1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn Độ và người Ấn nào (Tầng 8- ăn chơi xả láng, lên xe bông hoành tráng)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi janiloveyou, 27/10/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kirstan

    kirstan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2007
    Bài viết:
    638
    Đã được thích:
    0
    Jani và các bạn iu Pak đừng buồn, đừng nghĩ S thích trù ẻo hay nói quá lên, thật sự là những người VN xa quê đều thấy yêu thương đồng hương hơn. Có lẽ ý S là, các bạn nên chuẩn bị sẵn, một cách thực tế và cụ thể, cho những khó khăn khi sống ở nước ngoài, chứ tinh thần không là không đủ. Chuẩn bị gì ai mà biết, có ai biết gì xảy ra ở tương lai đâu??? Vậy thì phải có khả năng tự mình sống còn trước, phải có khả năng kiếm tiền trước. Nếu không muốn lâm vào cảnh đói thì đầu gối phải bò, việc cực nhọc gì cũng phải cắn răng mà làm, thì phải chuẩn bị, chuẩn bị!
    S à, đối với các bạn đồng lứa, tiếng nói của những người cùng thế hệ, và có kinh nghiệm, ảnh hưởng tâm lý khá nhiều, có khi còn hơn tiếng nói của bố mẹ (ít nhất là tớ). Nên S nói theo hướng positive để các bạn đừng cảm thấy tan nát, đâm ra stressed thêm. Thật ra, con người có bản năng sinh tồn, mình qua được, họ cũng sẽ qua được...
  2. janiloveyou

    janiloveyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2008
    Bài viết:
    1.125
    Đã được thích:
    0
    Trời, jani có buồn gì đâu. Thực ra thì như thế này, với tớ, cực hay khổ gì, người ta chịu được & sống được thì mình cũng sống được. Như Kirstan đó, một thân một mình ở bển đó, mà vẫn hạnh phúc đấy thôi, nhỉ?
    Có lẽ ai cũng có những ác cảm về Pakistan, về đạo Hồi và nghĩ rằng họ có những định kiến khắt khe. Nhưng mọi người đã sống ở Pakistan chưa, đã tiếp xúc nhiều với họ chưa? Tớ thì chưa, và những gì biết được chỉ qua tivi hay báo chí. Và những gì tivi hay báo chí phản ánh đều là những tin bom đạn đẫm máu, chiến tranh, chết chóc, những hủ tục lạc hậu ở mấy cái làng vùng sâu vùng xa, v.v... Còn những gì tốt đẹp về Pakistan, sao ko thấy nêu ra? Mối quan hệ giữa Pakistan và Mỹ ko mấy tốt đẹp, đôi khi, một số tin tức đã bị sai lệch, bị thổi phồng và bóp méo. Báo chí đôi khi cũng là một công cụ chính trị! Người làm báo là người làm chính trị.
    Có uống (say), nói mới tin. Có đi, viết mới tin. Có tận mắt chứng kiến, mới dám tin đó là sự thật. Jani thì jani không tin vào những gì mình chưa được tận mắt chứng kiến, hay những gì người khác kể lại, vì sự thật qua người này nguời kia đã bị sai lệch ít nhiều (cho dù có được kể lại qua báo chí đi nữa). Mà báo chí lấy tin từ đâu? Từ các nguồn tin. Nguồn tin từ đâu, từ các cơ quan thông tấn nước ngoài, mà các nguồn tin ấy, có bao nhiêu phần trăm là sự thật (nếu có sự nhúng tay của Mỹ và các cơ quan chức năng lợi dụng báo chí như một công cụ chính trị?) Có thể, pakistan có những điều mà ít nhiều báo chí phản ánh, nhưng ở mức độ nào, chỉ có đặt chân đến vùng đất đó, sống ở đó, mới cảm nhận được đâu là đúng đâu là sai. Đôi khi, người viết báo hay làm phóng sự, từ một vấn đề nhưng lại có nhiều suy nghĩ khác nhau. Thích thì viết theo 1 cách khác, mà ghét thì lại thể hiện 1 cách khác. Còn độc giả thì cũng tùy mỗi người một quan điểm mà nhìn nhận. Cho nên, cùng một vấn đề, bạn nghĩ khác, tui nghĩ khác. Bạn khác tui, nên bạn không thể sống được ở nơi đó là đúng rùi. Tui là người sẽ sống ở đó nên tui biết tui có sống được hay không.
    Không biết là jani có may mắn không khi quen Ali, khi mọi suy nghĩ, tính cách của Ali & gia đình hắn rất dễ thương và hòa đồng, gần gũi (y chang người Việt Nam!). Không hề có ý khinh thường giới nữ, và rất tự do trong tình yêu, hôn nhân.
    Không biết TY của mọi người thế nào, có luôn luôn ca ngợi đất nước mình và sự bình yên nơi đó hay không? Còn Ali nhà tớ thì lúc nào cũng nói Pakistan là yên bình, safe & no war. Chắc là vì đã quen với cuộc sống như vậy, và còn vì tình yêu với đất nước chăng? Cho nên, nếu ta thay đổi quan điểm và cách nhìn nhận theo một hướng tích cực & lạc quan thì sẽ dễ tiếp nhận văn hóa của một đất nước khác thôi.
    Còn vụ người yêu tuyệt vời trước hôn nhân và sau hôn nhân sẽ trở thành một người chồng bình thường thì cũng dễ hiểu thôi mà. Ở đâu chả vậy, ở đất nước nào chả vậy. Khi đã quen hơi của nhau thì sẽ đâm ra chán, đó là điều dĩ nhiên. Nhưng mà mình phải biết refresh và thông cảm cho nhau. Hôn nhân là chấp nhận mà (câu này K nói, he he, cho chôm tí). Yêu cũng là chấp nhận yêu một người ko hoàn hảo, và tất cả thói quen tốt, xấu của người đó, cũng như yêu cha mẹ và gia đình vậy mà. Ba mẹ mình cũng đôi lúc làm mình đau lòng khiến mình đôi khi nghĩ rằng ba mẹ ko thương mình, nhưng muôn đời thì câu nói "ba mẹ nào mà chẳng thương con" vẫn đúng. Chẳng lẽ, những lúc ba mẹ làm cho buồn lòng, mình cũng cuốn gói bỏ nhà mà đi hả.
    Yêu là yêu, dù cho người ấy có phản bội mình. Anh hạnh phúc, em mừng cho anh. Vì đã yêu rồi, thì sự ích kỷ nên cố gắng đẩy qua 1 bên. Không phải có 1 câu mà người ta cứ hay nhắc đi nhắc lại sao "Yêu là mong muốn cho người mình yêu được hạnh phúc".
    Bữa nay cho jani lý sự tí, ha ha
    Được janiloveyou sửa chữa / chuyển vào 20:37 ngày 10/11/2008
  3. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    sister whats your yahoo id ?
  4. cj

    cj Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Cho cj góp chuyện với nha :)
    Thôi thì đành khai toẹt ra cho các nàng khỏi mất công điều tra đau đầu nhá Kirstan ;)), vì chắc chắn là Jani cũng ko điều tra nổi đâu. Tớ vào nhà Ấn ko phải vì tớ có quan hệ gì với các ngài Nam Á hết đâu, chẳng qua từ LS của Jani bên tâm sự, đọc thấy cảm động quá, theo chân Jani vào nhà Ấn, thấy ngưỡng mộ tình cảm của các chị em trong nhà mình quá nên vào tham gia thui. Tất nhiên là tớ cũng giống các chị em nhà mình là đang yêu một người ở xa, và cũng khác biệt về văn hóa, ngôn ngữ cho nên cũng muốn tìm sự cảm thông từ các chị em trong nhà mình vì thực sự nhiều người ko hiểu cứ cho là tớ hám danh, hám lợi hay thích được cái tiếng "yêu người nước ngoài". Không ít lần tớ viết bài lên ttvn bị một số thành phần ghen tức vào chửi xéo là tìm cách mồi chài người nước ngoài, rồi này nọ :) mà khổ cái là tớ có mồi chài đâu, tớ bị ng yêu tớ "lừa" rồi tóm cổ bắt yêu đấy chứ :)).
    Một tình yêu xa đã là khó rồi, lại còn yêu khác biệt văn hóa, ngôn ngữ, đôi khi tớ cảm thấy mệt mỏi và bế tắc lắm chứ ko happy như mọi người trong nhà mình đâu.
    Còn về vấn đề mọi người đang bàn luận, tớ ko hiểu rõ lắm về văn hóa Ấn Độ, nhưng tớ hiểu về đạo Hồi ko chỉ ở Par mà còn ở các nước đạo Hồi nói chung. Nếu như họ chỉ coi đó là tôn giáo thì bình thường, những người này ko đến nỗi crazy lắm, còn có một số thành phần coi đạo như một lẽ sống, họ sẵn sàng tử vì đạo và nếu như nói chuyện về tôn giáo với họ thì họ sẽ cho rằng đạo Hồi là đạo cao quí nhất trên đời (cái này tớ có kinh nghiệm hẳn hoi khi nói chuyện với một tên đạo Hồi ở Malay). Và thường những kẻ này thì cực kì coi trọng nam giới và coi thường phụ nữ, họ coi phụ nữ chỉ như công cụ phục vụ họ trong gia đình thôi (đây là cách mà cái tên người Malay kia đối xử với gf của hắn - là bạn của tớ ). Tớ nghĩ Ali nhà Jani là một người sống trong một gia đình truyền thống của Par và đạo chỉ là một tôn giáo thông thường nên qua cách kể của Jani, tớ thấy Jani rất may mắn đấy :).
  5. Aasthaa

    Aasthaa Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/07/2008
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Tiện thể adua theo sis K tui làm 1 cái trích dẫn ĐKKH ở VN lun cho bà con tham khảo nghen (bà Jani đọc kỹ nghen :D):
    Nơi ĐK: Sở tư pháp nơi các nàng có hộ khẩu thường trú
    Hồ sơ nè:
    - Tờ khai (theo mẫu, lấy ở Sở lun)
    - Giấy xác nhận độc thân (cái này xin ở phường đối với bên VN, còn bên NN thì kêu họ về địa phương xin 1 cái xác nhận hoặc là tuyên thệ gì gì đó rùi kêu chính quyền địa phương xác nhận zô là ok)
    - Giấy khám sức khỏe (đảm bảo vẫn còn đủ minh mẫn để lấy vợ/chồng-hí hí vụ này mí bác làm luật hơi bị lo xa, sợ chúng nó k đủ tỉnh táo làm bừa hay sao ta ???)
    - Bản sao ID Card hoặc Passport
    - Bản sao hộ khẩu/Visa còn hạn
    - Lý lịch cá nhân (điền theo mẫu)
    - Cũng chuẩn bị mấy chục cái ảnh giống sis K bảo
    Lưu ý nè:
    - Tất cả các giấy tờ của ng NN phải đc hợp pháp hóa lãnh sự và dịch công chứng sang tiếng việt (mí bác ở Sở hok đọc đc tiếng anh đâu nha)
    Xong tất cả mớ giấy tờ này rùi thì anh chị dắt díu nhau lên nộp hồ sơ nhá (đi 1 ng hok có đc đâu nà, nhỡ 1 trong 2 ng có đau ốm đột xuất thì phải có đơn xin vắng mặt và ủy quyền cho ng kia đi nộp đóa)
    Xong nộp lệ phí 500K nhá , lấy cái giấy hẹn nhá , xong khoảng 20 ngày sau Sở sẽ gọi anh chị lên phỏng vấn nhá
    Xong cái đoạn phỏng vấn thì khoảng 1, 2 tuần sau thì có giấy ĐKKH
    Đấy là thủ tục bình thường nhá, còn ai có nhu cầu tiến hành nhanh, đơn giản, gọn nhẹ thì lại nhờ ***** đi trước dẫn đường đó nghen
  6. Louise

    Louise Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    0
    Hổng phải, mà mấy người mắc bệnh nan y (bệnh gì không nhớ, học GDCD từ hồi lớp 11 lận, nhưng chắc chắn là có AIDS ), bệnh tâm thần dạng nặng ... là không được phép đăng kí kết hôn. Mọi người đọc báo thấy có vụ anh này chị kia vì yêu người bị HIV sẵn sàng đánh đổi tất cả kết hôn với người ta là làm bừa đó , hoặc là chung sống không có kết hôn.
  7. vivian48

    vivian48 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2008
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0
    my yahoo ID is hvan148 (on Y!M) (hope that u can stand my terrible E )
  8. vivian48

    vivian48 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2008
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0

    tình hình mọi người bàn tán cưới hỏi xôm tụ ghê, đúng với chủ đề của nhà mình lần nì. haizzz có ai nôn chung với mình hông ta? Tama ui, đan đủng tới đâu ùi nàng?
    iem thì thấy rằng, ở đây chả có ai yêu lần đầu để còn dại khờ mà cho hết, mà không giữ gì lại chút gì cho mình. ai cũng đủ (đến một độ nào đó) để có thể hiều được tình yêu và hôn nhân là như thế nào. và một khi đã quyết định thì sẽ thẳng bước mà tiến, sau này không bao giờ nói giá như. thế thôi
    (tối ni ai nhập mà nói năng nhặng xị thía hok bít
    @sis Aasthaa: dzị mà kiu là chưa mún xuất nhập khẩu j đâu, sis đã điều tra kĩ thía ùi còn j?? mơi mốt nhớ tư vấn vụ nì cho em nhá (quên mất, lần trc sis có bảo sis làm "lsư" hok í nhỉ? )
  9. janiloveyou

    janiloveyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2008
    Bài viết:
    1.125
    Đã được thích:
    0
    oa oa oa hic hic hu hu
    tớ muốn có thật nhiều tiền
    tớ ghét tiền
    tớ muốn có tiền
    ko có tiền ko làm được gì nhanh gọn hết hu hu hu
    Được janiloveyou sửa chữa / chuyển vào 23:08 ngày 10/11/2008
  10. janiloveyou

    janiloveyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2008
    Bài viết:
    1.125
    Đã được thích:
    0
    sao rắc rối dữ vậy bà, mà cũng cám ơn bà nha
    VN làm giấy kết hôn phức tạp vậy, chứ bên Pak, sao nghe nói chỉ làm trong 1 phút (hổng biết sạo hay thiệt, còn phải check)
    gì chớ ở đâu làm nhanh là tui làm à
    mà vấn đề là chưa có tiền để làm đám cưới
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này