho nưng mình hok dám,hắn nói đã nói chuện với cha mẹ hắn vẫn chưa thấy phản ứng jì(hok bit có âm mưa jì hok)hic hic,hắn mún gặp mẹ mìh nói chuyện và xin phép cưới con gái bà,hiện nay mìh đàng làm ở Nam Định cuối năm mới về nhà,hắn cũng sang,sẻ đón tết cùng mìh,mình vừa vui,nhưng cũng lo lắm hic hic mong bà con chỉ giáo chứ mìh bối rối wá............
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này