1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn Độ và người Ấn nào (Tầng 8- ăn chơi xả láng, lên xe bông hoành tráng)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi janiloveyou, 27/10/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Aasthaa

    Aasthaa Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/07/2008
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Tui hok bít sao chứ, từ bữa Jani ốm dậy xong toàn nói lảm nhảm gì gì hok có hỉu :D:D:D. Mấy ng ở trong đó chịu khó canh chừng Jani cái coi
  2. vivian48

    vivian48 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2008
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0

    vào nhà mà thấy 3sư tỉ canh nhà ùi. he he, 3 sát thủ spamer. híhí
    @sis Yla: em đây, em đây, đừng tìm trẻ lạc em. hwa nay em có vào nhà đọc cái vụ bellydance í chứ, mà hok tham gia đc, hô hào lại thấy bùn vì hok tham gia đc nên thui, nhường đất để sis kêu gọi anh em
  3. Aasthaa

    Aasthaa Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/07/2008
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Ui thấy thương sis quá, lâu nay vẫn cứ mến mộ sis chịu khó, chịu cực bên đó mà vẫn phơi phới, đâu bít sis cực zữ zậy.
    Hôm trước sis kêu gửi mail bảo ox về nhà nấu cơm rùi mờ, lại đâu vvào đấy rùi à, lại áp dụng chiến thuật lại đi sis, dụ ổng về nhà nấu cơm ăn chung, tự do muôn năm mà.
    Vụ dọn nhà thì sis làm một cái lịch biểu đi, kêu là mỗi người phụ 1 tay cùng làm cho tình cảm dạt dào, ổng mà k nghe thì làm mặt giận đi, sợ liền hà , sis cứ phải tích cực black mail vào, hà hà
    Vụ má chồng sis kêu k trông chừng e hắn thì e bó tay òi, má ui nhỏ bé chi đâu mà phải trông nom như trẻ mẫu giáo chời, tuổi đóa rùi thì phải cho đi lấy chồng/vợ đặng giải tỏa mặt bằng quá . Thui bỏ ngoài tai đi sis, chấp chi mí cái lẻ tẻ cho mệt đầu, hén
    Mí cái chuyện tắm táp rùi quạt kiếc cũng kệ đi sis, việc mình mình làm mờ, chấp chi. Mà tối sis tắm nước lạnh cũng hok có tốt mờ, chịu khó tắm nc nóg đi, đảm bảo
    Cheers up sis nhá , zui ze lên nè , còn phải trường kỳ kháng chiến mờ , zozzôozo . iu sis lắm lắm ý
  4. vivian48

    vivian48 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2008
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0
    em cũng lo lắm, mà hok bít bịnh nì nó có lây hok í nhỉ? để cúi tuần rủ Jani đi ăn ốc, cho bả trả tiền là có khi bả tỉnh ra liền í chứ (Tama ui, lên lịch vụ nì đi nàng! )
    dạ, mũi í là mũi gai, nàng Tama giờ cũng đang đan 1 cái khăn mũi i như thế (nhưng khác cái màu xanh biển trời của Vik nhà em, hehe).
    haizzz, cái nàng đang dệt tầm gai, ôi dệt tầm gai, hôm ni lặn đâu mất tiêu ùi
    sis xi nghĩ i, hay nhắn tin hỏi bro liền i
  5. Aasthaa

    Aasthaa Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/07/2008
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
  6. vivian48

    vivian48 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2008
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0
    tội ngịp sis iu của tui .
    em cũng bắt đầu ngán mí ông nì ùi, hở ra là ba nói thía này, mẹ nói thía kia. hichic... thật sự bất bình cái vụ đứa em, sis hăm he chỗ nào để giải tỏa mặt bằng như sis Aasthaa nói i sis ui
    em thì vẫn đang xi nghĩ chiện chuyển hướng sis nói, he he he
    làm 1 cuộc tổng tiến công và nổi dậy đi sis ui (em xúi có gì dại thì đừng sis đừng làm theo nhá ) chúc sis vui hơn, vào nhà mình nói thế là đã bớt xì chét.
  7. janiloveyou

    janiloveyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2008
    Bài viết:
    1.125
    Đã được thích:
    0
    @ Aasthaa: he he he, canh tui sao nổi mà canh
    @ Vivian: Tui ko nghe, tui ko thấy, tui ko biết
  8. kirstan

    kirstan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2007
    Bài viết:
    638
    Đã được thích:
    0
    Củm ơn Jani, Aasthaa, Vivian nha, tớ zui lại rùi, nhưng mà bít là tới tối là nó chán lại hà
    Ông chồng bụng bự của tớ ăn rồi kêu đau người miết, nên sáng giờ mò trên mạng copy mấy cái hình viêm khớp gây đau lưng, đau vai cho hắn, mà phải kiếm hình coi cho nó nhanh, chứ đưa một trang đầy chữ là bít không có thèm đọc
    Được cái là nói là nghe, kêu tập thể dục là tập, mặc dù phải réo, thôi có tiến bộ là được còn vụ ăn thì chưa có kiếm đưọc tấm hình nào, hôm nọ đưa 1 trang web bảo là ăn đường bột ngũ cốc nhiều không có tốt, tùm lum hết mà thấy im re chắc là không đọc rùi
    hình như có một sự liên hệ gì giữa chế độ ăn uống, bệnh béo phì và sức ì của Ấn độ
  9. kirstan

    kirstan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2007
    Bài viết:
    638
    Đã được thích:
    0
    Mọi người có rảnh đọc cái này, food faults của dân Ấn, trên báo Ấn, cho các anh iu đọc, cho các anh hiểu hơn về dân VN
    http://indiatoday.digitaltoday.in/index.php?option=com_content&task=view&issueid=61&id=17301&sectionid=20&secid=19&Itemid=1
  10. janiloveyou

    janiloveyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2008
    Bài viết:
    1.125
    Đã được thích:
    0
    @ Kirstan: K ui đừng có buồn nha (hoặc là buồn cũng được nhưng mà đừng có trả ổng lại cho ba mẹ ổng nha). Ổng như vậy rùi thì trong suy nghĩ của mình mình chỉ có chấp nhận thui à. Còn ngoài mặt thì làm bộ mặt lạnh với ổng lâu lâu một chút đi cho bõ ghét, cho ổng chừa, còn như ổng ko chừa nữa thì chắc mình phải chấp nhận thực tế thui, dù hơi khó.
    Mà theo jani cảm nhận, ông bà già của ổng quá cưng chiều con cái đi. Mà khi quá thương yêu con cái thì đến lúc con cái lập gia đình thì thường có cảm giác bị bỏ rơi, cho nên luôn muốn con cái ở bên cạnh mình và cố gắng thương yêu con dâu để con mình thương mình hơn (để có gì khi muốn bắt lỗi con dâu, cũng có lý để con mình hiểu là ba mẹ thương vợ con lắm, mà vợ của con vậy đó). Đó là suy nghĩ tiêu cực của jani đó, hổng biết trúng trật thế nào nên K đừng có nghe theo nha
    Thiệt là bực và mệt khi gia đình chồng quá cưng chồng mình và chồng mình cứ nghe theo ba mẹ như thế này, nhưng mà ổng là chồng mình mà, đành nhẫn nhịn và bỏ qua cho ổng thui K ơi.
    Tặng K bó hoa để lấy bình tĩnh lại nè
    Bữa nay jani hơi rầu rầu, vì english kém quá, nên gặp nhiều khó khăn trong công việc. Tiếng Việt thì nói bi bô ì xèo, còn tiếng Anh nói câu nào lại phải canh chừng câu đó, hic hic hic. Vậy mà sao những người làm trong cty jani siêu quá vậy trùi, tám tiếc cười nói với sếp quá trời, hic, ngưỡng mộ quá
    Làm sao để nghe và nói tiếng anh tốt bi giờ
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này