1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn Độ và người Ấn nào (Tầng 8- ăn chơi xả láng, lên xe bông hoành tráng)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi janiloveyou, 27/10/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Aasthaa

    Aasthaa Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/07/2008
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Nè nè, rủ thì rủ nhưng k đc "dê/rê" nhá. Vấn đề là biết thì biết rùi, nhưng k máu mê lắm nên cũng k bít có đi đc k
    Nàng Yla ng thì bé tí mà kí rì cũng thick hoành tráng và to nhớn thía,hí hí :D:D
  2. yla_bakala

    yla_bakala Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2006
    Bài viết:
    1.035
    Đã được thích:
    0
    Hi hi, tớ "dê" nàng làm gì, cái đó nhường phần cho anh iu của nàng . Tớ rủ thì nàng lên tinh thần, chuẩn bị sẵn sàng chứ, chưa chi nàng đã nghĩ không đi rồi, thì làm sao mà đi được.
    Ai nói người tớ bé í nhỉ???
  3. Aasthaa

    Aasthaa Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/07/2008
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Tớ đã bảo nàng rùi, hok phải ai cũng máu me như nàng mừh.
    Ê, mà có cái gương nào gần đó hok? nhìn vô đó là bít ai bé ngay mừ, hờ hờ
  4. Aasthaa

    Aasthaa Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/07/2008
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Ui sao nhà cửa vắng vẻ thía này, tui lại bon chen vào nhà mở cửa đón khách zậy.
    Hú hú Jani, mí hum nay đi đâu hok thấy onl zay, có ốm đau gì hok đó? Cá kiếc mua chưa? tóc tai thía nào rùi, hà hà
    V đâu, ăn chơi nghỉ ngơi xong chưa kưng, vô nhà điểm danh cái coi
    Tama nữa, đan đủng đến đâu òi, mùa đông sắp qua òi
  5. cj

    cj Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    23/12 rơi vào thứ 3 à, thế thì tớ chỉ available buổi tối thui. Bon chen một phát chứ nhờ :D
  6. kirstan

    kirstan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2007
    Bài viết:
    638
    Đã được thích:
    0
    Hic, mỗi người một câu cho tớ đỡ xì chét với, tớ chán quá, ghét quá, huhu...
    Có thể gọi là sốc "văn hoá" gì gì đó cho nó êm tai tí nhỉ...
    Đầu óc đang lộn xộn nên nghĩ gì gõ đó nha mọi người, đừng tức nha
    Sao mà cái thảm cảnh đi làm về phải tới thăm nhà hắn, ních một bụng toàn cơm là cơm, đồ ăn thì có chút xíu hà, một tí cà ri, mà cà ri thường ngày là một tí củ quả gì đó, xắt hột lựu, xong xào với ớt bột, muối và một số gia vị khác, vậy là cà ri, còn món nước thì được làm sền sệt, ba món nước chính là dal, rasam và sambhar, chủ yếu là nước, đậu xanh luộc nhuyễn, và các loại bột, chứ rau củ chỉ là điểm thêm ... rồi cuối cùng là da ua không đường, sữa chua không đường áh, còn lại là cơm ...
    Ăn xong rồi cứ phải ngồi tán dóc, coi TV, thấy vô duyên tệ, mà chả được thay đồ tắm rửa gì, cứ ngồi đến 11 giờ mới được về nhà, nhà thì bụi bặm, ông chồng lại không có quen dọn dẹp, bạ đâu quăng đó, thấy cái nhà nó giống y bãi rác vậy, nhìn vừa bực mình vừa ngán ngẩm .... mà mệt quá rồi dọn dẹp được gì nữa, nghĩ đến điệp khúc ngày mai mà chán ngán muốn điên lun ...
    Hôm qua lại còn vụ này nữa, hôm kia ba mẹ hắn mắc đi công chuyện từ 7 giờ tối, thế là tớ với hắn ăn cơm xong là 9 giờ, tớ mới nói chở em ra đầu đường mua ít đồ ăn rồi về nhà sớm, thế là đi, cái tối hôm qua đút đầu vô nhà hắn, mẹ hắn la hắn bằng tiếng telugu là tại sao để em ở nhà một mình mà lo chở vợ về sớm vậy, má ơi em hắn hăm mấy ba mươi rồi chứ nhỏ nhít gì, mà ở tới 9 giờ rồi, ba mẹ hắn về lúc 9 giờ 20, để em hắn một mình có 20 phút mà cũng bị la nữa, ba hắn lại còn nói sao ba lo cho nó (ý là tớ) không dám để nó một mình ở công ty (đầy người chứ có 1 mình đâu) 6 rưỡi chạy tới chở nó về, thế mà nó để em ở nhà một mình không lo gì hết .... thui từ nay tớ kêu hắn chở về không thì tớ kiếm cớ về một mình, hết dám ....
    Mẹ hắn còn gắt vụ này, sao tớ tắm nước lạnh được, tức là tớ không có cảm thấy lạnh, mà tại sao lại tắt quạt trần ban đêm (tớ canh hắn ngủ tớ tắt quạt vì cả hai đứa bị viêm xoang nặng), tớ không dám cãi, chứ gặp ở nhà ba mẹ tớ mà la vô lý vậy là ngoác mồm cãi rồi, mà ba mẹ mình thì đâu đến nỗi không hiểu chuyện đơn giản vậy ....
    Mà sao muốn coi thường reporter này quá, gì cũng kể, chuyện trên trời dưới đất, riêng tư hay không riêng tư gì cũng đem báo cáo lại với mẹ hết, đàn ông gì kỳ vậy trời ....
  7. janiloveyou

    janiloveyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2008
    Bài viết:
    1.125
    Đã được thích:
    0
    Ai kêu tui đó, có tui đây. Ê bà kia, bà đang trù dập tui hả, vài bữa nữa mà tui bịnh là tui đổ thừa bà đó nha.
    Tui vẫn chưa mua cá kiếc gì hết, tại tối qua giờ bận chat chit hihi Mà chắc cũng đang suy nghĩ lại, vì bà Tama bả kêu tui nuôi cá xui
    À, còn vụ tóc tai, sao tui thấy lạ quá bà ơi. Tóc tui dạo này mau dài quá, ko biết có bị gì ko nữa. Giờ mỗi lần đứng trước gương chải đầu là tui hay săm soi tóc tui lắm, cứ thắc mắc là sao nó mau dài thía hổng biết.
    Được janiloveyou sửa chữa / chuyển vào 12:18 ngày 14/11/2008
  8. vivian48

    vivian48 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2008
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0
    em đây sis ui, chạy vào điểm mặt cái ùi chắc cũng lặn tiếp. mí nay trời lạnh, thế là người đang đuối, đâm ra mún bịnh... haizzz, khổ ghia nơi.
    tình hình là đầu óc em lại xi nghĩ quá nhìu, ram íu, chạy hok nổi, sắp đứt mạch ùi. lại xi nghĩ lại xì chét.
    lại mún đi chơi, đi chơi xong lại hết tiền, kiếm việc thì chưa ra, lại xi nghĩ, lại xì chét...haizzz...
    ha ha xà quần có bi nhiu đóa làm miết.
    mí nay trời lạnh, khô nữa. lại mún đan đủng giúng Tama, sis Aasthaa có tham gia cho dzui hok nè
  9. vivian48

    vivian48 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2008
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0
    đọc khúc trên tưởng đâu là Jani bình tĩnh lại ùi, sau đó tới đọan soi gương lại thấy có vấn đề típ tốt nhất là đừng có cá kiếc j ráo, tội ngịp bọn nó ^.^
    đi cắt tóc ngắn đi Jani ui, chung với iem nè, iem đang định cắt tóc típ đêiii
  10. Aasthaa

    Aasthaa Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/07/2008
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này