1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn Độ và người Ấn nào (Tầng 8- ăn chơi xả láng, lên xe bông hoành tráng)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi janiloveyou, 27/10/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kirstan

    kirstan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2007
    Bài viết:
    638
    Đã được thích:
    0
    @CJ: hổng chịu đâu, người ta kêu nàng phải mí mí ra một tí chứ kín mít ai mừh đoán được có gì ở trỏng
    @VH, Jani: ko phải I, P, B thì tới A hí hí, à mà B là mọc thêm Bhutan nữa đoá CJ cho đáp án Tự nhiên đâm ra lại ôn được bài Nam Á có mấy nước
    À tớ nói lại vụ ĐKKH ở Ấn nha:
    Loại ĐKKH: Registered Marriage (Under Special Marriage Act 1954)
    Giấy tờ yêu cầu:
    Passport (2 bên)
    Application form (xin ở đó lun)
    Hình thẻ (rửa sẵn vài chục tấm )
    Phí (2 rupees ở trên bàn, còn dưới bàn thì tuỳ lòng hảo tâm )
    Nếu có giấy gì khuyến mãi thì nộp lun, các sếp cứ là cẩn tắc vô áy náy (ví dụ như khai sinh, mà phải dịch sang tiếng Anh có công chứng để thêm phần hoành tráng )
    Còn gì nữa, à cái này quan trọng, residency permit, tui phải nộp cái này để các cụ ở VP thấy là không có ý đồ cưới xong rồi bắt cóc công dân nước các cụ đi lun
    Hết rồi phần giấy má, ôm một mớ đó, đến Registration Bureau của nơi mình sống, kêu các bác cho cái form, ngồi điền tên, tuổi, quan trọng nhất là địa chỉ ở ngoài Ấn độ, để các bác gửi thư confirm là mình có từng sống ở đó, và để coi có anh nào hô lên là ê vợ tui đó, không; các bác còn kêu lên bưu điện mua cái phong bì để các bác gửi, bọn hắn bít, mình chả bít phong bì phong biếc gì đâu, cứ để hắn lên BĐ xin...
    Mà các bác có gửi hay không chỉ có Chúa mới bít
    Xong phần điền điền, ịn mấy tấm hình vô, xong ký sổ, các bác sẽ bảo về đi 30 ngày sau lên ... cưới
    Khoảng 1, 2 hôm sau, bản mặt của hai đứa sẽ được in lên "bảng đen" ngoài cổng VP, gọi là announcement
    Đủ 30 ngày, lóc cóc lên, nếu có đồ đẹp thì mặc cho xôm tụ, chuẩn bị sẵn hai cái nhẫn nếu thích trao nhẫn chỗ đó, đến các bác sẽ chỉ cho hai cái ghế cạnh nhau trên chỗ bác ngồi, ngồi vào đó rồi từng đứa đứng lên tuyên thệ, xong bác í đứng lên giống cha nhà thờ kêu là tôi làm chứng cho anh này và cô này chính thức là VC hợp pháp
    Xong chụp hình chụp hiếc
    Í cha quên, lần này phải xách theo 3 người không phải GĐ, lên làm chứng, không có bác í không chịu
    Tiền gầm bàn thì hình như hắn nhà tớ nộp 700 Rs, giấy ĐKKH có ngay ngày hôm sau
    Xong phần ĐKKH ở Ấn
  2. janiloveyou

    janiloveyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2008
    Bài viết:
    1.125
    Đã được thích:
    0
    K ui K, khoan khoan nha, cho Jani có ý kiến tí xíu. Hay là giờ jani copy cái đoạn K viết về ĐKKH bỏ qua topic Thủ tục ĐKKH để mọi người theo dõi cho dễ nha. Vì lỡ sau này cần đến thì biết mà mở bùa chú ra xem, chứ tới lúc đó ko nhớ K nói ở trang nào lại đi lục thì mệt.
    Ô kê black chicken?
    Hôm bữa jani đi lục cái topic Thủ tục ĐKKH mỏi mắt lun mới thấy.
  3. janiloveyou

    janiloveyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2008
    Bài viết:
    1.125
    Đã được thích:
    0
    ủa mà sao giờ tớ kiếm ko ra cái topic đó nữa? đâu mất rùi?
  4. janiloveyou

    janiloveyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2008
    Bài viết:
    1.125
    Đã được thích:
    0
    Kirstan ui, thắc mắc nè
    Vậy là K & ox làm ĐKKH ở bển, vậy K & ổng có cần làm ĐKKH ở VN nữa ko?
    Giấy kết hôn bên bển cấp có giá trị với VN ko?
    Qua giờ jani cứ thắc mắc cái này.
  5. kirstan

    kirstan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2007
    Bài viết:
    638
    Đã được thích:
    0
    Jani ui, theo tớ biết thì chỉ cần ĐKKH ở một nước thui, đến nước nào cần giơ ra làm bằng chứng thì dịch công chứng sang tiếng nước đó, nộp kèm bản sao (nếu VN thì bản sao đó cũng phải công chứng lun)
    Như vậy là giấy ĐKKH ở bất kỳ nước nào đều có giá trị quốc tế (citation needed )
  6. janiloveyou

    janiloveyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2008
    Bài viết:
    1.125
    Đã được thích:
    0
    ui trời vậy đỡ quá hé hé
    cúm ơn K nhiều nghen, tui phải lên kế hoạch từ giờ mí được
  7. kirstan

    kirstan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2007
    Bài viết:
    638
    Đã được thích:
    0
    câu này nghe từ mấy tháng trước rồi
    Jani tớ tìm được cái forum này, có vẻ như nhiều người có kinh nghiệm:
    http://www.paktribune.com/pforums/posts.php?t=2262&start=1
    Còn ai muốn biết về visa, passport và các loại thẻ thiếc của Ấn thì vào indiamike.com nha, phần visa áh
  8. vivian48

    vivian48 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2008
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0

    đang lặn hụp mà nghe bàn dzụ nì nôn quá, ngoi lên nghe ngóng tí
    haizzz, hem bít bi chừ mới tới mình, nhớ trang 20 tầng 8, mơi mốt lên tới tầng 20, hay tầng mấy chục giở bí kíp ra dùng
  9. saiyyan

    saiyyan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2007
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    @Viheart : bạn đang phải đương đầu với Indian pride. S đã nói về nó một lần rồi.
    Nó là : bất chấp tất cả, tôi chỉ hành động cho một mục đích duy nhất - xã hội sẽ xếp tôi và gia đình tôi vào đẳng cấp nào.
    Đẳng cấp bây giờ có thay đổi. Địa vị xã hội của từng đẳng cấp ngày xưa dựa vào cái gì S chẳng biết. Nhưng ngày nay thì đó là tiền.
    Có rất nhiều tiền
    có nhiều tiền
    Có tiền
    có ít tiền
    không có tiền.
    Tiền là gốc, từ đó phát triển lên thành vị trí trong xã hội. Râu ria xung quanh sẽ là nguồn gốc xuất thân, công việc đang làm, bằng cấp etc.
    Cô nào là bác sỹ, kỹ sư, ... tức là đã qua đào tạo đại học, được coi là trí thức, tức là có khả năng kiếm tiền nhiều, sẽ đem vinh quang về cho nhà chồng.
    Nhà chồng nào đẳng cấp từ có tiền trở lên là đã tập trung săn lùng nàng dâu với những tiêu chuẩn như trên rồi.
    Nhân danh vì hạnh phúc của con trai, họ tự cho mình quyền quyết định người phối ngẫu. Họ sẽ rất khó lòng chấp nhận thay đổi quan niệm này. Vì 2 lý do sau :
    1. Cho đến nay 75% hôn nhân của người Ấn vẫn là arranged marriage. Ý thức về một hôn nhân được sắp đặt đã ăn sâu vào trí óc, thành 1 gen di truyền của ngừơi Ấn rồi. S cũng đã đề cập trước đây, với người Ấn, hôn nhân không phải là 2 người yêu nhau muốn sống với nhau, mà là nghĩa vụ với gia đình và xã hội. Để đáp trả xã hội và gia đình đảm bảo cho một arranged marriage được bền vững bằng một mớ xiềng xích về danh dự, về trách nhiệm, Tuyệt nhiên không có chỗ cho tình yêu ở đây.
    2. Cả xã hội và cộng đồng tôi đang sinh sống sẽ nhìn vào con dâu của tôi để đánh giá vị trí xã hội của gia đình tôi nữa. Vì vậy, con dâu tôi phải ít nhất cùng đẳng cấp với gia đình tôi. K nói đúng đấy. Nếu Viheart là người Singapore thì có lẽ ổn rồi. Vì dân Ấn thần tượng Singapore lắm.
    S đã có kinh nghiệm thực tế về vụ này rồi. Trong list của S, chàng nào khá một chút đều gặp vấn đề về Indian pride hết.
    V phải nhìn đúng trọng tâm của vấn đề để có phương án đánh thắng nhé. Con yêu con trai mẹ không mang lại một tý xúc cảm nào cho mẹ cả đâu. Vì tình yêu không tồn tại trong khái niệm về hôn nhân của người Ấn.
    Trong khi đó mình thì chỉ thích sống cạnh người mình yêu. Mình sẵn sàng làm tất cả để được sống cạnh chàng.
    Một lần nữa, S khâm phục các bạn nhà Ấn mình. Các bạn có biết rằng sống nơi đất khách quê người đã khó khăn vô cùng. lại sống tại đất nước còn quá nhiều khó khăn và nặng nề phong tục tập quán như Ấn độ, Pakistan thì cực nhọc đến đâu không ? Các bạn có chắc chắn rằng người tình tuyệt vời của mình hôm nay sẽ mãi tuyệt vời không ? Sao không giữ lại chút gì cho mình, các bạn cho hết, hy sinh hết như vậy sao ?
    Bạn nào định sang làm dâu Pakistan thì xin hãy suy nghĩ kỹ. Hồi giáo là một tôn giáo có những quy định khắt khe. Xã hội Pakistan là xã hội trọng nam khinh nữ ( đừng nhắc S vụ nữ thủ tướng của Pak nhé ). Và sắp tới sẽ có rất nhiều bất ổn về chính trị, kinh tế, có thể xảy ra chiến tranh nữa. Chúa ơi, giả sử tớ có con gái mà nàng định theo chàng về dinh kiểu đó chắc thà tớ nhảy lầu tự vẫn.
    Hôn nhân của S cũng không hạnh phúc. S cũng kết hôn với người nước ngòai và đã ly dị. Đã hiểu quá trình từ người tình ngọt ngào tuyệt vời thành một ông chồng như thế nào. Nhưng tớ còn giữ cho mình rất nhiều thứ : đó là cuộc sống ổn định, độc lập về kinh tế, độc lập trong quan hệ. Chỉ có không còn chàng ở bên. Các bạn sẽ ra sao nếu một thân một mình bên đó. Xin hãy giữ lại cho mình chút gì đó đi các bạn.
    Anyway, good luck to all.
  10. samila

    samila Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2008
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    hic hic đọc bài của bạn S mình thấy vấn đề rùi, cảm ơn bạn đã có nhừng lời khuyên rất bổ ích cho cả nhà,mìh ko hiều nhìu về bạn,và cũng chưa nói chuyện với bạn nhưng mìh rất xúc động khi dọc bài của bạn,mìh như đang trên mây mà bị rơi xuống vậy,.... mìh sẽ ko vội vàng mà sẽ kiểm tra và giữ cho mìh một chút gì như ban đã nói........ mih rất cảm ơn bạn.
    @Sunny:mìh hok bit jì về Kokalta nhưng mìh thấy chàng gửi ảnh rất đẹp mìh hok bit cách post lên cho các bạn xem chứ mìh hok nghĩ nó 6677088 như bạn nói hi hi
    Được samila sửa chữa / chuyển vào 19:23 ngày 10/11/2008
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này